1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bố sư nhà khị !
    Bác xì mai update chậm quá.Cụ dhlv nhà ta đạt cái chứng chỉ thần kinh pờ rồ lâu rồi.cấp quốc gia hẳn hoi ấy chớ.Từ dạo phóng xe máy 80km/h trong bão cơ mà......
    con chắp hai tay,con khoanh nốt hai chân,con chổng mông con lậy cụ dhlv.Cụ tha cho mấy em nó đi.Cụ bơm vào đầu chúng nó nước sông Tô Lịch in ít thôi.Để chỗ cho chúng nó học vovinam mấy.....sư nhà cụ.......đã đầu đất lại còn hay nói chữ......lợm giọng éo chịu đc....vừa cười vừa oẹ cả tiếng không hết với cụ....
  2. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Vào box này nên chia sẻ, giao lưu chứ ko để khoe khoang, show hàng
    nhóm chú urak lại mắc vào bệnh khoe khoang và háo danh mất rùi
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hnay iem đc cười sái cả quai hàm với hai anh windy !! Các bác cứ gọi là văn hay chữ tốt.Không biết bàn toạ có nhọ không mà thâm thuý ghê cơ.E up topic lên cho các bác bình loạn tiếp !!! .Chủ nhân chạy đâu mất oài ???
  4. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hic, ko ngờ các bác phản đối ghê vãi ta, bắt bẻ nhau vì vài chữ con con. các bác cứ ngồi hô hào, toàn nước bọt.
    thưa rằng em tham khảo nhiều rồi, bác nào đi Fan chả giường nằm đánh tá lả trừ em. chuyến nào chuyến lấy ngót nghét cả bạc triệu, thậm trí hơn cả thế.
    các bác cứ ngồi ngẫm nghĩ lại mà xem, đã có bác nào dám vào toa hàng mà ngủ chửa, hay cũng toàn là nghe thấy ông này ông kia bảo thế....
    cá bác nói chúng em đc ăn cơm dân tộc các bác coi như thế là bt, hay các bác ko dám xin ăn, hay các bác ko dám ăn?
  5. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    em xin có chút đính chính. xin thưa trong bấy nhiêu bác hùng hổ bật em trong topic này, có bao nhiêu bác đã từng leo FAN??? hay các bác cũng lê la trong các topic rồi cũng gật gù cát cát khó nhất này, kể đến sín chải rồi dễ nhất trạm tôn.
    cái đó, ko đi em cũng biết.
    nhưng các bác phải hiểu đoàn em có rất nhiều người LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH, mới lại thời tiết chúng em đi mưa gió bão bùng, chứ đâu đựoc ngày đẹp trời như các bác.
    em thấy hầu hết các bác lên đến đỉnh đều nắng đẹp, chụp ảnh với nước ảnh mịn màng,các bác thử ngó qua mấy cái ảnh của em. mưa gío như thế, há chẳng phải em đi đưòng sín chải chỉ để trơn trượt mang họa vào thân sao?
    đi du lịch âu cũng là ngắm cảnh, em cũng đã định đi vè bằng sín chải. nhưng với thời tiết đó, liệu em có thể nhìn ngắm đc gì hay chỉ để hì hục leo rồi về khoe với các bác là đường sín chải khó lắm.
    các bác đều lớn tuổi, đi làm đi ăn hết rồi. còn em sv còn hôi miệng sữa, cái chuyện em ko fải xin tiền các cụ chả qua là em có cách "kiếm tiền" của em chứ ko nhất thiết phải "đi làm" theo đúng nghĩa là vác mảnh bằng đi xin việc
    mong các bác hiểu.
  6. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Oh, chị thì cũng chả nói em nhiều làm gì, nhưng mà thấy em viết ngang quá, ko nhận mình có phần sai.
    Mấy đường chị đều thử hết rồi chỉ mới dám nói mạnh mồm tí . Mà mấy người bật em chắc cũng thử hết rồi. Dầm mưa cả mấy ngày leo Fan cũng có thử qua rồi em à.
    Cái việc mà dầm mưa dãi nắng của em thì ko ai nói đến. Có nói chị nói cái cách mở đầu topic của em. Chả lễ phép tí nào cả.
    Giới trẻ như bọn em giỏi thì có giỏi. ( Bác dhlv cũng đã nói rồi mà. Không cãi bác ý nữa, vì bác ý nói đúng hay sai cả cái box Du lịch này rõ rồi.)
    Nhưng mỗi cái cách nói chuyện , cách viết thì chắc còn phải đi học văn nhiều, đúng không hả susungot ơi!
    Sữa, cá đâu? Mang ra bán cho em nó đi!
    Thôi, lượn thôi, ko lại vỡ đầu thì chết!
  7. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, mỗi người đi du lịch vì những mục đích khác nhau. Em cũg thích du lịch bụi lắm nhưng không phải là kiểu du lịch hành xác. Vả lại, quan trọng là chúng ta du lịch để làm gì. Như em, du lịch bụi là để có những cảm nhận mới mẻ, chịu khổ, chịu khó cũng là một cách hưởng thụ, trải nghiệm. Ngược lại, em cũng khoái những chuyến du lịch tiện nghi, sạch sẽ. Tuy nhiên, dù là đi với mục đích gì thì chúng ta cũng nên tôn trọng các nhóm khác, Các bạn ở đây đã chọn những cách trải nghiệm rất hay, thú vị và phù hợp với tuổi trẻ. Tôi cũng đã đọc về topic của các bạn đi Hà Giang, quả thực tôi rất ấn tượng và khâm phục.
    Box du lịch là nơi để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức qua mỗi chuyến đi. Vì thế, tôi nghĩ, chúng ta cũng nên khiêm tốn trong các đánh giá của mình về các nhóm khác cũng như có những nhận định hoà đồng và cầu tiến hơn về những kinh nghiệm của nhóm mình. Đợt năm ngoái leo FAN, đoàn của chúng tôi khá đông, lại nhiều nữ, thời tiết cũng rất không ủng hộ (Hà Nội thì có bão, trên Lao Cai thì mưa), đoàn lại chọn đường Cát Cát vì thế đã gặp nhiều khó khăn. Trong đoàn có mấy bác không còn trẻ như các bạn đây nhưng về độ kiên trì và bên bỉ thì rất đáng nể. Ngay ngày đầu một bác bị chuột rút, một bác bị trật khớp, hôm sau tưởng là phải bỏ cuộc vậy mà cuối cùng 2 bác đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Đoàn còn có 1 bạn nữ, mãi đến lúc leo FAN mới biết là bạn ấy bị huyết áp thấp, leo gần lên đến đỉnh thì phải dừng lại vì tụt huyết áp. Trên đường đi cũng đã phải rất cố gắng nhưng cũng đã về đến nơi như mọi thành viên khác. Vì thế, thật khó để có thể so sánh về mức độ khó khăn hay "bụi" của nhóm này hay nhóm kia. Ngoài ra, như tôi được biết thì tất cả các thành viên trả lời thread này của các bạn đều đã leo FAN ít nhất 1 lần.
    Chúc các bạn có những chuyến đi mới thành công!
  8. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em phải cố gắng thi cái bằng chứng chỉ cấp quốc gia Du Lịch Bờ Rồ cái đã. Khi nào có em vào đây kể chuyện tiếp. hà hà. Vui quá
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Các bạn vào đọc cái này, đây mới xứng đáng là đẳng cấp pro nhé.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/869880/trang-1.ttvn
  10. nereiiid

    nereiiid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Cái này mời bạn sang nhà Bụi Xuân mà xem họ đi thế nào. Theo tôi được biết ( biết chính xác ) thì 6/8 mạng nhà ấy cũng lần đầu tiên đi du lịch ( chứ chả dám nói gì đến bụi ), và 8/8 mạng nhà ấy thì đúng là lần đầu tiên đi bụi, lần đầu tiên leo Fan. Còn chưa kể đến 2 cô gái của nhà ấy - thân gái - nhá. Đứa bé nhất nhà ấy sinh năm 88, 2 đứa 87 ... Chúng nó cũng sinh viên cả, cũng còn ... hôi sữa cả.Mịe ... Nhà ấy đi cũng mưa gió bão bùng, lên đỉnh cũng mịt mù. Lên cát cát về sín chải. Tự mò đường đi, tự vác đồ, tự lo lều trại ăn ngủ nấu nướng ... Lạc thêm 2 ngày trong rừng mà về cứ cười phe phé ... Nhưng bạn xem họ có nổ như các bạn không ??? Tôi ếch cần nói đến mấy chú lớn lớn trong nhà ấy, chỉ ví dụ cho các bạn mấy chú bé tuổi và 2 cô gái ấy thôi . Mịe... sai thì nhận bố nó đi, còn cãi cố

Chia sẻ trang này