1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Trao đổi thêm cùng ông anh cái !
    Thực ra mỗi người mỗi hoàn cảnh anh ạ ! Đấy là em nói chung về số đông. Chứ ko phải những thành viên (nick thường xuyên) ở box DL có điều kiện đi đó đây với đầy đủ trang thiết bị, tiền xông xênh !
    Tuổi trẻ của các anh có thể có điều kiện có xe máy để đi các vùng miền vào những năm đầu 90 (giả sử) thì đó là quá oách rồi . Hãy ngẫm kinh tế vào thời điểm đó thì anh sẽ hiểu . Và hiện tại có nhiều bạn trẻ vào box du lịch (vô tình) đôi khi chỉ ở hàng net, một chuyến đi xuyên việt là một niềm mơ ước quá lớn lao với điều kiện khả năng của họ .
    Vậy thì hãy cổ động, khích lệ cho họ ! Và có thể chính vì thế sau này biết đâu những con người đó ở môi trường khác sẽ tiếp tục cổ động, khích lệ các thành viên trẻ hơn họ vào mục đích tốt đẹp .
    Cũng như em đã từng viết ở một topic khác là em rất kính trọng một số anh ở đây ko phải vì cái bản lĩnh, nhân cách hay vị trí xã hội gì mà cái em kính trọng các anh chính là những chuyến đi của các anh đã góp phần đem thông tin về các vùng miền đến đông đảo các thành viên mạng (dẫu cho đa số là dân thành phố , công chức , trí thức). Điều đó thì em ko có điều kiện như các anh. Đó là sự thật !
    @Windysmile và một số thành viên khác : anh nói nghiêm túc với em muốn là "người đàn ông mạnh mẽ" thì phải biết nhìn xuống. Nhìn xuống vào những người bạn của chúng ta ko có điều kiện , nhìn xuống vào cái tuổi của chúng ta cách đây vài năm. Có thể em ko hiểu nhưng chính em đang đứng trên vai tạm gọi của những người khổng lồ (ở box du lịch) như tabalo, Dugia, hoangbquang...mà có khi em ko biết. Chỉ khi nào (giả tưởng) đồng loạt các người "khổng lồ" này ko vào box du lịch mà em vẫn quản lí suôn sẻ thì khi đó em thực sự là "người thủ lĩnh" của box du lịch . Anh nghĩ khoảng 1 huặc 2 năm nữa là em có đủ khả năng để làm điều này . Vì box du lịch là nơi duy nhất trên TTVNOL này chứa chấp rất nhiều thành phần "điên rồ", khù khoằm ko ai giống ai .
    Và nếu mọi người tổng kết lại thì chính box du lịch đang phát triển cả về chiều sâu lẫn cả chiều rộng cũng như trẻ hoá dần các thành phần đó .
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ôi em nghe như nuốt từng lời huấn thị của anh dhlv. Quả thật bao lâu nay tăm tối mù lòa nơi box này, cứ tưởng mình vùi vào nơi cỏ dại, nay có mấy lời của anh, lại vùng lên đứng dậy sáng lòa.
    Mỗi tội anh dhlv hình như từ hồi lấy vợ bận rộn quá nên hơi nhầm lẫn tí chút. Em đâu có dám khoe khoang thành tích gì đâu, mà em cũng có dám đánh giá gì đâu. Cá nhân em thấy mấy bạn sinh viên làm được thế là em phục lăn rồi. Hồi em sinh viên đi tè còn phải nhờ bố dẫn ra cầu ao cơ mà, em sợ mà lắm.
    Thực sự em chỉ muốn kiếm tiền để hưởng thụ việc đi chơi an nhàn, phơi rốn ăn hải sản thôi. Mỗi tội em tiền ít quá, nên chả đi mấy, đành học anh, ngồi nhà đọc và viết là chính thôi.
    Anh xem có cách nào kiếm tiền thì bày em nhé. Mà em cũng là dân học võ mười mấy năm đấy, em cũng biết cái cách bay lên cặp chân vào cổ 1 thằng rồi quật nó ngã xuống đấy. Em to khỏe, quật ngã thằng Tây như chơi, chứ như chị Fashion cứ lo anh dhlv bay lên cổ thằng Tây xong rồi lại dính tòn ten trên đó thì khổ.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hô hố, thôi bàn cãi làm gì cái chuyện trẻ con. Dân mạng mắt kèm nhèm, chân tay bé tí run rẩy, mắt to đùng, mồm rộng ngoác, bụng phệ đi Fan mất toi mẹ nó cả 500K. Chẳng bằng mấy bác Mông leo Fan như đi chợ, chẳng mất đồng mịe nèo, lại còn dắt lưng vài trăm K về cho mẹ đĩ, lẩn thêm vài chục uống rượu say bét nhè. Nằm lăn giữa chợ ngủ. Đíu biết mày là ai. Có kêu quàng quạc lên đâu. Cả cái cán bộ mạng này, hèn hơn tất cả cái thằng Mông tao rồi vớ.......
    Iem mà là cái thằng Mông, cộng với tí học, iem leo Fan suốt ngày vào Box này loa lên cho cả Bản biết iem là thằng nèo.
  4. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết 8 trang , chóng hết cả mặt !
    Cũng thấy các bạn NBC cũng máu , cũng bụi , nhưng hơi kiêu . Ai đi về chả kiêu , leo Fan mà .
    Thấy bác Susungot trẻ con quá , chả hiểu bao tuổi mà cứ tranh cãi mệt người .
    Còn bác DHLV thì , hi hi hi . Hơi quá nhời tý , chả cần phải thế .
    À mà mình chưa leo Fan nhá , ko các bác lại hỏi đi mất mấy trăm K thì hỏng !
  5. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ô giỏi thật đấy chứ, nghĩ ngày xưa em đi mà mất gấp cả chục lần 500K, nhậu từ Hà Nội lên Lào Cai, nhậu từ chân lên tới đỉnh, còn vác cả San Lùng thịt nướng lên uống tại chóp, tốn kém lắm
    Cố tìm mãi nhưng không có chú Mông nào chịu cõng lên đỉnh, bụng phệ quá, không thì còn tốn nữa
    bao nhiêu thứ phải tiêu...
    đã thế tiền lại còn rớt giá
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 13/04/2007
  6. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thấy cái box này cãi nhau chết buồn cười. Có mỗi việc đi chơi mà cũng vác nhau lên mạng để cãi nhau chí choé. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống
  7. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có tuổi rồi nên "ước" được liều như mấy bạn này nhẩy?
    Tớ dứt được việc và nhà ra đã thấy mình nỗ lực nhớn lắm roài. Tớ đi thong thả, cố gắng hết sức thôi. Thật lòng là muốn biết cái đỉnh Fans vỡ - xấu thế nào (tại ko tin vào mắt mình khi xem mấy cái ảnh mọi người post lên)
    Ơ, nhưng chắc chắn là có mua vé ở ngoài cửa rừng. Chẹp, tiếc gì thì tiếc, ai lại tiếc cái vé đấy
    Thong thả leo nào.
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    không ngờ tình cờ lại gặp lại các bạn ở đây. chắc bạn urak ko còn nhớ con bé đi 1 mình ngồi cạnh bạn từ ga Lào Cai lên Sapa nhỉ? chính là mình.
    sau 1 đêm ko ngủ đc trên tàu từ HN-LC, mình vẫn còn đi trong sự mệt mỏi thì leo lên chiếc xe khách gặp các bạn. có những quãng bác tài lái cứ như nghiêng cả 1 bên xe rồi làm mình sợ hết hồn. còn các bạn, theo mình cũng chỉ chạc tuổi mình, cũng từ Hn lên nhưng có 1 không khí hoàn toàn khác. các bạn tràn trề sinh lực và đúng là thanh niên muốn chinh phục và không ngại khó, ngại gian nan. qua lời khuyên của anh hướng dẫn viên ngồi ở cuối xe, mình nghĩ hẳn các bạn cũng nên cân nhắc lại xem có leo Fan đc tiếp nữa ko vì có vẻ khá gian nan. sau đó, cũng vì mệt quá và cũng đang lan man trong ý nghĩ của mình nên ko còn để ý các bạn thế nào. mình thấy trong đoàn có 2, 3 bạn đã có vẻ mệt mỏi và ngủ gục trên chuyến xe ấy. đúng là mình hơi ái ngại khi nghe các bạn nói sẽ leo Fan. quả thực là rất đáng nể trọng.
    mình thì là con gái, đi từ LC lên tới SP đã thấy tai ù hết và người đã muốn nôn lao cho dù tình trạng sức khoẻ ko đến mức phải lo lắng nhiều vậy mà thấy các bạn nói các bạn dự trù leo Fan trong 3 ngày mình cho rằng là ko tưởng. khi chuyến xe dừng chân ở Sapa rồi, mình còn đứng lại chụp hình của các bạn và cầu chúc cho các bạn lên đường may mắn. khi đến khách sạn mình còn nhắc lại với bác chủ khách sạn và bày tỏ sự khâm phục vì với mình việc leo Fan có lẽ sẽ ko thể có.
    như vậy là mình đi và về trùng với các bạn nhưng khi về mình đi chuyến tàu lúc 20h20''. sau 3 ngày đi chơi về mình thấy mệt nhoài, ngủ li bì sau 2 ngày tiếp mới đỡ mệt. híc, vậy mà các bạn....đúng là so sánh thì thật khập khiễng và mình thấy hơi xấu hổ. có lẽ trong giấc mơ mình cũg ko thể làm đc những việc như các bạn.
    @ all: có lẽ mọi người đang đánh giá và nhận xét về nhóm các bạn NBC quá khắt khe chăng? đúng là mỗi người có 1 sự so sánh khác nhau, tất nhiên với số tiền ít ỏi và 1 sự vươn lên trong khó khăn như vậy là đáng ghi nhận rồi. có lẽ em là người đc tiếp xúc 1 chút với các bạn sẽ là người có cảm nhận chính xác hơn.
    còn có chăng các bác cũng chỉ muốn góp ý với bạn urak về lối hành văn. có lẽ do thói quen của dân IT nên bạn đã làm 1 vài thành viên phật ý nhưng quả là qua những câu chuyện các bạn nói mình thấy các bạn khá ý trí và thông minh.
    sẽ có nhiều ý kiến về các bạn, nhưng với mình, các bạn đã đánh dấu cho tuổi 23 của mình quá đẹp! chúc mừng nhé!
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Để tớ nói cho mà nghe: 1tr đi 2 người chạy 8 tỉnh trong 6 ngày. Đấy là có một ngày tiêu hoang tắm nước thuốc ăn gà đen nướng, hết 200K đấy. Thế có được tính là ít hơn các cậu không nhỉ . 1,6 của cậu tiêu có 3 ngày thôi. .
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    có kinh, có oai, mà coc ủng hộ cái hành động đá cái chai nước đi của mấy ông này, có vứt thì cầm xuống dưới chân núi mà vứt. Cả cái vụ abc nữa, hay ho đek giè mà đem lên đây khoe ... chán kinh

Chia sẻ trang này