1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN DU HÍ - nắm tay nhau leo lên đỉnh, tận hưởng niềm vui sướng :) (danh sách, lịch trình, nhiệm vụ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hung389, 06/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Híhí a Hùng chốt pa'' 1 rồi nhá
  2. hung389

    hung389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    a vote cho pán 1 chứ ko fải chốt nhé fải công bằng chứ e
    Mọi ng vote típ đi
    Ai mà muốn join thì xem thông tin trên topic để đi off tối nay
    Tiện thể vote địa điểm + thời gian lun
  3. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế nài vậy, mọi người off sớm sớm tí, tầm 6h30 dc ko ạ? Địa điểm thì sao cũng dc. Vì e sợ mọi ng còn cao su (cao su VN dai nhắm) thì chết e
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Lần thứ nhất leo Fan, mình chuẩn bị hai tháng, khi bắt đầu leo thì balô nặng 8kg, ngày hôm sau nó tăng lên khoảng 2kg nữa do đồ bị ướt. Mệt
    7 tháng sau leo lại lần nữa, mình có nửa ngày chuẩn bị, ba lô chỉ mang tầm 3-4 kg. Đi nhẹ nhàng
    Nếu leo một lần nữa, balo mình sẽ chỉ tầm 3kg trở xuống. Ý mình muốn nói là các bạn mang ít đồ thôi, ôm đồm nhiều thì đi sẽ mệt, mất vui. Yên tâm là bên Tour sẽ lo đủ dùng cho mình.
    Quan trọng nhất là một đôi giầy không thấm nước (mọi người hay đi giầy bộ đội nhưng mình thấy loại này vẫn chưa chuẩn lắm), một cái chùm balô tốt để tránh đồ trong ba lô ngấm nước, mang quần áo không thấm nước nếu có hoặc mặc luôn cái quần mưa đi xe máy ấy và một tinh thần vui vẻ hoà đồng. Thế thôi.
    Một điều nữa là nếu có mang máy ảnh thì nên mang máy du lịch nhỏ gọn. Như thế chụp tiện hơn, mang máy Pro đi vừa khó bảo quản vừa không chụp được do đi nhiều.
    Chúc mọi người đi an toàn và vui vẻ
  5. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1,keke,nhà e cũng xa, về còn nấu cơm cho U,keke
  6. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này ko mua tour nên a,e fải vác balô nặng, hỗ trợ nhau thoai,keke,thanks bác
  7. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em chưa nói trc dc nữa, thằng em bảo kê cho em nó lại ko đi nên chắc pama em cấm triệt để rồi
  8. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đê, Bác Hùng to con vạm vỡ,bảo kê ngon
    Điạ điểm off
    102 C1 Cà phê THI Khu tập thể Nghĩa Tân(gần Lộc tài) đi vào sân vận động nghĩa tân tìm C1 rồi thấy ngay ý
    Được kingofsea sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 11/04/2008
  9. hung389

    hung389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dựa vào kết quả vote cho địa điểm và thời gian off, có mỗi mình đồng chí boygoi chọn pán2
    Thế nên tớ thông báo địa điểm & thời gian off chính thức như sau nhá
    6h chiều nay - ngày 11/4, địa chỉ 102 C1 - Cà phê THI Khu tập thể Nghĩa Tân(gần Lộc tài) đi vào sân vận động nghĩa tân tìm C1 rồi thấy ngay ýMọi ng đều bít đoạn này hết rùi sao đó, nếu ai mà chưa biết thì cứ đến Nghĩa Tân rùi hỏi or alo cho a em trong nhóm nhé. Tớ & Hải chắc sẽ đến sớm hơn chút để chỉ đường cho những ai cần tìm đường
    @boygoi: cố gắng đến, càng sớm càng tốt nhá
    Ai mà muốn join in thì vẫn kịp đó, cứ đến off là ok nhá
  10. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới rãnh vào gởi vài dòng cho cả nhà.
    Mọi người có thể gọi thân mật nick của mình là bizboy cho nó gọn. Mình 26 tuổi, vợ 25 tuổi, hình như mình già nhất trong hội này nhỉ, có vợ rồi mà lị
    Tính toán lại vụ porter đi nhé, Em là Em hơi lo đấy. Ngày xưa (mới cách đây khoảng 1năm) khỏe như trâu ấy, dân thể thao đàng hoàng nhé, từng đạp xe đạp đi cả 150km, chơi cầu lông, thể hình, đủ cả... thế mà bây giờ có vợ rồi thấy...yếu yếu sao đấy
    Leo một mình thì ok rồi đấy, nhưng còn cái vụ khiêng đồ sao nản quá, biết đâu chẳng những phải khiêng đồ mà còn cõng cả vợ lên nữa ngoài ra còn phải đem nhiều nhiều alcohol lên để ăn mừng và đập phá nữa chứ
    Quan trọng không kém là phải chụp thật nhiều hình nữa, có mấy dịp được leo lên đây.
    Chúc mọi người tối nay off vui vẽ nhé. Mình chỉ đợi Hùng mua được vé tàu là book vé máy bay liền

Chia sẻ trang này