1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Bikini - Fan của những cuộc tình - Rủ rê lên đỉnh Tam Đảo ngắm trăng rằm 2/10-3/10

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lazy_pinky, 27/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tớ copy được hai cái này, gửi mọi người ngâm cứu.
    MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI CHẠY XE MÁY HÀ NỘI <--> TAM ĐẢO.
    Nhóm chúng ta chưa phải là 1 nhóm chạy xe chuyên nghiệp, do vậy để đảm bảo an toàn tối đa khi chạy xe lên Tam Đảo cũng như khi chạy về Hà Nội, có một số điều sau đây, mong mọi người đọc kỹ - thật kỹ từng điều.
    1. Xe phải leo 11km dốc và 55km đường các thể lọai, do đó cần bảo dưỡng nếu lâu chưa làm, thay săm lốp nếu đã vá nhiều. Bảo hiểm xe cần mua lại nếu đã hết hạn. Xe - phải - có - đủ - 2 - gương và giấy tờ mang theo.
    2. Đổ đầy bình xăng vào tối hôm trước.
    3. Bật đèn pha trong suốt hành trình, từ lúc xuất phát đến lúc trở về. Bật đèn pha ban ngày sẽ làm xe ngược chiều chú ý đến mình hơn, giảm thiểu tai nạn do lơ đãng, đồng thời giúp trưởng đoàn nắm được đội hình qua gương chiếu hậu.
    4. Các thành viên ko được vượt người dẫn đoàn và ko được tụt lại sau người chốt đoàn.
    5. Sẽ phân công hai xe để cùng chốt đoàn. Hai người này sẽ đi gần nhau và phải luôn đi bét đoàn, xe khác đi chậm thì nhắc nhở, xe khác dừng xe mình cũng phải dừng.
    6. Nếu chưa quen vượt xe tải, xe khách thì ko nên vượt. Chờ khi họ đi chậm lại hoặc đi vào đường rộng hãy vượt. Nếu cố vượt sẽ dễ gây tai nạn.
    7. Đến ngã ba ngã tư cần rẽ, người dẫn đoàn sẽ dừng lại chờ. Nếu ko thấy họ thì mặc định đi thẳng. Khi thấy người dẫn đoàn dừng xe, các xe sau tấp vào lề đường theo thứ tự trước sau, ko vượt lên người dẫn đoàn rồi mới đỗ cũng như ko dừng xe dồn cục quanh người dẫn đoàn.
    Khi người cuối cùng đã dừng xe, người chốt đoàn cần hô to để người dẫn đoàn biết đã đủ quân số, có thể tiếp tục hành trình.
    8. Nếu buồn ngủ, cả xế lẫn ôm hãy vã ít nước vào mặt. Nước sẽ giúp tỉnh táo được 15 phút, sau đó lại dừng xe vã tiếp. Tuyệt đối ko được chạy xe khi buồn ngủ, cực kỳ nguy hiểm cho chính bản thân, cho người ngồi sau và cho người đi đường.
    Chúc mọi người lái xe an toàn.

  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    CÁCH LEO TRÈO.
    Để đảm bảo an toàn, vui khỏe, ko bị chấn thương - đặc biệt là chấn thương, mong mọi người đọc kỹ - thật kỹ, và chú ý tuân thủ những điều sau:
    0. Ăn sáng đầy đủ, ai ko ăn kịp thì mang đến điểm hẹn rồi tranh thủ tẩn. Ko ăn là ko có sức đâu đới.
    1. Khởi động kỹ chân cẳng trước khi leo - phải làm cẩn thận, tỉ mỉ, ko được đại khái cho xong.
    2. Một bạn nam khỏe nhanh nhẹn chốt đoàn.
    3. Nam đi xen kẽ nữ để hỗ trợ.
    4. Người nọ cách người kia tối thiểu 2 mét để tránh tình trạng mặt mình chạm mông nó hoặc nó trượt mình còn né.
    5. Người trước đi gần người sau để hỗ trợ hoặc hướng dẫn những đọan leo khó - có khá nhiều. Ko nên đi cách xa nhau sẽ bị lạc.
    6. Trước khi cầm nắm cành cây hoặc đặt chân vào điểm tựa, phải nhấn thử chân hoặc kéo thử tay để kiểm tra độ bền. Bẫy có khá nhiều dọc đường, coi chừng nắm phải gỗ mục hoặc đạp phải đá lở.
    7. Luôn đảm bảo cơ thể được treo giữ chắc chắn bằng 3 điểm tựa: 2 tay 1 chân hoặc 2 chân 1 tay trước khi rướn người bước tiếp hoặc đu tiếp.
    8. Tay nắm vào gốc cây xanh, tránh gốc mục, tránh nắm vào ngọn. Nếu cây nhỏ thì phải quơ 1 mớ cho chắc tay.
    Chân đặt vuông góc vào cạnh hòn đá, rễ cây. Ko được đặt lên mặt đá hay đặt dọc dễ cây mà trượt ngã thẳng cẳng.
    9. Bữa trưa ko ăn no, chỉ ăn lưng lửng. Sau đó sẽ lai rai dọc đường. Ăn nặng bụng leo trèo rất mệt và khổ.
    10. Tranh thủ chợp mắt sau bữa trưa để có sức leo tiếp và tránh buồn ngủ khi đi xe máy về.
    Chúc mọi người chân cẳng ngon lành!

  3. nncs5512

    nncs5512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Cheetah, vài viết của anh rất hữu ích ạ
  4. lazy_pinky

    lazy_pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ...cõi tiên. Mệt gần chít.
    Bằng ơi là Pằng, chỉ vì tham cái lon tăng lực miễn phí vào cuối giờ chiều mà giừ chị ko tai nào ngủ được mặc dù thân thể rã rời.
  5. lazy_pinky

    lazy_pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    sau vụ 3đảo này, chắc bác phải ghi cả vế ngược lại. hehe...
    Anyway,rất cảm ơn bác về nhiều kinh nghiệm lý thuyết cũng như thực tế ngày hôm nay.
  6. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi tường thuật cái vụ đi 3 đảo đường rừng đi ạ. Có khó hơn đi đường nhựa nhìu ko ạ???
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    1. Ko ai đạt yêu cầu.
    2. 1/2 chính thức xin rút leo Phan vì hôm nay đã tan mộng điệp.
    3. Mẹ mìn của nhóm chửi bậy như ranh và khôn như rận.
  8. ao_den_toc_dai

    ao_den_toc_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ah ha, hóa ra bác cheetah là bác Đăng ah? đố bít em nà ai hê hê
    còn bác lazy_pinky là ai vậy ta? nghĩ mãi hổng có ra là bác nào trong số các bác nhà mìn hum nay :D
  9. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0

    Có em Linh trẻ và em Yến toàn dùng 2 tay, 2 chân và một mông để tiến. Nhanh và an toàn hơn mọi kỹ thuật của bác Đăng.
  10. lazy_pinky

    lazy_pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Giờ đùi đau như cắt (trộm vía cũng may ko bị đau...háng như em Minh Hà
    nước mắt thì đầm đìa vì bị chửi như tát nước vào mẹt thế kia.
    Hơ..hơ...mà chả hiểu sao mỗi lần mình thấy long thể bất an, chân tay rã rời thì mình lại thấy thèm....được chửi bậy mới lạ chứ. hehe..
    Quả này ông quyết leo lại Tam Đảo cho tới khi nào....hết chửi bậy thì thui.
    Sau vụ 3Đảo này phát hiện ra 1 chú rất khỏe, mỗi tội hơi ngu ngu. haha.... Đố bít là ai =))
    E Hà thì phát hiên ra 1 chú xúc xích tuy hồng hào, đỏ da đỏ thịt nhưng .......hơi bị ngắn, dưng mà trong nhưng thiếu thốn ấy thì...."ngắn em cũng xài", Hà nhỉ

Chia sẻ trang này