1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Anh dhlv này, anh đi học văn hóa đi, chứ học võ nhiều, không tốt cho não. Anh song phi một phát, hoặc bị đấm vào mặt một phát, não cũng ít nhiều ảnh hưởng.
    Anh cứ kích động khích bác mấy cậu trẻ con chưa ráo máu đầu làm nhưng thứ gọi là không giống ai, nhưng cũng không để làm gì. Các cậu ấy sẽ ảo tuởng về bản thân, cứ nghĩ là mình chúa lắm, thật là không tốt cho tuơng lai về sau. Anh nên làm cái gì hay ho và có ích cho cái box, đừng tạo nên những thằng ranh hợm mình như ku vietkyo, mang lại chiều huớng tiêu cực tới tâm lý của các bạn ý và của cả box.
    To nhóm Urak, cái cách mà các bạn đi, cách bạn chọn cho chuyến đi của mình, cách suy nghĩ của bạn về chuyến đi, tôi không bàn tới. Tuy nhiên cái cách mà bạn đánh giá về chuyện đi của người khác, của các nhóm khác, không tốt tí nào. Mỗi nguời có một cảm nhận riêng về chuyến đi tùy theo quan niệm, và các bạn nên tôn trọng điều đó, đừng nói những câu kiểu như câu mở đầu cho topic của bạn, tôi sẽ xóa và lock bạn vì thiếu tôn trọng cách thành viên khác.
    À, nếu em nhớ k nhầm thì trên thế giới và hình như cả ở VN có tồn tại một hình thức thử thách mà có rất nhiều tay muốn tham gia, là trở thành các huớng đạo sinh. Đại loại là một hình thức tự sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, kiểu như sống và thoát khỏi khu rừng rậm nhiều ngày, chỉ với 1 con dao.... Các bạn là nguời đẳng cấp, thử làm thế xem sao ? Chứ thú thực tôi thấy cách mà bạn chọn cho chuyến đi FXP của mình, cũng không ghê gớm và tôi tự hỏi là liệu các bạn có cảm nhận và enjoy chuyến đi của mình hay không ?
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc xong thấy càng ngày càng yêu ĐHLV. Ai chứ là tôi cứ cố gắng kiếm tiền rồi bay vèo cái sang Bali, thuê cái resort 5 sao nằm phưỡn rốn ra mà ngắm gái mặc bikini lượn qua lượn lại, làm mấy ly vang ít hải sản tươi, tha hồ mà hưởng thụ. Việc quái gì phải gặm mì tôm leo Fansipan cho nó mệt ra.
    Khó nhất là kiếm được tiền đ ể làm những việc trên. Có khi phải đi dạy võ như ĐHLV may ra mới được, chứ như tôi lương nhà nước triệu hơn triệu kém, sợ không kham nổi.
    Anh windy tuổi trẻ tài cao có góp ý gì cho tôi ko. Thèm hưởng thụ quá
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại sa đà vào việc cãi nhau + tranh luận những thứ ko cần thiết rồi.
    Em nghĩ nói thế cũng đủ rồi. Đọc xong thì cứ biết thế thôi.
    Cứ đi nhiều mới biết trời cao đất rộng. Đời còn dài mà.
    hè hè.
  4. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Sặc, đọc bài của bác này viết mà chết cười, tý sặc nước.
    Hồi mình bé bé, ông cụ cũng từng nói với mình " thả con ra đường 1 ngày ko bạn bè, ko tiền, ko họ hàng thân thích, liệu con có sống qua được 1 ngày đó ko."
    Còn nhận xét về chuyến đi của các bạn ở trên:
    Chưa thấy các bạn thể hiện kỹ năng du lịch bụi gì cả ( cái này mình cũng chưa bít nhiều,mới bít đại loại là dựng lều, nhóm lửa....), mới thấy khả năng ăn mì tôm của các bạn thôi. Mình thấy có vẻ giống hành xác hơn là đi du lịch, nếu cái đêm mưa gió kia mà các bạn ko trú đưọc trong nhà mái tôn thì chắc là ..................... ( hic )
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Box Du lịch dạo này cứ như kiểu mọi người ko chịu mua sữa và cá của em susungot hay sao ý nhỉ?
    Có nhiều bác lập Topic chả biết để làm gì?
    Có nhiều người thì hình như chả nghĩ tí gì khi lập topic mới. Đọc xong thấy vô vị vì thậm chí thấy bực mình vì chưa nhìn người nhìn ta đã phát biểu linh tinh.
    Nhưng mà trong trường hợp này thì em hoàn toàn ủng bộ bác Windy...
    Cách xử lý của bác thế là đúng luật.
    Em urak nên về học thêm đi!
    Cái đường Trạm Tôn là cái đường đi Fan dễ nhất, người ta có thể nên xuống trong ngày chứ không cần em phải nhọc công đi những 2 ngày 1 đêm thế đâu.
    Sao em ko thử về đường Sín Chải xem , có khi lại được ngủ trên rừng hôm nữa, không có đồ ăn uống như Fan mùa xuân về thì lại được khen ngợi đấy!
    Bác dhlv về đi học đi ạ! Học văn ấy, đừng học võ nữa!
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mấy em nó ... làm được một việc cũng đáng khích lệ. Có hơi lộng ngôn tí nhưng trong bụng chắc không có gì đâu. Mọi người đừng đánh giá quá nặng nề.
    Mỗi người hiểu từ bụi khác nhau. Từ bụi của các em không giống của mấy chiến hữu đã lang bạt kỳ hồ đâu. Mà đã khi lang bạt kỳ hồ rồi thì không ai dùng từ đi du lịch bụi cả. Chỉ có mấy người chưa đi mới bảo là có hình thức đi bụi. Như bọn mình, dù đi kiểu balo lang thang nước ngoài, đi xe máy trên các nẻo đường... chả bao giờ tự nhận là đi bụi.
    Đi là để cảm nhận, bụi hay không bụi chẳng qua là tuỳ hoàn cảnh chứ đi bụi không phải là mục đích.
    Tiếc là online thì chỉ có một ngôn ngữ chung , ít có dịp trò chuyện sâu hơn... dễ gây hiểu nhầm.
    Gặp nhau ở Bảo Lâm lại lớ phớ ngay ấy mà.
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ,iem chỉ định đứng ngoài xem thôi.Nhưng thấy chị sachou nhắc đến chuyện cá sữa iem lại phải ò í ie mấy câu !!
    Bạn urak ạ ! Cái đường Trạm Tôn ấy mừ,một vài năm nữa là cào cào nhẩy lên đc đến đỉnh đấy.Keke,nó to như cái đường làng ở quê nhà tớ ý,có mỗi đoạn ngã ba chỗ nghỉ 2800m mới phải suy nghĩ xem rẽ lối nào thôi.Còn thì một mình thong dong cả ngày cũng chả sợ lạc đâu,cứ đôi trăm mét lại có một iem biển "viettel hãy nói theo cách của bạn" đứng chờ,hé hé.Mới đầu đọc topic tớ tưởng mấy bạn đi ko cần porter này,đi Sín Chải hoặc cát cát này.....tự nấu,tự dựng lều này.............ieo ôi,"bụi" có đẳng cấp cơ mà......
    Rưng mà đọc xong thì hơi bị thất vọng.Không phải vì đường các bạn đi mà cái cách các bạn thể hiện mình ý.......ieo.....khẩu khí quá cỡ..........hình như là đc "bơm" từ một "nguồn" nào đó rất chi là dồi dào cảm xúc "thanh niên thời đại" thì phải !! !!
    Nhìn mọi người rồi nhìn lại minh.....rồi "chém gió" sao cho "hợp tình hợp lí" bạn ạ !!
    Chả ai trù với dập các bạn làm gì đâu.Chỉ là các bác trong box ai cũng ít nhiều "bụi" rồi,bạn nên tôn trọng.Còn thì mỗi người một cách đi,một cảm xúc.Đừng đánh đồng mình với mọi người hay lấy mình ra làm hệ quy chiếu so sánh với mọi người.......
    Rốt cuộc thì Phan chỉ là một cái đích có độ cao 3143m thôi.Còn nhiều BỤI lắm..............bạn đi đi !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 10/04/2007
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Hay !
    Ban đầu tô píc tụt xuống tận trang 3 (mặc dù rất hay). Nay sẽ còn nhiều suy nghĩ, vỡ vã huặc tổng kết đc điều gì đó của cái gọi là "đi du lịch bụi đẳng cấp Pro" còn đẳng cấp này đúng đến mức độ nào thì mỗi người sẽ có sự nhận xét riêng
    Còn với ĐHLV như đã nói ở bài đầu là từ 2004-đến nay (2007) với bối cảnh, điều kiện của VN cũng như độ tuổi trung bình của nhóm URAK và xét theo bình diện số đông (trên TTVNOL) thì đây là một trong số ít nhóm đạt đẳng cấp Quốc gia về du lịch bụi !
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cho em nói một câu thôi nhé, dưới góc độ cá nhân nhé, em không nhịn được
    Với bối cảnh tư duy của thanh niên Việt Nam, trong điều kiện học tập cộng với độ tuổi trung bình của anh dhlv, xét thêm trên bình diện cộng đồng ttvn và số đông thanh niên Việt Nam, anh dhlv đạt chứng chỉ bán thần kinh cấp quốc gia, và tiến tới thần kinh một cách chuyên nghiệp (thần kinh pro hay prồ thân kinh đều được) vào cuối năm 2007 nếu anh duy trì được phong độ hiện tại.
    cái này sẽ được xét vào kỷ lục của box du lịch trong thời gian tới
  10. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hì. Chú WinDy cũng thông cảm cho nhóm này. Bọn trẻ "ranh" chấp làm gì, còn phải học nhiều. Lần đầu xa mẹ thế là ghê lắm rồi. Không biết duy trì được bao lâu. Bọn này là anh em của Vietkyo nên lộng ngôn như thế là bình thường. Đọc xong vỡ bụng cười

Chia sẻ trang này