1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    E vào điểm danh phát ạ, tối qua về đến nhà là hơn 10h, ng mệt mỏi và đau nhức vô cùng.
  2. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    2 tháng, 2 lần đi 3 Đảo, nhưng mỗi lần đi lại có một cảm xúc hoàn toàn khác.
    Lần 1 đi, vẫn còn cảm giác thong dong chơi bời, vẫn còn xí xớn chụp ảnh.
    Có lẽ lần 2 này đi mới thực sự là trải nghiệm những cảm giác mới.
    Và e đã biết thế nào là đi rừng.
    Và e đã biết thế nào là cảm giác yêu lắm cái cuộc sống thường nhật của mình.
    Và e đã biết cảm giác khi ng ta vượt qua đc giới hạn của bản thân, để biết rằng phải cố gắng nếu ko muốn ngủ lại trong rừng.
    Và e đã biết cảm giác có ng đi bên mình, luôn sẵn sàng chìa tay ra để giúp mình bước đi.
    Cảm ơn rất nhiều những người đã luôn bên e khi e bị rớt lại phía sau đoàn nhà mình: 2 a Dũng, a Tạ, e Hằng, e Cam thối...Đặc biệt cảm ơn a Dũng 79 và a Tạ, 2 ng đã luôn ng trước ng sau giúp đỡ e, nếu ko chắc e hok lết ra khỏi rừng đc mất.
    Yêu cả nhà mình nhiều nhiều

    E sẽ up thêm ảnh sau ạ
  3. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Chuyến trekking Tam Đảo đường rừng lần này quả thực là một kỷ niệm đáng nhớ Fan10 nhà mình. Không biết đi Fan như thế nào nhưng tớ đã nghe ít nhất một mem thể hiện sự "nản" sau khi đi chuyến này
    Sức khỏe của tớ không phải là kém nhưng phải thừa nhận là có lúc đã cảm thấy mệt. Những quãng đường leo lên mãi, bám vào từng tảng đá, từng cái rễ cây, từng cây trúc nhỏ ven đường để leo lên. Cái cảm giác không tự tin khi phải bước lên trên trên vô số những quãng đường đất trơn trượt, chui qua những cái cây đỗ dọc đường, bước trên đống đá rêu phủ dầy đặc. Tớ vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác không ít lần cùng mấy anh chị em nhóm dẫn đầu đứng phân vân trước đoạn đường mà không biết là đi lên hay đi xuống. Và cuối cùng chỉ thể đưa ra quyết định là đứng chờ anh guide để được chỉ đường.
    Chuyến đi lần này cũng cho tớ thấy tình cảm của các mem trong nhà mình. Tất cả đều rất sẵn sàng giúp đỡ nhau, kéo nhau vượt qua từng con dốc, từng đám cây rừng trơn trượt.... Qua là trong lúc khó khăn mới biết là cần có những người bạn biết nhường nào
    P/S: Lời nhắn tới tất cả các mem đã biểu quyết đi 2 đỉnh hôm off mà "trốn" ở nhà (bác Trưởng thôn, Ms Dung, e Hương, chị Oanh...): nhiều mem của đoàn đã tuyên bố sẽ xử lý mấy người khi gặp đấy
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Như a Khoa đã nói ở trên, chuyến đi 3Đ lần này quả thực là 1 chuyến đi khó quên. E vốn là 1 trong những ng cuối cùng rời rừng, cái chân đau làm e gần như là lết vs bò, nhưng bên e lúc nào cũng có 2 a Dũng, a Tạ, thêm ch Trà ốm đi đằng sau vs a Việt. Đã có lúc tốp đi cuối tụi e cũng gần như mò đường vì cách tốp trước quá xa.
    Thế nên 1 bài học cho chuyến đi Fan là có thể có những sự cố mà có những ng bị rớt lại, vì vậy mọi ng trong đoàn nên biết giữ khoảng cách hợp lí để khi cần có thể trợ giúp những ng đi sau.
    Và đây là ảnh để nhớ mãi chuyến đi đặc biệt này
    Con đường mù sương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào rừng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rừng tre trúc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ mãi 3Đ
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. gicungduoc82

    gicungduoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi sợ quá. He he
    Hứt... hứt... Nhìn ảnh thèm quá cơ. Hay hôm nào nhà mình đi tiếp đi. Tớ thề không biểu quyết xong rồi "trốn" nữa
    @ Anh trưởng thôn: Dạ, tình hình sức khoẻ anh thế nào rồi ạ. Em vô cùng só rì anh vì hôm trước không quan tâm đến anh hơn. Nhìn em aqua tỏ lòng chăm sóc xế của em í mà em ngại quá. Ai bảo lúc nào anh cũng giành Diệu thìa với em Khoa cơ.
  6. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thấy yêu nhà mình hơn! Chẳng bít nói gì ngoài cảm ơn cả nhà đã động viên giúp đỡ em trong trận 3Đ vừa rồi! Đặc biệt cảm ơn a Dũng 79, chị Yến chuối, a Dũng 78, em cá chày, em Tại, với anh gì bên Fan99 nữa, em mệt quá chưa hỏi được tên. Em bị cảm, nhờ mọi người mà em có thêm sức đi xuống, chứ ko là ở lại luôn. Mệt đến mức mà ko thể bước chân đi, k45 bẩu : em cố lên rồi về cho đi leo Fan, thế là mới bò xuống. Bò đúng nghĩa luôn.
    Fan chắc chưa là gì. :D
  7. khonggiongaica

    khonggiongaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bạn đã có chuyến trekking 3D thành công. Nghỉ ngơi, luyện tập tiếp chuẩn bị cho Fan nhé.
    Cũng mong bác Trưởng thôn mau hết đau chân, tiếp tục đồng hành cùng anh chị em
  8. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh 3 đảo rừng mà thấy thèm nhỉ. Hôm thứ 6 mình vừa nt cho Trà báo CN có việc nên ko tham gia đc thì chiều hôm ấy thấy nhớ bác Trưởng thôn nên cũng làm quả ngã giống bác cho đỡ tủi thân.. Mà sự đời lắm nỗi éo le nên từ hôm thứ 7 tớ còn sốt cao đến tận bây giờ chưa đỡ chứ ko phải có chủ trương trốn đâu Khoa nhá.
    Chúc mừng cả nhà mình đã có chuyến đi thành công!
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    3 Đảo mà đã phải bò thì Fan sẽ thế nào
    artmiduong những 6 người khiêng cáng cơ à
  10. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, làm gì mờ bác nói thế. Hic! Em tự đi mờ. Em bị cảm nặng, trên đỉnh 2 em đi lần 1, đang trên đường từ đỉnh 2 về theo cái đường gì mờ khủng khiếp lắm em đi lần 2. Người xanh rớt mà vẫn về được đến nơi mờ bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này