1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan 10 ??" Đi là đến ??" QĐ trang 14 ??" Thông tin 3Đ1(2/8) trang 26,28, hình ảnh 3Đ1 từ trang 46 ??

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tavivu, 07/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Kính bác: Em là mem không thuộc phe chính cánh lên đến đỉnh Fan đầu tiên đới.
    Điểm danh với cả nhà, nhóm 2 đông đảo có 8 mem dưng gộp 3 miền Bắc - Trung - Nam đã về tới Hà Nội.
    Thư ký thông báo tới cả nhà về lịch ọp ẹp. Lẽ ra chúng ta sẽ ọp vào cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật, nhưng được biết bác Tavivu sẽ có mặt ở Hà Nội vào tối thứ 6 này nên cả nhà mình sẽ ọp ẹp, tổng kết, share pic, chia tay bac Tavivu tại cafe 22 Điện Biên Phủ.
    Cả nhà vào cho xin ý kiến ạ!
  2. dungDCCT

    dungDCCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái. Hôm qua về ngủ cả ngày luôn.
    Chúc mừng ngày 20/10 chị e nhà Pan 10. Chúc chị e luôn xinh, luôn tươi, luôn ngon, luôn zui zẻ và hạnh phúc . Cám ơn mọi người về tất cả.
    Off ở 22 Điện Biên Phủ là ok
  3. TonyBoby

    TonyBoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao đổi với anh Tavivu, đề nghị tất cả các thành viên nhà FAN10 họp tổng kết chuyến leo FAN, Copy ảnh, chia tay anh Tavivu, chém gió ... vào hồi 8:00 thứ 6, ngày 23/10/2009 tại Cafe 22 Điện Biên Phủ. Kính mời các bạn Oanh0309, Cá chày, Aqua cùng tham dự chia vui với mọi người.
    @Art: Vừa về đến HN đã vào Mạng "thông báo tình hình" chuyến đi rồi, ngưỡng mộ Thư ký lắm cơ.
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhà mình quá cơ
    Trưa này vừa đi tiễn a Đà Nẵng về , vui phải biết, tiếc là nhà mình có 1 số ng ko đi đc.
    Hẹn cả nhà buổi off tối t6 nhá
  5. vuarua68

    vuarua68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này còn nợ bên đoàn tớ một lá cờ đấy nhé. Giữ làm kỉ niệm, mai này đòi
  6. dungDCCT

    dungDCCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @vuarua68: Bạn cho nhà mình cái địa chỉ đi, nhà mình sẽ trả lại cờ mà. Mấy hôm nay mọi người hơi bận nên chưa trả đc, bạn thông cảm nhé.
  7. cpdf09

    cpdf09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Mấy hôm về, vật vã với đống quần áo bẩn như chui từ dưới đất lên, ah wen, từ trên đỉnh xuống
    Chưa kịp lên mạng. Hum nay rảnh rỗi, lên điểm danh í ới tí:D
    Một chuyến "dạo chơi" đầy cảm xúc và ấn tượng. Không ngờ nhà mình lại hoành tráng thế vậy, khuấy động cả một trời đêm vùng sơn cước cao độ 2800-2200.
    Mọi người ơi, hãy cùng tham gia vote ảnh 1102 (độc nhất vô nhị) đê!
    Lại gần, lại gần với nhau...........
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Bữa đó ngồi chơi trên đỉnh, thấy Trà lò mò đi lên, mặt mày tỉnh rụi. Mình phục gần chết. Anh em vỗ tay hoan hô quá trời.
    Hôm đó ai cũng cười, nhưng lại có người khóc trên đỉnh đấy. Chụp hình được rồi hehe.
  9. diannaomi82

    diannaomi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Lào Cai, nhớ Sa Pa, nhớ 2200, nhớ 2800, nhớ đỉnh Fan ...
    Nhớ tối ngày 19 đoàn 1 chuẩn bị đi về, 2 cô em nhà Cam thối có 2 bông hoa hồng nhà Cam thối tự mua tặng nhau nhưng bị thư ký hỏi : tặng chị à, tặng chị à? Thế là chạy tới tặng thư ký luôn. Hehe. Quà đầu tiên của đợt 20/10 đới. Mặc dù tự mình ép người ta tặng nhưng vẫn cứ vui.
    Hai bông hoa hồng ấy thư ký đang cầm thì 2 cậu em nhà k45 chạy tới em mượn chị, chạy đi rồi chạy lại: chị ơi em tặng chị nhân ngày 20/10 (vẫn 2 bông hoa đấy nhé), thêm mấy câu nữa: chị ơi em yêu chị!
    Chiện về hai bông hoa có thế thôi.
    Cảm ơn nhà Cam thối nhé!
    Nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm với chuyến đi lần này quá. Không biết kể từ đâu. Cũng không biết phải tường thuật sao cho đủ vì mình không chứng kiến hết tất cả mọi chiện của đoàn. Mọi người mỗi người một góc, share trên đây cho mọi người cùng ôn lại nhé. Tự hào nhất là nhà mình đi kể cả Nhungjolie đang ốm cũng leo được đến đỉnh, ko có ai bỏ cuộc. 26 con người mỗi người một vẻ và đủ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Nhiều điều để nhớ! Thật đẹp!
    Có một điều mà thư ký sẽ còn nhắc lại nhưng ko nhắc trên đây cho cả nhà về chiện có người khóc trên đỉnh Fan. Sẽ còn nhắc! Hehe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này