1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hay là cứ rượu + ốc + cafe + v.v... và v.v.... "gì cũng được ah" trước đê
    chơi phởn rồi có khi lại ... nghĩ ra ấy chứ :))
    nếu là male và xét về nghĩa đen thì tớ đoán là bác gấu thôi, có điều là cái cách bệnh hoạn của cậu và tớ khác nhau nên tớ chịu, không đoán nổi cái âm mưu đen tối trong suy nghĩ của cậu là gì
    @Đức Anh + Yến Vi: sắp được Nam mời ăn ốc rồi đấy, phải đi nhá, hai tên này là lười lắm đấy
    Em Yến Vi đừng quên quà của anh nhớ , đợi hơi bị lâu rồi đấy
  2. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu ra mà cứ bắt ban tổ chức trao phần thưởng khi ko có người thắng cuộc thế nhỉ Còn 15 phút nữa thôi, chắc ko ai đoán được đâu , đang chờ nghe chuyện bác Thắng đây
    @ Vinh : ông tập hợp đủ hết ảnh chưa, burn cho bác Thắng 1 bộ với nhà, mấy hôm nữa có người vào đó tui gửi kèm luôn
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/03/2008
  3. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cái trang TTVNOL này dở hơi rồi
    Được beaugarcon sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 29/03/2008
  4. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    quái nhỉ
    Được beaugarcon sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 29/03/2008
  5. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em viết lại vào đây vậy
    OK man , cứ ốc đi rồi tôi đưa
    Hey
    vì một bữa đại tiệc ốc hoành tráng của đại gia + rân chơi Nam, em xin đề nghị mọi người vào trả lời với tinh thần số lượng hơn chất lượng (đoán hết cả FL luôn), hơ hơ, kiểu gì chẳng trúng :)).
    Được beaugarcon sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 29/03/2008
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Chán ông lắm, lần trước bữa rượu ốc tôi còn chưa nhắc đấy nhé Rất tiếc lời kêu gọi của cậu đã ko còn kịp nữa, kết quả đây:
    Mọi người còn quên 1 nhân vật cũng rất béo nữa , đó là Quang Béo, có kèm theo ảnh minh họa đây :
    [​IMG]
    Ảnh chụp lén trong khoảnh khắc hiếm có nên ko nét lắm
    Đề nghị trưởng nhóm có thưởng cho ban tổ chức
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 30/03/2008
  7. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ối dis T__T , đoán ngay là nó post cái đó lên mà, hỏng hết sự trong sáng của tao . Kiểu này sao kiếm nổi vợ đây
  8. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giờ anh mới biết vì sao NAMBEO suốt ngày ngủ cạnh QUANGBEO hóa ra vì ........cái kia
    @bác Thắng: Em nhất trí với sự bầu chọn của bác, quả bác là người number one Dạo này em bận quá nên cũng ít lên xem tin tức của mọi người. Giờ đang ngồi vừa làm việc vừa xem trận MAN vs AST
  9. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    hí hí, quả này hay đây
    hoá ra bây giờ mới biết vì sao 2 cậu em cứ dính chặt với nhau nhảy. Dạo này cũng bận quá nên chỉ lướt qua đọc thui, Nam đâu hôm nào rượu ốc nhỉ
  10. langtuFL

    langtuFL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    HỬU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
    Vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên LT cùng huynh đệ FAN LOVE trên đường lên đỉnh Phan Sĩ Băng phó hội vô cùng gian nan vất vả , trèo biết bao ngọn đèo cao , bao dốc đứng , nào phải băng qua suối lạnh giửa cái rét căm căm của mùa đông khắc nghiệt, gió thổi cóng tay ,bùn lầy cản lối nhưng đòan người thì cứ lầm lũi tiến lên bất chấp mọi gian nan trở ngại giăng đầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau cùng việc gì đến cũng phải đến, màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc đòan chiến binh Fan Love hạ trại qua đêm giửa rừng thẳm . Qua một ngày băng rừng trèo đèo vượt suối Lãng Tữ được chén no nê phè phởn rượu thịt đầy cả bụng,sướng ơi là sướng
    [​IMG]
    Để dành sức ngày mai chiến đấu tiếp Lãng Từ phải dũng cảm lắm mới từ chối biết bao lời mời giao lưu quanh ngọn lửa hồng vội vàng quay về khu vực lều trại nghĩ ngơi cho đã cái thân già. Bước vào lều người đâu chẳng thấy chỉ tòan là túi với túi ,chất ngổn ngang.
    À thì ra bọn chúng xí phần trước, nhưng lều còn nhiều vô khối ,đông như quân nguyên,chẵng lo thiếu chổ.LT qua lều kế ,lều kế tiếp, lều kế tiếp nửa..thì ôi thôi kết quả cũng như nhau,Hừ ...cái bọn ranh này cũng khôn lõi lắm ,chúng vui đùa hát xướng ngòai kia nhưng không quên nhiệm vụ, chúng xí phần cả rồi.Trong ánh sáng chập chờn LT quyết định đi về cái lều ở xa nhất với hy vọng chẵng tên nào vác cái thân tàn ma dại ra cái chốn xa xăm ấy làm gì
    Lãng Tữ tính không bằng bọn chúng tính, lều lại bị xí phần, chẵng lẽ quay về Sa Pa trấn tìm tửu điếm sao? không ổn đâu , Hà hà...chỉ còn cách này thôi, LT vạch lều chui vào và quyết định tá túc đêm nay ở cái lầu xanh này, à cái lều xanh chứ. Biết điều LT chọn chổ trong cùng & còn bị lõm nửa chứ để ngã lưng.
    Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu, Hà hà hà...xin lỗi nhá ai đến sau thì tự xử vậy, he he he...LT khoái chí thưởng thức từng giọng ca câu hò của bọn chúng vang lên trong rừng khuya đêm lạnh & tưởng tượng những bộ mặt ngây như ngố của chúng khi qua về lều...LT thân trâu già đâu dám sánh sức nghé tơ bọn chúng. Ừ bọn mày khỏe lắm , xung lắm , cứ hát nửa đi, cứ đùa nửa đi, ngày mai leo núi nửa là biết đá biết vàng ngay. Nghĩ đến đây là lãng Tữ đã đi vào giấc ngũ ngàn giây
    Đòan Fan Love quy tụ toàn nam thanh nữ tú, các em gái sắc nước hương trời , hoa nhường nguyệt thẹn,LT nhìn hoài không biết chán.Do LT mới nhập đoàn nên chẵng biết tên cũng không biết tuổi chỉ biết là dễ thương xinh đẹp lắm lắm mà thôi
    Lãng Tữ sinh ra là người duy mỹ, gặp rượu ngon là khóai, thấy gái đẹp thì ham ,bèn lân la bắt chuyện.Như cá gặp nước như chim sổ ***g,các em gái FL bu vào LT truyện trò rôm rả, 1 điều LT ơi, 2 điều LT à.. làm Lãng Tữ khóai chí trả lời không kịp thở, ban đầu còn e thẹn nhưng rồi nhiều em bạo dạn hẳn ra , nắm tay lay gọi " LÃNG TỮ ƠI, LÃNG TỮ ƠI "
    Lãng Tữ quay sang trả lời " Từ từ rồi em nào cũng có phần mà "
    Tiếng oanh vàng lại cất lên chát chúa " TỪ TỪ SAO ĐƯỢC, LÃNG TỮ PHẢI TRẢ LỀU CHO BỌN EM NGŨ CHỨ "
    Cha mẹ ơi thì ra nãy giờ LT gặp gái đẹp dễ thương là trong giấc chiêm bao, còn gặp ở thực tại nó phủ phàng làm sao ấy.Quá bực mình vì bị phá giấc mộng đẹp, LT nhất định không trả chổ ( vô lý thật, LT đóng tiền đầy đủ mà, không thiếu một cắc, không đóng trễ hẹn ,mà tòan tiền mới nửa chứ, ) Hà hà... nhất định không trả chổ, KHÔNG TRẢ CHỔ
    Lại hai, ba giọng oanh vàng cất lên the thé " LÃNG TỮ KHÔNG TRẢ CHỔ PHẢI KHÔNG, BỌN EM ĐẾM ĐẾN 3 MÀ KHÔNG NHÚC NHÍCH LÀ CÓ CHUYỆN ĐÓ "
    À, hăm dọa hả, LT này chấp luôn, nói về cái LỲ chưa chắc ai hơn ai à nha, lỳ như trâu mà còn thua LT đó, Còn đếm đến 3 hả, he he he cái bọn bây chắc mới học lớp 1 hả chứ LT biết đếm nhiều hơn là cái chắc, nghe LT đếm cừu khi ngũ này : 1 con cừu , 2con cừu , 3 con cừu ( bằng tụi nó rồi ), 4 con cừu, 5 con cừu.......35 con cừu.36 con cừu, 37 con cừu...z...z...z
    Đếm đến đây là Lãng Tữ đi vào giấc ngũ nghìn giây, chẵng cần biết bọn chúng nó xữ trí ra sao nửa, chẵng lẽ khiêng LT ném ra ngoài rừng ư, hà hà hà LT tính hết rồi khi chọn góc lều xa nhất mà nằm, lại thêm bửa ăn tối LT tăng trọng thêm mấy cân nửa, hì hì hì muốn ném đâu phải dễ. Hì hì hì HẾT TẬP 1, MAI KỂ TIẾP
    @ 4 CÔ NƯƠNG TRONG CHUYỆN : làm ơn cho biết quý danh vì đây là điều bí mật trong chuyến bắc du của LT mà chưa được bật mí. Hà hà KHÔNG CHO BIẾT TÊN KHÔNG KỂ CHUYỆN TIẾP
    @ ALL : TẬP 2 CẤM TRẺ EM DƯỚ 18 TUỔI NHÁ, vào xem LT không chịu trách nhiệm nha. Lưu ý các tên như : nhóc còi, bé Ngân, bé Út, Buratino ( nhóc người gỗ này cũng bị liệt vào dạng trẻ em dù mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới ) .....NÓI CHUNG LÀ CÁC CON NÍT KHÔNG ĐƯỢC BÉN MÃNG ĐẾN GẦN

Chia sẻ trang này