1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Argentina và giới truyền thông Việt Nam!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Hãy cùng nhau nói nên lẽ phải cho bóng đá nói chung và Argentina yêu dấu nói riêng.
    Buồn chán lắm! Nhưng ko sao...!
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/7/126833.vip
    Một bài viết đọc được của Hồng Kỹ. Ít ra thì cũng thấy chút nào đó của sự đồng cảm.
  3. annhoodau

    annhoodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Argentina vẫn thế, ma giáo và tiểu xảo "! Bác Thống Lý có vẻ mủi lòng trước trò"mèo khóc chuột" của tên HK hay sao ấy! Nó vẫn nói Arg của mình ma giáo và tiểu xảo kia kìa! Làm sao có kẻ bảo thủ và định kiến đến thế ko biết! Hỏi thử HK xem có đội bóng nào trên TG mà ko dùng tiểu xảo trong thi đấu. Thằng Đức **** nó đc trọng tài tiếp sức như thế mà ko tiểu xảo ư!
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Argentina - nếu còn có ngày mai
    Đã 20 năm rồi, Argentina chưa thắng được một đội bóng lớn nào của châu Âu ở World Cup, dài quá, sao thế nhỉ? Chúng ta đâu có kém hay thiếu nhân tài. Cả Argentina tin thế. (Mai Anh)
    Người gửi: Mai Anh
    Gửi tới: Ban Thể thao
    Tiêu đề: Argentina: Nếu còn có ngày mai
    Tôi vẫn thấy nụ cười của Diego thuở nào trong màu áo xanh trắng trên khán đài nước Đức, như một đứa trẻ mà trái bóng luôn là nỗi khát khao. Dưới sân, các hậu duệ của anh cũng cười. Căng thẳng, sức ép, kỳ vọng, đôi lúc thất vọng, đúng rồi, nhưng bóng đá là một niềm vui cơ mà. Cái chết của vua tango Carlos Gardel và phu nhân Evita cũng không lấy đi của Argentina nhiều nước mắt như thất bại ở Viễn Đông 4 năm trước. Họ cứ đi tìm một hạnh phúc lang thang, như những cơn gió trên những đồng cỏ La Pampa vậy. Và cứ thất bại là họ lại đi tìm Maradona mới. Có cần không? Thôi, tìm cũng không ra mà. Diego vẫn còn đó, vẫn cổ vũ và nhảy nhót vì đội bóng của anh đấy thôi. Và dưới sân, các chàng trai trẻ cũng vậy?. Này, sao mình không nhảy theo ông ấy nhỉ? Mình làm được đấy?. Không chỉ Messi hay Tevez đâu, cả đội lúc này cũng bảo nhau thế. Và họ đang làm.
    Trong ánh mắt trẻ trung, tôi đã thấy họ tìm được tiếng cười, trong bước chân thanh thoát, niềm tin như trở lại. Chưa bao giờ Argentina lại tập hợp được các chàng trai, mà chơi bóng là niềm vui như lúc này. Những nhà vô địch thế giới trẻ chơi bóng với nhiệt huyết và trái tim, với sự đơn giản và chính xác. Họ không căng cứng như các đàn anh 4 năm trước, và cũng không ám ảnh bởi ý nghĩ ?ođâu rồi, số 10 của tôi?? Diego đã là lịch sử, người ta vẫn hát về anh khi ước ao sự trở lại của quá khứ. Nhưng giờ đây, là bài ca mới như Gianni Morandi đã hát ?Sẽ có một thảm cỏ xanh, một màu áo xanh, nơi những hy vọng được tái sinh? phải rồi, phải có niềm tin thế chứ, chẳng ai sống mãi với những hoài niệm được.
    Một chút lãng mạn: 20 năm trước, tiếng nói từ lịch sử: ?oTôi muốn ôm hôn cả thế giới, nhưng người đầu tiên là Maradona?, Burruchaga đấy. Người ghi bàn quyết định trong trận chung kết đã thốt lên vậy. Bầu trời Berlin hôm nay trong xanh và cao vút. Nơi mà trong một chiều ngập nắng. Giấc mơ và quá khứ lại được tái hiện. Ở nơi đó, cả dân tộc Argentina đợi chờ, trận gặp Đức không chỉ là một trận đấu, nó là chiếc cầu nối của lịch sử, cây cầu hy vọng. Nơi mà nếu họ thắng nước mắt sẽ được thay bằng những nụ cười. Văng vẳng đâu đây là tiếng hát của Judy Garland ?oở đâu đó, trên cầu vồng, trời xanh cao thăm thẳm. Và những giấc mơ tôi đã từng mơ trở thành sự thực. Nếu chim bay, tại sao tôi không thể bay?.
    Và hiện thực: Cuộc sống không như ta mơ. Những vấn đề vẫn còn đó. Pekerman đã xây dựng một đội bóng mà Requelme là tâm điểm, một khi như vậy, tốc độ chơi bóng không còn là vấn đề. Nhưng những khiếm khuyết còn bộc lộ rõ hơn khi đối thủ đẩy cao tốc độ và chơi một thứ bóng đá nghẹt thở. Người Đức đã nhìn thấy điều đó. Thật khó tin là với Mascherano, Maxi và Cambiasso, Argentina lại không thích ứng được với lối chơi nhanh. Phẩm chất của họ không bị giới hạn như vậy, nhưng cả đội đã chơi bóng 2 năm như vậy rồi. Chơi như Requelme, kiểm soát tốc độ trận đấu vừa phải theo ý mình, bất ngờ tăng tốc, kết liễu trận đấu. Pekerman đã làm hểt sức để Argentina không quá phụ thuộc vào số 10, nhưng sự thực, ảnh hưởng mà anh để lại chính cách chơi của cả đội, thậm chí lúc anh mờ nhạt hay không có mặt trên sân. Chẳng có gì lạ khi người Đức sẽ đánh vỗ mặt, dồn dập từ đầu trận. Chống đỡ được không? Được, hãy nhẫn nại, và bình thản, bởi người Đức cũng không vững vàng ở tuyến sau. Argentina không gặp vấn đề về con người, cho dù Burdisso vẫn vắng mặt chăng nữa. Hãy quan tâm nhiều đến 2 cánh vì khi phủ đầu không thành, Đức sẽ chơi biên và khoét vào cánh phải. Ngược lại, hãy đánh thẳng vào trung lộ với Messi, anh xứng đáng được trao cơ hội thể hiện. Nếu cần hãy chơi 4-3-2-1 với Crespo là trung phong duy nhất. Maxi và Messi sẽ đá lùi. Mascherano sẽ có một ngày vất vả, anh xứng đáng dành được những lời ngợi khen nhất bên cạnh Ayala. Burdisso (hay Scaloni) và Sorin cũng thế, họ sẽ ít dâng lên. Requelme sẽ vẫn vậy, hơi lùi sâu hơn và đủng đỉnh châm ngòi cho các đợt phản công. Nếu được ra sân, cặp tiền đạo lùi như tôi nói ở trên sẽ là niềm hy vong của Argentina. Và tất cả đừng quên là bóng đá, trước tiên là niềm vui. Vượt qua sức ép với nụ cười, sẽ là vĩ đại.
    ?oỞ đâu đó trên cầu vồng. Có một vùng đất hứa tôi đã từng mơ. Ở đó, trời xanh cao thăm thẳm. Và những giấc mơ tôi đã từng mơ. Đã thành sự thực?, Judy Garland đã hát vậy. Nếu còn có ngày mai, hãy chiến đấu vì tổ quốc và vì niềm vui chơi bóng, nhưng để đừng sống mãi với một sự mong chờ không bao giờ được đáp lại thì nhớ nhé, các chàng trai, chỉ niềm vui và tình yêu thôi, không bao giờ là đủ!
    Bài viết hay quá. Tiếc là ...
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay về cảm xúc , có nhiều chỗ đồng cảm ! hạt sạn to nhất nằm ở chỗ bình luận về chiến thuật ( chủ quan !)
    đúng- khi ĐỨC vỗ mặt ko được - sẽ khoét cánh !
    đúng- ARG cần tấn công trung lộ nhiều hơn chứ ko phải 2 cánh , không thể nói FRINGS thi đấu xuất sắc , dù anh thi đấu tốt và bao sân thật ! cả trận chỉ có 1 pha trung lộ , trong đó TEVEZ mất bóng trong khi đó anh cần đưa ra để tuyến 2 dâng lên đóng !
    đúng- ARG dễ gặp khó khăn khi đối thủ đá nhanh , hiêp 2 gặp Bờ biển ngà , hiệp 1 gặp MEXICO , 15 phút cuối gặp ĐỨC !
    sai : dek biết với sơ đồ 4-3-2-1 với 1 mình CRESPO đá trung phong, thì bố trí kiểu gì ? MAXI mà đá thấp hơn cái kiểu 1 chút thì chú MASCHERANO ko thể chặn đc thằng ĐỨC khoét cánh COLOCCINI !
    Mâu thuẫn : bảo là ARG phụ thuộc vào RIQUELME , thế mà bố trí 4-3-2-1 với RIQUELME đá thấp hơn....1 chút , cho 2 chú MESSI và MAXI đá cao hơn , hỏi tác giả MAI ANH , ai cung cấp bóng cho 2 cầu thủ này ngoài RIQUELME , để họ làm thêm 1 động tác thừa nữa là mớm bóng cho CRESPO .Trong khi đó sao ko đơn giản để RIQUELME mớm bóng trực tiếp ! hay là đồng chí MAI ANH nghĩ đơn giản với sự xuất hiện MESSI thì ARG ít phụ thuộc ROMAN hơn !
    túm lại , để TEVEZ đá là hợp lý , và chiến thuật của PEKERMAN là đúng .......cho đến phút thay ROMAN lẫn CRUZ ! sẽ tâm đắc bài viết này cực kỳ nếu tác giả MAI ANH đơn giản - PEKERMAN chỉ cần 1 động tác thôi : LUIS GONZALEZ ra và CAMBIASSO vào ! vừa có ROMAN giữ bóng , điều tiết , vừa tăng cường khả năng phòng thủ với CAMBIASSO và tận dụng khả năng phản công của anh !
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái kiểu nói đểu thì biết lão này chả xứng để mình cãi nhau .Nếu giỏi thì cứ đường hoàng mà nói lại còn chơi cái kiểu nói móc khốn khiếp ,có ai nghĩ nó chính là thằng cha nào đấy bị anh em nói xấu ko.BLV nào đấy chẳng hạn mà có giọng thù hẵn thế .Tôi chả muốn chỉ đích danh làm gì nhưng mà giọng nhận xét kiểu "ma giáo tiểu xảo" tôi nghĩ chắc có người đoán ra .năm nay tôi thấy hắn chả dám bình luận mấy trận Ar
    Đã xóa những lời lẽ rất thẳng về 1 con người ........................... .
  7. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải làm một cái gì đó để chấm dứt tình trạng phi lý này ở VN đi chứ nhỉ, tại sao giới truyền thông trong nước cứ chống lại Arg là thế nào? Trong khi to'' đang ở Pháp, chưa bao giờ nghe bất cứ lời bình luận hay nhận xét nào lố bịch như thế.
    To'' nghĩ chúng ta không nên chửi bới các chú BLV ở đay nữa, mà hãy cố gắng thu xếp một buổi nói chuyện giữa các fan Arg và các chú BLV, nhất là Quang Huy và Quang Tùng để đề nghị với họ. Trong trường hợp họ vẫn không chịu tiếp thu có thể viết thư đến đại sứ quán Arg để họ can thiệp.
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Làm mà kinh thế hả bác,chúng nó kô tiếp thu được đâu,tốt nhất là phải hạn chế tối đa xem chúng nó "bình"
  9. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, tụi BLV đó nó nhiễm thói ảo thủ của người Anh rồi. Không lay chuyển được đâu. Ăn sâu vào não quá rồi. Thôi thì chúng ta giữa 1 bầy mafia vậy
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên VNEXPRESS thấy có 1 số bài viết về Arg của fan cũng khá hay,có lẽ nên liên lạc với họ để cho họ biết có 1 fan club của Arg tồn tại.
    Đến giờ tớ vẫn cay báo Bóng Đá với cô bé nhà văn Thu gì ấy(bực quá nên lại ko nhớ rõ tên,mà cũng chẳng biết tác phẩm nào của cô này nên ko nhớ đc).Tại sao lại đi phỏng vấn và đăng bài của những ng như vậy nhỉ.Hèn gì bị cấm phát hành 1 thời gian.Mấy chú nhà báo cứ kiếm tiền nhuận bút kiểu này thì mệt quá.Thật ra 1 phần lỗi cũng do tớ.Trc giờ mua báo BĐ chỉ đọc 2 phần là phần quốc tế và...truyện cười.Có bao giờ đọc bóng đá VN đâu.Tự nhiên hôm đó buồn quá ko có gì đọc nên đọc để rồi tức muốn chết.Bực thật
    Được thangio_argentina sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 08/07/2006

Chia sẻ trang này