1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan của một người .............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ritterhn, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người bạn qúy mến Tôi một cách đặc biệt trong mắt họ tôi luôn là một người con gái đáng yêu họ lấy Tôi ra để so sánh với những người con gái khác. Nhưng giờ đây khi gặp lại Họ . Một vài người trách Tôi -Họ nói là Tôi khiến họ shock vì những hành động cá nhân của riêng mình .
    Họ trách Tôi nhiều lắm , họ nói với những cô bạn gái Tôi về Tôi về sự thất vọng của Họ .Khi Họ luôn tin tưởng Tôi luôn nói về Tôi với những điều tốt đẹp và khi Tôi là mẫu người phụ nữ họ luôn lấy ra tiêu chuẩn để chọn bạn gái, chọn vợ.
    Được bạn bè quý mến đó là điều hạnh phúc nhưng Tôi chỉ là một con người bình thường với những cung bậc tình cảm khác nhau trong cuộc sống. Tôi không muốn thanh minh điều gì với những người bạn đã từng rất yêu qúy mình.
    Tôi hiểu họ thất vọng về Tôi nhiều như thế nào, khi tình cảm họ dành cho Tôi nhiều đến vậy . Giờ đây cái nhìn của họ về Tôi đã khác.
    Họ không ghét Tôi đâu Tôi biết
    Họ không coi thường Tôi biết

    Họ chỉ thấy lạ và không tin vào những gì họ cảm nhận được nghe được hay nhìn được tận mắt và họ cố đi tìm câu trả lời cho mình ...
    Nhưng riêng Tôi im lặng.
  2. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh ấy
  3. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi cóc có thần tượng đúng nghĩa đơn giản tôi chẳng thấy ai hoàn hảo, tôi chỉ cố gắng nhìn nhận và học những điểm tốt của người ta thôi
  4. lady0108

    lady0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình thần tượng mấy người xung quanh mình! Đơn giản lắm và không cầu kỳ!
  5. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    tớ thần tượng 1 anh mới chơi thui thông qua mẹ[kém mẹ tớ 10 tuổi hơn tớ 15t] mình rùi chị gái và anh rể[hơi dây dưa .anh k hoàn hảo,k đẹp trai,cũng có tật xấu nhưng thẳng tính,dám làm dám chịu,hết lòng vì bạn bè,anh chị em,dù mới chơi nhưng rất hết lòng vì ng khác.Quen mẹ tớ mấy năm, chỉ xã giao nói chuyện nhưng mới đi chơi cùng gọi là 3,4 lần mà dám sẵn sàng chêt vì chuyện của mẹ tớ thì các bạn thấy có đáng để tớ thần tượng k ?
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    xem xét lại các yếu tố trên dưới con mắt khác !
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bên nhà GT có người đáp ứng đc các tiêu chuẩn trên đấy
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với ấy người đáp ứng được yêu cầu của ấy trong nhà Giáp Tý là người viết bài phía trên tớ đây.
    Ấy nhìn thấy title của hắn ko ? Cả nhà đều kính nể sự đầu gấu của hắn nên bình chọn hắn làm bảo kê kiêm người phát ngôn của nhà GT đới
  9. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sao phải xem xét lại trong khi đối với ai anh ấy cũng luôn hết lòng.chẳng nhẽ tớ bịa ra hay tưởng tượng à,đc j hả bạn?????????
    bạn nghi ngờ vì nghĩ k có ai như vậy à,bạn ơi trên thế giới rất nhìu ng tốt đó bạn,chẳng qua chúng ta có duyên đc may mắn quen họ hay k thui,bạn chưa có duyên gặp đc ng như thế nên k tin .
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em ko cần thần tượng mà cái em cần là một người bạn để tâm sự...thế là quá đủ rồi...và

Chia sẻ trang này