1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 007: Cô Tô - Xuất phát 17h, thứ 6 ngày 3/8, về 13h30, chủ nhật. Ăn bờ ngủ bụi. B.B.Q. Fix danh s

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi talawas88, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Ku, nghề của anh mà. Dù rằng Đông thì sẽ hơi vất vả chút xíu. Phần anh thì anh tự lo cho mình hết. Hầu hết tất cả vật dụng, trang thiết bị đều được chuyển lên từ Hà Nội. Với số lượng khoảng 40 người là ok rồi. Ăn thì không vấn đề gì, ở thì chịu khó thay vì ở 4 thì ở 6,8 người/trại. Số lượng trại cũng lớn đấy.
  2. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    CHào cả nhà....
    Còn đúng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị chinh phục chính bản thân mình.... thật là háo hức quá.
    Từ hôm off tập 1 buổi đến giờ mình không tham dự đc nhưng vẫn chưa có lịch tập thứ 2 nhỉ, có lẽ ta cứ chủ động rèn luyện thôi... hôm nay mới leo cầu thang 10 vòng từ tầng 1 -> 3 mà đã bở hơi tai, gay go quá ....
    Còn về chuyện tổ chức, anh cảm thấy Hiền hơi căng thẳng thì phải, relax 1 chút đi em. Quả thật chuyến đi này rất cám ơn anh Minh, chị Hà Anh và Hiên đã đứng ra xây dựng và manage
    Còn với members, mình nghĩ ace trong team đều có độ tuổi range từ 20 trở lên nên bản thân chúng ta phải tự chủ động trong công việc và có trách nhiệm với cá nhân và tập thể hơn, xin đừng " chờ sung rụng"
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    CHÚ Ý:
    Ko biết các bạn có đọc kỹ ctrình tập luyện không. Nhưng hình như không ai mang theo balô đúng ko? Nếu vậy thì phải đeo ngay, càng sớm càng tốt. Balô 7kg - 10kg. Việc này giúp cho vai các bạn làm quen với sức nặng của balô đồ cá nhân khi đi trên núi. Ở dưới 7 - 10 kg chẳng là gì nhưng khi đã thấm mệt thì ..quần áo còn muốn vứt đi chứ đừng nói tới balô.
    Mong mọi nguời chú ý tập luyện. Thanks. Còn tất cả mọi thứ Minh, Hà Già sẽ lo cho mọi người. Đầy đủ và chuyên nghiệp nhất trong khả năng có thể. Chỉ yêu cầu mọi người 1 số thứ nhỏ:
    1. Kỷ luật - Nói phải nghe, phải nhớ và phải thực hiện
    2. Tự thân vận động và giúp đỡ ban thịt chó cũng như các thành viên khác trong đoàn khi có thể
    3. Không hỏi han bất cứ gì về tổ chức, đi lại ntn .v.v. Mọi thứ sẽ được thông báo chính xác tới các bạn vào đúng thời điểm. Sau đó các bạn có thể đặt câu hỏi nếu còn thắc mắc v..v. Vì trước khi leo, tại Hà Nội chúng ta có 1 buổi off, lên Sa pa chúng ta có 1 buổi offline. Đây là buổi off thông báo đội, nhóm và quản lý đến từng người.
    4. Đây là cái quan trọng nhất: Không nói xấu sau lưng hoặc sai sự thật về thành viên trong đoàn trong quá trình đi lại. Điều này sẽ gây ra những cái dở hơi làm mất đòan kết nội bộ và cả quan hệ sau này với nhau. Có gì thì nói thẳng, giải thích, ok thì đi tiếp. Nếu không ok thì ở nhà. Đơn giản vậy thôi.
    5. Không gây bè, kết phái trong quá trình đi. VD: khách sạn của bạn ở 4 người/phòng, lên trại cũng muốn ở như vậy nhưng vì lý do nào đó sẽ không như mong muốn. Vui lòng happy với sắp xếp và đón chào người mới như...mẹ về chợ
    Chỉ có vài cái nhỏ bằng móng tay như vậy thôi. Còn một số vấn đề tí ti khác, trước khi đi, offline tại Hà Nội tớ sẽ nói thêm.
    Thanh kiu vinamiu and Săn siu.
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cho topic đỡ loãng, tớ xin phép post thêm 1 số hình, từ đầu tiên tới khi kết thúc 1 chuyến Fanxipang.
    Trên đường từ Lào Cai lên Sa Pa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họp hành
    [​IMG]
    Chuẩn bị tại Trạm Tôn
    [​IMG]
    Bắt đầu đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là 2200 theo đường chúng ta sẽ đi. Điểm nghỉ đầu tiên. Chỉ là 1 khoảng đất nhỏ. Đi tiếp và ăn trưa ở khoảng 2400.
    [​IMG]
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tiếp,
    Sau 2200, ăn trưa ở khoảng 2400, lên ngủ tại 2600. Đến 2600 lúc 2h chiều, định lên tiếp 2900 để nghỉ nhưng mây mù dày đặc, không thể đi tiếp được. Điều đó cho thấy chúng ta cần phải xuất phát sớm, ngay từ Trạm Tôn, không như các đoàn khác thường 9,10h mới bắt đầu đi từ Trạm Tôn lên.
    Đây là 2600 nhé. Cũng chỉ là 1 khoảng đất không lớn lắm. Có 1 lán để ngủ nhưng thường chả ai ngủ trừ mấy chú đi vài ba người và không chịu ở lều. Tuy nhiên, mùa đông mà có chỗ này ngủ là sướng nhất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    tự nấu ăn. Đòan mình thì không cần. Nhưng ai muốn nấu cứ chui vào bếp. Hoang nghênh hị hị.
    [​IMG]
    Ăn này
    [​IMG]
    Ăn xong thì phải giao lưu, nhảy múa chứ nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rượu chè ở đây thì không thiếu nhé. Nhưng nghiêm cấm. Chỉ dành cho ngày về.
    Sát 2900. Ảnh này ngày hôm sau khi trên đường lên đỉnh.
    [​IMG]
  6. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Qua 2900 là tới đỉnh rồi. Đơn giản không!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh đấy các cậu ạ. Nó còn dưới cái Lưng tớ cơ mà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là chóp cũ nhé. (Post ảnh lão Việt hi vọng lão không thấy, thấy là tớ bị kiện ngay đấy)
    [​IMG]
    Còn 1 đống, nhưng để dành. Nhỉ.
  8. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, nhìn mà phê
    Còn chần chừ gì nữa
  9. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác MInh ơi nhìn những ảnh và độ máu của anh em mà em cũng máu quá rồi chỉ sợ khoá sổ nên hôm nay chốn việc nghỉ để đi đóng tiền cho Ha_bim. vừa về xem ảnh bác up lên mà máu sôi sùng sục thế mà vì nhiều lý do chưa gặp đc anh em bùn thật đấy.Cố gắng gặp anh em sớm để còn làm wen.
    Xin cảm Ơn Hiền đã cho anh em mình gặp nhau và cảm ơn bácMinh cùng Ha_bim và mọi người đã đoàn kết và rất máu Để chuyến đi đc khởi hành và Chúc cho Cuộc chinh fục này thành công rực rỡ ko chỉ trên fương diện chinh fục Fan mà quan trọng nhât là tất cả chúng ta có thêm những người bạn mới. thui nói ra thì nhiều mà nhỡ ra nói Dại hay noi sai gì các bác lại mắng em chết em dừng ở đây thui
  10. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này