1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Anti-Mr/Mrs Đờm zô đây nhé - viết thế này mới đúng này, đi bổ túc lại TA đi nhé -

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bsb_long, 15/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    Fan Anti-Mr/Mrs Đờm zô đây nhé - viết thế này mới đúng này, đi bổ túc lại TA đi nhé -

    Box này chính thức ra mắt cho những ai ghét sự chướng tai gai mắt & giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nói toẹt ra ghét giọng hát cũng như nhân cách & lối sống của ông Đàm.
    Nếu được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, em sẽ tổng hợp lại tất cả những bài viết của các members đã từng chửi ông Đàm ở trên Box Âm Nhạc cũng như những sự thật về ông Đờm mà chưa ai biết đến --- hứa hẹn nhiều chuyện hay ho đấy.
  2. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19

    Vô học nó thể hiện ngay từ cái cách fan ông Đờm đặt tên cho Box lúc trước đây này, lẽ ra Fan Anti-Mr/Mrs Đờm như bây giờ mới đúng vì người bình thường thì người ta Anti ông Đờm chứ không phải là Anti fan của ông Đờm hay của ai cả.
    Đằng này ông Hiệp Gà lại đặt là Anti-Fan ĐVH ===> thế hoá ra Box này chỉ dành cho mấy ông chuyên chửi các fan hâm mộ ông Đàm à?
    Fan đã ngu dốt như vậy rồi, nên thần tượng chắc cũng zậy thui.Nên mới nuôi một đống fan chuyên đi sủa người khác là "ngu dốt" , là "vô văn hoá" (trích dãn lời ông Hiệp Gà).
    Tiếp đến em xin phép bác Wehrmacht cóp lại bài của bác vào đây, chứ bác mà để bài này bên kia chả khác gì để rơm gần xăng, với nhớt, cháy bài của bác như chơi.
    ------
    Em thì không zám bình luận như xem mấy bác như bsb_long văn hoá và có học đến mức nào nhưng chúng ta hãy nhớ lại xem hồi trước một nhà báo Thuỵ Điển đã từng phỏng vấn Bác Hồ tại sao lại phong cho bác Võ Nguyên Giáp từ một thầy giáo dạy lịch sử lên thẳng Đại tướng 4 sao sau trận Điện Biên Phủ như vậy.Bác Hồ chỉ bảo ngắn gọn một câu: "Đánh thắng tá, tôi phong tá; đánh thắng tướng, tôi phong tướng".
    Bác bsb_long dù là không thích ông Đàm đến mức cực đoan, nhưng còn hơn khối kẻ tự xưng là có học, tự rêu rao là hát hết mình, hát vì trái tim để ngậm miệng ăn tiền, còn tốt hơn khối kẻ tự nhận mình là người sùng đạo, là con Chiên của Chúa như ông Đàm mà không biết trong "Tam nguyên và Ngũ giới" của đạo Thiên Chúa: tôn sùng thần tượng chủ nghĩa và vọng ngôn là 2 trong 10 điều cấm kị Chúa dạy trong Kinh Thánh mà những người thực sự theo Đạo, theo Chúa đều biết từ lúc tâm đi theo Chúa.Nên nhiều lúc lắm kẻ lôi mấy bằng cấp "có học", lôi thành thích huy chương giải này giải kia ra để mà lừa phỉnh thiên hạ nên mới tạo lắm cõi bồng lai phù phiếm trong nhân gian đến thế.
    Casĩ/nghệ sĩ có giỏi có thực tài hay không thì đúng là dù cay nghiệt nhưng cũng phải nói 1 câu rằng: chỉ có miệng lưỡi thế gian này mới phản ánh đúng nhất, chứ không phải miệng lưỡi mấy ông nhà báo.Chúng ta ai cũng biết:"Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ".Nên làm ca sĩ mà để nhiều người ghét đến thế ngay từ lúc còn chơ chơ trên thế gian này thì đúng là ở Việt Nam mình xưa nay hiếm, nếu không muốn nói một cách phũ phàng là chưa từng có.
    ------

  3. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Để anh tổng hợp lại những bài của anh nhé:
    <<<<<< CÒN TIẾP SEASON@2 >>>>>>> chờ đấy!
  4. haibacninh

    haibacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Được haibacninh sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/08/2007
  5. haibacninh

    haibacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Có vẻ như fan của Đàm Vĩnh Hưng mâu thuẫn quá nhỉ? Vừa lập topic ca ngợi lại vừa lập topic anti.... Đúng là chủ nào tớ nấy....
    Mình nghe ĐVH hát là muốn ói... Đúng là ĐVH làm nhiễm trùng những bài hát mà ĐVH đã hát rồi
    Được haibacninh sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 15/08/2007
  6. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh làm nốt cái quote nhé:
  7. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    bsb_long
    dek gì mà phải xoá đi, anh post lại cho xem:
    Box này chính thức ra mắt cho những ai ghét sự chướng tai gai mắt & giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nói toẹt ra ghét giọng hát cũng như nhân cách & lối sống của ông Đàm.
    Nếu được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, em sẽ tổng hợp lại tất cả những bài viết của các members đã từng chửi ông Đàm ở trên Box Âm Nhạc cũng như những sự thật về ông Đờm mà chưa ai biết đến --- hứa hẹn nhiều chuyện hay ho đấy.

  8. ELTIEN

    ELTIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đờm lắm người ghét quá nhỉ? Chúc mừng!!
  9. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    Sau đây em xin tổng hợp lại những bài chửi ông Đàm trong Box cũ (sau khi đã giản lược đi rít nhìu):

    PhuKeoMoCau viết lúc 11:14 ngày 18/05/2007
    Mít tơ ĐỜM à ? Xin lỗi !
    Không ai ưa nổi hắn đâu!
    Gào rú chứ có phải hát hò gì đâu!
    Nghe hắn song ca với ả Thanh Lam bài "Giọt Nắng Bên Thềm" mà tưởng 2 đứa điên dại nào đang khóc lóc!! Oẹ
    yuffie234 viết lúc 14:20 ngày 18/05/2007
    hix... nếu có ca sĩ nào ở VN mà em ghét nhất, thì đó chính là lão Đàm Vĩnh Hưng.. hix... tại sao lại suốt ngày phải luyến cái kiểu "đáng chết" ý, tại sao lại phải gằn những cái chỗ không cần thiết ? Hát tử tế không nổi à ?
    btnmylove viết lúc 15:11 ngày 18/05/2007

    Nói thật với bác chứ em là em dị ứng với M.Đ , nhìn ku này là em đã thấy ngứa con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái rồi chứ đừng nói đến việc nghe ku ấy hát
    huannk viết lúc 15:12 ngày 18/05/2007
    KHẠCCCCCCCCCCCCCCCCC
    TOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    * * * * * *******
    * * * * * *
    * ***** * *
    * * * * * *
    * * * * * *
    Đấy, ĐÀM (=ĐỜM) đấy! Nhổ mỏi cả mồm mới xong chữ đẹp kịa [
    huannk viết lúc 16:46 ngày 18/05/2007
    Ờ, thế mời vào đây tham khảo nữa nhé:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_273/854067.ttvn
    Chuối vừa vừa người ta còn chịu được, chuối quá thế thì bó tay toàn tập.
    Những "ka sĩ" như vậy mà thích được thì khác ngươì quá đấy.
    masterall1211 viết lúc 16:47 ngày 18/05/2007
    Đánh giá một CA SĨ trước hết phải có giọng hát. Nếu bạn biết nhạc lý mà nghe ĐVH hát những bài của Trịnh thì thật ghê tởm!
    Nếu thích vì cái phong cách ấy thì, xin lỗi bạn, những người tâm thần hoặc điên là những người đáng thích hơn cả đấy vì phong cách của họ chắc "không giống ai" đâu!
    yuffie234 viết lúc 17:50 ngày 18/05/2007
    uh, thôi thì mỗi người một sở thick! Nhưng mà tớ thì tớ không mê nổi lão này! !
    tv_fan viết lúc 17:50 ngày 18/05/2007
    ĐVH hát đủ loại nhạc (lẫu nhạc) từ nhạc trẻ, đến đỏ, đến vàng, .. nhạc nào hát được là hát, nhạc nào không hợp cũng hát ...
    bachduongpl viết lúc 19:18 ngày 19/05/2007
    cai thanh ho DAM day ma hat ho cai gi? hat nhu cho can meo keu day,ai ma nghe no hat thi lien lac voi toi ,toi hat con hay hon cai thang DAM ,hat gi ma cu giong len nhu bo cat tiet day,
    vi du nhu bai 10 NAM TINH CU CHE LINH VA TUAN VU hatnhe nhang vay ma cai thang DAM no cu gan co len

    stalig viết lúc 21:36 ngày 19/05/2007

    Mr Điên hát như một con heo rống. Nói không ngoa, các bài hát của Trịnh Công Sơn bị nó "hiếp dâm" không thương tiếc. Nghe phát tởm!
    JengisKhan viết lúc 07:57 ngày 21/05/2007
    Nếu hát hay thì có ai lên án làm gì?
    Còn hát như kiểu Đờm thì ...
    Hắn phỉ báng nền âm nhạc nuớc nhà, hắn đòi làm "huyền thoại" cơ mà!! Tởm quá!!
    tieulinh262 viết lúc 14:05 ngày 21/05/2007
    Quả thực em không thích tay Mr Đàm này, hát thể mấy bài hát Cách mạng mà nhảy loạn cả lên, hơn nữa em còn nghe nói anh í là....peđê (ặc) đấy !
    huyhoang06 viết lúc 14:59 ngày 21/05/2007
    Hơ, nói một cách rất tôn trọng các fan của DAM là thế này: Anh tôn trọng, ngàn lần tôn trọng các em nhưng thằng xăng pha nhớt, thằng thích nổ, hợm hĩnh, kém tài... như thằng DAM thì chỉ đáng bị chửi thôi các em ạ.
    huyhoang06 viết lúc 14:42 ngày 22/05/2007
    Đàm Vĩnh Hưng không muốn ''''''''''''''''sân, si''''''''''''''''
    he (cười khẩy)
    chả tin
    btnmylove viết lúc 15:03 ngày 22/05/2007
    Em tin......
    .......em rất tin lời bác ,hehe mình cũng dek tin ku Dam
    Predalien viết lúc 09:51 ngày 23/05/2007-
    Giới nghệ sỹ và vận động viên thể thao nói chung đều nhờ kết hợp cả 2 yếu tố : tài năng và nhân cách thì mới xứng đáng được tôn trọng và cổ vũ, có cần anh lấy thí dụ không? Nếu cứ như Pele hay Celine Dion thì ai nói xấu được bao giờ hả? Còn những loại chả được mặt nào như ku Đàm thì đầy. Đáng nhẽ anh không phải nói nhiều nhưng vì anh thấy ku Phòi này đầu óc tối tăm quá nên lại phải lên tiếng. mệt thật.
    phoipha viết lúc 12:50 ngày 23/05/2007
    PS: Nói thêm tôi chả ưa gì anh Đờm cả, tôi không chấp nhận được cách hát của anh. nhưng tôi cũng thấy khó chịu khi thấy 1 số kẻ a dua nên quăng lựu đạn vào hội nghị thôi
    hehe
    huangia viết lúc 15:18 ngày 23/05/2007
    À, hôm trước tớ đi chơi ở Nha Trang, đến chiều ra quán bia ven biển. Đang nhậu thì có xe bán kẹo đến, chắc là 2 anh em. Một người hát theo kiểu karaoke, còn cô em gái thì đến từng bàn kêu mọi người mua kẹo (hình như là kẹo kéo)... Bạn thân tớ thấy vậy còn bảo: ... xem như cái cậu đang hát kia, giọng ca và cách biểu diễn có kém gì Ưng hay Đàm đâu, chỉ vì không được ai lăng xê nên đành đi hát dạo vậy. Hic, đúng là bất công thật.
    Vậy nếu tổ chức, cá nhân nào giỏi công nghệ lăng-xê, xin mời đến bãi biển Nha Trang, phía các quán nhậu qua Cầu gì gì đó (tớ không nhớ lắm), nhỡ đâu lại phát hiện được vài tai năng ca nhạc còn hơn Đàm đấy nhé!
    Predalien viết lúc 16:01 ngày 23/05/2007
    Ừ, nhưng anh cũng thấy xuôi xuôi vì chú cũng giống anh không ưa ku Đàm. Mặt thằng Đàm ăn hại chỉ đáng quàng sh''''''''t vào thôi, kể cả nó có đến đây thì anh cũng vẫn nói thế đấy.
    Deimos viết lúc 16:08 ngày 05/06/2007
    ĐÀM VĨNH HƯNG CHẾT MẸ NÓ ĐI CHO RẢNH NỢ. ANH CHIỀU NÀO CŨNG PHẢI NGHE NÓ HÁT Ở CHỖ SÀN NHẢY BÊN CẠNH CƠ QUAN MÀ PHÁT NÔN MỬA.
    OẸ ..................................
    ỤA..................................
    JengisKhan viết lúc 10:29 ngày 06/06/2007
    ĐÀM VĨNH HƯNG CHẾT MẸ NÓ ĐI CHO RẢNH NỢ. ANH CHIỀU NÀO CŨNG PHẢI NGHE NÓ HÁT Ở CHỖ SÀN NHẢY BÊN CẠNH CƠ QUAN MÀ PHÁT NÔN MỬA.
    OẸ ..................................
    ỤA..................................
    [/quote]
    Ủng hộ phát nào!! Thằng pede tởm lợm!
    JengisKhan viết lúc 08:38 ngày 09/06/2007
    Nghe ĐỜM hát mà khen hay thì rõ là đầu bò tai trâu ... Thua!!
    huyhoang06 viết lúc 14:55 ngày 11/06/2007
    Thưa với em là anh đây đ*0 dám siêu cmn phàm gì cả. Anh cũng chẳng thần cmn tượng thằng đ*0 nào cả. Anh không nghe nổi Ku Đàm hót thì anh không được nói ra sao? Nực cười. Với một thằng Ku (nó còn kém anh vài tuổi) như Đàm thì chửi cho vậy là nhẹ rồi đấy. Còn các ẻm yêu Ku Đàm thì anh hết sức tôn trọng rồi còn gì, còn việc anh đánh giá nhận xét thì sao nào? Chả nhẽ chú mày cấm anh được nhận xét Ku đàm sao? Mà đã là ý của anh thì phải ích kỷ, cá nhân chứ sao lại chung chung ba phải được hả?
    Anh cứ chửi tiếp đấy: Ku Đàm hát như chó sủa, lợn kêu, mèo động đực,... loa loa loa
    huangia viết lúc 15:56 ngày 14/06/2007
    Ờ, thần tượng, Idiot (à nhầm, phải là Idol chứ nhể) .
    Hôm qua xem kênh HN có thằng vào hát, nhìn na ná Đàm (chắc cũng là Idiot, ý quên, là idol mà) . Anh nghe và xem nó biểu diễn mỗi tẹo thôi mà suýt ngất vì cơm canh sặc hết lên mũi, . Ôi trời, cạch đến già, không ăn muộn vậy nữa, oan gia,
    JengisKhan viết lúc 08:28 ngày 16/06/2007
    Đó chính là chỗ "khác người" của bạn đấy!
    Đờm là loại nào mà nói không ai có thể hát hay hơn!
    Đang uống nước phì ra ướt hết bàn phím rồi!
    e_me_thau_mu viết lúc 10:31 ngày 18/06/2007
    mình ghét cái cách hắn tinh vi...kiểu tinh vi vô học lắm..tự nhận mình giàu đến mức "đủ chơi với đời"...đúng là nghệ sỹ.
    Quên, thích nhất cái bài gì mà hắn hét "..đừng than khóc người ơi.." rồi lẫn có cả tiếng gà trống gáy vào đó..hô hô hô nghe hài vãi.

    VJupiter viết lúc 14:38 ngày 22/07/2007

    Thảo luận cái gì đâu, toàn thấy bị chửi bới thôi mà. lão ĐỜM mà vào đây thì chắc là về nhà treo cổ chết quá, hát thế mà cũng gọi là ca sĩ.
    Được bsb_long sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 16/08/2007
  10. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    jarrodbui viết lúc 09:35 ngày 24/07/2007
    Lý do Ku Đàm phải gào thét vì tên này chất giọng không có, phải gào lên cho khỏa lấp, cũng giống như thần tượng của Ku là Thanh Lam. Ca sỹ Khánh Ly vốn có chất giọng đẹp, nên đã chuyển tải được chất tự sự trong âm nhạc TCS, vốn cần rõ chữ rõ lời. Khánh Ly xuống giọng thật trầm qua các bài như Gần lại với nhau, Xin cho tôi...nhưng vẫn rõ lời và truyền cảm. Thanh Lam và Ku Đàm khi xuống tông trầm thì mất ...dạy luôn (í quên ..mất giọng luôn).
    Khánh Ly khi cần lên cao giọng vẫn đẹp vẫn rõ lời còn Ku Đàm và Thanh Lam thì không lên cao ngọt được mà phải chu mỏ rống lên. Đó là lý do tại sao tất cả các nhạc phẩm dù là trữ tình dù là tự sự qua 2 tay này đều bị biến dạng trầm trọng. Người nghe nhạc VN thường theo tâm lý bầy đàn thấy ai càng quậy càng nổi thì càng hùa theo xưng làm thần tượng chứ không có chút gì gọi là kiến thức âm nhạc.
    Tại sao các ca sỹ khác dù hay dù dở vẫn không bị chửi như Ku Đàm này. Lý do: Ku đàm quá hoang tưởng, tự xưng là huyền thoại âm nhạc, sẽ ***y cho tới khi già (***y với Hoài Linh chắc???), thường có những mối tình một đêm??? (chắc với điếm đực???). Con người chất giọng quá xoàng, hình thức choắt cheo mà cứ tưởng tuợng rằng mình là đỉnh cao thế giới. Thế thì tại sao thắc mắc là "chúng hay chửi"!!!
    KinhHoangLT viết lúc 22:03 ngày 24/07/2007
    Theo tôi nên để cái topic này chìm đi , đừng cố cố gắng up nữa.
    Qua bao ngày cố gắng duy trì mà có đc mấy fan trung thành đâu , điểm qua chỉ đc 2 3 vị là cùng.Cho nó die đi. TTôi chẳng khoái j` mr Đờm , nhưng cũng chẳng vì thế mà chửi chã.Mỗi ng` một sở thích , tôn trọng sự # biệt.Tuy nhiên mr Đờm này thì khó có thể tiêu hoá nổi, nói chi đến chuyện trở thành fans...Thôi cho topic này vào dĩ vãng đi nhé......
    jarrodbui viết lúc 10:27 ngày 27/07/2007
    Chưa có topic casỹ nào chán như topic này. Toàn là rủ rê ra quán cafe, còn lại hơn 1/2 post là lời chửi rủa DVH. Thôi dẹp tiệm sớm đi cho vừa.
    Wehrmacht viết lúc 22:21 ngày 09/08/2007
    Không hiểu sao lại có lắm kẻ mê nổi một sản phẩm hoàn hảo đến lệch lạc và dị hợm của công nghệ lăng xê thời nay đến vậy nhỉ.Bó tay thật !
    Hát ai ái chua chua thì mấy ông nhà báo kêu là nghệ thuật,phs cách ; tự phô trương đánh bóng thì mấy ổng kêu là cá tính, đặc biệt.Không biết mấy ổng ăn bao nhiêu tiền của ông Đàm rồi mà chỗ nào cũng thấy nhan nhản cái mặt mẹt của ông Đàm ở mấy bài phỏng vấn lăng xê trên mặt báo.
    Làm từ thiện thì ít, đi nước ngoài tậu hàng hiệu giày dép thì nhiều.Hết người tài giỏi, đức độ để hâm mộ rồi sao mà lại phải đi hâm mộ một ông pê đê nửa mùa như vậy.Hát hay đã đành, đằng này hát như .....
    Khỏi phải nói nhiều nếu mà so sánh mấy ông đó với các nghệ sĩ chân chính như Trịnh Công Sơn, lúc nào cũng khiêm tốn, sống vì nghệ thuật thực sự.
    Không phải tất cả các ca sĩ thị trường đều vậy, nhưng mà có chừng mực thôi thì người ta con đỡ thấy ngứa mắt, đằng này tinh tướng quá thể, không chịu được
    Wehrmacht viết lúc 23:44 ngày 11/08/2007

    ặc ặc, tôi chẳng việc j phải ghen tức với ông Đàm xăng pha nhớt làm gì cả, vì tôi với ổng chả liên quan gì với nhau cả.
    Tôi chỉ ghen tức với mấy bà hâm mộ với ông Đàm vì tui không có nổi 1% khiếu thưởng thức nghệ thuật như mấy bà để nghe nhạc của ông Đàm ===> bảo là hay được mới bái phục cả tứ chi
    anyway lướt qua cái forum này thì thấy 90% bài viết là chửi ông Đàm đủ thấy trình độ thực sự của ông Đàm đến đâu roài.Không phải nói nhiều làm j cho mệt
    Wehrmacht viết lúc 18:58 ngày 12/08/2007
    Bác nào đọc "Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London" hẳn biết phương pháp cất dấu đồ ăn của những người đi tìm vàng ở cùng Alaska: cứ 2 dặm , người ta lại chôn xuống dưới lớp băng tuyết cùng này mấy hộp đồ ăn để những người đi sau khi gặp bão tuyết khỏi bị chết đói, và cả cho ngay chính bản thân họ, cho những lần đi tìm vàng tiếp theo, nếu gặp bão, gặp cướp, hoặc bị sòi hoang tấn công cũng sẽ biết phải tìm đồ ăn ở đâu để qua cơn bĩ cực.
    Nói xa xôi là vậy, nói gần thì em thấy ông Đàm quả là Master về nghệ thuật "Mỡ nó rán nó".Ai chả biết ông với cả bà Tâm thi tiếng hát TH gì gì đó 5, 6 lần ko được giải gì, đến lần cuối cùng ổng được giải "khúc khích" sau khi có tí tiền hát đám cưới đám ma đút cho giám khảo.Rồi về sau ổng đút tiếp cho mấy ông nhà báo để đem ra khoe chiến tích "cù nhầy" đi thi hát rồi cuối cùng được giải.Hỏi liệu có cần phải phô trương vậy ko?
    Cái mặt mẹt của ông Đàm lúc nào cũng thấy nhan nhản trên các báo điện tử lẫn báo lá cải, khiến mấy người tò mò + rỗi việc tối tối bỏ tiền rủ nhau đi xem ổng hát, rồi ổng lại lấy tiền đó đút vào mồm mấy ổng nhà báo để các ổng lăng xê 100% công xuất, rồi lại mấy ổng tò mò + rỗi việc lại tiếp tục.... , và lại tiếp tục rủ nhau đi xem ... rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó.
    Tôi dù có chết cũng ko bao giờ đóng tiền ngu cho mấy loại đấy.Để tiền đó mà làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn vạn lần, trong khi VN mình còn có bao nhiêu là cảnh đời éo le bất hạnh.Ông Đàm giàu thật đấy, thử hỏi ổng đã làm từ thiện được nhiều như HH Mai Phương Thuý chưa, hay lần nào đi nước ngoài cũng lo tậu hàng hiệu về ních đầy nhà.Mồm kêu là con Chiên của Chúa mà o bế đồng nghiệp, vọng ngôn tùm lum để đánh bóng tên tuổi mình.
    Ngoài đời tôi thực sự vẫn chưa gặp một ai hâm mộ ông Đàm như mấy người cả, ngược lại cứ thấy cái mặt ông Đàm là họ lại bị dị ứng.Chắc tôi và họ suy nghĩ & lối sống hơi bị lệch sóng với mấy người.
    Sorry.
    mickrichards viết lúc 13:22 ngày 14/08/2007
    Đồng ý hoàn toàn với các ý kiến của bạn Wehrmacht, lý lẽ sắc sảo, thấu đáo. Cũng phục sự kiên trì của bạn, với một nhân vật chẳng ra gì mà cũng phải tốn công type nhiều thế.
    Còn về chửi, xem đây xem có phải không mà nói người khác:
    bsb_long viết lúc 14:38 ngày 14/08/2007-]
    quote-Wehrmacht viết lúc 18:58 ngày 12/08/2007
    Bác nào đọc "Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London" hẳn biết phương pháp cất dấu đồ ăn của những người đi tìm vàng ở cùng Alaska: cứ 2 dặm , người ta lại chôn xuống dưới lớp băng tuyết cùng này mấy hộp đồ ăn để những người đi sau khi gặp bão tuyết khỏi bị chết đói, và cả cho ngay chính bản thân họ, cho những lần đi tìm vàng tiếp theo, nếu gặp bão, gặp cướp, hoặc bị sòi hoang tấn công cũng sẽ biết phải tìm đồ ăn ở đâu để qua cơn bĩ cực.
    Nói xa xôi là vậy, nói gần thì em thấy ông Đàm quả là Master về nghệ thuật "Mỡ nó rán nó".Ai chả biết ông với cả bà Tâm thi tiếng hát TH gì gì đó 5, 6 lần ko được giải gì, đến lần cuối cùng ổng được giải "khúc khích" sau khi có tí tiền hát đám cưới đám ma đút cho giám khảo.Rồi về sau ổng đút tiếp cho mấy ông nhà báo để đem ra khoe chiến tích "cù nhầy" đi thi hát rồi cuối cùng được giải.Hỏi liệu có cần phải phô trương vậy ko?
    Cái mặt mẹt của ông Đàm lúc nào cũng thấy nhan nhản trên các báo điện tử lẫn báo lá cải, khiến mấy người tò mò + rỗi việc tối tối bỏ tiền rủ nhau đi xem ổng hát, rồi ổng lại lấy tiền đó đút vào mồm mấy ổng nhà báo để các ổng lăng xê 100% công xuất, rồi lại mấy ổng tò mò + rỗi việc lại tiếp tục.... , và lại tiếp tục rủ nhau đi xem ... rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó.
    Tôi dù có chết cũng ko bao giờ đóng tiền ngu cho mấy loại đấy.Để tiền đó mà làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn vạn lần, trong khi VN mình còn có bao nhiêu là cảnh đời éo le bất hạnh.Ông Đàm giàu thật đấy, thử hỏi ổng đã làm từ thiện được nhiều như HH Mai Phương Thuý chưa, hay lần nào đi nước ngoài cũng lo tậu hàng hiệu về ních đầy nhà.Mồm kêu là con Chiên của Chúa mà o bế đồng nghiệp, vọng ngôn tùm lum để đánh bóng tên tuổi mình.
    Ngoài đời tôi thực sự vẫn chưa gặp một ai hâm mộ ông Đàm như mấy người cả, ngược lại cứ thấy cái mặt ông Đàm là họ lại bị dị ứng.Chắc tôi và họ suy nghĩ & lối sống hơi bị lệch sóng với mấy người.
    Sorry.

    quá hay ===> Đảng thế nào thì Sao thế đấy mà.
    Đảng mang mấy cái tivi,cát-xét về cho Đồng bào Tây Nguyên nghèo đói cũng khoe tùm lum trên báo chí để mị dân
    Sao đi làm việc gọi là "từ thiện" cũng nhà báo, phóng viên tùm lum bám đít theo sau để dính máu ăn phần.
    ===> buồn !
    bsb_long viết lúc 18:48 ngày 14/08/2007
    quote-jarrodbui viết lúc 09:35 ngày 24/07/2007
    Lý do Ku Đàm phải gào thét vì tên này chất giọng không có, phải gào lên cho khỏa lấp, cũng giống như thần tượng của Ku là Thanh Lam. Ca sỹ Khánh Ly vốn có chất giọng đẹp, nên đã chuyển tải được chất tự sự trong âm nhạc TCS, vốn cần rõ chữ rõ lời. Khánh Ly xuống giọng thật trầm qua các bài như Gần lại với nhau, Xin cho tôi...nhưng vẫn rõ lời và truyền cảm. Thanh Lam và Ku Đàm khi xuống tông trầm thì mất ...dạy luôn (í quên ..mất giọng luôn).
    Khánh Ly khi cần lên cao giọng vẫn đẹp vẫn rõ lời còn Ku Đàm và Thanh Lam thì không lên cao ngọt được mà phải chu mỏ rống lên. Đó là lý do tại sao tất cả các nhạc phẩm dù là trữ tình dù là tự sự qua 2 tay này đều bị biến dạng trầm trọng. Người nghe nhạc VN thường theo tâm lý bầy đàn thấy ai càng quậy càng nổi thì càng hùa theo xưng làm thần tượng chứ không có chút gì gọi là kiến thức âm nhạc.
    Tại sao các ca sỹ khác dù hay dù dở vẫn không bị chửi như Ku Đàm này. Lý do: Ku đàm quá hoang tưởng, tự xưng là huyền thoại âm nhạc, sẽ ***y cho tới khi già (***y với Hoài Linh chắc???), thường có những mối tình một đêm??? (chắc với điếm đực???). Con người chất giọng quá xoàng, hình thức choắt cheo mà cứ tưởng tuợng rằng mình là đỉnh cao thế giới. Thế thì tại sao thắc mắc là "chúng hay chửi"!!!
    lại một bài viết đầy chất lượng 5 sao.Sao ko thấy mấy tay nhà báo cho đăng mấy bài viết như trên nhỉ???
    ====> buồn thay cho kiếp người, thà làm kiếp loài chim như Jmmy Nguyễn đã từng viết, từng hát, từng khóc có khi lại hay các bác nhỉ
    bsb_long viết lúc 21:45 ngày 14/08/2007
    Khổ thân mấy bài trữ tình hay ho, qua mồm ông Đờm bị ông hiếp dâm cho tàn tạ, nghe mà muốn ói.
    Điển hình là bài Nửa Vầng Trăng, Như Quỳnh hát hay&truyền cảm là vậy mà ông Đờm hà hơi thổi ngạt thế nào nghe được mấy câu mà tôi thấy bế tắc *** ... được nữa.
    Bài Tàn tro của Trịnh Công Sơn cũng vậy, bị ổng làm thịt không thương tiếc.
    Nhưng mà ác mộng kinh hoàng nhất là bài Tình thơ, Minh Thuận hát perfect là vậy mà hồi ông Đờm ra Hà Nội biểu diễn trực tiếp trên VTV3 cách đây 5 năm, ông nhảy chồm chồm mông cong tít để làm thịt bài Tình thơ mới đau.
    Đời bất hạnh khi phải nghe hàng thải từ mồm ông Đàm
    bsb_long viết lúc 00:30 ngày 15/08/2007
    Thằng cha họ Đờm sống được là nhờ có mấy ông bà rỗi hơi, nhạc tử tế không thích nghe lại cứ thích nghe cơm thiu với cả trứng thôi từ mõm ông Đàm tuôn ra đây mà.Với lại thời nay xăng pha nhớt nó lên giá khắp nơi nên ông Đờm lại càng được thể mà vớ bẫm, hé hé.....
    Được bsb_long sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 16/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này