1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ồi. Em xin can.
    Thứ nhất là anh dungnm1985, nếu đúng là sinh năm 1985 thì anh phải kêu chị art bằng "chị" đấy.
    Thứ nhì, mong 2 người giữ hòa khí trong nhà Fan10, kẻo dân tình đi qua trông thấy lại mất hay ra. (Mod hay mò vào topic nhà mình lắm, hôm qua vừa xóa bài cảnh cáo em xong )
    Thứ ba, khúc mắc hiểu lầm gì thì 15/10 ta chiến một thể cho máu, chứ đấu võ mồm mãi thế này không xi nhê gì
    Thứ tư, cứ cãi nhau thế chứ lên đến đỉnh Fan lại chả ôm nhau thắm thiết, nước mắt lưng tròng ấy chứ.
  2. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ! Kinh nghiệm bản thân! Cười chết mất. Mà ở đây chả có cái eco nào cười lăn cười bò cả đành nói là mình cười lăn cười bò.
    Chưa thấy có câu nào khẳng định là art cái gì cũng đúng.
    Mà nói kiểu gì nói rồi cứ phải sửa chữa và chuyển thế. Há há! Nhất ngôn 1 nửa đỉnh. (cười lăn cười bò)
  3. dungnm1985

    dungnm1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    uhm nghĩ thế nào thì nghĩ thôi. "cười lăn,cười bò" art người như thế lăn là đúng rồi , bò là đúng rồi . cứ lăn cứ bò tự nhiên không ai cấm.
    Còn tôi sửa gì àh sửa cái bài viết dài loằng ngoằng cho no ngắn lại đỡ bị mod delete. còn tôi viết gì thì đọc thì biết. có "nhất ngôn nửa đỉnh" đi nữa thì cũng vẫn chẳng liên quan đếch gì đến art
    @...291: thứ nhất là anh đúng là sn 85 thật nhưng mà đã bực thì chẳng "nể nang bố con thằng nào hết". sorry vì hơi tục tĩu. Cũng muốn gọi là chị art lắm đấy nhưng mà khổ nỗi "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng".
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Haiz....chiến tranh lại nổ ra rồi. Bùn ghê. Mong là 2 anh chị sớm hòa hợp đi cho nhà cửa vui vẻ ạ.
  5. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm. Không "mở nhời" ở đây nữa đâu. Chả đáng! Đời đâu phải là cả 1 đoạn văn ko chấm xuống ruộng, không viết hoa đầu đoạn với cả sau dấu chấm câu. Chả đáng!
    Thank em về vụ email gửi hộ nhé!
  6. dungnm1985

    dungnm1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng đáng ! Đời đâu phải chỉ có vậy , nếu mà chỉ có như thế thì còn gì là cuộc sống nữa .Nhưng mà như thế cũng đáng lắm chứ đâu cần biết người ta nghĩ gì, mình thấy thoái mái là được,cuộc sống mà . Hãy làm những gì mình thích . thế thôi . Còn cái người soi mói nhau từng tí một đấy. Chấp nhặt từng tí vụn mẩu bánh mỳ một . Thì với những người đó đúng là chẳng đáng thật . Sao xứng tầm với họ được . Đơn giản thôi mình cứ là mình đi đã. Tôi là thế đấy .
  7. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he, đã có chấm câu xuống dòng và viết hoa sau chấm câu --> cậu dungnm này cũng biết tiếp thu và cầu tiến lắm đấy chỉ có điều dấu chấm câu hơi nhiều.
    Mà cậu dungnm cũng miễn khoản cãi nhau với chị em phụ nữ đi, hơn kém 1 vài câu để làm gì. Mà tránh nhất là để thư ký đoàn cho vào blacklist thì teo, đặc biệt tuyển thẳng vào danh sách anh 8 thì khổ lắm, khổ nhất là đi nhậu mà chỉ được ăn không được uống giống như kiểu Trạng Quỳnh đố đi nặng mà không được đi nhẹ.
    Cả nhà cho hỏi up ảnh lên như thế nào cái, có mấy ảnh mà mình up mãi ko đợc.
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Mới mấy h đồng hồ mà đã thêm đc 1 trang nữa rồi. Nếu tình hình chiến sự diễn biến tốt thì đến ngày "thiên lý năng tương ngộ" sẽ lên đến 2,300 trang. Hy vọng 2 anh chị này chỉ là "thương nhau lắm cắn nhau đau", "thương cho roi cho vọt", "thuốc đắng dã tật", "lòng trong như đã mặt ngoài còn e" v..v và v..v
  9. dungnm1985

    dungnm1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  10. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chết, nguy hiểm...ai lại mất cảnh giác thế bao gờ. Thế đã kiểm tra lại tình trạng thân thể chưa, có mất mát, tổn thất, đau, chảy máu ở đâu không. Mà nhớ kiểm tra cẩn thận cái quý nhất của con trai, cần là phải vào viện làm giấy chứng nhận đấy ko về sau khó lấy vợ lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này