1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Long ơi, khi nào thi bảo tớ,cho thi ké với.Thế bằng này do ai cấp nhở?
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hai ku này về nhà ngay Bờ rồ cái giề. Nhà mình sau vụ đậu phộng 2 ngày đã đạt đẳng cấp Bờ rồ (dại) rồi . Đua đòi cho lắm lại thành Bờ rào ( giống mấy chú nào đấy mà ai cũng biết là ai đấy ) thì diễn đàn lại tốn đất . Hại lắm thay
  3. ailatrieuphu

    ailatrieuphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    xem bài viết đã thấy sự nông cạn của trẻ con mới lớn rồi, chả thấy sự tính toán chuẩn bị cho các tình huống xảy ra, mọi việc đều phải quyết định 1 cách rất bất ngờ, 5 ăn 5 thua
    Mà nhìn mặt bọn trẻ bướng bướng ghét thế, sorry đang nghe bài " con số 0" của bức tường
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2495
    CON SỐ KHÔNG
    1. Ai đã đi tới hết chân trời
    Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    chỉ học đòi thói chê bai
    cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số O
    Hình hài chỉ là con số O
    con số O.
    1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Ðời chưa thấu hết
    đo đếm dược gì?
    2. Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    và ta sẽ thấu
    rồi biết kiệm lời
  4. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là có bác nào tiêu hết dưới 500k thì hãy bảo em nhá.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chán chả buồn bán cá sữa cho chú làm gì,phí !!
    Cơ mà còi chị cũng to nên thấy chú nhắng lên chị ứ chịu đc.Thế này chú ạ ! Chị cũng mới leo Fan,từ trưa 11/1-chiều 13/1 âm lịch chặng Trạm Tôn-Sín Chải.
    1.Chi phí
    -Đi : tàu ghế ngồi xuống ga Bảo Hà : 64k (ứ mất tiền ô tô lên sapa như chú )
    -Về: 35k ô tô về Lào Cai + 186k tiền giường nằm(cơ mà bọn chị bán chui đc 2 vé để ngủ cùng nhau )==>tiền đi lại =285k/1ng.
    Đồ mang theo lên fan như sau :(trưa ăn đồ khô,tối mới nấu nhá )
    -20gói mì tôm hảo hảo(2 bữa hết có 14 gói thoai )
    -30gói lương khô hải châu loại sô cô la (thừa 13gói)
    -10chai lavie 1,5l
    -20gói nestle cafe(thừa7gói)+20gói ngũ cốc ăn liền(thừa 9gói)
    -5gói xúc xich visan(30cái)+3 hộp phô mài con boà cười(thừa hơn 1 hộp)+2hộp kẹo súc cù là nhân lạc(30cái thừa 11)
    -6kg gạo+4hộp thịtt nhợn Hạ Long canfoco+1gói lạp xường visan(o ăn đến)+4000vnđ=2kg cải Mèo(mua ở sapa)
    -20bát+20cốc dùng 1 lần +3000vnđ=15đôi đũa+2000vnđ=1muôi nhôm rởm(mua ở sapa)
    Chị ứ học ĐẠI HỌC nên ứ công trừ đc.Nhờ chú tính hộ rồi chia cho 10 hộ chị nhá.Rồi thì cộng với 285k tiền tàu xe hộ chị luôn.Chắc cũng chả quá 500 đâu chú ạ!Bọn chị cũng o guide,o poter chú nhé.Lại ăn ngủ sung sướng hơn các chú nhiều !!hé hé
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhớ !
    2."cá bác nói chúng em đc ăn cơm dân tộc các bác coi như thế là bt, hay các bác ko dám xin ăn, hay các bác ko dám ăn?"
    Cái này chú nhầm toa nhé ! Dân box DL ai cũng ít nhất 1 vài lần ngồi cùng mâm,ngủ cùng nhà với bà con.Đi lang thang mà o có bà con "cưu mang" thì dễ đứt lắm chú ạ.Chị đi ít chả dám nói nhiều.Chú chịu khó đọc đi rồi hãy thổi coi nhé
    3."mới lại thời tiết chúng em đi mưa gió bão bùng, chứ đâu đựoc ngày đẹp trời như các bác.
    em thấy hầu hết các bác lên đến đỉnh đều nắng đẹp, chụp ảnh với nước ảnh mịn màng,các bác thử ngó qua mấy cái ảnh của em. mưa gío như thế, há chẳng phải em đi đưòng sín chải chỉ để trơn trượt mang họa vào thân sao?"
    Chết cười với chú.Chú tưởng đoàn nào đi Fan cũng chọn đc ngày đẹp à.Hôm bọn chi đi ở Sapa nắng vỡ đầu.Đêm lên đến 2800m ngủ gặp mưa rừng cứ gọi là như bão,hớ hớ.Ai đi Trạm Tôn qua đây nghỉ chắc biết cái mảnh bạt xanh che chỗ đặt bếp thủng lỗ chỗ.Bọn chị tự chế quả lêu chữ A bị gió nó quất tung cả bạt.Giữa lúc mưa to phải chạy ra sửa đấy.Đứa thổi cơm cứ thổi.Đứa chặt trúc,đứa xếp lên buộc chặt vào cọc lều,đứa cắt dây.....hờ hờ,đứa soi đèn.....đứa nằm....dưỡng bệnh..........Đến lúc tạm ổn ngồi ăn cơm thì mì nở đầy nồi nguội ngắt.....mãi nửa đêm mưa tạnh mới dám bỏ túi ngủ ra đi nằm !!VÀ bọn chị vưỡn về sín chải thôi.Kế hoạch định ra rồi,thế nào cũng fải làm chú ạ.Biết là nguy hiểm,rưng mà thế mới phiêu !!
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Các anh lớn tuổi kể cả những nhân vật tạm gọi là có uy tín ở box du lịch , các anh nghĩ gì và đã bắt đầu đi như thế nào khi các anh ở vừa mới học xong đại học (tầm từ 22-25) , huặc các anh ở độ tuổi 17-18 (học cấp 3) các anh có dám bước chân ra khỏi nhà mà có thể tạm gọi là đi bụi hay giang hồ (của Tôi) khi mà nơi đến với sự mù mịt thông tin, tiền thì ko có huặc quá ít ko ?
    Các anh ko phải người trong cuộc các anh ko thể hiểu đc đâu ?
    Tất nhiên ko thể so sánh hệ qui chiếu thời của Tôi và những người anh em mà tôi đã gặp trong cuộc đời, huặc các anh lớn tuổi hơn phải dật dẹo bên Đông Âu vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước (biến động thời cuộc). Xa hơn là thời thế hệ của những người anh họ của Tôi (tầm 50-55 tuổi) vào Nam khi mới giải phóng
    và xa hơn nữa là thời thế hệ chú bác Tôi (chống Pháp)...và xa hơn nữa là thời của những người anh em , đồng chí thời ông nội tôi (kém ***** 10 tuổi thôi) . Trừ Tôi ra thì những nhân vật đại diện thanh niên mà Tôi kể trên là hành trình của cuộc đời , hành trình của họ là sống chết "xanh chín" chứ ko phải là có tiền cưỡi ngựa xem hoa đâu ?
    Sau này con tôi lớn thì Tôi mong muốn cho đc du lịch 1 ngày HN-TPHCM bằng máy bay với các dụng cụ tối tân như thiết bị GPS, máy xách tay....cũng như thời cha tôi mua cho tôi chiếc xe máy để tôi đi đó đây ...rồi thời ông tôi dành dụm tiền để mua chiếc xe đạp cho cha tôi , và thời cụ mua cho ông đôi guốc xịn để đi trên đường làng .
    Hành trình là như vậy đó !
    Nên nói chung các anh và kể các bạn như kiểu như Windysmile, Loops...đừng lấy mấy cái thành tích xưa cũ của các anh để đánh giá thế hệ trẻ (trong khía cạnh du lịch) vì thời cuộc và toạ độ đã khác, chỉ cách nhau 5 năm là đã thấy khác hẳn. Được 1 năm 7 tháng qua, Tôi sinh hoạt (viết là chính) ở box này thấy một số anh vẫn chưa "trưởng thành" về mặt nhận thức ở khía cạnh đi lại !
    Quan điểm nhất quan và xuyên suốt của Tôi là mong càng nhiều thanh niên tuổi từ 17-23 tranh thủ thời gian tiền bạc mà đi. Mấy cái chuyện đi lại này dễ ợt , cũng chả cần phải can đảm hay bản lĩnh cái quoé gì. Kiếm tiền để đi mới khó chứ đi kiểu như thế nào với phong cách ra sao mỗi người tự quyết định.
    Bài này hơi dài nhưng hi vọng "đả thông" được cho các anh ít nhiều !
    Chú thích : bài của Tôi ko đánh giá về đạo đức, vị trí xã hội, thành tích và sự cống hiến ....hay bất cứ vấn đề gì ngoài vấn đề đi lại của ai trên TTVNOL nói chung cũng như box du lịch nói riêng .
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tiếp!
    4.Đã đi lang thang thì đứa có tiền hay đứa ít tiền như nhau hết.Có chăng là cái gánh lo nó chênh lệch nhau thôi.Máu là đi chú ạ.Chú cứ lôi cái mác sv ra doạ để bọn tớ nể thì quên đê.Box này đầy nhé ! Những bác bi jờ đi làm ngày trước cũng là sv tự đi mò mẫm cả đây.Hừm,chị đây ứ học đại học nên đi bán cá sữa kiếm xiền đi chơi,hé hé !
    5."các bác cứ ngồi ngẫm nghĩ lại mà xem, đã có bác nào dám vào toa hàng mà ngủ chửa, hay cũng toàn là nghe thấy ông này ông kia bảo thế...."
    Chị có anh bạn từng đi du học ở Pháp.Ông ý từng lấy trộm hai cái khăn trải giường của ktx + 30eur trong người trốn sang Ý du lịch.Bị tóm cổ đuổi về Pháp,lại trốn sang...ngủ ở ga tàu điẹn ngầm.....vài lần như thế là đi đc hết những thành phố nhớn ở Ý.
    Chắc anh ý cũng chả so nổi với chú nhỉ? hay là ông ý cũng chỉ bảo thế thôi nhỉ ??? hờ hờ
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ơ,thế đi Fan mà tốn dưới 500k thì mới gọi là "Bụi" à? Thế bác có mua vé tham quan của trạm kiểm lâm Hòang liên Sơn không ạ?
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ĐỏƠy,bỏĂn này o nói thơ quên mỏƠt! Kekeke,120k cho 3 ngày chỏằâ ưt ỏằi gơ 'Âu.Chỏc e này lỏưu 'c vâ nhỏằ?! Thôi,chú 'ỏng cỏƠp mà lỏằ<,hâ hâ !!

Chia sẻ trang này