1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    sức cùng lực kiệt, cuối cùng anh em cũng về đến trạm tôn lúc 6h15?T, quả may mắn thay khi lúc đó các chú kiểm lâm đang dùng bữa tối. Lao như những con thiêu thân, chúng tôi vào ăn ăn, vét vét
    sóng điện thoại khi đó đã là con số ko, máy bàn của các chú cũng có vẻ ko tác dụng mấy, nguy cơ phải ở lại trạm của các chú là khá cao.
    Trời tối đen, các chú nói, phải chạy xuống dốc gọi điều xe từ dưới lào cai lên đón về. tôi nhẩm tính, kiểu này, trăm phần trăm anh em phải góp thêm tiền mới đủ.
    Thật may, lúc đó 1 chiếc xe tải lù lù tiến tới. Chúng tôi vói theo gọi, chú Juan chạy ra chặn đứng cái xe đó lại. Cũng may, nó ko đâm cho. Nhưng cấu trả lời cho việc đi nhờ là cái lắc đầu.
    Rồi cái thứ 2 , vẫn chú JUAN chai mặt, chúng tôi đã được những con ngừoi tốt bụng cho đi nhờ xuống lào cai, và hứa đưa ra tận ga:
    tàu sẽ khởi hành lúc 9h5?T, lúc đó đã là 7h10?T, chúng tôi nằm trong thùng xe rã rời cầu nguyện cho xe tới ga kịp, mătj thằng nào thằng lấy đẫn đờ vì mệt
    như sự sắp đặt của sỗ phận, 9h kém10?T xe chạy chầm chậm rồi dừng bánh. Tôi thò đầu ra thấy chữ GA LÀO CAI biết số anh em còn may lắm. tôi và anh em lao như điên về phía ga ko quên cảm ơn những con ngừoi tốt bụng.
    Thật chónh vánh. Chúng tôi lên tàu về hà nội khi chuyến tàu bắt đầu hú còi báo hiệu lăn bánh
  2. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tớ cũng chỉ mong ước được đi kiểu vậy.
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Tớ đọc mà phải nín thở mấy lần. Đường Trạm Tôn mà cũng khó khăn thế àh... Không hiểu đường Cát Cát và Sín Chải còn gian nan cỡ nào nữa.... Bọn tớ dự định leo vào 30/4, nhưng đoàn toàn con gái thì phải.... Phải về nhà nhờ mẹ ăn chay niệm phật cho thôi....
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thuật ngữ "đi bụi" , "du lịch bụi" giờ đây cũng phổ thông và ko và đầy ý nghĩa thiêng liêng như kiểu từ "đồng chí" , "tình yêu"...như thời xa xưa. Bây giờ mọi cái đều thoang thoảng hoa nhài thôi ! Kệ đi !
    Nếu xét thời điểm của năm 2004 (với bối cảnh và điều kiện của VN) trở lại đây và với độ tuổi của bọn em thì trên TTVNOL có thể nói nhóm này là một trong số ít nhóm đạt chứng chỉ "ĐĂNG CẤP ĐI BỤI" cấp quốc gia. Đó là sự thật !
    Hi vọng các bạn tuổi từ 18-23 nếu cố (vô) tình đọc topic này sẽ thấy mọi chuyện hết sức "đơn sơ giản dị" như vốn có của nó.
  5. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu ý của anh,...
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, mời các bác ghé nhà Bụi Xuân xem các cháu nó đi tí. Không biết có đủ pờ rồ để được gọi là Bụi không. Nhưng các cháu bên đó cũng lần đầu xa nhà cả. Không guide. Không porter
  7. chiot_chaton

    chiot_chaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể em thèm quá! Nhưng chắc hè em mới leo Fan được!
    Các bác có kinh nghiệm kể tiếp cho em học hỏi với !
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đẳng cấp bụi Bờ rô có gì hay trên Fan kể cho anh em xem nào .
    Trẻ tuổi như các bạn mà lên được Fan cũng đã là khâm phục lắm !
    Mùa này Fan chắc nhiều hoa Đỗ quyên nở?
  9. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    em thấy trẻ tuổi như bọn em mà leo Fan mới là chuyện bthường vì bọn em còn trẻ, khỏe, hăng máu mà. già rồi mà còn leo mới là chuyện lạ.
    em hâm mộ bác nhất đấy bác Du Già ạ.
    mùa này thì đúng là nhiều hoa đỗ quyên thật, nhưng mà chuyến bọn em đi vừa rồi mưa gió bão bùng ghê quá, cảnh đẹp chả thấy mấy, khi lên đỉnh đồi mới có chút nắng. chứ trong rừng rậm thì đa số là toàn đi trong sương thôi
  10. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Leo được lên F là một thành công ,nhưng có cần phải chê bai những đòan khác quá không? Mỗi người một hòan cảnh,không ai giống ai, sức khỏe cũng khác nhau chứ.Thử hỏi một đoàn phần đông là con gái thì có dám đi bụi như các bác không?

Chia sẻ trang này