1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tavivu

    tavivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này khiến cho mem SG và ĐN khó có lựa chọn khác ngoài việc leo Fan vào thứ 7. Bọn mình sẽ thảo luận lại và quyết định thứ 7 hay CN.
  2. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    KHÓC CÁ CHẦY (dựa theo nguyên tác Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến)
    Chầy ơi thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi Cối đây
    Nhờ từ thủa Cối Chầy ngày trước
    Vẫn sớm hôm có Cối có Chầy
    Kính yêu giã từ trên xuống dưới
    Trong khi giã có khác đâu duyên trời
    Cũng có lúc chơi vơi Tam Đảo
    Lượn đèo mây cất tiếng hát ca
    Cũng có khi ọp ẹp liên miên
    Ném bánh gato tranh giành míc
    Cũng có lúc Heniken cùng uống
    Ly quỳnh tương ăm ắp lòng Chầy
    Cũng có khi chát chít thơ văn
    Gió chém mịt mù như cơn bão
    Nhớ buổi nào cùng nhau hoạn nạn
    Thủng lốp xe vá víu dọc đường
    Chầy ko giã, Cối chẳng biết sao
    Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là
    Muốn cùng giã nhưng nợ đời phải vậy
    Phải trả vay cho hết nghĩa Cối Chầy
    Ba ngày trước gặp Chầy một lần
    Cầm tay sờ soạng hết xa đến gần
    Mừng rằng Chầy vẫn còn chắc lắm
    Kể tuổi ra Cối hơn Chầy cả rổ
    Cối chưa đau sao Chầy đã ra đi
    Làm sao Chầy phải vội đi
    Chợt nghe, Cối bỗng rụng rời chân tay
    Ai chẳng biết chán đời là phải
    Vội vàng sao Chầy bỏ Cối đi
    Trà chanh ko có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua.
    Hạt hướng dương đắn đo cắn dở
    Biết đưa ai, ai biết mà đưa
    Ôm kia đành những hững hờ
    Xế đây cũng đành ngẩn ngơ mong chờ
    Chầy chẳng ở, dẫu van chẳng ở
    Cối tuy thương lấy giã làm thương
    Tuổi già hạt lệ như sương
    Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan
    P/s: kính tặng Cá Chầy với niềm thương tiếc vô bờ bến, CC ra đi chúng ta mất một đồng đội, hội nhậu mất một tên, kara mất một giọng ca vàng, chém gió mất đi người chiến hữu, tập tành mất đi một con trâu nước. Và đau buồn hơn, Yên Viên đã mất đi người con thứ 2 chinh phục Fan lần này cùng với Dũng81.
    Fan10 đời đời tiếc thương các đồng chí.
    Fan10 đời đời nhớ ơn các đồng chí.
    Tạm biệt các đồng chí.
  3. dungnm1985

    dungnm1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    @tavivu: Thôi anh ơi nên theo tập thể ,đi đông vui hơn , thứ 7 cũng được không sao, ăn chơi sợ gì không có lần sau.
    @cc: Tiếc cho em CC quá . Hẹn em lần sau vậy nhé , sau vụ Fan này còn nhiều vụ khác để em tham gia cùng cả nhóm . Vụ sau sẽ hoành tráng hơn vụ này .
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @ a Thảo mai: a chém gió vừa thôi. e chỉ ko leo Fan, còn vẫn trà chanh, vẫn ọp ẹp, vẫn tập tành, vẫn chém gió bt ạ.
    A có cần thương tiếc đến mức xuất khẩu thành bão thế hok hả???
    Dù sao cũng thanks cả nhà nhiều đã quan tâm.
    @ Dungnm1985: Thanks a, sẽ còn những lần sau ạ.
  5. nhaquegoc186

    nhaquegoc186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà Fan10 cấp bằng Giáo Sư chuyên ngành chém gió cho bác Thảo mai ạ

  6. dungDCCT

    dungDCCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  7. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thư ký thông báo lại tình hình xế ôm nhà mình
    Xe 1: TonyBody: bác vừa mới ngã xe nên chưa chắc ...
    Xe 2: htb4k45 - artmiduong
    Xe 3: quangtrung31- aquarius_291
    Xe 4: A Dũng 79 - CC0106 <--- xe chốt đoàn
    Xe 5: A Dũng 78 - Hương búp bê <--- xe dẫn đoàn
    Xe 6: vxkhoa - Diệu thìa
    Xe 7: Tấn - Nhungjolie
    Xe 8: camthoi - Thaococ
    Xe 9: A Tùng Aroma - Em của CC
    Xe 10: Ku Tại nhà k45 - Yến chuối
    Xe 11: A Thảo mai - C Oanh tạc
    Xe 12: Bác Không giống ai - Em chị Dung 82
    Xe 13: em Chung 89
    Xe 14 - Xe 17: 4 xe nhà Fan99
    Xe 18: Lubo2811988 (bạn Lubo confirm lại giúp mình)
    Thế đã nhỉ!
    Có ai thắc mắc gì nhắn tin cho art nhé.
  8. dungDCCT

    dungDCCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xe 4: A Dũng 79 - CC0106 <--- xe chốt đoàn
    Xe 5: A Dũng 78 - Hương búp bê <--- xe dẫn đoàn
    Cái này Tra nhầm rùi. Phai ngược lại chứ. Mình có nhớ đường đâu mà dẫn cơ chứ . Mà chốt có khi còn lạc mất ấy chứ
    Xe 4: A Dũng 79 - CC0106 <--- xe dẫn đoàn
    Xe 5: A Dũng 78 - Hương búp bê <--- xe chốt đoàn.
  9. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, thế lày là dư lào đây ạ :-s
    @ ch TRà: Mừa e của e lại đổi xế hả ch???
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhà mình đã quyết định thuê guide rồi chứ? Mang bạt đi nhé. Đến chỗ nghỉ bảo ông ấy bẩy đá & lót lá cây rải xuống nằm cho êm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này