1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Falling in love Giúp em với các bác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonewoft87dn, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này!
    Bạn ông mất công tán cả 2 đứa rồi đó.
    Trong đồn địch lại có fe ta thế này...cơ hội nào hơn cho ông nữa.
    Ru? em nó đi chơi thôi...làm vài trò lãng mạn nữa là OK.
    Chúc zui
  2. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng là 1 nghệ thuật đấy. Cố lên...chờ tí..sung sắp rụng rồi đoá.
  3. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt quá rồi còn gì
    Bạn làm đúng chiến thuật đó
    Hãy biết lắng nghe, để bé nói là chính
    Luôn đứng về phía bé trong câu chuyện của bé
    Và thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét khách quan
    nên khen bé 1 chút
    Dần dần sẽ tốt thôi
  4. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng. Em nó không bận tâm vụ người yêu cũ của cậu đâu. Sướng thế còn gì?
  5. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chắc hem??? hay la? đang bị điê?u tra ma? ga? quá kô biết đấy
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    gà? quà cu à?, cò?n thẮt bài nhì?u
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em kia gà hơn chú chủ topic nhiều lắm,gái gì mà chào hàng kinh quá,chắc là muốn yêu thử để có kinh nghiệm đấy,xác định trước đê.
    Anh nghĩ trong ca này,chú không cần bài vở chiến thuật đâu,vừa làm vừa rút kinh nghiệm nó mới thú,đừng sách vở nó mất đi tính bất ngờ và ngộ nghĩnh của tuổi trẻ.hê hê,mà 87 gì kém thế,năm ngoái là anh đã biết make love rồi đấy.
  8. lonewoft87dn

    lonewoft87dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Mấy hum nay em bận chừ mới tiếp được các bác nè. hì hì. Em vừa sinh nhật về xong, là sn bạn của cáo các bác ạ. Cáo hum nay xinh tười và nhí nha nhí nhảnh lắm, hết zọt chỗ này zọt sang chỗ khác, hìhì. em thì trầm tính và ít nói, nên cũng ko nói chiện với cáo được, vì đông người mà, híc híc. Trong buổi sn có vài tình tiết đáng chú ý, híc híc:
    - cáo dùng đt nhá máy trêu em các bác;
    - Rồi nhờ bạn đưa cho em tấm hình (hum trước em xin, híc);
    - cuối cùng là đòi song ca với em 1 bài (giật micro ku kia, đưa cho em, hì hì).
    ...
    Ra về, em chào rùi về thoai. Nó đi với tụi bạn có trai có gái, híc, em đi với ku bạn nên phải quit. Giờ em nên làm gì hả các bác, câu chuyện rất chi là nóng hổi. Em vừa về nhà xong, híc híc, thanks!.
  9. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý của em ý là em ý cũng kết bác rồi đấy. Không tấn công nhanh là em ý tấn công lại đấy. Chúc mừng bác!!
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Mừng hơi sớm. Coi như đường thông thoáng rộng rãi, không có nghĩa là muốn thế nào cũng được.

Chia sẻ trang này