1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ!.......không biết nói gì nữa đây! Hic!...các bạn leo đũng vào dịp đóng băng....như vậy hơn moc_túi 3 độ rồi nhá... đợt moc_tui đi...không có băng...
  2. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi teo cái sạc pin máy ảnh. Sry mọi người chắc cái vụ phim trên tàu hoãn lại chút
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Thành công quá sức tưởng tượng. Phục cả nhà và phục cả... mình. Chỉ có những ai đã tham gia đoàn, tự mình trải nghiệm chuyến đi mới có thể thực sự hiểu được sự khắc nghiệt của thời tiết, vật vã của chuyến đi và cạn kiệt của sức lực, cố gắng. Với tớ, đỉnh Fan có lẽ không phải là cái đích thực sự. Thế nên cảm xúc dạt dào, "xối xả" nhất là lúc tớ về được đến Trạm Tôn. Tớ là Người cuối cùng về Trạm Tôn không có đèn pin thì phải.
    Thực lòng rất muốn cảm ơn từng người, từng người một đã giúp đã cùng nhau chia sẻ để em lại có thể ngồi đây post bài và vênh váo khoe với bạn bè chiến tích nho nhỏ này.
    Đầu tiên là anh Chim, chi Longlanh.. (công trạng ko cần phải bàn thêm), em Ngân, em Trang vì mấy màn tẩm quất xoa bóc, em Vinh đáng yêu vì túi quần áo, em Thế Anh và bạn Phương vì bát cháo gà lúc 12h đêm, anh Tú vì cái áo ấm, em Chi ***y, .. và đặc biệt là Nam và chị Hoa vì đã cùng nhau chia sẻ phần lớn quãng đường. 3 đứa dắt díu nhau tìm đường trong cái giá lạnh và mệt mỏi, lầm theo từng vết chân, dấu hiệu nho nhỏ, rồi cũng có vài lần suýt lạc. Cảm giác ít nhất là có 3 người cũng đáng để gọi là yên tâm.
    Và còn quá nhiều người khác, những cái tên chưa kịp nhớ hết, những lời động viên, những bàn tay thật chắc, nhắc nhở nhau mặc ấm, nhắc nhau những chỗ trơn trượt, chia cho nhau hớp nước, đồ ăn, hong hộ nhau cái áo, đôi tất...
    Quí anh Mà A Chơ thế, nói chiện rõ duyên, cứ lơ lớ như Tây, núm đồng tiền yêu và mấy lần xòe tay kéo tớ chạy phăm phăm. Phải lấy cho được cái ảnh tớ với anh Chơ.
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà FAN LOVE nhé.
    Mừng cho cả chị meerkat và ấy ơi luôn
    Mới leo FAN 2/9 giờ lại leo típ hén. Cụng ly cái chị ới ời
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ảnh đâu hết cả rùi anh Quang ơi, rõi theo anh từng ngày đợi anh về để coi ảnh đó
  6. marathon

    marathon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã có 1 chuyến đi đáng nhớ!
    Mình cũng muốn leo fan 1 lần mà ko biết phải tổ chức như thế nào? Tối thiểu cần bao nhiêu người đi ? Thời gian là bao lâu ? Đi vào thời điểm nào trong năm thì đẹp nhất ?
    Hỏi hơi nhiều các bác đã đi và tìm hiểu tra lời giúp nhé ,
  7. anhdothe

    anhdothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kì này nhà ta đi vất vả quá nhưng thật sự đây có lẽ là dịp leo FAN có lẽ cũng chỉ có 1 lần trong đời .Tiếc quá là đã có tên mà lại phải rút hik ăn tết mà vẫn buồn vì vụ ko được leo cùng nhà .A Chim có dự tính ji sau vụ leo Fan này nữa hok.Đợt tới hok biết có nhà nào leo FAN nữa nhỉ
  8. toi_khong_biet888

    toi_khong_biet888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Số 13 vào điểm danh ạ! (sao em lại có số thứ tự đẹp nhất đoàn thế này
    @All Phải nói là nhà mình đã có 1 chuyến đi thành công trên cả tuyệt vời! Đúng là nhiều lúc thấy mình k còn đi bằng đôi chân nữa mà bằng ý chí,quyết tâm! Chắc sẽ thật khó để cả nhà có 1 chuyến đi cùng nhau như vậy nữa nhưng chúc cho cho 37 thành viên FANLOVE luôn vượt quá mọi khó khăn thử thách ,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống,chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới!
    Chẳng biết phải viết gì tiếp vì trong em có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn .Chỉ biết gửi lời cảm ơn tới anh chị trong ban tổ chứ :anh Quang ,chị Thuỷ, chị Hương
    Cảm ơn các anh chị ,các bạn trong top1 đã giúp đỡ em rất nhiều,biết em đi chậm nhất nhóm nên nhường em đi đầu và hỗ trợ động viên em.Cảm ơn mọi người vì đã nhường danh hiệu người đầu tiên trong đoàn lên đỉnh cho em !Chẳng có gì đổi được những tình cảm đấy
    Cảm ơn anh Đạo ,chú Sơn (những guide tận tuỵ của đoàn) mặc dù không hiểu 2người có đọc topic k nhưng em vẫn muốn cảm ơn 2 con người đã giúp em rất rất nhiều trong suốt cuộc hành trình nếu không có họ có lẽ không bao giờ em có thể theo đến tận cùng hành trình và ngồi đây viết lời cảm ơn tới mọi người
    @cảm ơn Nam -trưởng nhóm 1 hay còn gọi là nhóm Pipi-kaka đã cho tớ mượn nick này,đèo tớ đi mua đồ và mua hộ tớ cái tấm trải
    @ Chị Trang: cảm ơn chị rất nhiều Chị là 1 người rất tuyệt vời và chu đáo.Chúc chị thực hiện được mọi mong muốn của mình(đặc biệt là đỗ nội trú) và ai đó không nhận ra giá trị của chị thì người đó thật ngốc
    Em nhớ đêm 4 chị em nằm dưới mưa rừng ,cùng nhau hát ngêu ngao đủ các thể loại nhạc để "tiếng hát át tiếng mưa" để quên đi việc túi ngủ và người đang ứơt.Nhớ lúc hát đến câu "mong sao cho mưa thật lâu " mà giọng mấy chị em cứ lí nha lí nhi
    @ chị Dương: "lý thuyết là chị em mình rất rất ít khả năng leo được Fan" Nhưng thực tế đã chứng minh là chúng ta có thể làm được phải không chị
    @anh Thái Hà :3 ngày không được tiêu tiền ,bực mình quá anh nhỉ bây h phải tiêu thôi,nhưng nhớ đừng đến ngặp "bác sĩ thú y" này nhé!
    @ người ốm- tức đồng chí anh Thọ: anh là người em phải học tập trong suốt chuyến đi.Chúc anh luôn kiên cường như vậy
    @chị Dung,chị Linh: 2 chị nhớ style của mình là đi hưởng thụ nhé! nhưng kể ra nhờ những ngày gian khổ chị em mình mới nhận ra được chân lý đấy và phải cảm ơn nó chị nhỉ!
    @anh Quang:anh ơi ,việc đặt tên cái thác Tình Yêu anh liên hệ chưa ạ?
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh ở topic trước rùi nhưng vẫn điểm danh thêm phát nữa
    Số 20 có mặt !
    Đang định post 1 vài cái ảnh từ cái máy lởm nhưng ko up được lên pho tobucket, thui để chờ mai mọi người share ảnh, về viết blog rồi gửi link mọi người xem tạm vậy.
    Tối nay tranh thủ ngủ 1 giấc từ 7rưỡi đến 9h, lúc chiều đi học vật vờ đến mệt.
    Again ! Thanks for all !
    Hẹn gặp lại cả nhà, hẹn gặp lại pipi_kaka thân iu trong những chuyến đi hứa hẹn sắp tới

Chia sẻ trang này