1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, số 20 quay cái clip này khi số 21 vẫn còn lóp ngóp fía dưới và ko biết gì, hôm nay ngồi xem lại cảm động thế, cảm ơn số 20 nhiều nhiều. Số 22 cố tu thành chính quả để còn đú đởn dịp 30/4 nhé
    Phần thưởng là gì thế
    Vì V1 liên quan tới trọng lượng cơ thể nên đoán người có V1 to nhất Fanlove cũng là người mập ú nhất FL, chắc là bác Gấu roài
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thank số 20 -21 nhiều lắm. Cái clip ngắn cũn và cũng chẳng có nhiều nội dung j nhưng nhìn lại mọi người, cảnh vật loáng nhoáng lại thấy nhớ chút chút cảm giác lúc đấy. Dễ chịu! À mà được thấy thêm một thứ rất mới, cái mặt ngệt của chính mình
    Hơi tiếc vì hôm SN Nam ko chụp đc cái nào với ku cậu. Chị Hoa nhờ!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ".....
    Cha nó chứ...
    Cha nó...dốc gì mà dốc mãi. dốc đến mức mà nó cảm tưởng cứ như đang bị treo cổ trên ngọn cây ấy. Ức, nghèn nghẹn, muốn khóc, muốn chửi quá...nhưngcứ thử vậy vùng xem, cứ thử hét và đạp xem....chỉ phí sức chẳng tác dụng gì, nên có ai ngu mà làm thế đâu, nhưng nó khẳng định trong 34 cái đầu kia kiểu gì cũng có 3 chục cái đang kêu gào như nó...Đúng là ko có cái dại nào giống cái dại nào. Trong khi bọn bạn đang đệm ấm chăn êm...thì kéo nhau đi rừng đi rú, đúng là đú ko phải kiểu...
    Rét ư? ko. ko phải là cái lạnh cắt da cắt thịt, ko phải là cái mà người ta đe doạ phải uống thuốc chống đông máu...Mà là cái run rẩy của từng thớ dây thần kinh, mỗi khi anh poster chân thật trả lời: " hôm này là còn nhẹ nhàng, mai còn gian nan nữa"
    KHÔNG! nó lại gào lên, cái tâm trí nó đang rối loạn, VỀ, VỀ... Thằng nhóc cười, Đức Anh- lúc nào cũng thế. Nó lại gào lên một tiếng KHÔNG! không thể bỏ cuộc, ĐI, ĐI tiếp.. nhìn kìa, anh Vinh đang bẻ cho nó thỏi socola, Anh gấu béo thì đưa cho nó nước, chị Phương thì an ủi " 2 chị em mình đi cùng nhau"...sao nó thấy ấm lòng đến thế, Mọi người vẫn đây. Còn NÓ đâu? Con người nó ý chí nó đâu? một đứa luôn cười, một đứa chỉ biết sống ngang tàng, và thích thử thách, lại là đứa muốn nằm nơi đây, ở độ cao 1200 ko muốn đi lên, cũng chẳng thèm đi xuống ư? Nó đấy uh?...
    " Dậy nào, chị mà cứ nằm thế càng mệt thêm" Đức Anh cười, rồi lôi, rồi kéo, Nó lại khoẻ lên.Sức mạnh là từ đâu? viên socola? nước? hay vì đâu nó cũng chẳng biết nữa. CHỉ biết là trong những phút giây như thế, nó thấy mình khoẻ, như là chưa từng đi một km nào vậy...( nó nói những phũt giây bởi cả chặng đường đi nó có hàng trăm phút giây như thế..do anh Vinh, anh gấu, anh Sơn, chị phương còi, chị phương bát tràng...anh Thắng...và tất cả những ai cười với nó đem trao tặng cho nó. Đó là sức mạnh. Sức mạnh của tình yêu thương và thẳm sâu trong tất cả, là nỗi đồng cảm cùng vượt gian nan....
    Nó chẳng cất nổi tiếng chửi nào nữa, dù chỉ là trong tâm chí, đã qua bao suối, bao đèo, bao dốc thẳng đứng, nhưng nó hp khi nhận ra rằng...nó đã trèo lên đỉnh. Ko phải đơn thuần là FANXIPAN mà là đỉnh của lòng dũng cảm, sự yêu thương, và chan chứa tình người.
    Yêu Gia Đình FANLOVE"
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thanks Langtufl nhìu nhìu nghe...
    Bằng đấy cái nhất cơ à?
    Hạnh phúc nhất là....vẫn được mọi người nhớ đến. DÙ mất hút trong thời gian dài...
    Xem ảnh nhớ nhiều lắm...
    NHớ những cảm xúc mà ko thể tả thành văn, và dù có tả được thì cũng rất khó để người đọc cảm nhận được 100% cảm xúc đó...
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Phần thưởng là 1 bữa rượu + ốc + cafe + v.v... và v.v.... gì cũng được ạ
    Tình hình là ít người dự đoán quá nên lui phần công bố kết quả lại sang đêm mai , đúng 12 h đêm mai sẽ có công bố kết quả
    Kết quả có ảnh đoàng hoàng , mọi người cứ chuẩn bị tinh thần ko lại shock trước tấm ảnh này nhé hi hi
    @ Hotohoa : Nhầm rồi chị gái
  6. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    trando đóan gấu là mập ú nhất làm Nam nó dỗi rồi làm sao cho em đoán trúng được, he he he, trong khi tên nó là Nam BÉO, BÉO đến thế mà em loại ra thì nó không giận mới là chuyện lạ đó
    trando đã nhầm thì LT xin nhầm luôn cho đi chung cặp , hì hì hì chứ đóan trúng thì làm sao ăn ốc uống rượu của nó cho được, còn đoán nhầm LT lại được cặp kè với trando thì thật là khoái chết bỏ luôn , he he he
    Người này đâu chỉ có vòng 1 TO nhất mà cái gì cũng TO, đó là TÚ Bát Tràng, tay này cái gì cũng TO, từ cái đó đến cái ấy cái nào cũng TO cả nên hắn có tên là
    TOLATE = TO LÀ TÚ
    TOLATE = TO LÀ TỚ
    @ TOLATE : hy vọng chú mày đọat giải khuyến khích được ngó NAM BÉO ăn ốc uống rượu một mình nhá
    @ ALL : Hôm nay anh sẽ kể chuyện về ấn tượng đêm đầu tiên LT ngũ trong rừng Hòang Liên Sơn, 1 đêm quá nhiều kỷ niệm, hì hì hì HỬU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ _ VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
    KỂ VỀ CHUYỆN LONG LANH BỎ TRỐN VỀ SAPA & VỀ 4 TAY NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT GẶP NHAU TRONG 1 ĐÊM KHÓ QUÊN
    Người thật việc thật đó nha . he he he, có đọan cấm trẻ em dưới 18 tuổi nên ae FL cẩn thận nhá .XEM hay KHÔNG XEM nào /
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn vàng vàng này làm e sờ sợ, đừng phởn quá nhé anh
    Em 22 nhưng tâm hồn vẫn trong sáng lắm í
    Nhà mình dạo này đi đâu hết ý nhỉ
    Còn 3 tiếng nữa sẽ công bố kết quả, bác LT đã trượt vỏ chuối
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 29/03/2008
  8. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chị Phương -vnn hả. Có cái ảnh show vòng 1 ác liệt trên tàu. Chị đoán rùi đấy nhé. Dù trúng hay trượt, thầu chính hay thầu phụ thì cũng phải đc tham gia đại tiệc ốc ếch của chú Nam đấy. Cấm có wên!
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1


    You''re wrong, No price for u !
    The result is a male
  10. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    seasalt xin đăng ký 1 suất dự thi nhá , không hy vọng đọat giải đâu , hì hì hì size này mà lọt vào top 5 là vinh dự lắm rồi
    [​IMG]
    @ Nam béo : nhớ post cho 3 hạng đầu nhá, đừng để Độc Cô Cầu Bại lẽ loi 1 mình buồn lắm

Chia sẻ trang này