1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fall In Love :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 07/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh T...,
    Công việc của anh đã khiến anh rất bận rộn,và em muốn tận dụng những giây phút dù bé nhỏ nhất để được ở bên cạnh anh.Chính bởi vậy dù trong cuộc sống vô cùng bận rộn ấy,anh chưa bao giờ thiếu em,và em cũng không khi nào phải khát khao vì vắng anh.Tuy vậy nhưng em vẫn biết rằng mỗi người đều phải có những phút riêng tư sống cho chính bản thân mình,và em đã vui lòng để anh ngày càng mở rộng những quan hệ xã hội hơn nữa.Bởi vì em đã thấm thía câu nói mà anh vẫn thường bóng gió với em rằng: -"Giàu vì bạn-Sang vì vợ".Những phút anh vui vẻ bên bạn bè,em thường quanh quẩn trong nhà và tự tìm những giải trí nhỏ bé cho riêng mình trong cái phạm vi cuộc sống hạn hẹp mà em có.Trong khi anh năng nổ,vui vẻ,thích hoà mình vào mọi nơi mọi chốn(và kèm theo là anh luôn có "một vài vấn đề" ở những chốn ấy khiến em phải bận tâm suy nghĩ),thì trái lại em trầm lặng ở những nơi như thế, khuôn mặt em thường phảng phất một nét buồn và sự suy tư không thể buông tha cho một cô gái đa cảm, lại thích sống nội tâm như em.Nhưng anh ơi,không phải vì sự khác nhau ấy mà em ghét những khoảng riêng tư của anh đâu,trái lại em rất tự hào khi thấy người yêu em là người không thể thiếu trong mọi cuộc vui của bạn bè,khi thấy tất cả đều quý trọng anh,khi thấy anh vui vẻ và khiến cả những người xung quanh anh cũng vui vẻ theo,em đã hạnh phúc lắm khi em yêu được và được yêu một người con trai tốt......Tuy thế,cuộc sống chưa bao giờ thực sự suôn sẻ và mỉm cười với em bao giờ...,chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác hãnh diện đó,thì em đã kịp nhận ra tình yêu của anh không chỉ đem lại hạnh phúc cho em ,mà xen lẫn trong đó có cả những cay đắng,khổ đau nhiều lúc tưởng chừng như nó thách thức sự chịu đựng của em. Nhưng em vẫn tiếp tục chấp nhận tất cả và vẫn yêu anh như chưa bao giờ được yêu,như sợ rằng mất anh là sẽ mất tất cả...,và bây giờ càng ngày em càng thấy điều đó trở nên thật vô nghĩa làm sao.Giá như em để anh thiếu thốn và sẽ phải tự nhiên cảm thấy cần em,muốn có em bên mình,nhưng em lại để anh luôn thấy rằng em rất yêu anh và không thể xa anh...!Nên ngày hôm nay em bất lực trước anh,thôi thì đành vậy,tuy rằng trong em ,hình tượng về anh không đẹp được như hình ảnh anh trong con mắt của những người khác,nhưng em hiểu tất cả hiểu tại sao nó lại trở thành như thế....Tại em....!Nhớ lại tất cả thấy anh thật đáng thương hơn đáng giận,em có sai sót gì thì cũng là người gần gũi yêu thương anh nhất,vậy mà anh...... Đôi khi cuộc đời lại trái ngang như vậy đấy anh à,người ta không phân biệt được đâu mới thực sự là cái mình cần và nên cố gắng để gìn giữ nó,không biết đâu là đúng đâu là sai,cái gì được phép làm và cái gì không được phép làm.Em cũng có nhiều sai lầm,nhưng việc em phải chịu những cái mà anh cho là xứng đáng phải chịu ấy thì không được đâu anh.Suy nghĩ ấy của anh chưa hẳn đã hoàn toàn đúng đâu anh ạ.Em cám ơn những lúc anh đem lại hạnh phúc cho em,nhưng anh đừng có như thế ......một lần nữa nhé,em sẽ rời xa anh mãi mãi, nếu......!!!Nếu thực sự yêu em thì hãy tự cho bản thân mình một cơ hội đi,giống như em cũng đang cố gắng làm tốt cái cơ hội mà cách đây không lâu anh đã cho em .Hãy cố gắng hơn anh nhé,nếu còn yêu em thực lòng....Cùng lắm là chúng ta sẽ tách ra đi hai con đường riêng,như chưa bao giờ biết nhau và yêu nhau tha thiết như em đã từng yêu anh.Anh biết rõ điều đó lắm mà phải không T...?
    Cô Gái Xấu Xí
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 02 năm 2003,
    Anh yêu,vậy là còn đúng 12 ngày nữa là đến một ngày mà kể từ 2 năm trước nó đã trở nên rất trọng đại đối với riêng em.Đó là ngày mà anh sinh ra đời-để bây giờ em có anh trong cuộc sống này.Cả năm,bất kể khi nào có thể em đều muốn đem lại cho anh những niềm vui bất ngờ dù chỉ là nho nhỏ mà thôi,với ước muốn giữ tình yêu của chúng mình luôn mặn mà,thắm thiết,và lãng mạn như cái thủa yêu đương ban đầu của bất kỳ đôi lứa nào.Và cho đến nay,em nhận thấy dường như em đã luôn làm tốt điều đó,phải không anh?Nhưng đặc biệt hơn cả,trong ngày sinh nhật của anh,em lại càng ao ước mình sẽ làm được cái gì đó để mang lại những phút giây hạnh phúc,và niềm vui lớn lao đến với anh trong ngày này.Bởi nó không chỉ là ngày vui của riêng mình anh,mà nó còn có ý nghĩa vô cùng với bản thân em.365 ngày trong một năm,em đều luôn cầu chúc mọi sự tốt lành cho anh,và riêng trong ngày đặc biệt này,em muốn nói thêm một lời chân thành rằng: " - Cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh anh cho em!"
    Và em mãi mãi Yêu Anh,T...à.
    Cô Gái Xấu Xí
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Em mới biết được thêm nhiều điều mới mẻ về anh,T...ạ!Thật lạ kỳ,yêu nhau bao lâu rồi,đã từng gắn bó với nhau đến như vậy,mà em vẫn không hoàn toàn hiểu hết được về con người anh.Nhưng thôi dù sao bây giờ cũng coi như em đã hiểu thêm được một chút nữa về anh rồi.Tất nhiên những suy nghĩ về anh và tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi,chỉ có điều em sẽ nhìn anh với con mắt thận trọng hơn mà thôi.Nên như thế,phải không anh?Chữ "ngờ " ở đời này đâu đã ai học hết được,huống chi em lại vẫn còn non dại nhiều.Chưa đủ sắc sảo để không mù quáng trước một tình yêu mãnh liệt mà em hằng cố công nuôi dưỡng suốt bao năm qua.Chợt bây giờ để tuột mất dễ dàng sao,em...?Em là ai cơ chứ....không.....,em phải sống sao để cho người ta trọng em,chứ không có cớ gì để khinh rẻ em,em trong sáng,em chân thành,em dành tất cả em cho anh,em đáng để người khác ngoái lại nhìn,thì càng đáng để anh phải tôn trọng,yêu thương.Cho dù thế nào em vẫn là em,người con gái có thể mất tất cả,nhưng không để ai nhổ nước bọt khinh miệt sau lưng mình.Em sống nặng tình quá,đa đoan quá,em khổ quá.Chỉ muốn được làm một con người nhẫn tâm,vô cảm,và quên được anh.Em Vẫn Yêu Anh quá.....T...ơi!Em làm sao thế này?Em đang sống trong một tình yêu hay tình si?Chỉ muốn ôm anh thật chặt,oà khóc thoả thích,cho vơi đi bớt nỗi lòng em,có ai hiểu cho em không?Đến anh còn không hiểu em,thì liệu còn ai sẽ chịu hiểu cho em đây...anh ơi anh!
    Cô Gái Xấu Xí
  4. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chuc mung cai nao
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đợi một đời em quen thành lạ
    Gió lộng chiều xanh, em đợi ai ?
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    8 tháng 3 năm 2003,
    Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ lần thứ 2 em có anh ở bên cùng em chia xẻ mọi niềm hạnh phúc.Mà tất cả những sự Hạnh Phúc ấy lại cũng chính là do anh mang đến cho em,tất cả đều là anh.Em biết anh bận trăm công nghìn việc,gánh nặng to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần đang hằng ngày hằng giờ đè lên đôi vai anh,nhưng em cũng biết rằng,anh sẽ không bao giờ nghĩ đến bản thân mình trước khi muốn làm một điều gì đó cho em,cũng như cho những người thân của anh.Anh lúc nào cũng tự ép mình phải khổ sở như vậy mãi,em càng thương và yêu anh vô cùng.Hôm nay em rất hạnh phúc,không chỉ vì những điều anh đã làm cho em,mà hơn thế nữa là bởi vì Em Luôn Có Anh Trong Đời.Em không đòi hỏi gì thêm nữa,chỉ cần anh vẫn tiếp tục là của riêng em.Em Yêu Anh...!!! Em thực sự vui,cảm ơn anh lắm anh à.
    Cô Gái Xấu Xí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này