1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fan fan fan!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mình thích vào fan của Quang Vinh cơ. Mình cũng thích Quang Vinh mà.
    chỉ cần 1' để cảm, 1h để yêu_nhưng cần đến cả 1 cuộc đời để quên ai đó.
  2. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    có ai thích LINKIN PARK ko nhỉ ?
  3. ducquang

    ducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ok đây rồi fan LP đây nhân tiện tặng luôn bài Crawling
    crawling in my skin
    these wounds they will not heal
    fear is how I fall
    confusing what is real
    there''s something inside me that pulls beneath the surface
    consuming/confusing
    this lack of self-control I fear is never ending
    controlling/I can''t seem
    to find myself again
    my walls are closing in
    (without a sense of confidence and I''m convinced that there''s just too much pressure to take)
    I''ve felt this way before
    so insecure
    crawling in my skin
    these wounds they will not heal
    fear is how I fall
    confusing what is real
    discomfort, endlessly has pulled itself upon me
    distracting/reacting
    against my will I stand beside my own reflection
    it''s haunting how I can''t seem...
    to find myself again
    my walls are closing in
    (without a sense of confidence and I''m convinced that there''s just too much pressure to take)
    I''ve felt this way before
    so insecure
    crawling in my skin
    these wounds they will not heal
    fear is how I fall
    confusing what is real
    crawling in my skin
    these wounds they will not heal
    fear is how I fall
    confusing confusing what is real
    there''s something inside me that pulls beneath the surface
    consuming/confusing what is real
    this lack of self-control I fear is never ending
    controlling/confusing what is real
    In the end
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thần tượngcủa tôi giờ tôi ko còn dám thần tượng nữa rồi .Mỹ Tâm tôi vốn rất yêu nhưng chí sau khi nghe thấy nàng cuời tôi đã suýt ngất xỉu .Tôi ghét tất cả!
  5. nghenhankhocthue

    nghenhankhocthue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xin lõi các bác nhé cho em khóc bài đầu tiên!
    Em changr có thần tượng là các ca sĩ trẻ hiện nay của VN đâu
    vì các ca sĩ trẻ hiện nay toàn có xu hướng hát các bài hát Cover lại của tàu của Thái chứ sáng tác thì rất hạn chế : catừ thì khó hiểu nội dung thì vớ vỉn giọng hát thì toàn là giọng thường thường bậc trung lại hay mắc bệnh **** mà thực ra do công nghệ lăng xê tạo ra! Công nhận rằng Các ca sĩ trẻ hiện nay ngoại hình đẹp nhưng nếu họ biết lao động nghệ thuật một cách say mê và nghiêm túc thì chắc chắn họ sẽ rất tiến bộ
    Thần tượng củaem thì có nhưng hơi già: Mĩ linh, Hồng nhung,Thanh lam..
    nuóc ngoài thì Celine dion,ricky Martin
    Em nói trên không phải vơ dũa cả nắm mong các bác thông cảm!
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Lính mới à hay nhẩy cùng chung suy nghĩ đó bắt tay một cái
                                          
     
     
     
                                                                                   In the end
                             
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hey nhưng nói chung là nhạc trẻ VN hiện nay cũng đã có nhiều cái khác rồi đó chứ .Công nhận là về ca từ còn quá chán nhưng ko phủ nhận một điều là nhạc đã có những bước đột phá tuy hãn còn nhiều hạn chế .Biết làm sao được vì chúng ta đang muốn tự làm mới mình nhưng chẳng biết bằng cách nào ngoài cover lại hoặc thấy có bản nhạc nào hay thì sáng tác một đống lời ...vậy thì biết đến bao giờ mới khá lên được
  8. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Muốn nền âm nhạc VN khá lên được thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào người nghe! Người nghe nói chung phải có một trình độ thưởng thức nhất định chứ cứ thấy ca sĩ xinh đẹp nhảy giỏi lại chịu khó cho chữ kí là thích xong rồi tung hô lên làm thần tượng đánh nhau vì thần tượng của mình mà không biết đến thưởng thức chất giọng sự biểu cảm của người hát tình cảm đua vào bài hát có chân thật hay không hay là hát vội vàng rồi chạy sang sô khác! Đó chính là đạo đức lối sống của ca sĩ có ca sĩ thuộc hàng sao khi về thăm trường cấp 3 đã không hát khi không có catsê mặc dù xung quanh toàn là thầy cô giáo cũ những người đã dìu dắt mình khi còn non nớt, chắc giờ đây khi đã thành sao cách trái đất vài năm ánh sáng ca sĩ này đã rơi vào nơi vũ trụ u tối rồi hay sao! Họ ( không phải là tất cả) có thể nói thẳng tưng với các ông bầu rằng catsê 1 bài là mấy triệu nếu ko thì ko hát mặc dầu đấy là buổi biểu diễn từ thiện! Đấy là những ca sĩ đi bán tiếng hát của mình để lấy vài triệu tiền tiêu rồi sẽ hết nhưng tiếng hát của họ có dành được 1 phần nhỏ nào trong công chúng không đó mới là điều quan trọng nhất ! Đâu rồi cái thời ng nghệ sĩ với cây đàn rong ruổi khắp miền đất nước để " Tôi hát cho dân tôi nghe" nữa mà bây giờ có lẽ là tôi bán cho ai mua thì mua! Bức tranh âm nhạc VN không hẳn chỉ là những gam màu tối trong những cái đáng buồn ấy vẫn có rất nhiều những ánh sáng toả ra từ những ngôi sao thật sự những ngôi sao này cháy hết mình bằng ánh sáng do lao động nghiêm túc tạo ra chứ không phải là thứ ánh sáng vay mượn của mặt trời ánh sáng này mới là mãi mãi!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hix! mấy bác nói đúng đấy , em tuy bé thật đấy nhưng mà em rất ghét nhạc trẻ VN hiện nay , em chỉ thích nge nhạc trường sơn thui ,và mấy người em đã kể trên
    tiamo
     
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Hãy nghe trinh Công sơn và sống thật.
    LE ANH

Chia sẻ trang này