1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Falling in love Giúp em với các bác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonewoft87dn, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonewoft87dn

    lonewoft87dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Falling in love Giúp em với các bác.

    Chào cả nhà. Em vào forum lâu rồi, chủ yếu để đọc bài, học hỏi thui. Hum nay, liều mạng reg nick nhờ các pác tư vấn giúp, hi. Ko dài dòng, em vào vấn đề ngay.

    Chả là thế này, con bạn em nó giới thiệu em cho bạn nó ở trên mạng, và chỉ mới chat chit thôi. Và tất cả những gì con bạn em biết, nó đều nói cho pé kia (điều ni là sau khi gặp ở ngoài em mới biết). Từ em cho đến ny cũ (cái ni là em nổ với con bạn kia, thật ra em thích người kia, nhưng họ ko nhận lời, pùn thế các bác ak) của em. Híc híc,

    Hôm thứ 7 vừa rồi, pé đó hẹn gặp em (hôm đó, lớp học thêm bé nghỉ học, sinh ra rãnh rổi). Thế mà em lỡ kết pé mất, huhu. Hôm đó, nói chuyện đủ thứ, thỉnh thoảng pé hỏi về ny cũ , làm em quê quá. Híc híc. Pé nói với em đây là lần đầu tiên mới hẹn con trai đi chơi. Tất nhiên là buổi đi chơi nói chung là vui vẻ, có điều em cũng ít nói, sau này pé cũng nói lại vậy (cũng hơi nhát giá mà các pác, híc).

    Sau khi chia tay về em có nt chúc pé ngủ ngon. Thế mà đến tận sáng nay pé mới nhắn tin trả lời, hic. Nội dung là, chúc e 1 ngày tốt lành và hỏi là hôm trước gặp rùi có sợ pé ko?....Sau đó, hẹn em onl chat nãy chừ nè....Nói chiện tùm lum, có 1 chi tiết là pé nói là từ nhỏ giờ chưa yêu ai, thấy bạn bè có hết cũng ganh tỵ.

    Giờ em phải làm sao hả các pác, em thì kết pé thật rồi. Các pác phân tích tâm lý em ấy giúp em với. Và em nên tấn công thế nào. Em gà lắm các pác ơi. Huhu.
    Em chân thành cảm ơn các pác.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em ý cũng thích ông rồi còn gì, cứ tự nhiên mà tiến tới, rủ đi chơi nhiều vào. Còn vụ nhắn tin ko có gì đâu, nó đi ngủ sớm, or ko để ý thôi. Nhưng nói thật, kiểu chưa yêu bao giờ (nếu em ý trung thực) thì ông cứ xác định là nhõng nhẹo lắm trò lắm. Cố lên nhé!
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em nó gần như nói thẳng ra là, tán em đi anh
    Còn đòi hỏi jì nữa?
  4. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Coi như bình thường. Tiếp tục tìm hiểu đi
    Việc gì mà phải lăn tăn nhiều
    Em ấy thế cũng là một tín hiệu mừng nhưng đừng quá mừng, con gái bây giờ nhiều lúc ko dễ hiểu đâu
  5. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chém nó thế là cũng có tí cảm tình roài. mà bé mà ông gọi mấy tuổi thế, các "pé" xì tin mà giờ này chưa có ng` yêu là chuyện xưa nay hiếm đấy
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Nghe kiểu nói chắc dân 9X phải ko . TỐt nhất là ông nên tỏ ra galăng và bản lĩnh trước mặt e nó chút , và nhắn tin + tỏ ra quan tâm chút . Thỉnh thoảng rủ e nó đi chơi . Nhưng mấy e 9X quay 180* nhanh lắm đấy nên lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để đừng ăn dưa bở . Nhưg tầm 1 tháng mà thấy e nó ko có biểu hiện gì bất lợi là tiển tới được rồi ( ý tôi ko phải là nói với e nó :anh yêu hay a thích e mà là nắm tay nắm chân đó )
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    đã từng có người yêu là có kinh nghiệm rồi còn phải hỏi han giề nữa
  8. lonewoft87dn

    lonewoft87dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi anh, bé 89 còn em 87 thôi. Đen cái nữa là, bé ko cho xưng hô anh-em. Tự nhiên bắt xưng tên các bác ơi. Huhu
    Ặc, nhưng nói chung vớ vẫn lắm, em thích người ta, nhưng họ ko nhận lời mới đau. Huhu. Hồi nớ em gà, chừ em có đỡ hơn chút xíu, nhưng vẫn còn gà lắm. Huhu.
    Có điều nhà em-nhà bé cách có 10 cây chứ mấy. Cơ hội gặp nhau thì ít. Làm sao giờ các bác???
  9. lonewoft87dn

    lonewoft87dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng như các bác tư vấn, mới nãy tự bé gọi đt bàn cho em (do em dùng đt bàn nhá vào số dd) :), tám được 1h chứ mấy. Có điều bé nói thì nhiều mà em ngồi nghe ko hà, híc. Giờ làm sao đây các bác, nhà thì xa, học thì khác trường. Em sẽ tấn công như thế nào đây? Hay ngồi đó hưởng thụ, huhu
  10. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    chưa dễ thế đâu, em ý còn phải thử thách ông còn nhiều, nếu em ấy mà không thử thách gì thì em ấy non quá, mà cái gì dễ dàng có được thì cũng tan đi nhanh lắm, phải chuẩn bị tinh thần và ý chí cao vào để chuẩn bị thật kỹ cho chiến dịch

Chia sẻ trang này