1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zyo

    zyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Các bác post ảnh đê , chưa được leo Fan bao giờ , híc
  2. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mừng là mọi người đều an toàn, một chuyến đi vui vẻ. Có người còn tổ chức buôn bán kiếm ăn, lãi dự kiến khá to !
    Chúc mọi người một tuần mới tốt lành!
    Nhiệt lên bà con!
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đã đời, hơn cả leo Fan...cảm ơn anh langthang- trưởng đoàn cực kì chu đáo, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người vững vàng cho mọi người trong chuyến đi, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn vì tất cả đã đồng hành, đoàn kết trong chuyến đi làm mọi thứ thật thú vị....blah blah, chẳng biết nói gì nữa vì đầu óc đang lơ mơ, dặt dẹo...cả nhà đón chờ xem ảnh nhé, đẹp cực luôn
  4. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóm FAN LOVE có chuyến đi thành công và vui vẻ. Lên đó chắc do mất sóng nên không thấy vincent_tan gọi điện cho mình.
    Anh Quang( chim_lac_viet) cũng không đi nhỉ! Lâu rồi không gặp huynh đệ đồng môn. Cho mình hỏi thăm anh chim_lac_viet.
  5. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan đầu óc vẫn cứ ngơ ngơ, toàn nghĩ cảnh Hà Giang, chẳng tập trung làm việc được, chuyến đi này tuyệt vời hơn cả kỳ vọng ban đầu. Dọc đường bị mất 1 số đồ nhưng cũng chẳng đáng kể so với những gì mà mình đạt được. Cám ơn đội ngũ xế đoàn mình, toàn xế xịn nên chúng mình được vi vu an toàn về đến tận nhà.
  6. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Những bác chăm opp FAN chắc cũng mang máng biết em. Hôm nay - lần đầu tiên post bài, xin phép tự giới thiệu với cả nhà em là Việt bạn Nam béo, nhập ngũ tháng 9 năm 2007, nhưng phút cuối bất ngờ hy sinh không trèo FAN cùng cả nhà, tiếc đứt ruột . Phượt Hà Giang lần này coi như để bù đắp những gì Ducking không được sung sướng cùng FANLOVE.
    Cảm ơn anh chị em FANLOVE đã giúp mình có được kỉ niệm để đời. Có nằm mơ Duking cũng không nghĩ chuyến đi này tuyệt diệu đến thế: thiên nhiên núi non hùng vĩ, cao nguyên đá bạt ngàn, sợi đường dài vô tận quanh co uốn lượn bên sườn núi, những thung lũng ngô thăm thẳm dựng đứng, những em bé dân tộc lấm lem ngơ ngác trông thật đáng yêu... Chỉ cần nhìn vẻ mặt đần thối của bạn em (Nam béo) quý vị có thể cảm nhận được thiên nhiên ấy mê hồn người đến mức nào. (đầu óc đơn giản có gì thể hiện hết ra mặt ). he he .
  7. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường 1120km một lần nữa đánh dấu sự bành chướng của FANLOVE trên bản đồ du lịch, thắt chặt tình bạn, tình yêu, tình đoàn kết và đẻ ra nhiều thứ tình tính tang khác.... Riêng em, em sắn sàng chứng nhận cho chị Nhàn (bạn anh Tuần) bằng ôm đường trường; chứng nhận cho chị Rose tốt nghiệp khóa ôm nhiệt tình chặng đổ đèo thăm dòng Nho Quế, chứng nhận cho Dương khả năng kẹp xe bằng chân, đương đầu với đàn chó dữ. Khâm phục Hoa đổ đèo cua lái chẳng kém gì anh em. Chị Thủy tiền trạm và hậu cần quá đỉnh, 5 nữ kể trên đủ điều kiện để lấy chồng. Riêng Chi-Chi chưa đủ tuổi để cấp bằng, nhận tạm phiếu bé ngoan nhá!
  8. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Việt nam tuấn tú dương minh thái
    Hương hoa quỳnh thủy chi-chi nhàn.​
    Tên đội ngũ phượt Hà Giang đấy, xếp vần cho tiện điểm danh! Quỳnh là đồng chí độc hành từ Thái Nguyên lên Khâu Vai, bác ý mua chuộc chị em nhà mình bằng chuối, dưa chuột và xúc xích, mua chuộc anh em bằng bánh ngọt choco-pie (duyên ngộ này có dịp kể sau); ngày thứ 3 bác ý biệt tăm, tối ngày thứ 5 khi nhà mình về đến đầu đường Âu Cơ thì nhận được tin nhắn của bác ý, nội dung như sau:
    +84280504469 (4-5-2008 20:30:17): "kcquynh@yahoo.com Cảm ơn các bạn, chúc PHANLOVE gắn bó và có những chuyến đi dài và xa hơn".
    Được ducking sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/05/2008
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hichic, đúng là hôm nay vẫn mơ về HG
    nhiều ảnh đẹp lắm dưng lại chả post được
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    2 câu này hay quá. Việt đúng là văn võ song toàn, ngày cuối cùng nhìn em lúc gần về tới Vĩnh Phúc mặt nhợt nhạt chị lo quá. Chỉ sợ ốm, cảm. Nhưng rất may là vẫn an toàn về tới đích.
    Đội nhà mình quả là đỉnh cao, đổ đèo trong đêm mà cứ 60, 70km/h Phê thật
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 05/05/2008

Chia sẻ trang này