1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Family in your imazination .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mitnau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gia đình trong trí tưởng tượng của mọi người thì như thế nào nhỉ? Chỉ hơn hai tuần nữa là Mít chia tay tuổi 20 rồi, không hiểu sao dạo này mẹ Mít cứ hay nhắc chuyện "chống lầy", thấy sợ quá, ( Mít còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà! ).
    Mít chưa dám nghĩ cái gia đình mới của mình sau này sẽ như thế nào, hay nó phải như thế nào, phải giống như một hình mẫu nào đó,... mặc dù ... thỉnh thoảng trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh một bàn ăn có hai người (tất nhiên một người là Mít rồi ), và trên bàn là những món ăn do chính tay Mít nấu....
    Vậy còn mọt người thì sao? Những hình ảnh về một gia đình tương lai trong ý nghĩ của các cậu, có giống như của Mít không ? Và cả những bác nào đã có gia đình nữa, những gì hiện tại có giống như các bác đã nghĩ trước đây không?
    Mọi người nghĩ sao về chủ đề này? Mít thật sự quan tâm lắm, về suy nghĩ của mọt người và về hai chữ Gia Đình nữa.
  2. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mít vớ vẩn thật !!!!!!!!
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không vớ vẩn một tí nào đâu.
    EverMan cũng suy nghĩ về nó nhưng sẽ còn khá lâu cho việc đó Có lẽ khoảng 30 tuổi cơ.
  4. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như còn quá sớm để nói về chủ đề này, nhất là đối với thế hệ 8x, và nhất nhất là đối với các boy, nhỉ ?
    Một lần nữa, mình lại không đúng lúc rồi !!!!!!!!!
  5. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc thế hệ 8x đây , nhưng mình sẽ kết hôn không lâu nữa, àh, cũng khoảng là 3 năm nữa . Mình luôn muốn được tận tay chăm sóc một em bé, hìhì...và chăm sóc cả bố em bé nữa . Mình không muốn bố em bé sẽ phải đi biền biệt nữa. Mình muốn cả nhà luôn ở bên nhau, mình muốn được cảm thấy em bé lớn lên từng ngày và được đưa em bé của mình đi học...
    Mình cũng vớ vẩn, mitnau nhỉ?
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hì gia đình , không còn quá sớm khi nói về chủ đề này khi người ta là 8X .Nói chung cuộc sống mới không có nhiều thời gian nhưng lại có quá nhiều cơ hội để chúng ta lao vào nên người ta sẽ lập gia đình muộn hơn (nhìn chung là thế )
    Tôi có người bạn cùng lớp cô ấy lại chẳng có định hướng gì cho tương lai cả chỉ nghĩ đến việc sớm lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình .Điều đó cũng tốt nhưng tôi không nghĩ chỉ ở nhà suốt ngày chăm lo cho gia đình mới có thể làm tốt trách nhiệm của mình .
    Khi nghĩ đến gia đình ư ?Tôi nghĩ đến một nơi mà mỗi khi nghĩ về mình lại chợt mỉm cười , hạnh phúc là ở đó
  7. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gia đình mới của Mít, chẳng biết nó sẽ như thế nào, nhưng nhất định, Mít sẽ hết lòng với nó.......... Còn vấn đề này nữa, (không biết là to hay nhỏ ), mọi người có nghĩ mỗi người chúng ta phải sửa chữa một hay nhiều tính xấu nào đó, trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó. Mít thì có đấy,.......phải sửa ngay từ bây giờ !!!!!

Chia sẻ trang này