1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @ Nam : Chưa xong đâu , chú mày còn góp mặt trong một câu chuyện
    còn kinh dị hơn nhiều với sự góp mặt rất nhiều thành viên trong đoàn đó
    Hì hì có lẽ khi câu chuyện được đăng lên ko bít LT có bị khai trừ ra khỏi FL ko ?
    Nhất là các e gái xinh đẹp của đoàn chắc nguyền rủa LT lắm đó, hehehe
    Sao ae FL cho ý kiến nhá, đăng hay không đăng nào ?
  2. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đăng ngay đăng ngay bác LT ơi !
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Em xin anh , em biết tội rồi
  4. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @ : Tolate vì chú mày trả lời sớm nhất nên LT cho chú mày đóng một vai
    vô cùng quan trọng trong 1 câu chuyện khác nhá ,hehhe
    cũng kinh dị không kém câu chuyện sắp kể đâu & có lẩn tính hình sự nửa chứ
  5. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN SỐ 10 : MÓN ĐỒ ĐỂ QUÊN
    Trong chuyến leo Fan vừa rồi Lãng Tữ rất giận & ghét Buratino do tên này mãi lo ngắm các em gái xinh đẹp trong đoàn mà bỏ quên đồ dùng của ae trong Sè Gòn làm LT chỉ được 1 đôi tất chống vắt & 1 đôi tất nylon do Rose thương tình nhường cho ( lần nửa cám ơn e gái dễ thương nhá ).Nhưng ôi thôi mới được ngày đầuthì đôi tất nylon đã rách bươm như tàu lá chuối làm nước ngập tràn giầy, lạnh cóng đôi chân, bước đi bủn rủn, báo hại LT phải đóng vai đồ đệ của Cái Bang đi nhặt tất nylon mà ae khác ném bỏ mà dùng ..hic hic hic...nhưng dù sao nó cũng còn tốt hơn cái của LT đang dùng chán chê đó
    Lãng Tữ căm giận Buratino lắm lắm và xem hắn như kẻ lơ đãng nhất trong đoàn. ai ngờ hắn còn thua xa 1 tên nửa mà tên này nó bỏ quên cái tưởng rằng ko thể quên được mới tài chứ, có lẽ phải đưa vào kỷ lục Ghi- Nét thôi. Câu chuyện bắt đầu tại sân ga Hà Nội
    Leyenda : Hình như cái này là của đoàn mình đó
    Beaugarcon : Cái này mà nó cũng bỏ quên, tay này đúng là bó tay chấm mắm tôm rồi , hết thuốc chửa.
    Hoangle : Nam béo ơi, cậu to xác sức khỏe trâu bò thì giữ hộ nó nhá
    [​IMG]
    Tại chân núi bản Cat Cat :
    ....................: Có ai thấy nó đâu ko? tớ để lạc mất rồi, hu hu hu..Cho tớ xin lại có hậu tạ, hậu hậu tạ ..Hu hu hu...
    Hoangle : Nam béo giữ đó, nhanh chân lên, tao thấy nó có mang theo rượu đó ( Nó là chuyên za buôn bán rượu lậu mà ) Không bít đã đem ra làm mồi nhậu chưa ..
    ........................: Chít cha rồi, ai thấy đường dắt tớ đi tìm nó với . Nam béo ơi, đừng nhậu đó, của anh mày đấy ...hic hic hic...NAM BÉO ơi, NAM BÉO ơi tao iu mày nhất trên đời đó. Zìa nhà tao gả em gái cho...hu hu hu....
    [​IMG]
    @ all : Lãng Tữ đi ngủ đây , ngày mai nhớ đón xem tập 2 nhá
    @ Buratino : sao hết buồn chưa, lơ đãng như cậu là cái đinh jì so với nó
    @ các em gái xinh đẹp FL : đừng xem các tập sau nhá, a ko chịu trách nhiệm đâu đấy, có hỏi ý kiến rồi đăng hay ko đăng, mấy e toàn im lặng cả ,mà im lặng là đồng ý đó ,he he he...
  6. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @Langtu đại ca: Chuyện của bác LT quả là đỉnh cao, em bận từ hôm call cho bác tới giờ mới vào đọc được, đang bò lăn ra cười. Phải bầu bác là người vui tính và trẻ nhất FL mới được. Mong các số phóng sự sắp ra của bác, . Cứ cái tình hình này thì chắc em cũng chả thoát phóng sự của bác đâu nhỉ, thui cười người rồi thì mọi người cũng cười mình. Mong đợi ngậm ngùi các phần tiếp theo của bác.
    @Rung: Mạn phép thay mặt nhóm ***Y và FanLOVE gửi tới bạn Rung lời chúc mừng sinh nhật nhé (sinh nhật bạn í vào 15/03), chúc bạn càng ngày càng ........ ***Y và thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống , P/S: Còn chuyện chưa thông báo với mọi người thì mọi người sẽ tính sổ bạn sau. Bạn hãy hi vọng mình may mắn đi . .
    @all: Xin vui mừng thông báo với mọi người là các thành viên còn sót lại của nhóm FL tham gia CLB hàng không đã qua được vòng loại kiểm tra sức khỏe, mặc dù có 2 người điện não đồ hơi bị lâu( tớ chả biết cô bác sĩ điện não dễ thương thế nào mà khi yêu cầu tớ cởi áo là tớ cởi đến tận cái tất luôn ) , 1 người đòi hẹn cô bác sĩ trẻ đẹp điện não lại vào buổi tối (tình hình thế nào hả bác Chim, bác điện não cô bác sĩ thế nào rùi ???? vợ bác mà đọc được là xong đời rai ). Còn siêu âm thì bạn NongNanh với chị Rose vẫn chưa biết được là con trai hay con gái, chắc phải chờ đến cuối tháng 6 mới biết được .
    Theo nguồn tin không chính thức thì thầy giáo huấn luyện bọn tớ bị loại vì không đủ sức khỏe để nhảy dù nên anh í chỉ tham gia huấn luyện thôi hơn nữa thấy ghi trong hồ sơ bệnh án là có tiền sử sợ độ cao ....
  7. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chị em, em kiêm quyết PHẢN ĐỐI bác lãng tử post tiếp bài bằng .. 1 tay. 1 tay, 2 chân còn lại thì ủng hộ. Heh.
    @hecon: bao nhiều tàn quân của FL tham gia vụ nhảy dù. Tớ cũng máu chít được mà đằng chịu vì yếu tố khác quan. . Bao h nhà mình được đi nhảy nhớ thông báo nha!
  8. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @ Oppsgurl : Hì hì hì.... hoan hô các chị em nhà FL nhà ta , anh đi công việc đây , chút về sẽ post lên ngay cho ae FL thưởng lãm & bình loạn nhá. Ưu tiên cho Oppsgurl 1 bức ảnh trên cả tuyệt vời luôn , He he he....Hãy đợi đấy
    @ Nam : Hì hì ....chú em nói bít tội rồi , xin tha hả, Không đơn jản đâu, Bi jờ chuyện này lớn rồi đấy ,nói như langthangna là " chú voi_coi888 to tội rồi ", chuyện jờ LT đâu còn toàn quyền giải quyết nửa mà hồ sơ vụ án đã chuyễn sang Công An Lào Cai rùi, có xin thì qua bên í
    Nhờ chú nhé : muốn trích dẩn bài người khác thì làm như thế nào, chỉ cho, anh sẽ xin tội cho chú nhá , he he he
  9. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN SỐ 11 : MÓN ĐỒ BỎ QUÊN ( Tập 2)
    BỬA ĂN TRƯA KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
    Nghe đến đây & thấy Thế Phương khóc lóc zữ dội quá, LT bèn bốc máu anh hùng rơm lên cùng nó quyết tìm cho được bọn Nam béo sớm nhất, chứ ko thì toi cái đời zai của nó , mùi đời hưởng được chả là bao đã sớm muốn theo ông theo bà du lịch miền Tây Phương Cực Lạc wá
    Nhưng ngặt nổi Lãng Tữ lại đi chốt đoàn, thêm phần Thế Phương nó chả thấy đường cứ mò mẫm ,sờ sẩm,dò dẫm mà đi thành thử đã chậm lại càng thêm chậm . Hai huynh đệ lại thi nhau dẫm phải "MÌN " trên đường truy đuổi, nóng máu LT bỏ TP lại đi sau tức tốc dùng Lăng Ba bộ pháp ,thi triển cân đẩu vân đằng vân giá vủ truy đuổi cấp kỳ, nhưng do bọn Nam béo đi tiên phong nên khi Lãng Tữ đuổi kịp thì ,ôi thôi rồi ......
    Tại điểm ăn trưa của đoàn
    Nam béo : Nào mời các pác xơi cho ngon miệng
    [​IMG]
    Girlrock : Ôi tớ chưa từng ăn ngon như thế này ...ực...ực....
    [​IMG]
    dotrangfr : Trên cả tuyệt vời, măm ...măm.... Nam béo ơi ,bánh nhân jì mà ngon thế ...măm ...măm
    [​IMG]
    Chim : Ngon thật là ngon, mum ...mum....cẩn thận, phải jử chặt trong 2 tay, lơ là tụi nó giật mất ..ực....ực...
    [​IMG]
    Hecon : Bảo đảm "bé Út" chưa bao jờ được mum đã đời như vậy , đúng ko ?
    Yến Vy : Hì hì ...Đúng rùi,mà món này phải vừa ăn vừa nhắm mắt tưởng tượng mới hoành tráng...miam ..miam...phải chi có thêm tý mỡ nhỉ..ực..ực..
    [​IMG]
    Oppssurl : măm ...măm...ực....ực ...Đừng nhìn tớ nào, măm ..măm..mắc cở wá, he he he
    [​IMG]
    Merkeet : Long nè , chả bỏ công từ Sè Ghềnh ra đây he
    [​IMG]
    Linh : Phải nuốt trọng mới kịp chúng nó , mum ..mum...sướng ơi là sướng, ka..ka..ka...
    [​IMG]
    trando_matcan_solo : Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến jờ cái này mới đáng gọi là ăn...măm..măm...
    [​IMG]
    Dung : Ặc...ặc...suýt nửa là nghẹn cổ rùi, hú vía....miam... miam..ực..ực
    [​IMG]
    Gấu misa : mum..mum...còn thừa ko chừa tớ xuất nửa nhá..mum..mum
    [​IMG]
    dotrangfr : He he he, trễ rồi Gấu ơi, tớ đang chén xuất thứ 2 này, hè hè hè...
    [​IMG]
    ducanhcnhh : Phải quán triệt chiết thuật " Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn " Miam..miam..rốp..rốp...
    [​IMG]
    Rose : Ăn thêm nửa nhá, sẳn tớ lấy thêm ,lấy jùm cho he
    Ke-cap thanh-bat-da : Hì hì còn phải hỏi, bồ lại quyến rủ làm tớ sa ngã rồi ..miam miam...ực..ực
    [​IMG]
    Xem đến đây LT bủn rủn chân tay ko tài nào ghi cho hết các gương mặt mốc khác ( Ăn jì mà khiếp thế, còn hơn nạn đói 1945 nửa) bèn quay đầu chạy tức tốc về tố cáo bọn chúng với Công An Lào Cai nhờ xử lý gấp
    @ Minh : Cám ơn chú e đã ghi dc 2 tấm ảnh này để a làm bằng chứng tố cáo chúng ló với bên CA, xử sự jì mà như thời tiền sử vậy .Bậy bạ wá chừng
    @Thế Phương : tiểu đệ ra sao rùi, còn mạnh khỏe bình yên thì xuất đầu lộ diện nhá để đòan FL chúng ta còn kịp phó hội , Còn ngược lại thì sống ngu thác khôn phù hộ cho a tố cáo thành công để pháp luật trừng trị lũ chúng nó nhá
    @ Bè lũ tội phạm kia ( nhiều wá ko nhớ hết dc ) : Lãng Tữ ta thề trên từng ngụm nước suối bẩn phải uống trên đường , thề trên từng bãi mìn in đậm dấu giầy của tại hạ , thề trên từng vũng bùn mà Lãng Tữ dập nguyên mông xuống í, Lãng Tữ quyết đưa bè lủ chúng mày ra trước vành móng gấu, để Thế Phương tiểu đệ ta được ngậm Quế mĩm cười dưới thác Bạc, cầu Mây. Báo thù thôi, NGỘ PHẢI BÁO THÙ . NGỘ PHẢI PÁO CHÙ
  10. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Nghe đến đây & thấy Thế Phương khóc lóc zữ dội quá ...", kêu em xuất đầu lộ diện mà bác bôi bác em thế này, sao em dám ra!
    Đầu tiên em cám ơn bác Thắng nhiều nhiều vì quan tâm đến sức khỏe em. Phải nói chuyện bác kể rất hay, lời lẽ giản dị xúc động, đi thẳng vào ?onòng? người. Còn có cả ảnh minh họa thì đúng là mọi người không cãi được rồi.
    Rồi buổi tối ở nhà nghỉ Quỳnh Anh, những câu chuyện bác kể về lần ?ophượt? khác của mình giúp em hiểu thêm về bác. Hôm chia tay bác em có việc không đến được, cũng tiếc. Mong bác luôn khỏe mạnh.
    Chắc nhiều người không phải đoàn FL vào topic, đọc những bài ?ođi vào nòng người? của bác langtuFL thì cũng mong muốn được diện kiến dung nhan bác. Em xin phép bác, mạo muội up lên đây một bức nhé!
    [​IMG]
    Langtu: sắp phải chia tay mấy em xinh tươi trong đoàn rồi, buồn quá đi?

Chia sẻ trang này