1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    cứ vào cái topic này là lại thèm quá thể thèm
    Không biết đợt 30/4 còn nhóm nào có ý định leo Fan nữa ko
    Bên kia em thấy có 1 topic tuyển người mà chốt xừ danh sách rồi
    Từ giờ đến 30/4 dư sức rèn luyện thân thể, nhờ nhờ
    ai đi rồi có ý định leo lại ko ạ
  2. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Bao mình nhé
    @ Hum nay pipi-kaka với ***y , các nhân tài ca hát mới bắt đầu xuất hiện ....
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tiếc + thèm + sori em Nam vì trục trặc kĩ thuật. .
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá ko được hét hò
    thông báo
    CHỦ NHẬT (9/3) Nhóm sẽ tổ chức đi Sóc Sơn bắt gà, làm nông dân, tham quan Phủ Thành Chương
    Kính báo để cả nhà chuẩn bị tinh thần và bàn bạc kế hoạch, giờ xuất phát cho phù hợp và chúng là lại LÊN ĐƯỜNG nhé

    Ai đi thì bắt đầu lên đây đăng ký nhé để còn lên danh sách xế và ôm , xế nào có ôm rồi thì cũng phải ới 1 tiếng nhé. Nhà mình chuẩn bị kế hoạch ăn chơi đú đởn toàn tập nào
  5. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off gặp lại pipi-kaka và ***y vui quá là vui .
    Thời gian có thể hơi cao su (do iem ), cào cào rang có thể hơi cháy , ... nhưng được gặp lại mọi người và cùng thác loạn , em thấy rất vui.
    Mọi người có vẻ ai cũng chững chạc hơn nhiều (họ nói vậy), tự tin hơn, và quan trọng là ai cũng cảm thấy vui khi gặp lại nhau. Cái này có thể thấy được qua những ánh mắt lườm đểu nhau, những câu truyện thú vị của mỗi người trong quá trình chinh phục mà ai cũng đã biết nhưng không ai không muốn nghe lại, ... nhìn những ánh mắt của họ nhìn xa xăm khi nói về Fan Love cùng nụ cười luôn nở trên môi, em mới thấy rằng những điều anh Thắng nói là rất đúng: "qua chuyến đi này, những gì anh có không chỉ là chinh phục được đỉnh Fanxipan cao 3143m, mà còn là tình bạn của anh với 36 người". Và trên hết, những ánh mắt và nụ cười ấy nói lên rằng họ đang chăm chú nhìn nồi lẩu gà :)).
    Cái chuyện off nên gác lại ở đây do em sợ nói thêm sẽ có nhiều người tiếc nuối vì không thể tham gia.
    Trong khi cảm xúc đang còn dạt dào, em xin mạn phép giới thiệu với cả nhà hình ảnh thực của pipi-kaka và những bí mật (sì-căng-đan ) giờ mới tiết lộ.
    Pipi-Kaka là một nhóm của Fan Love (G1) với những thành viên hết sức ưu tú, trong đó nòng cốt là các thanh niên BK đẹp trai, do Nam làm nhóm trưởng .
    Vì nhóm toàn những con người ưu tú nên cách thể hiện trong các trò đú cũng rất tài năng:
    - tinh thần bon chen vô đối
    từ sân ga:
    [​IMG]
    cho tới bản Cát Cát:
    [​IMG]
    chỉ cần thấy em nào xinh xinh
    [​IMG]
    là sẽ lập tức thi nhau dụ dỗ
    [​IMG]
    cho dù em có thích chụp ảnh
    [​IMG]
    hay không thích tí nào
    [​IMG]
    kể cả phải giở trò mua chuộc
    [​IMG]
    nhưng quả thật tại các em dân tộc quá đáng yêu.
    [​IMG]
    - tệ nạn toàn diện
    cờ bạc
    [​IMG]
    rượu chè
    [​IMG]
    nghiện ngập
    [​IMG]
    lăng nhăng
    [​IMG]
    - khát vọng chinh phục đỉnh cao luôn cháy bỏng
    luôn hướng về tương lai
    [​IMG]
    nơi mình có thể toả sáng
    [​IMG]
    trở thành những tượng đài
    [​IMG]
    tuy nhiên cho dù có scandal nhiều đến cỡ nào thì pipi-kaka cũng luôn ở trong tâm trí em với những hình ảnh tốt đẹp nhất.
    Nhớ làm sao những lúc anh em đi ăn mảnh
    [​IMG]
    nhớ làm sao những lúc quây quần bên bếp thơm mùi món nướng
    [​IMG]
    Nhớ làm sao những phút giây hạnh phúc trên đỉnh Fan
    [​IMG]
    Pipi-kaka - Fan Love luôn là những điều tốt đẹp
    [​IMG]
    mệt quá, hôm nay iem xin post đến đây thôi, mai nếu nghĩ ra gì sẽ post nữa.
    Giờ iem mới thấy phục chị Trang, giỏi quá, chị Trang uống bia này.
    Được beaugarcon sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 02/03/2008
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hihi, đang định post ảnh theo chủ đề kiểu như Vinh nhưng mờ còn nhiệm vụ nốt mấy part đang dang dở nên chưa kịp
    Post ảnh hay quá
  7. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hơ, hay bình thường thôi, cậu viết hay cũng chẳng kém (chúng mình viết + post hay nhờ)
    cậu làm tiếp đi, sáng nay hụt vụ BBQ đang tụt cả hứng này
    đành chờ cuối tuần tới gà đồi Sóc Sơn với cả nhà vậy .
  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ : Cho anh đăng ký một xuất xế nhé . hì hì .... Hình như mình là người đăng ký đầu tiên thì phải . Mấy cái vụ này là tớ máu lắm ý ...
  9. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nam , Vinh : Hai em viết bài đều hay , cứ thế mà phát huy cho cả nhà nhé ... ah quên , xin lỗi cả nhà vì hôm qua không quay lại được mặc dù rất muốn . Rất tiếc vì sự cố này , mong gặp mọi người vào CN tới .
  10. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chị đăng ký 1 xuất đi Sóc Sơn.
    post mấy cái ảnh trong máy của chị
    E Chi, ảnh nào cũng nhí nhảnh con cá cảnh
    [​IMG]
    Con suối đầu tiên, a Chơ và a Tủa giúp mọi người qua suối
    [​IMG]
    Bắt đầu biết thế nào là dốc, người sau chỉ nhìn mông người đi trước
    [​IMG]
    hình như chỉ có a Chim và a Đạo là mặc áo cộc tay được
    [​IMG]
    Rừng thảo quả lởn vởn sương khói đầy bí ẩn
    [​IMG]
    Con suối thứ 2, nước như một dải lụa nhỏ vắt từ trên trời xuống, ngửa cổ 90 độ ko cũng ko nhìn rõ đỉnh
    [​IMG]
    Qua con suối thứ 2 trời bắt đầu mưa to
    [​IMG]
    ăn tối rất ngộ nghĩnh, quần ướt, giầy ướt và đèn pin đeo trên trán
    [​IMG]
    Rừng ở độ cao cao hơn, cây cối đan nhàu chằng chịt
    [​IMG]
    lúp xúp giữa rừng
    [​IMG]
    đây cũng là đỉnh, nhưng ko phải đỉnh 3143
    [​IMG]
    Đu trúc, cảnh thường xuyên của ngày thứ 2
    [​IMG]

Chia sẻ trang này