1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    cũng gọi là được thôi mấy công tư thành phố ạ
    các chú có biết bằng tuổi các chú thì bác Giáp và Bác Hồ đang làm gì ko
    Chả nói đâu xa, ngay thế hệ ông bà, bố mẹ các chú bằng tuổi này cũng đã xẻ dọc trường sơn đi cứu nước rồi đấy.
    Cái này chỉ về khoe với mấy công tử suốt ngày đi SH, PS, lên nắng mới, windows thôi
    Cũng được

  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Bác này có cần thiết phải đao to búa lớn thế không ? Cái thời Bác Hồ , bác Giáp là thời thế tạo anh hùng. Sự so sánh nào cũng khập khiễng cả. Dù đi được bằng cách nào và ở tuổi nào thì cứ đi được là cũng đáng khích lệ rồi.
    Chỉ nhắc nhở một chút với các bạn trẻ : Không phải mình đi bụi được như thế mà một phát gạt phăng cách đi của người khác ( thể hiện ở những dòng đầu tiên của topic ấy ). Phải nhìn thấy cả người khác nữa, box du lịch bé bé này không chỉ có các bạn
  3. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    chả mún nói nhìu đâu, tại thấy mấy ku kia có vẻ ta đây quá, mấy em tuổi teen dạo này thích khẳng định mình lắm, trong khi ở nhà có khi còn chả bít quét nhà rửa bát, nấu 1 bữa cơm, nhưng ra đường thì tài năng lắm, chém gió thôi rồi
    Còn bác Hồ, bác Giáp nói 1 cách bình thường thì chỉ là cá nhân tiêu biểu, trong hàng triệu triệu thanh niên lúc bấy giờ, ở đất nước VN " ra ngõ gặp anh hùng này"
    Quanh quẩn ở cái HN nhỏ bé này nên thấy mình là ghê gớm lắm, hài
    Khi nào 20 tuổi mà tự kiếm tiền đi được đủ 5 châu 4 bể thì tôi nể
    Thôi ko nói nữa
  4. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    các bạn trẻ, có thể các bạn còn trẻ, có nguồn sinh lực dồi dào, có thể làm nhiều điều mình nhắm tới. Nhưng cái chính là khi đạt đựoc rồi thì quan trọng nhất là không tự phụ, thắng mà không kiêu hãnh. Các bạn lại đi gạt bỏ những thành công của người khác, nói cách khác là giễu cợt các member trong Box đã từng leo Fan. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, sức khỏe khác nhau, đâu giống các bạn...
    Cho nên đừng phô trương quá rồi để người khác ko phục mà cảm thấy khinh.
    to dhlv: ông anh có phần bênh bon trẻ quá đấy, viết thế mà vẫn khen được ah
  5. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cái này bác ko cần thách em vì nó là quá xa vời, trong giấc mơ em cũng ko dám nghĩ. nhưng nếu bác đổi cái số 2 thành cái số 3 thì bác chờ 7 năm nữa em bác lại gặp nhau. em năm nay 23 tuổi, em đi cũng ko fải ít và em hình như cũng chưa 1 lần nào ngửa tay xin tiền các cụ để đi du lịch trong khi em vẫn còn là SV lù lù chưa 1 ngày đi làm...
    còn các bác đừng ác ý thế, em đâu có phủ nhận chuyến đi của các đoàn khác, em chỉ phủ nhận chữ "BỤI" của họ mà thôi.
    còn các bác nào muốn biết thêm về bụi, có thể xem thêm bài "hà giang _1,6t cho 4 người..." của em post cách đây ít lâu
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đoạn này là thế nào? Không ngửa tay xin tiền nhưng ... chưa đi làm ngày nào? Chắc tiền học bổng á?
  7. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bác urak có thể cho em cái nick yahoo ko? Có nhiều điều muốn hỏi bác về chuyến đi
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết các bác đã đi được nhiều đến mức nào,nhưng nếu bác mới tham gia box du lich thì phiền bác hãy đọc lại hết các topic đi đã.Đừng vội dạy người khác thế nào là đi "Bụi". Nếu đi "bụi"như kiểu các bác thì cả topic này đếm không hết .
    Nói thật nhé,cách bác mở đầu topic này đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu lắm rồi.Nhưng vì cách đây cũng có 1 topic tương tự nên mọi người không buồn nói.
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Thật nực cười khi có những người đi Fan bằng cách mua tour, đi tàu giường nằm, uống sâm-panh, xe đưa xe đón, đội ngũ guide với porter phục vụ đến tận răng rồi khi về huyênh hoang khoe với nhau rằng vừa có 1 chuyến đi vĩ đại, hay ?odản dị? hơn, họ khoe rằng ?oFan bụi?. Tôi thật không hiểu bụi của họ là bụi ở đâu, phải chăng trên đó bụi quá??? Thực tế, với độ cao hàng nghìn mét so với mặt nước biển, mây mù che phủ quanh năm, tôi dám khẳng định với những bạn chưa từng leo Fan rằng trên đó ko hề có 1 hạt bụi nào. Và dĩ nhiên những chuyến đi như vậy chưa thể được coi là BỤI. Và bây giờ, mời các bạn dõi bước theo cuộc hành trình của nhóm chúng tôi để hiểu thế nào là FAN bụi thực thụ, và thế nào là ?ĐẲNG CẤP BỤi (BỤI_PRO)
    ------------------
    Bắt bẻ chút cho vui nhá.
    Bạn đọc lại văn của mình đi. Và xem lại những nhóm khác. Tôi thách bạn tìm ra được nhóm nào mua tour, thuê guide, thuê porter ... rồi tự khoe với nhau là "Fan bụi" đấy.
    Còn nữa. Các bạn không biết dựng lều. Và không ngủ trong lều. Được ngủ trong lán có mái tôn đàng hoàng. Ăn đồ hộp. Cơm cũng không phải tự nấu. Có chú dân tộc dẫn đường. Chưa kể Trạm Tôn - Trạm Tôn là tuyến dễ đi nhất ... So với một số nhóm thì cái chữ Pro kia của các bạn nên nghĩ thế nào nhỉ ? Theo tôi, những dòng đầu tiên của topic do chính các bạn viết nên dành cho chính các bạn thì hơn.
    Tôi thực lòng cũng muốn cổ vũ cho các bạn, bởi vì biết rằng không phải ai cũng có tinh thần và thể lực tốt như các bạn. Tuy nhiên, biết điều thì vẫn nên hơn. Thân !
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Được !
    Đã gọi là đi du lịch bụi thì phải bẩnbựa...bựa đến mức độ nếu ko có tiền thì có thể vào nhà dân mà xin cơm cháy (bây giờ thì nấu nồi cơm điện thì khó), chuyện mua vé tàu (nửa chặng), ngủ bến xe, nơi công cộng... cũng là một trong muôn vàn ví dụ.
    Nói chung cũng là bất đắc dĩ ít tiền mới sinh ra những chuyện như thế chứ chả oai gì mấy cái này . Còn nếu bạn trẻ nào thích thì cứ thử sẽ thấy nó hết sức "tầm thường và giả dối" . Tại sao Tôi lại nói vậy ? Vì với cộng đồng mạng của chúng ta đa phần hiện tại sống ở thành phố và vào TTVNOL bằng ADSL ở nhà nên thấy nó ghê ghê chứ ở ngoài đời anh-em bạn hữu của chúng ta nhìn quanh sẽ thấy họ đang vẫn như thế mà có khi trong suy nghĩ của họ cũng ko có khái niệm "đi du lịch bụi" .
    Mà nói tóm lại : kiếm nhiều tiền để đi du lịch bằng máy bay thì mới đáng phục chứ đi "du lịch bụi" thì Tôi cam đoan 90% là ai cũng có thể (nếu thích) làm đc. Vấn đề là đi hay ko thôi
    @Zquascow, long223 : khái niệm đi "du lịch bụi" ko có liên quan gì đến đạo đức, lối sống hay sự cống hiến gì cho cuộc đời. Chỉ là một thói quen khó sửa huặc bất đắc dĩ bắt buộc phải đi như thế

Chia sẻ trang này