1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đang máu xem ảnh thì hết . Em Dương liên hệ với cô bạn mà cứ cô cô tôi tôi ý , để up ảnh lên cho mọi người đi .Anh khoái nhất cái ảnh các em ngồi ăn tại bàn ăn lộ thiên , quả bếp mà 5 em gây trong hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cháy đùng đùng sau khi bí quá được hỗ trợ một chén xăng ! Nói chung là bữa tiệc cũng rất đặc biệt , ko kém bữa gì bữa tiệc hôm leo Fan , có điều mỗi cái đặc biệt một kiểu . Cả 2 cái này anh tớ đều mới thử lần đầu tiên trong đời đấy .
    Ko biết có hôm nào gặp mọi người để share ảnh nhỉ ?
  2. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @Nam+chị Dương: cẩn thận nhá, oánh đấy
    vụ ăn chơi hôm qua hay thật , có rất nhiều điều thú vị đáng nói ....
    ngoài khả năng cao su có đẳng cấp ra thì em mới phát hiện ra được thêm trình độ nấu nướng thuộc loại cao "kinh khủng" của các chị em (và cả anh em ) đảm đang nhà FL
    cái này thì phải khi nào nhờ Nam cho một ít hình ảnh cho nó có màu sắc và mang tính áp-phê cao hơn
    loại bỏ đi cái đoạn ăn uống (không phải đoạn chuẩn bị và nấu nướng - cái lúc ấy em đang chuồn đi chơi nên không biết , nhưng hình như rất hoành tráng thì phải ) thì cái phần còn lại rất là hay
    khi nào có thời gian thì bác nào văn tốt nhớ làm một cái bài kí cho mọi người được thoả mãn sự thèm thuồng nhớ
    sau một khoảng thời gian dài em lại mới tái xuất giang hồ phượt nên cái cảm giác cũng khoái , lại được "đi đường khó" nên cái suy nghĩ "coi thường gian nan" của em từ khi đi Fan cũng đã giảm đi phần nào
    ............
    (đặt gạch khi nào có hứng viết tiếp )
    em cũng nhớ nhất là cái khoảnh khắc hạnh phúc khi cầm con Canon 20D trong tay, hạnh phúc khi cầm tay lái trên những con đường khó, hạnh phúc khi ngắm nhìn ánh mắt rạng rỡ của những người bạn đồng hành khi bắt gặp một cảnh đẹp bên đường hay cái cách mà họ vượt qua những khó khăn (nhỏ nhoi) trên cả chặng đường
    em mong rằng sau này FL nhà mình còn có nhiều vụ đi chơi như thế này nữa để có thể khám phá thêm những bản chất tốt đẹp khác mang nhãn FL nữa
    và em cũng xin thay mặt cả nhà tuyên dương chị Hoa - người đã rất đảm đang và chu đáo mua sắm + rửa + ... nếm thử để cho mọi người có một buổi picnic không thể quên
    cái miếng "bơ làm từ sữa" của chị ngon lắm, mọi người ăn đều khen
  3. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt
    Lại càng thấy tiếc vì ko được thưởng thức
    Có so sánh được với món mì tôm thịt hộp ko anh em
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hihi, mì tôm thì đỉnh cao rồi, làm sao bọn e dám so sánh, món nướng của bọn e còn 1 số thứ ko ăn nổi cơ, nhưng Fan vẫn là nhất
    Bác Thắng vừa gọi nói : Nhớ a e Fanlove quá
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    . Nhà mình được cái rất chi lủng văn củng trong tất tần tật các thể loại. Đã thế em lại bị "đì" làm mama tổng quản nên kết quả là làm thị vị hơn nhưng vấn đề phức tạp và phức tạp những thứ giản đơn . Thiếu rất nhiều và thừa vô số.
    Nhưng may mắn nhất là dân mình đã được tôi luyện, bụng dạ vững chắc, gian khổ đã quen và tinh thần chiến đấu thì cực kì đáng hoan nghênh nên mặc dù khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm không đc đảm bảo cũng không thể quật ngã được chúng ta.
    Báo cáo cả nhà là vụ hôm qua còn mấy lạng patê trong tủ lạnh nhà em và 50k . Cả nhà chuẩn bị tinh thần chiến nốt cuối tuần này. (Khi đi nhớ mang kèm bánh mì, dưa chuột, cà chua, bia,... để ăn cùng patê và tiền để + 50k => karaoke)
  6. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà Fan Love, phải công nhận là lúc này nhớ ae FL thật mới đây thôi còn cảm giác tê tê 10 đầu ngón tay thế mà đã xuống núi đuợc 3 tuần rồi,bạn bè ở Sàigòn chẳng ai tin mình leo được Fan trong thời điểm giá rét khắc nghiệt lịch sử kia, chỉ nói bốc phét mà thôi cứ có đi thì cũng quanh quẩn HN , đến khi cho vào mạng xem cái bản mặt mình chường trên đỉnh do Vinh post lên mới tin là thật ( cám ơn garcon nhé, nhờ bức ảnh này a kiếm dc vài chầu nhậu rồi đó, hehehe)
    Hôm trước Rose rồi Nam béo kêu gọi vào mạng để gặp gở ae cho đở nhớ làm a cũng xiêu lòng dký đại chứ a ngại lắm vì vừa tlười vừa dốt vt,hehehe.Ban đầu định lấy tên Lão Tướng ( tên trìu mến ae FL đặt cho) nhưng do chơi với hội FL toàn những e đẹp trai, xinh gái trẻ trung mà lấy tên này thấy làm giảm gt FL đi nên lấy tên lãng tử cho đúng bản chất của mình ( ae cty củ đặt cho khi dám phượt Xuyên Việt từ HN vào nam đó- chuyện củ 10 năm trước)
    Đợi hòai chẳng thấy ai post bài, ảnh leo F cả, chán thật làm cụt cả hứng. a biết còn 1 số ảnh chưa có dc do a về sớm ae chưa tập trung đầy đủ, cái này nhờ Vinh & Nam vậy.Với số ảnh a có dc mà ae FL ai cũng có cả a sẽ post lên cho ae hồi tưởng lại chuyến đi theo phong cách riêng của Lãng Tử, hì hì cái này báo trước nha khôi hài có, kinh dị có,hình sự tội phạm có , lãng mạn trữ tình cũng có nốt....nói chung cái jì cũng có( riêng tấm ảnh 3 chiếc gáo đỏ là ko có thôi vì nó đồi trụy lạc quá- cái này cấm à nhe ,hí hì cám ơn ae trươc nhá ) , a cố gắng đưa hết cac khuôn mặt thành viên vào ký sự ảnh này, ai ko thích thì lên tiếng trước để a xin lổi nha ,còn lại a xin cám ơn tcả mọi ng sẽ góp măt trong cuộc vui này
    Do chưa bao jờ gởi bài lên mạng có jì ae giúp đở nha,thanks
    ,
  7. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN SỐ 1: CÓ NGON THÌ "CHỘP" NẦY
    THÁI HÀ : Phải cho tay phó nhòm này 1 phát cho bỏ tức, nó bảo chụp liền,chụp liền làm mình cười sái cả quai hàm mà vẩn không chịu bấm máy, bố láo thật
    [​IMG]
  8. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO TẢI ẢNH LÊN ĐƯỢC NHỈ, CỨU BỒ VỚI
  9. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra langtuFL là Thắng đại ca. Anh thử resize lại xem thế nào? [​IMG]
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hi`, hum qua e đã dặn anh rùi mà a ko để ý, nếu up ảnh trực tiếp qua ttvn thì ảnh phải chọn cỡ nhỏ lắm. Cách tốt nhất , a lam` theo cac buoc sau :
    1. Anh up ảnh qua trang web trung gian : htttp://www.photobucket.com
    2. Em đã pm cho a 1 tài khoản của em ở trang web đó, a login rồi bắt đầu chuẩn bị ảnh để upload. ( 1 lần upload đựoc 3 ảnh, nhưng tốt nhất trước khi upload anh vẫn nên resize lại ảnh để upload được nhanh nhất _ thông thường là 640 * 480 với ảnh ngang)
    3. Sau khi upload đầy đủ ảnh lên photobucket, đẻ đưa ảnh lên ttvn , trong phần trả lời bài viết, anh chỉ cần chèn thêm đoạn IMG code vào bài viết .
    [​IMG]
    4. Ấn nút trả lời, vậy là anh đã hoàn thành xong công việc ^^

Chia sẻ trang này