1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp. Longlanh viết song song với anh đi nhé.
    Buổi of đầu tiên, longlanh đã nhận mua vé tàu cho cả đoàn nhưng em lại chốt một câu: "Em không có duyên với Fansipan". Thật không ngờ, sau này, khi leo lên được 1 ngày, ngủ 1 đêm dậy, em đã nói với anh xin một poster đưa các em quay lại. Biết làm sao được, chân em đang đau, nếu đi cố sẽ nguy hiểm và có thể thành tật. Cũng may, em có 1 chàng hiệp sĩ đẹp trai đi cùng về.
    Trong buổi of đầu tiên, Huy (FTR) đã chốt một câu: "Hầu hết các trưởng đoàn đều bỏ không leo Fan" khiến cho Chim sợ đó là cái dớp. Nhưng cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra. Những gương mặt đầu tiên và đi đến cuối cuộc hành trình: Chim, longlanh, rose, buratino24, Tuấn... chả nhớ hết nữa.
    Việc chọn màu áo và lo go đã khiến cho không khí căng thẳng mất một thời gian. ĐỐi với Chim, màu áo, hay lo go như thế nào không quan trọng. Cứ leo được lên đến đỉnh thì màu áo gì cũng trở thành đẹp hết. Nhưng nó lại là điều khiến cho các buổi of trở nên sôi nổi.
    Lật lại, chính vấn đề thời gian đưa ra ngay từ ban đầu đã được mọi người ủng hộ. Vì sẽ chỉ phải nghỉ làm thứ 6 và thứ 2 để tham gia hành trình. Vẫn không ai biết, sinh nhật Chim sẽ đúng ngày lên đến đỉnh. Cái tên của nhóm cũng được bàn khá mất thời gian. Lên tàu đúng vào ngày Valentine, Một loạt những cái tên được đưa ra: Fan Love Vanlentine (FLV - dễ bị đọc thành Fan Lạc Việt), cá nhân quá, không duyệt. Fan Tháng Giêng, nhiều nhóm leo vào tháng giêng, không duyệt. Trong thời gian chọn tên, một số thành viên nản chí bỏ cuộc, có lẽ vì họ thấy chỉ có cái tên mà mãi không chọn được nên không tin vào BTC. Cuối cùng, trong một buổi of đã quyết định chọn tên Fan Love.
    Em Vinh tham gia sau nhưng lại là người thiết kế lo go đầu tiên và đã cùng Huy, Ngân xây dựng thành công lo go cho cả đoàn.
    Có người từng tuyên bố: "Nếu lo go kiểu này thì tôi không mặc áo" mà thực ra lo go chỉ của một nhóm leo Fan, nó đơn giản là một dấu hiệu mà thôi. Thực chất mấy lo go ban đầu Vinh thiết kế cũng khá đẹp. Nhưng rồi thì lo go cũng đã được thông qua và mọi người đều thích.
    Slogan đưa ra cũng chả ai còn nhớ là gì nữa. Áo thì chọn áo đũi rồi lại chuyển thành áo gió rất phù hợp.
    Rồi cái ngày 9/1 ấy. KHông lượng sức mình, Chim nổi hứng lập thêm topic "Làm lại chóp mới cho đỉnh Fansipan". Rồi trong buổi of, các thành viên Fan Love lại là những người đầu tiên góp tiền ủng hộ, ngay ngày đầu đã gần 2 triệu. Ai cũng hào hứng vì rất có thể Fan Love sẽ là những người mang Chóp lên Sa Pa, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chuyện này không kể nữa. Rồi ngày 26/1/2008, chỉ có 4 thành viên Fan Love ra chụp ảnh với Chóp mới tại Bờ Hồ, tượng đài Vua Lê cùng với FVC, F50... Để rồi, 23 ngày sau gặp lại Chóp mới trên đỉnh Fansipan nhưng người thân lâu ngày gặp lại. Và lần gặp tiếp theo sẽ là bao giờ? Một câu hỏi nhỏ không lời đáp.
    Những buổi of cuối trước khi lên đường khá là mệt mỏi, năm hết Tết đến, bao bận rộn. NGôi nhà mới xây chưa hoàn thiện hết để nhập trạch trước Tết, nhưng vị trí Trưởng đoàn khiến Chim không thể không có mặt. Vợ và bố mẹ nói cho như tát nước vào mặt. Vừa đi công tác nước ngoài về được 1 hôm lại ôm Chóp lên Sa Pa mất 2 ngày nữa. Nhà cửa rồi cũng xong, 28 tết mới làm lễ nhập trạch. Mắc nợ một khoản khổng lồ để cả năm nay cày như trâu mà trả nợ.
    Tối mùng 3 Tết, những thành viên trong Sài Gòn đã ra. Gặp nhau tại cà phê Phố. Chỉ có Chim, longlanh, gấu và lão già Thắng. Chim suýt ngất khi nghe tin rét như vậy nhưng 2 thành viên SG sẽ đi xe máy phượt Tuyên Quang, Hà Giang... trước khi leo Fan. Chim chỉ nói nhỏ một câu: "Em muốn mọi người giữ sức khỏe trước khi vào cuộc hành trình chính là leo Fan. ĐI những nơi khác để sau nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Em thực sự lo lắng". Và thinhvuhien đã cảm lạnh trong chuyến phượt đó, đành phải ở lại Sa Pa. Longlanh đau chân chỉ theo đồng đội được 1 ngày 1 đêm. Mọi việc lại phải làm lại từ đầu. Chim vẫn có cảm giác mắc lỗi với longlanh và anh biết ơn em rất nhiều!
    Buổi of cuối cùng trước khi lên đường, mùng 6 Tết, café Buzz chưa mở, đành sang ngay bên cạnh. Gặp tiếp 2 thành viên Long, Vân trong SG ra. Tối hôm đó, Giang gọi điện thông báo không đi được với giọng nghèn nghẹn, một thành viên bỏ cuộc trước giờ xuất phát. Hôm sau, một cú điện thoại gọi cho Chim hỏi Cty du lịch, lằng nhằng một lúc, Chim nhận ra đó là một thành viên của F50 đã từng đăng ký đi nhưng rồi lại rút. Chim bảo hãy tham gia thế chỗ cho Giang, chấp nhận vì bạn đã từng leo Fan. Đến giờ cứ ra ga lên tàu.
  2. lvl20072001

    lvl20072001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sang bên mới của nhóm các bác, em xin phép muốn được biết công ty du lịch của các bác là gì ạ ? Như các bác kể thì có phải nhóm mình lên đỉnh lạnh quá phải chạy xuống nhanh không ạ ? hay là mình hợp đồng với công ty du lịch là thế ạ ? nếu mình không chơi được nữa muốn chạy xuống sớm thì có được cô ty du lịch trả lại một phần kinh phí không ạ ? nếu không thì mình coi như là bị thiệt mất nhỉ ?
    Các bác cho tụi em xem ảnh đi, em không thấy cái ảnh toàn thể nhóm ở trên núi ăn chơi gì
    Được lvl20072001 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/02/2008
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Cty du lịch Fan Love thuê tuor là Cty du lịch Đường mòn miền núi, địa chỉ số 9 Hoàng Diệu, Sa Pa. Giám đốc là anh Đào Mạnh Hùng, số 0913388966.
    Fan Love đi về sớm 1 ngày cũng vì thời tiết lạnh quá, ngán ở trên núi rồi. KHi lên đến đỉnh xong thì ai cũng muốn trở về càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng là kỷ lục khi tất cả đều về Trạm Tôn trước 7 giờ tối.
    ĐI về sớm trước 1 ngày như thế đồng nghĩa với việc mình phá vỡ hợp đồng nên sẽ phải chịu tiền ô tô đón từ Trạm Tôn về (50k/người) nhưng Fan Love thì không phải chịu khoản này.
    Mọi người chú ý, sáng chủ nhật này, 24/2/2008 sẽ of chia tay lão già Thắng ở quán café Nghé, 3 C Tống Duy Tân (phố ẩm thực nhé), gặp nhau từ 8 giờ 30. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho các em.
    Không post được ảnh. để mai vậy
    Lão già Thắng bảo có quà nhỏ cho mỗi người, ai không đến không có phần.
    Được chim_lac_viet sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 22/02/2008
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Danh sách FANLOVE:
    1. Anh Quang
    2. Thủy
    3. Chị Hương
    4. Lê Tuấn
    5. Kiên
    6. Thọ
    7. Hường
    8. Huấn (Tú)
    9. Tuấn Anh
    10. Thế Phương
    11. Linh
    12. Dung
    13. Vinh
    14. Chi
    15. Đức Anh
    16. Hoa
    17. Thanh Phương
    18. A. Sơn
    19. Chị Hoài Anh
    20. Trang
    21. Dương
    22. Ngân
    23. Nam
    24. Huy
    25. Thái Hà
    26. Lê Quang
    27. A. Thắng
    28. Hiền
    29. A. Hiệp
    30. Yến Anh
    31. Phương (bạn Huy)
    32. Chị Vân
    33. A. Long
    34. Yến (vi)
    35. Đôn
    36. Minh
    37. Vũ Sơn
    ------------
  5. lvl20072001

    lvl20072001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tụi em cám ơn các bác nhiều. Thảo nào các nhà leo núi cần khỏe mạnh để có được sức chịu đựng lớn. Em cũng được biết có đường ngắn từ trên đỉnh xuống dưới chỉ có vài giờ thôi và em có chút thắc mắc là mình ăn chơi thêm trên đó khi xuống xe bên du lịch đón cũng thế mà, em mong ảnh ăn chơi của các bác quá
  6. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Máy rởm của em chụp đc có vài cái mà up cũng chẳng được, huhu...
    Về Hà Nội thấy nhớ cả nhà mình thế, đêm vẫn nằm mơ đang xiên cái tất chống vắt vào que để nướng, hahaha...
    Giờ thì em tu đã, có gì cũng hết 2009 mới có kế hoạch đú đởn tiếp!
    Hẹn gặp lại cả nhà mình!!!
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Em sẽ cố gắng xâu chuỗi các sự kiện và post ảnh theo trình tự nhé :
    .... Từ những ngày đầu làm chót, không khí chuẩn bị , háo hức khi đón chào chóp mới do bác Chim khởi xướng ý tưởng :
    [​IMG]
    Thấm thoát, giờ G đã điểm, 9h ngày 14/2 , FAN LOVE đã tề tựu đông đủ tại ga HN trên đường Lê Duẩn, tay bắt mặt mừng, ai cũng hoan hỉ, hồi hộp chờ đợi giây phút đã chuẩn bị trong vòng nửa năm qua :
    .... Điểm danh ....:
    [​IMG]
    BK leo Fan :
    [​IMG]
    Lên tàu thôi :
    [​IMG]
    [to be continued.... ]

    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 23/02/2008
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh nhiều nữa đi Nam ơi, được vài cái thế này thôi à ?
  9. toi_khong_biet888

    toi_khong_biet888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em kể nốt câu chuyện chóp khi còn ở Hà Nội.
    Vào một ngày HN rét kinh khủng,tại tượng đài vua Lê chóp mới đã được các cụ phù hộ để lên đỉnh thuận buồm xuôi gió,những người đưa chóp cũng "đi đến nơi đến chốn".Và quả thật ,mặc dù rất nhiều trở ngại chóp mới đã được đưa lên đỉnh Fanxipan,được đặt đúng vị trí và đứng hiên ngang trước đất trời núi rừng như chúng ta đã tận mắt thấy.Có lẽ đó như báo hiệu 1 điều: FANLOVE sẽ leo Fan thành công ....
    Cụ Bảo -người thay mặt những kẻ người trần mắt thịt ,trẻ tuổi như chúng ta kêu lên các cụ- đã kể chuyện rằng: khi rút cả thẻ hương chẳng hiểu thế nào lại có 1 nén hương gẫy ,tưởng chuyện không hay nhưng không hiểu trời xui thế nào mà hoá ra lại vừa xinh hương cắm ở các ban,cụ thở phào ,hóa ra trong cái tưởng không may lại là may.Phải chăng đấy cũng là điểm báo nho nhỏ.Chẳng ai trong chúng ta có thể biết,có lẽ thực tế đã trả lời phần nào câu hỏi....
    Có rất nhiều người bạn từ các nhóm leo Fan khác đã đến[​IMG]
    Và có cả những người bạn nước ngoài rất dễ thương
    [​IMG]
    Còn đây là đại diện phái nữ duy nhất của nhóm Fanlove hôm đấy (em đã phải đợi ở chỗ đấy hơn 1 tiếng đấy ạ,rét thôi rồi,còn lý do gì thì mọi người phải hỏi anh Chim)[​IMG]
    Được toi_khong_biet888 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 23/02/2008
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    11h30 những bước chân vẫn đạp bùn tiếp bước. Chai mật ong đầy ắp của Thủy vừa bỏ ra đã được mọi người dùng hết 2/3. Đúng là có mật ong pha vào nước uống mát mà bớt khát thật. Các anh poster và guide cũng phải đi chậm chạp cùng với chúng tôi trên từng m đường rừng. Quay sang hỏi
    "bao giờ được nghỉ ăn trưa hả anh"
    "khoảng 2 tiếng nữa"
    ôi ôi, nghe xong muốn xỉu quá. Từ sáng, xuống tàu mới lượn được có mỗi tí phở, đi phăm phăm từ 10h sáng tới giờ mà còn 2 tiếng nữa mới được ăn thì đúng là ..... Nghe xong tin này, chúng tôi ai có bánh dùng bánh, ai có kẹo dùng kẹo, đồ ăn xột xoạt được tung ra để chống đói và giúp tăng thêm thể lực cho 2 tiếng leo và leo . Chưa kịp buồn thì nghe tiếng nói cười rộn ràng phía trước. Nhìn kỹ ra là một khu đất trống, khá bằng phẳng với vô số .... phân .... và .... phân . Người duy nhất của đoàn được vắt hỏi thăm là Nam. Cậu lột găng tay ra và 1 chú Vắt béo ú, tròn vo rơi xuống, để lại trên tay Nam là 1 vết cắn bé xíu nhưng vẫn đang rỉ máu.
    12h nghỉ trưa. Poster đã kịp trải cho chúng tôi một chiếc bạt rộng khoảng 5m x 10m. Trên tấm bạt, bánh mì kẹp giò được đưa ra. Chả cần rửa tay, chả cần biết xung quanh ta có gì, chỉ cần biết trên bạt có bánh mì . Tôi và chị H.Anh nhìn nhau cười nắc nẻ vì trước mặt 2 chị em là 2 "bãi" mìn to quá cỡ. Hic, ở HN chỉ cần ngồi cạnh một cái vũng nước, hay một đống rác nhỏ thôi cũng bắt chủ quán chuyển cho sang chỗ khác vậy mà ở đây, ngồi trên phân trâu phân bò mà vẫn thấy miệng nói, răng nhai rào rào . Chị H.Anh khẳng định "đây là lần đầu tiên chị ăn khi mà móng tay đầy bùn đất và trước mặt là một bãi phân to thế này" . Phì cười vì những lời bông đùa của tất cả
    12h30 cả đoàn lại đeo balo lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Và đón chờ lại là một cái dốc lầy lội. Vừa nghỉ xong, chả ai bảo ai nhưng tốc độ của đoàn cũng chậm hơn so với khi xuất phát. Ăn vào nặng bụng, lại thêm cái balo sau lưng và những bước chân uể oải. Nhóm chúng tôi vẫn những thành viên quen thuộc, đi cuối cùng . Huy là người phải nể phục cô bạn đi cùng , luôn miệng nhắc "Phương con đi trước rồi ah, siêu thế nhỉ". Đi qua đoạn dốc đó chúng tôi nhìn thấy một chiếc lán gỗ. Trong vẫn còn củi và tro tàn. Sau này tôi được biết, đó là lán thu hoạch thảo quả của anh Sơn trong nhóm poster.
    Chặng tiếp theo bạt ngàn thảo quả xung quanh chúng tôi. Lá thơm thơm như mùa gừng. Huy luôn miệng nói "yên tâm rừng thảo quả không có vắt" Và Huy cũng là người đầu tiên trong đoàn bị căng cơ. Chúng tôi để cậu ấy ngồi nghỉ, nhìn gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn, chợt thấy rùng mình vì đi tới đây bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấm vào từng ngón chân
    ----------------------------------------------continue------------------------------------

Chia sẻ trang này