1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nam nghĩ rằng vì sao bài anh Tú lại không hiện ra dòng ở trên hả. Chị biết và em biết
  2. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì sất, tóm lại là bóp hay nặn-méo hay tròn em cũng không quan tâm nhưng em được thừa kế nên cứ nhờ bác Tolate tìm dùm em là được.
    @Nam: mọi người đi Quan Lạng lịch trình thế nào nhỉ, up lên cho a ngó ngiêng với :D. Tối nay hụt bữa chân gà :D
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Quan Lạn chứ không phải Quang Lạng , chết thật, nhầm lẫn cơ bản thế này thế a Hecon
    @ Chả hiểu chị Thủy nói gì
  4. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Vụ chân gà nướng không có ảnh để dân tình ở nhà ngắm mà thèm àh. May quá.
    Quạn Lạn đã bàn tán gì chưa? Mà mới đầu tháng 6 đã bàn chuyện đầu tháng 7 thì xa xôi quá.
    Ngày mới vui vẻ!
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    @Nam: chú cứ ko hiểu đê
    @all:
    Lịch Quan Lạn post thử nghiệm nhé, ai có cao kiến gì hơn thì tham gia. Ai đăng ký thì ném đá để sau chuyên QL sẽ có nhà mới
    QUAN LẠN (4-5-6/7)
    Ngày 1 (4/7): 1h trưa xuất phát tại bến xe Lương Yên
    5h có mặt tại Vân Đồn (hoặc Quảng Ninh), nghỉ đêm tại Vân Đồn, ăn uống, nhậu nhẹt
    Ngày 2 (5/7): 6h sáng xuất phát tại bến tàu Vân Đồn (hoặc bến Quảng Ninh).
    12h trưa có mặt tại Quan Lạn (sẽ gọi điện thuê chỗ ở trước) hoặc liên hệ để cắm trại ngoài bãi biển
    Sự nghiệp ăn chơi nhảy múa tại QL bắt đầu
    Ngày 3 (6/7): 6h rời bến cầu tàu Quan Lạn về Vân Đồn (hoặc Quảng Ninh)
    10h có mặt tại Quảng Ninh. Ăn trưa, nghỉ ngơi
    13h bắt xe từ bến xe Bãi Cháy về HN
    18h có mặt tại HN- kết thúc chuyến đi
    Lịch tạm thời là thế. (kinh phí chưa tạm tính được vì bây giờ đang bão giá)
    Cả nhà nhiệt lên nào, ném đá vụ này đê
    post nhầm time nên sửa lại. Nam ui, chị cũng làm cho nó ko hiện ra chữ sửa bài
    [nick]
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/06/2008
  6. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    thời gian ở QL hơi ít nhờ? ko biết có đi tham quan đình cổ QL và chùa đc ko, nghe nói cái Đình này từ thế kỷ 18, có giá trị về lịch sử và kiến trúc
    mới cả mình cứ tưởng đi xe máy, hoá ra là đi oto
    @longlanh: post mấy cái ảnh QL lên là cả nhà nhiệt tình ngay
  7. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hiểu chết liền .
    tháng 7 năm ngoái nhà mình đi cùng em Trường, Hồng Rose...rồi nên tớ nghĩ nếu đi đông thì thuê xe hay hơn, chủ động thời gian mà đỡ vất vả, đi xe khách mệt mỏi lắm, nhồi khách thôi rồi. Thuê xe đắt hơn 1 tí, nhưng cũng xứng đáng, dành sức mà ra Quan Lạn chiến chứ .
    Ở Vân Đồn cũng ko có gì nổi bật, nếu xuống xe mà có tàu chạy thẳng QL thì tốt.
    Ở Quan Lạn giờ chắc điện đóm vẫn thế, chả hi vọng có điện cả ngày đâu, khách sạn tư nhân (nói thế cho oai ) chỉ chạy máy phát điện lúc đêm cho bà con dùng quạt cho dễ ngủ, chứ ban ngày bắt chủ nhà chạy máy phát thì tội nghiệp, xăng dầu giờ đắt đỏ
    Chả thích đi biển (có biết bơi đâu ), nhưng cứ đặt cục gạch cái đã
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương máu quá đấy, lại còn kêu đi ít nữa, e thấy thời điểm và thời gian thế này là phù hợp rồi, nếu ko có việc j đột xuất thì e chỉ fải xin nghỉ chiều thứ 6 và sáng thứ 7 thôi, chứ dài hơn chỉ có ngồi nhà thôi ah
    Hehe, hay là cho Nam béo với chị Hương đi xe máy ra tới Vân Đồn nhỉ
  9. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Huh. Đi gì mà khiếp thế. Xin nghỉ sáng thứ 7 còn được chứ nhiều thế này em lại lỡ mất vụ này rồi. Có ai máu xe máy không nhỉ? . .
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Vàng: Nhớ hôm đi tập nhảy dù với rose, phóng xe vào thấy mấy anh lính dù, rose phanh xe "Kít........" một cái. Thế mà có 1 anh lính dù bảo: "Khiếp, cô học viên này, cả tiểu đội dù mà cô ấy còn chê ÍT".

Chia sẻ trang này