1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Em đang thich số 22 mà sao giờ lại thành 21. Đúng là kiếp nạn chạy cũng ko thoát nổi con số định mệnh này. Hay cứ AQ cho mình là về thứ 22 nhỉ. Hih. Mọi người đều nhớ con số được hét lên lúc về đích hơn là số mới này rồi.
    Ảnh đôi chốt đoàn chưa có nhỉ? Hay lại có vụ xicăngđan jề rồi nên bị giấu nhẹm đi thế. Chị Longlanh được đôi kia hối lộ mấy cái ảnh ... xì khói nên ém lại hử?!
  2. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    để xăm thì chọn hình ở ngực áo đi a, cái đấy xăm nho nhỏ còn được, cái sau lưng to quá. Ko biết là a định xăm 1 màu hay để màu y như logo của mình vậy?
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thông báo
    CHỦ NHẬT (9/3) Nhóm sẽ tổ chức đi Sóc Sơn bắt gà, làm nông dân, tham quan Phủ Thành Chương
    Kính báo để cả nhà chuẩn bị tinh thần và bàn bạc kế hoạch, giờ xuất phát cho phù hợp và chúng là lại LÊN ĐƯỜNG nhé

  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như đã thống nhất hôm ọp tổng kết vụ FAN:

    - Ai còn tiền thừa muốn lấy thì liên hệ với mình nhé
    - Ai không lấy về thì cứ để mình cầm hộ và sẽ trừ dần vào những lần chúng ta đi chơi tiếp theo (nếu người đó tham gia)
    Mọi thắc mắc về vụ Sóc Sơn mọi người liên hệ với Gấu nhé.
    @gấu: Cậu chăm sóc cả nhà vụ này nhé
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1

    THÔNG BÁO
    Đã làm xong đĩa ảnh cho Pipi-kaka , mọi người đến lấy nhé , nhân tiện tụ tập ăn chơi- đú đởn
    Cả nhà cùng qua nhậu nhé
    Thời gian : THỨ BẢY (1/3-ngày mai ) 5h chiều ( không_cao_su )
    Địa điểm : Lẩu Quê Mình_Phùng Hưng nhé
    Phè phỡn xong hát hay lượn hay cafe tùy cả nhà quyết định ^^

    Có gì gọi e nhé : 091.5678.606
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/03/2008
  6. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trời, anh Chim chơi hoành tá tràng quá
    cuối tuần em sẽ soạn lại mấy cái logo và sẽ up cho mọi người các file dạng vector để tiện cho viêc in hình lớn (nếu cần).
    mong gặp lại mọi người trong buổi off sắp tới .
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1

    Part 4 :
    ( Trong phần 4 có sử dụng tư liệu của 1 số người tường thuật trước nhằm ghi lại đầy đủ nhất thông tin, diễn biến của chuyến đi, xin được xin phép trước )
    Vượt qua màn đu trúc 1 cách ngoạn mục mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê, chỉ cần máu 1 tí, hí hửng nhảy dẫm trượt chân 1 phát thì coi như xong, mình có nhẹ nhàng gì cho cam mà mong trúc nó giữ nổi
    Đi thêm khoảng 10-15 phút nữa bắt đầu ngửi thấy mùi khói , sướng âm ỉ , chân như được tiếp thêm sức, chả mấy chốc đã thấy lố nhố bóng ngưòi. Lần đầu tiên thấy cảnh nấu ăn, căng lều giữa rừng, a Tú đã kịp lấy máy quay quay từ đầu đến cuối, tiếc là ko up được lên youtube để mọi người cùng xem.
    Dừng chân mới cảm giác đựoc cái lạnh ở độ cao 2200m này, vậy mà lại phải đi thêm 1 đoạn suối nhỏ + 1 đoạn bùn đất nữa mới tới lều ngủ, tới nơi đã thấy mọi người xúm xít quanh đống lửa :
    [​IMG]
    Ke ke, mãi mới bon chen được 1 chỗ đứng, cứ thong thả thôi :
    [​IMG]
    Này thì hơ :
    [​IMG]
    Chả mấy chốc trời tối om, loáng thoáng thấy mọi người kêu bữa tối sẵn sàng, tất ướt , áo ướt thôi thì kệ tất kệ áo, thưởng thức được bữa tối ngon ko tưởng tượng nổi , ăn thế này gọi là buffel mới đúng :
    [​IMG]
    Bữa tối 8 món_ ai mà ngờ được ngon đến vậy, bên cạnh đĩa su su ngon nhất vẫn nguyên vũng nước bùn nhưng mà kệ
    Tối mò mãi mới lên lại chỗ lều, thế mới biết đi đêm trong rừng kinh thế nào, lại tiếp tục công cuộc hơ nào
    Nhưng thích nhất là được uống rượu mật hổ ( chắc lợn quá ) + thịt nai khô của a Tuấn, thích cái cảm giác rượu mạnh đến cháy cổ được bồi thêm vị cay xè, ngọt ngọt , zaizai của miếng thịt nai
    8h_về chuồng , lều của mình là lều to nhất , chứa được tới mười mấy người , tưởng càng đông càng vui càng ấm., nào ngờ.....
    3h sáng, thấy các bạn_ngủ bên cạnh kêu : Ơ , cái gì nó rỏ vào mặt mình ý nhỉ
    [​IMG]
    Lùa cả lều dậy, đã 1 vài chỗ nước dột thành vũng rồi , may mà nhờ được tấm nilong của a Sơn mà mình vẫn khô nguyên , khổ thân thằng Quang béo , nằm ngoài cùng thì hứng đủ
    [​IMG]
    Cứ thế chập chờn đến 5h mà thấy mưa vẫn ko ngớt tí nào, bắt đầu tưởng tượng đến cái cảnh ngày mai leo trong bùn nhày mà phát khiếp .
    May trời phù hộ thế nào 7h trời đã ngớt , hí hửng chờ ăn sáng...
    Bữa sáng .... ÔI THÔI
    2h rùi ngủ thôi , hẹn đêm mai nhé cả nhà
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 01/03/2008
  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 3 bọn tớ đã có đầy đủ đĩa rồi. Nam đã burn cho cả nhóm . Cảm ơn Nam nhé
  9. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
  10. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 có gói bò khô của 2 chị Dung Linh ấm cả bụng. Hị hị ... đúng là Đêm mơ Hà Nội gói bò khô

Chia sẻ trang này