1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    FANLOVE - Hành trình khám phá chính mình
    1. Những ngày chuẩn bị:
    Dự định được ấp ủ từ lâu, tham gia một chuyến leo Fan. Chẳng phải để khoe mẽ với ai mà chỉ là khám phá bản thân mình. Được nhìn ngắm cảnh vật ở cái độ cao mà nhiều người coi là "Nóc nhà Đông Dương" (vì mới chỉ lên có Yên Tử thôi đã thấy hùng vĩ lắm rồi)
    Nhìn thấy cái topic "Leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên..." của bác Chim_lac_viet, tự nhiên cái dự định thử sức mình đó bùng phát. Đăng ký. Vậy là theo dõi rồi sau bao thời gian cũng mới có một buổi gặp gỡ thành viên của nhóm. Những thành viên chính thức hoặc chưa chính thức. Ngày đầu tới muộn, gặp một người quen cũng thấy đỡ cái cảm giác đơn độc. Và rồi bàn bạc, rồi suy tính và cuối cùng vẫn chốt thời gian là ngày 14/2 sẽ lên tàu.
    Và cũng chẳng biết dòng đời xô đẩy thế nào, tôi lại là người lãnh trách nhiệm tổ chức của nhóm. Ở một tập thể đã quen biết, khi tổ chức còn có người này người kia, nhưng ở cái tập thể này cũng mỗi con người lại là một sự xa lạ và không phải ai cũng đồng tình để giúp cho việc tổ chức được thuận lợi. Những ngày cuối năm bận rộn với công việc cơ quan, lại thêm vào đó những cú điện thoại hỏi han của mọi người. Đôi lúc thấy có người vô trách nhiệm quá khi mà chẳng chịu khó theo dõi thông tin trên topic mà cứ hỏi mình. Riết rồi thành quen, mình cũng cảm thấy quen với việc có những cú điện thoại với câu đầu tiên "chị Lunglinh ạ, em/anh/chị là .... "
    - Vé tàu mua thật khó, đúng đợt Tết. Chạy qua chạy lại cái nhà ga, ghét cái thái độ phục vụ ở đấy. Nhộn nhạo, bẩn thỉu và có phần ô hợp. Có bàn lấy số nhưng mà cứ thích chỗ nào là nhảy vào chỗ đó để hỏi để mua. Tưởng mua được vé rẻ cho đoàn, cuối cùng thì cũng vẫn phải mua với giá cao như đã dự tính. Mà còn bị vặn vẹo, bị xoay như chong chóng. Nhưng khi cầm được tập vé trong tay thì thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc khó nhất đã được hoàn thành.
    - Đăng ký tour cũng có rất nhiều ý kiến. Không phải trên topic không có những đoàn đã đi, và không ít những lời góp ý. Mình cũng vậy, cũng tham khảo, cũng so đi tính lại và cuối cùng cũng tìm ra một cty mà theo mình đảm bảo được cho mình tất cả mọi sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường.
    - Mua đồ chung của đoàn , Chị Hương với mình lại hì hụi lê la cửa hàng này, cửa hàng kia để mua sắm. Nói chung ko thể nào khâu tổ chức là toàn vẹn. Nhưng cũng không tới nỗi khiến mọi người phật lòng.
    - May áo đồng phục thì thật là mệt. Người thích màu này, kẻ thích màu kia. Cuối cùng cả đoàn cũng có một cái áo nhìn tương đối là đẹp.
    - Nhưng đúng vào ngày sắp lên đường, cái chân mình nó bị què thật đúng lúc Buồn không thể tả nổi nhưng vẫn cố gắng để có thể tham gia chuyến đi. Vì đây là một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, với chính bản thân mình.
    2. Khởi hành:
    Đoàn tập trung đông đủ tại cửa ga Hà Nội. Tất cả đều hứng khởi và tràn đầy quyết tâm khi mà những bản tin dự báo thời tiết hàng ngày thông báo : Nhiệt độ Sapa có khi xuống âm độ C.
    Nhìn những gương mặt đã quen thuộc với mình tự bao giờ mà cảm thấy hào hứng và quyết tâm hơn, mặc dù chân vẫn đang sưng và đau nhức.
    Đúng 10h, tàu SP3 chuyển bánh đưa đoàn FANLOVE lên Lào Cai với những thử thách đang chờ đón.
    ----------------------------------------------[nick]
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 21/02/2008
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bạn kể tiếp đi , hành trình chinh phục Fansipan của các bạn thật hấp dẫn. .
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    cả toa số 6 của chuyến tàu SP3 rộn rã. 34 con người, có những người chưa từng biết mặt nhưng sự hoà đồng, sự chia sẻ và những ánh mắt thì thật thân quen. Có chị Hiền và anh Hiệp lần đầu tiên xuất hiện, có bạn Yến Anh trong sài gòn vừa mới đi Hà Giang về bị cảm sốt mà vẫn hăng hái muốn chinh phục đỉnh FAN cùng với nhóm. 34 con người, mỗi người một tính cách, một lối sống nhưng sự hoà đồng và yêu thương nhau được thể hiện một cách đúng nhất trong mái nhà FANLOVE.
    Những tràng cười không ngớt, những bàn tán về thời tiết, những lời nhắc nhở về áo ấm, về đồ dùng cá nhân cần thiết phải mang khi hành trình bắt đầu. Chẳng còn cảm thấy cái lạnh đang bao trùm
    6h5'' tàu vào ga Lào Cai, tất cả tập hợp hành lý ra cửa ga. Ở đó đã có em Yến "Vi" chờ đón. Gương mặt rạng rỡ với lời thông báo "Em ở Lào Cai còn mặc áo sơ mi đi chơi được ý mà" Nghe mà thấy ấm cả người. Ai cũng đang chuẩn bị tâm lý đón chờ cái rét đến tê người.
    - Bữa sáng đầu tiên tại Lào Cai. Phở gà - Phở bò. Bát phở nước trong vắt, vài miếng thịt gà và những miếng thịt bò được nhắc rằng "cho nhanh vào miệng không thì bay mất". Mặc dù trâu bò trên đây chết nhiều mà sao nhà hàng vẫn cho ít thịt thế chứ. Chẹp chẹp.
    ăn xong, cả đoàn lên xe tới Sapa với một tâm trạng hơi hoang mang một chút - Chị Hương quên mất một số đồ dùng chung của đoàn ở nhà và anh Sơn thì để lẫn đồ trong khoang tàu của chị Hiền
    Sapa đón chào phái đoàn FANLOVE với một trận mưa rào của núi rừng. Mưa ào xuống làm nản lòng các nhân vật chủ chốt. Suýt chút nữa đoàn được nghỉ lại sapa 1 ngày trước khi lên đường. Một quyết định chóng vánh được đưa ra với sự gợi ý của chủ tour (đi 3 ngày 2 đêm - Đi Trạm Tôn về Sín Chải)
    - Chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường. Mỗi người chia nhau từng đôi găng tay hạt nhựa, share cho nhau từng đôi tất chống vắt. Nhìn khuôn mặt ai cũng có phần lo lắng về thời tiết và sự vất vả đang chờ đón. Thật tình cảm
    - Lại một quyết định chóng vánh nữa được đưa ra sau khi BTC họp bàn trong vòng 3'' - đi Cát Cát về Trạm Tôn.
    - 3 chuyến xe chở đoàn nhằm hướng bản Cát Cát lăn bánh. Hành trình chinh phục bắt đầu
    ------------------------------
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Longlanh oi ! Em kể nốt đi , nghe hấp dãn lắm , anh là thành viên trong đoàn mà vẫn còn rất muốn nghe đấy
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    "Xương" nhất chị Longlanh. Cách đây 2 năm em cũng định leo Fan. Đùng 1 cái, thằng bạn em tông cái đầu gối em vào cột điện- 9 mũi khâu. Cảm giác đúng là khó tả. Mà đợt đấy mới chỉ đi off vài lần chứ chưa đến phút chót như chị.
    Anyway, em thấy chuyến đi này vẫn thực sự rất có ý nghĩa với chị và chị vẫn là người may mắn vì được leo Fan theo một cách hoàn toàn khác với cảm xúc cũng hoàn toàn khác so với tất cả các thành viên còn lại trong đoàn.
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Anh bon chen một tý. Nói lại thời điểm trước 5/9/2007 mở topic "Leo Fansipan ngắm hoa đào và đỗ quyên...". Chim đã có dự định sẽ leo Fan vào dịp mùng 2/9/2007, nhưng rồi 2 chuyến đi công tác Nha Trang, được lặn biển và chơi trò mạo hiểm trên Hòn Ngọc Việt đã khiến mình nhỡ tàu với các đoàn đó. Cố gắng lắm được 1 đoàn đồng ý cho tham gia vào phút cuối nhưng lại leo Trạm Tôn về Trạm Tôn, thế là bỏ cuộc.
    Rồi lại thấy topic của FVC leo vào Tết Dương lịch, đăng ký nhưng chợt nhớ ra mầy ngày đầu năm Dương lịch bao giờ cũng là ngày "kiếm được" nên lại xin rút lui. Ừ, mấy ngày Tết Dương lịch đi làm thêm mà đủ cho cả 2 chuyến leo Fansipan thì còn gì bằng nữa chứ. Với lại Tết Dương lịch thì Chim vẫn đang xây nhà.
    Thế là ngày 5/9/2007, lần đầu tiên Chim mở topic "Leo Fansipan..." với ý định sẽ đón Sinh nhật 35 tuổi trên đỉnh Fan và chỉ định rủ khoảng 10 người leo Fan thôi. Sau đó, Rose PM cho Chim và cũng nói nếu 10 người thì leo, đông quá thì nghỉ. Chả biết thế nào, số điện thoại của Rose lại giống y hệt số của Chim, chỉ khác 1 số. Thế rồi of lần đầu tiên tại quán café Báo 64 Trần Quốc Toản. Nữ chiếm đa số. Có Huy ở Fan Trăng rằm cũng đến đăng ký và nhận chức "Trưởng ban cố vấn" vì đã leo Fan.
    Có một vài em cũng đến đăng ký nhưng rồi một đi không trở lại. Có 2 em ở bên "Vàng bạc đá quý", trong đó có 1 em hay nói lung tung đã bị longlanh cảnh cáo "không được đùa khi đang nối chuyện nghiêm túc". Longlang cũng nhận sẽ lo vé tàu cho đoàn. Có 1 em bé nhất nhận làm thư ký cho Chim "Trưởng đoàn" nhưng rồi em đã bay theo nhóm F50.
    Buổi of tiếp theo ở trà đá Lý Thái Tổ, đông vô cùng nhưng còn lại chút ít thôi. Lần of tiếp theo, sai lầm của Chim là đã of tại quán café ở Hào Nam của người quen. Cô chủ quán có chồng đã từng leo Fan nên kể hết cho chồng nghe. Vào một đêm trời lạnh, uống rượu với lẩu gầu bò, chồng cô chủ quán tỷ Chim: " Quang tổ chức leo Fansipan mà nhìn quân không tinh nhuệ lắm. Có leo được vào mắt". Chạm đúng nọc tự ái, Chim tuyên bố "Đội em sẽ lên đỉnh Fansipan một cách hoành tráng cho cả nhà xem. Chứ tinh nhuệ như anh mà đi Trạm Tôn về Trạm Tôn thì tắt cái đài tinh vi đi". Chỉ một chút xíu nữa thì trong bữa rượu đó huynh đệ chửi nhau. Địa điểm of bị thay đổi.
    Những ngày đầu tiên, các thành viên luôn luôn đòi Chim tổ chức of leo ngọn núi nào đó. Mà Chim đang xây tổ, bận tối mắt, với lại chả muốn tốn tiền vào mấy cái test sức khỏe đó. Tinh thần vững là leo được hết thôi. Cuối cùng Fan Love đã không có một buổi test sức khỏe nào cả mà trở thành đoàn leo Fan luôn về chỗ nghĩ trước khi trời tối và từ đỉnh về Trạm Tôn ngay trong ngày.
    Rồi thấy mọi người đòi hỏi nhiều thứ quá: áo đồng phục, màu áo, lo go...
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 21/02/2008
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/02/2008
  7. avantasiapluto

    avantasiapluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã leo Fansipan thành công . Đoàn em khoảng 2 tuàn tới cũng sẽ hành quân, em phụ trách vụ mua đồ nhưng tìm mãi không thấy chỗ bán tất nilon. Các anh chị/bạn đã đi trong Đoàn mình cho em xin địa chỉ cụ thể để mua tất nilon với! Em cảm ơn nhiều
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    các ban có thể mua ở FIVIMARK hoặc siêu thị Sao Hà nội (các siêu thị trong chuỗi 2 siêu thị nay đều có cả)
  9. avantasiapluto

    avantasiapluto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều ! .
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đường xuống Cát Cát sau cơn mưa sạch bóng, có chút nắng hửng lên như để trấn an tinh thần của toàn đội. Chúng tôi nai nịt gọn gàng sẵn sàng lên đường. Tranh thủ chờ đội poster và guide, cả đoàn làm vài phô ảnh. Một đoàn du lịch Sài Gòn nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì rét thế này mà vẫn lên núi. Màu đỏ của chiếc áo đồng phục nổi bật trên nền trời trong và xanh. Những em bé H''mong đứng làm nền cho các anh chị tác nghiệp, những giây phút khô ráo và sạch sẽ ngắn ngủi. Không khí thật rộn ràng. Những anh poster với chiếc gùi nặng trĩu bước những bước vững trãi qua barrie ngăn cách giữa sapa và đường lên núi. Chúng tôi cũng rộn bước chân và bắt đầu thử thách.
    Nói đi qua đường Cát Cát thì bạn nào cũng hình dung ra rồi. Một cái dốc ngoằn nghèo, khởi đầu bằng câu cầu treo khá lớn. Từng tốp từng tốp những người khoác trên mình chiếc áo FANLOVE hào hứng tiếp bước.
    Mọi người ra điều kiện không được nhắc tới từ "MỆT" nếu không tôi sẽ được thu 10k về quỹ
    Trước khi lên đường mọi người đã được cảnh báo về cái nóng khi leo núi, nhưng chẳng ai lường hết được. Vẫn áo trong, áo ngoài, áo lớn áo bé khoác lên. Tới bãi cỏ với đầy những phân trâu, phân bò đầu tiên sau khi cất bước khoảng 500m. Cả đội có màn thoát y (cởi bớt áo) tự do. Ai cũng cố gắng để chỉ giữ trên mình 1 chiếc áo mỏng và chiếc áo FANLOVE. Sau màn gửi đồ đầu tiên chúng tôi lại lên đường. Đón chờ chặng tiếp theo là một con dốc trơn trượt, đầy bùn đất và .... phân trâu. Người đi trước nhắc người đi sau "có mìn" nhưng đôi khi có những "quả mìn" mà chả biết gọi là mìn hay là bom nữa
    Những tiếng cười nói, hỏi han nhau, nhắc nhau những chỗ khó đi làm rộn ràng cả con đường rừng lầy lội heo hút.
    Đến con suối đầu tiên (con suối này là nơi có kỷ niệm nhất với tôi đây. Nhưng kỷ niệm đó sẽ được nhắc tới sau vì bây giờ mới là sự khởi đầu cho chặng đường gian nan thực sự của cả nhóm). Thoáng nhìn, con suối cũng không lớn, nước chảy nhẹ. Những chiếc giày bộ đội mới tinh được thử sức với nước lần đầu. Từng người từng người một được poster và guide giúp qua suối an toàn. Qua khỏi con suối, nhìn vào cung đường phía trước mà ngán ngẩm - dốc dựng đứng và bùn đất nhão nhoẹt . Con dốc làm nản lòng khá nhiều bạn nữ của đoàn này được các anh bản xứ khuyến cáo "chưa là gì so với chặng tiếp theo đâu"
    Cả đoàn 36 người, được chia làm 4 nhóm. Nhưng trên đường đi, từng tốp từng tốp khoảng 5 - 7 người lầm lũi bước. Thỉnh thoảng những tiếng nhắc nhở cẩn thận hoặc một câu chuyện đùa được đưa ra khiến cho ai cũng phải mỉm cười. Nhưng sau đấy là những tiếng thở dồn dập, vì mấy ai mà phải vất vả thế này đâu.
    Nhìn những người dẫn đường vai gùi những gùi hàng nặng trĩu, nhưng những bước chân đi thì vững trãi và quyết đoán thấy thật phục sát đất.
    Tôi đi là nhóm "chốt đoàn" nói cho oai thế chứ thực ra là những người đi chậm và yếu. Nhóm tôi có chị Vân, anh Long, Phương, Huy, Dương, Kiên, chị Hoài Anh, em Hoa, tôi và Minh, còn có anh Sơn và anh Thắng là những người chốt đoàn thực sự - 2 cây đại thụ. Là nhóm yếu, nhưng chúng tôi vẫn cố bám rất sát tốp đi trên, chân đi lê lết nhưng mà vẫn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Từng hớp nước, cái kẹo hay múi quýt đều được chia sẻ. Thấy tình cảm được thắt chặt hơn.

Chia sẻ trang này