1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan cua Beatle !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Gorillaz, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cựu thành viên ban nhạc Beatle, ca sĩ George Harrison, kiêm nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar... đã qua đời vì căn bệnh ung thư.

    Một người bạn thân của anh cho hay, hôm qua (29/11), anh đã từ giã cuộc đời tại nhà của một bạn ở Los Angeles, khoảng 13.30 giờ địa phương. Cả vợ và con trai đều ở bên cạnh anh khi anh trút hơi thở cuối cùng.

    Harrison năm nay 58 tuổi, hồi tháng 7 anh đã phải nhập viện vì có một khối u. Trước đó, hồi tháng 5 căn bệnh ung thư phổi của anh đã được các bác sĩ giải phẩu.

    Harrison gặp John Lennon, Paul McCartney và Ringo Starr ở Liverpool, khi đó anh chỉ mới 27 tuổi. Đến 1970 ban nhạc pop nổi tiếng này chia tay nhau.


    BN

    You can't control the length of your life but you can control the width and depth.
  2. MEMORYORMELODY

    MEMORYORMELODY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hãy tổ chức một buổi tưởng niệm George. Nếu bạn cũng nghĩ vậy hãy cho tôi những lời khuyên.
  3. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    George sẽ không bao giờ chết trong tim chúng ta,nhưng con người yêu mến guitarist tài năng này...một trong 4 cua bộ tứ huyền thoại mà tên tuổi được khắc trong trang sử âm nhạc bằng những đường nét không thể mờ phai.
    I LOOK AT THE WORLD AND NOTICE IT"S TURNING...WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS.
    Me`o_con
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    the Harrison family said in a statement. "He often said, 'Everything else can wait but the search for God cannot wait, and love one another.'"
    Oh, my god.

Chia sẻ trang này