1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Argentina và giới truyền thông Việt Nam!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15


    Được GL1600 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 24/06/2006
  2. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hừm nhân có bài báo của mấy tay kiểu anh HK đây thì em cũng nói luôn .....bác nào ở HN mà đi ngoài đường thấy thằng Xuân Bắc thì cứ thẳng tay cho vào mồm nó vài cái bạt tai hộ em .DM nhà nó đọc phỏng vấn nó trên bóng đá mà thấy tức ói chè .....
    Nó bảo nó ghét ARG vì (nguyên văn nhé)""""Chúng nó""" gian manh , xảo trá lắm híc nó dám dùng từ chúng nó rồi lại bải gian manh, xảo trá ....thằng con lợn. Em dek hiểu tại sao đội tuyển tuyệt vời như ARG mà lại nhiều anti-fan như thế ở Vn. Điều này chắc ở Vn mới có ....
  3. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    *** bọn chúng nó có biết tí gì về bóng đá đâu?!
    *** hiểu VTV và CTC nghĩ gì mà tối nào cũng bỏ tiền thuê mấy con chó này vào suả cho vui cửa vui nhà.
    nhân tiện nói về mấy thằng nhà báo hôm nay em đọc 24h.com.vn thấy bài viết "..HLV Alex Ferguson của Manchester United đang có ý định mua về cầu thủ Marcos Senna để trám vào vị trí hậu vệ trái của Roy Keane hiện còn bỏ trống.." *** hiểu chúng nó có biết Senna đá tiền vệ trung tâm không nữa!
  4. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đc gặp chú này ở ngoài để tâm sự nhỉ.Đọc bài báo này đã lâu mà giờ vẫn còn thấy tức cười.Giờ mới hiểu câu "nhà báo cái gì cũng biết mà thật sự là chẳng biết cái gì" Gì cũng tham gia đc nhưng ko nắm rõ đc gì cả
  6. cuong39

    cuong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em mà nhìn thấy thằng Xuân Bắc ở đâu, em nhảy lên tát ngay...Ko chỉ 1 cái, mà là 1 chục cái, khuyến mại giờ đan thành phong trào, cho nó chừa cái thói "phát ngôn ko phải phép".
    Đã ko biết gì nhưng mà tinh tướng ăn khoai nướng thì mình phải vác hẳn đá nướng mà phang vào mồm nó, các bác ợ.
    Áchen của em hôm qua đá hơi vất vả một chút, nhưng bọn Mễ nó luôn là đối thủ kỵ giơ của Áchen, cũng ko ngạc nhiên lắm. Dù sao thì cũng thắng rồi. Hi vọng là Áchen sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng ngày 09/07.
    Trận hôm qua, lúc Maxi Rodziguez ghi bàn, em đã hét đến khản cả cổ, làm cho mấy con người chả biết gì về bóng đá cũng bò hết cả dậy mà tổng sỉ vả em. Đấy, yêu một đội bóng, mà nhất là Áchen nhiều khi cũng vất vả và khổ sở thế đấy.
    Nhưng ko sao, niềm tin của em sẽ ko bao giờ thay đổi với Áchentina, những chàng trai đá bóng với vũ điệu Tănggô
  7. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bài trả lời của Hồng Kỹ ( bôi vàng ) và phần đáp lại của Big_Hope
    ----- Forwarded Message ----
    From: tu.doanh@yahoo.com
    To: kylehong@gmail.com
    Sent: Monday, June 26, 2006 2:33:12 AM
    Subject: Fw: (Dân trí) - Thân chà o "á»c giả thân thiết cá»§a Dân trí!
    Dear anh Hong Ky,

    Trước hết phải khẳng định là tôi cũng bận bịu chưa chắc đã ít hơn anh.Đồng thời tôi cũng được biết có nhiều bạn đọc khác đã gửi bài cho anh còn bận bịu hơn tôi rất nhiều . Còn có cả những bạn đang ở châu lục khác cũng không hề rảnh rỗi. Tất cả chúng tôi đều đã bỏ thời gian để đọc bài của anh cũng như viết bài tranh luận cùng anh theo như chính anh đã mong muốn.

    Nếu là một cây bút bình luận, tôi không cho rằng các ý kiến không đồng tình với anh là không bổ ích cho công việc của anh. Tôi chắc rằng anh không bao giờ chỉ đặt mục tiêu đăng một bài báo đơn thuần chỉ để cho có bài - có nhuận bút. Tôi rất tin rằng anh thực sự muốn biết những người độc giả của mình sẽ nghĩ gì sau khi đọc bài của anh. Do đó thời gian nếu có mà anh dành ra sẽ có ích rất nhiều cho công việc chuyên môn của mình nếu đây là mục tiêu theo đuổi lâu dài. Nếu anh thấy việc trao đổi này là vô bổ thì chúng tôi cũng sẽ rất lấy làm tiếc phải quên anh như quên bao nhiêu cây bút vô bổ mà chúng ta hàng ngày gvẫn gặp trên các mặt báo. Nhưng tôi không tin như thế, rất có thể anh đang hiểu chúng tôi là những người bảo thủ và ác ý đối với anh.

    Theo tôi, việc Arg vô địch hay không vô địch thì không phải là vấn đề quan trọng lắm, dù rằng hơn bao giờ hết chúng tôi đang chờ mong điều đó sẽ đến. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả chúng ta. Xét ở góc độ những người yêu bóng đá, dù ai thắng ai thua, chúng ta đều có thể cùng nhau uống một bữa bia và cùng xem trận cầu quyết định.

    Ngày hôm tới Đức-Arg. mời anh ghé quán Cầu Trục ở 35 Cát Linh để tham gia CLB ArgFC cùng anh em chúng tôi. Nếu bận , anh có thể ghé thăm trang nhà của chúng tôi.
    http://www.ttvnol.com/f_271.ttvn

    Tôi chắc rằng, nơi đây anh sẽ có thể có thêm được nhiều thông tin bổ ích cho công việc chuyên môn của mình. Chúc anh đạt được vị trí cao hơn nữa trong làng bình luận thể thao nước nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các bài viêt của anh.

    Thân
    Thanks and Best Regards
    Do Anh Tu
    Nestle Vietnam Ltd
    Le Trong Tan WH - 153/192 Le Trong Tan
    Tel : 04.5659120
    Fax : 04.5658106
    Mobile : 0903288090
    Email : tu.doanh@yahoo.com
    ----- Forwarded Message ----
    From: Le Hong Ky <kylehong@gmail.com>
    To: "Tu,DoAnh,HANOI,Le Trong Tan WH" <tu.doanh@yahoo.com>
    Sent: Sunday, June 25, 2006 7:45:55 AM
    Subject: Re: (Dân trí) - Thân chà o "á»c giả thân thiết cá»§a Dân trí!
    Dear,

    Phải nói là nhờ bạn nhắc Hồng Kỹ mới nhớ trận Arg- Hà lan là trận tứ kết. Đây là mộ nhầm lẫn chuyên môm, xin tạ lỗi cùng bạn và trân trọng cảm ơn bạn.

    Còn lại những vấn đề về quan điểm Hồng Kỹ xin dừng tranh luận vì có tranh luận cũng chẳng có hồi kết. Chỉ có điều Hồng Kỹ nhận thấy những nhận định của mình về giải này có vẻ không sai sau khi xem Arg đá với Mexico tối qua.

    Mục đích chính của bài viết đó là nhận định về tương lai, do đó hãy để thời gian trả lời hộ vậy. Hồng Kỹ không thể bỏ việc để tranh luận với những ý kiến mà 2/3 trong số đó đã vô tình hay cố ý hiểu sai ý của mình trong bài viết. Mong các bạn thông cảm cho, công vịêc của Hồng Kỹ còn quá nhiều, và đều là những công việc bổ ích cả.

    http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/6/125434.vip

    Đây là bài viết mới nhất của Hồng Kỹ về trận tối qua, các bạn có thời gian thì đọc và cho ý kiến. Mong rằng các bạn sẽ không đọc bài này với tâm tư của những ngời cho rằng tác giả đang cố hạ thấp hay bài Arg.

    Trân trọng cảm ơn.



  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em, bác Big Hope nên ngừng trao đổi với chú phóng viên nghiệp dư này. Những ai biết xem đá bóng cũng có thể thấy được sự ấu trĩ và tính hằn học trong bài viết của thằng ku này. Chẳng nên mất thời gian đối với những người mà khả năng và trình độ nhận thức bóng đá chỉ đến vậy!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , ngày xưa em HỒNG NHUNG sao mai điểm hẹn hát có hay đâu , thế mà cái vụ *** ấy làm em thành ca sỹ đắt soul nhất đấy ! chú hồng kỹ này tuy là phóng viên nghiệp dư nhưng biết đâu sau vụ cải vã này , hàng trăm anh em trong box này biết chú này ! trở thành người nổi tiếng - sướng nhé - hehe- cụng phát chú Hồng kỹ ! hy vọng tờ TT&VH hay TTXVN sẽ để ý đến chú mà cho chú 1 suất ......đưa báo sáng tin nhanh !
  10. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong Fan Club của Argentina! Đầu tiên tôi để giữ được tính chất khách quan trong bài viết của mình, tôi cũng phải thú nhận rằng tôi là một người yêu Argentina cuồng nhiệt nhưng những gì tôi nói ra ở đây không bắt nguồn từ tình yêu đó mà bắt nguồn từ sự khách quan, từ những gì mà tôi đã được chứng kiến từ đầu WC 2006 đến nay.
    Theo tôi, nhà báo Hồng Kỹ đã sai lầm và tỏ ra phiến diện khi cho rằng Argentina không thể VĐ WC 2006 là bởi vì đội hình hiện nay của Argentina không thể bằng đội hình năm 2002(khi Argentina bị loại ngay từ vòng đấu bảng ) càng không thể so sánh với đội hình năm 1986.

    Nhà báo HK đã nói :
    "- Giải thích những nguyên nhân Argentina vô địch năm 1986, với những lý do mà không phải ai cũng biết.
    - Lý giải thất bại của Argentina trong 2 giải đấu năm 98 và 2002, mặc dù khi đó Argentina được kỳ vọng còn lớn hơn bây giờ"
    "KHông ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông...". Thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Vậy thì điều gì khiến nhà báo chắc chắn rằng Argen 2006 không so sánh được với Argen 2002 và Argen 1986. Việc đánh giá 2 đội bóng thông qua đánh giá từng con người là hoàn toàn sai lầm hơn nữa đó là 2 thời điểm hoàn toàn khác nhau, triết lý bóng đá ở 2 thời điểm này cũng khác nhau. Mặc dù là một fan hâm mộ của Maradona nhưng tôi vẫn tin chắc rằng với lối chơi phòng ngự và trình độ phòng ngự như bóng đá hiện đại ngày nay, "cậu bé vàng" sẽ không thể đi qua 6 cầu thủ rồi sút bóng vào lưới đối phương mà đôi chân vẫn còn nguyên vẹn. Chính vì sự khác nhau trong triết lý bóng đá và lối chơi của các đội tuyển tại 2 thời điểm như vậy nên so sánh Argen tina năm 1986 với đội tuyển Argen hiện nay là vô cùng khập khiễng. Chiến thắng của một đội bóng không thể dựa trên một cầu thủ mà phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố đồng đội và đặc biệt là phong độ của từng cầu thủ tại thời điểm đó. Có thể nói rằng trước khi đến Nhật Bản và Hàn Quốc, rất ít trong số các cầu thủ của Argentina lúc đó có phong độ đang trong thời kỳ đỉnh cao. Veron vừa có một mùa bóng không thể tệ hơn với Man, Batigoal đã bước qua sườn dốc của sự nghiệp... Đặc biệt đừng so sánh Roman với Veron, nhất là trong 2 thời điểm này. Tôi không cho rằng Roman xuất sắc hơn Veron, nhưng tôi tin rằng những gì mà Roman làm được cho Argren tại WWC lần này(cho đến thời điểm này) nhiều hơn những gì Veron đã làm vào năm đó. Có thể thấy rằng, Veron năm đó cũng chơi ở vị trí như Roman hiện nay, nhưng anh thiếu đi sự nhanh nhẹn và sáng tạo cần thiết để có thể tung ra những đường chuyền quyết định. Bằng chứng là có những trận đấu mà Argen đã cầm bóng đến hơn 60% so với đối thủ, nhưng kết quả là vẫn tuyệt vọng trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Vậy thì lỗi là ở ai nếu không phải là do tiền vệ kiến thiết trận đấu đã chơi dưới phong độ. Đúng vậy, có thể khẳng định là Veron đã bước và WC 2002 với một thể lực và tinh thần không thật sự sung mãn, và người thay thế anh lúc đó là Airma còn quá trẻ để có thể gánh vác được trọng trách đó.
    Nhưng thôi, nói lại những điều đã qua theo tôi là không thật sự cần thiết, bởi vì như tôi đã nói lúc đầu. không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Argentina của 2006 khác nhiều so với trước đây, và cả đối thủ của họ cũng vậy. Không thể so sánh ĐT Anh của bây giờ với trước ĐT Anh trước đây....
    Theo như đánh giá của tôi thì kể từ khi WC khai mạc chưa có một đội tuyển nào để lại một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh bại Argentina hiện tại. Kể cả đó là DKVD Brazin hay nước chủ nhà Đức. Tôi cũng không nói rằng Argen có thể đánh bại những đội bóng đó, nhưng để vượt qua được Argen hiện tại những đội bóng khác sẽ phải làm đwực nhiều hơn những gì họ đã thể hiện và còn cần có được sự may mắn, một điều không thể thiếu muốn bước chân lên bục cao nhất.
    Vì vậy một lần nữa xin nói với nhà Báo Hồng Kỹ và các bạn: Argentina có thể sẽ không vô địch, nhưng cho đến thời điểm này không thể nói rằng đội tuyển Argentina hiện tại không có đủ khả năng để đoạt Cúp và đó thật sự là một sai lầm. Hi vọng rằng các chàng trai của Argen sẽ cho thấy điều đó.


Chia sẻ trang này