1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Ê cu, anh ở Đà Nẵng thì off ở đâu. Đến đây off với a đê
  2. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐN thì có mem nào cũng ở ĐN ko, ọp ĐN. Hay là ra HN ọp cho vui. Toàn thấy mem SG ko ah.
    Các bạn đăng ký ở đây nếu muh ở HN thì PM cho art để art lập danh sách tại HN nhé. Thanks!
    @ Khoaxyhien: Mà artmiduong là girl nhá.
    Được artmiduong sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/06/2009
  3. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể đi đầu tháng 10,thời tiết hanh khô sẽ đỡ khắc nghiệt hơn cúôi tháng nhỡ trời trở lạnh
    cứ ném đá trước hìhì khi nào lên lịch trình cụ thể,đi off gọi tớ nhé ^^
    tớ ở HN hìhì
  4. dungnm1985

    dungnm1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bac nao o sai gon thi dau thang 7 off cai đi chứ nhỉ để còn biết đuờng mà chuẩn bị , thôi thì có 2 nhóm , ngoài Hn thì có Art làm team leader , còn trong nay thi ông tavivu . Mã đã là team leader thì phải có trách nhiệm àh nha cấm có kiểu bỏ của chạy lấy người đấu nhá . ai đống ý thì cho tràng pháo tay , ai không đồng ý thì cũng cho tràng pháo tay + thêm mấy câu góp ý .
    Được dungnm1985 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 24/06/2009
  5. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Hì, thế thì ê bé, sáng nay a off 1 mình ở cafe cóc rồi.
    Cho hỏi ban tổ chức đi đâu hết rồi. Đã chắc ngày 16.10 chưa để chiều mai tớ đặt vé máy bay cho sớm????
  6. Hamchoi301

    Hamchoi301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho mình 1 suất nha, mình ở hà nội
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lịch trình thế thì em không đi được rồi, đã hỏi phòng vé rồi, vì vé khuyến mãi giá rẻ nên không thể nâng hạng hoặc đổi ngày . chúc các bác lên đường vui vẻ.
    Hí hí, nhưng bạn nào rảnh rỗi mún đi trước nhóm này theo lịch trình của mình, thì nhảy qua Topic của mình ném đá nhé (mình sẽ đi ngày 26/9, về thì tùy hỉ
    Link nà: http://ttvnol.com/f_233/1169834.ttvn
    Được dinasour sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 25/06/2009
  8. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình ở nhà Milano vừa leo fan vào tháng 5 vừa rồi. Thấy có topic leo fan có chút kinh nghiệm nhảy vào chém gió chút :D .

    Đầu tiên là xác định việc leo Fan là thử thách hành xác chứ không phải là một cuộc đi chơi du lịch như bình thường. Vì yêu cầu sức khoẻ khá ngặt nghèo nên nhà Milano đã phải đề ra kế hoạch luyện tập từ 2 tháng trước khi leo. Các nhóm luyện tập được phân theo các quận, hoặc là nhóm bạn bè. Luyện tập chủ yếu là đi bộ trong thời gian dài (2-3h) với balo nặng từ 5 đến 7Kg trên vai. Balo la loại có đai ở bụng để giảm nhẹ cân cho vai. Trước khi đi có 2 lần trekking núi sóc ở Bắc Ninh (Thăm ông thánh gióng) và Vườn quốc gia Bavì.
    Về vấn đề kinh tế thì chuyến đi leo Fan của nhà Minano4 ngày trong đó có 3 ngày leo và 1 ngày chơi ơ sapa. Tính tổng kinh phí, quần áo ăn ở tầu xe và quà không dưới 3 tr, tối thiểu cũng phải trên 2tr5. đó là chưa kể 2 lần trekking xế là 40 và ôm là 60 cho một lần đi. Để đỡ xót tiền thì kinh phí được đóng theo 3 đợt. :D thực ra mình không ở nhóm ban tổ chức lên không rõ vấn đề này lắm. Nói chung tất cả mọi người đều vui lòng xì tiền. Thừa thì đi off về sau, ăn uống, hát hò.
    Về ban tổ chức có đoàn trưởng, đoàn phó, thủ quỹ, các nhóm trưởng. Nói chung ban tổ chức khá là vẩt vả trong các khâu, đặt tua, mua vé, mua sắm đồ. Đồ đạc sẽ có danh sách đồ suggest cho các bạn của các nhóm trước. Quan trọng đó là nước, quần áo, áo mưa, giầy bộ đội, dép lê, tất, tất chống vắt, đèn pin.
    Và quan trọng nhất kế hoạch leo Fan: có 3 con đường Sính chải, Cát cát, và Chạn tôn. Nhà mình leo theo đường dài nhất và khó nhất Cát cat, xuống theo đường ngắn nhất Trạm tôn. Tổng thể có tất cả 3 ngày ăn ngủ trong rừng. Kế hoạch như sau. 8 Tối ngày 0 tập hợp tại ga Trần quý cáp lên tàu, hát hò, không ngủ được trên tàu với nghế ngồi.
    Sáng hôm sau 6 h đến gao Lào cai, đi ô to 30Km đến nhà nghỉ tại sapa(đã được đặt từ trước) , gửi đồ và quần áo. 9h lên đường catcat. Dẫn đường, những đồ đạc cần thiết như lều trại, đồ ăn... đã có poster mang. Các bạn sẽ được thấy sự nhiệt tình cũng như sức khỏe tuyệt vời của những anh poster dân tộc ở đây. Đi cát cát thì phải lội suối, tháng 10 nước to, và sau khi lội suốt xong thì qua một rừng vắt (Nói chung giày ai cũng sẽ dính vắt thôi). đi qua rừng vắt là đến chỗ nghỉ trưa (11h) tha hồ đùa nghịch với vắt. Cơm trưa, hoa quả đều do Poster làm hết, ăn xong chup ảnh. 1h đi tiếp (hết vắt rồi ko phải lo) đến khoảng 4-5 h thì đến điểm nhi. Chắc tháng 10 cũng đỡ lạnh, tuy nhiên cácn ban mồ hôi ra nhiều lên chui vào lều (đươc các anh poster dựng sẵn) thay quần áo, kẻo cảm thì tèo. Chơi bời, chuoj ảnh đến 6h ăn cơm tập thể, rượu thịt bét nhè. đến tối chui vào lều, đánh bài búng tai. giao lưu các nhóm hát hò-> đi ngủ, đã có túi ngủ do các anh poster mang. Trai gái ngủ lẫn lộn theo bạn bè (yên tâm toàn người tâm gian nhưng ko có cơ hội hành động), đề phòng những tình huống như đi hái hoa đêm hay đi mưa bão, các lều đều có man chiến đấu. Nói về mưa, thì mưa rừng là thứ khiếp khủng vô cùng. May thì không dính mưa chứ đã dính mưa thì kinh lều cũng sập. Nói chung các bạn nên mượn dao của các anh poster đào hào xung quanh lều để thoát nước. Căng vải mưa lên trên các lều để cầm cố. Nhà mình hôm đó dính mưa, 7 mạng dựa lưng nhau mà ngủ.
    Sáng hôm sau (ngày 2 ) 7h leo tiếp, bám đất bám cây leo, bẩn như chuột, ->yên tâm các ban sẽ quen thôi. đến nghỉ trưa 11h mệt phờ người, bánh mì qua bữa. Vì đợt nhà mình leo trời còn lạnh nên không ai dám nghỉ lâu, sợ cảm. phải đi luôn, đên 4h thì đến chỗ nghỉ tối, nhóm chậm đến 6h mới tơi nơi. Ăn tối, mệt mỏi đi ngủ. ươt thì hơ quần áo, túi ngủ, hôm sau, quần áo nước uống thơm mùi khói :D.
    Ban đầu nhà mình định xuất phát ngày thứ 3 vào 4 h sáng để đón bình minh trên Fan xong qua hai đêm gần như thức trắng thì không ai còn đủ sức thực hiện cái ý đồ đó. Vì trời mưa đường trơn đi đêm rất nguy hiểm. 6h xuất phát, đây là ngày leo lên đỉnh đường cũng ngắn chỉ khoảng 5-6Km tuy nhiên mọi người đều mệt và mất sức, không khí loãng, các nhóm tách đoàn nhiều.
    8h30 Mình thật may mắn là người đầu tiên leo lên đỉnh Fan của nhà Milano. Cảm giác leo lên đỉnh Fansipan vô cùng tuyệt vời, Lên đó ai cũng sẽ quên hết mệt mỏi, hát hò, chụp ảnh các kiểu. Các đôi tình nhân thì hôn nhau như trong phim. Tuyệt vời các bạn ah
    10h về theo đường Trạm Tôn, đến chỗ nghỉ trưa 12h ăn bánh mình (lại bánh mì) nghỉ chút 2 h đi tiếp. lết chân đi 4h về đến trạm tôn. Phù nhìn cái cổng trạm tôn như cái cổng thiên đàng. Đoàn chậm tân 6h mới mò đến trạm tôn, trời cũng chạp choạng tối. Ô tô về nhà nghỉ, tắm rửa, thay quần áo, rồi cả nhà đi ăn nhà hàng, khoe ảnh.. hát hò. 10h tối, đi chơi chợ tình sapa. 12h Về nhà nghỉ, ngủ.
    Sáng hôm sau, ăn sáng, 9h đi chơi linh tinh, nhóm thuê xe máy đi Bản hồ (có tắm tiên đấy :D), nhóm đi thác đa. 5h về đến sâp, Mua sắm quà, 6 h ăn cơm cùng nhà, rượu chè be hét. 7h30 lên ô tô. 9h kem 15 đên ga Lao cai , vừa lúc tàu chạy, 50 mạng chạy bán sóng bán chết leo lên tàu. Hát hò ầm ĩ, quay phim các kiểu. 12h đêm mệt phờ. Ngủ như chết cả lũ.
    6 h sáng tàu đến Ga Hà Nội, Tắc xi về nhà....... Cuối tuần off share ảnh, hát hò, lên lịch đi chơi tiếp.
    Chúc các bạn có một chuyến leo Fan vui vẻ và an toàn.
    Đường lên đỉnh núi Fan xi pan
    Gió rét mưa tuôn núi đằng đằng
    Sương mù che phủ mây khắp chốn
    Lòng ta thẳng tiến bước băng băng
    *************************************
    Trên trời dưới đất giữa là ta
    Đỉnh núi xi pan cứ gọi là
    Hung vỹ cao vời sao đẹp quá
    Lòng ta lưu luyến chẳng muốn xa
  9. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Kenny đã chia sẻ! Bọn mình cũng sẽ lên kế hoạch luyện tập, ko được như các bạn Fanjuly thì cũng phải tương đương. Hì!
    @ Tavivu chốt lịch đi để các bạn ko ở HN đặt vé nhé.
    Sau khi Tavivu chốt lịch và có danh sách đầu tiên thì các nhóm sẽ có lịch off để bàn bạc rứt nhiều thứ nhất là chuẩn bị sức khỏe. Hì!
  10. tavivu

    tavivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cảm ơn bạn Kenny đã chia sẻ! Bọn mình cũng sẽ lên kế hoạch luyện tập, ko được như các bạn Fanjuly thì cũng phải tương đương. Hì!
    @ Tavivu chốt lịch đi để các bạn ko ở HN đặt vé nhé.
    Sau khi Tavivu chốt lịch và có danh sách đầu tiên thì các nhóm sẽ có lịch off để bàn bạc rứt nhiều thứ nhất là chuẩn bị sức khỏe. Hì!
    [/quote]
    Hi,
    Rất mừng vì có các bạn tham gia.
    Như bài viết trên, mình đã chốt lịch là tối 16/10 từ HN lên tàu đi LC. Ngày về thì tùy theo nhóm, có thể sáng thứ 2, thứ 3 hoặc thứ tư sẽ về đến HN. Các bạn ỏ miền trung hoặc miền Nam theo lịch trình đó để mua vé mb nhé.
    Art làm chủ xị phía HN nhé. Mình sẵn lòng làm chủ xị phía SG.
    Tháng 7 mình sẽ post danh sách và nhóm cụ thể và sẽ sắp xếp offline. Sau đó dĩ nhiên là đến kế hoạch luyện tập, chuẩn bị hành trang, đăng ký vé tàu, xe, porter...
    Thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này