1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vất vả cho bác trưởng đoàn quá, cố lên
  2. Trang_vitngoc

    Trang_vitngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Fan Mùa Hạ-Trek lần 1 trong mây mưa, Tam Đảo 1 sương giăng mờ lối
    Vịt em nói không ngoa đâu nhá, đúng là trek trong mây mưa thật, có mưa, có mây sà xuống tận đỉnh đầu, sương thì thôi rồi, không thiếu.
    6 rưỡi sáng, một nhóm nam thanh nữ tú 6 xe xuất phát từ Big C thẳng hướng Tam Đảo , mặc cho mưa phùn lâm thâm và trời căm căm rét, nhưng tinh thần thì ngùn ngụt và đầy quyết tâm . Nguyên tắc đi xe đường trường vẫn luôn được đảm bảo mặc dù đoạn đường đi không xa, có xe dẫn đầu, xe chốt đoàn, các xe còn lại không được vượt xe dẫn đầu or tụt sau xe chốt. Không biết các thành viên khác thế nào chứ Vịt em ban đầu có nhụt chí thiệt. Trời mưa quá trời là mưa, tuy không to, nhưng cũng đủ làm ướt 1 số thứ, và áo quần giày dép thì như đi lội bùn về ý, bẩn kinh. Nhưng chẳng thấy ai ỉ ôi gì, nên Vịt em đành im thin thít và nhắm mắt đưa chân, mặc dù trong lòng vẫn đang đau đáu nhớ đến điên cuồng cái giường ấm áp và 1 đống đĩa film vừa mua.
    Do thiếu xế nên có 2 xe nữ phải đèo nhau. Phải hoan nghênh tinh thần của 2 xe này mới được. Và thực sự ngưỡng mộ khả năng chạy xe của mấy xế nữ này, đúng là không thua gì xế pro đâu nhé.
    Đoàn đến nơi là chân đền Cầu Suối, gửi xe, làm một số việc cho tinh thần và cơ thể nhẹ nhàng (những việc mà ai cũng biết là việc gì đấy, ai không biết chết liền) rồi start. Đoàn đường cần trek là 11km đến thị trần Tam Đảo. Đây quả là đoạn đường trek không đơn giản tí nào đối với những người lần đầu đi trek cũng như những người lâu lâu không tập luyện thể dục thể thao gì. Hơn nữa, ai cũng biết đoạn đường này tuy không chông gai, trèo đèo lội suối gì nhưng dốc đứng liên tục, chỉ thấy lên, chả thấy xuống gì. Trời vẫn lùn phùn mưa, và đoàn người vẫn đều bước. Ngay từ đầu đã thấy chia thành 2 tốp rõ rệt. Tốp đầu đi khá nhanh và khá sung sức, như thế không có nghĩa là tốp sau yếu xìu đâu nhá. Tốp sau tuy đi chậm nhưng dai sức ra phết. Tuy mệt, nhưng mọi người vừa đi vẫn có thể rì rầm nói chuyện, tâm sự cùng nhau được (em nói là tâm sự thế thui, chứ ứ biết có tâm sự thiệt không, hehe). Đến giờ vẫn ngưỡng mộ sức và tài nói chuyện của anh Tùng bạn anh Xadieu. Suốt cả quãng đường thấy anh vẫn nói, đến nơi vẫn thấy anh nói, hihi, giỏi thiệt luôn. Mà có lẽ như thế thì mới đi đến nơi được, chứ đi xa như thế, cứ im lặng cắm cúi bước thì chán chit đi được.Dự kiến ăn trưa trên đường bất thành, vì không ngờ mọi người đi ?omáu? đến thế. Một phát đến nơi luôn, ngoài sự mong đợi của bác trưởng đoàn (đúng không bác Xadieu nhỉ). Lúc này chắc ai cũng đói meo rồi, nên cảm thấy bữa ăn trưa sao mà ngon thế. Ăn uống no say (ăn thui, toàn uống Lavie thui à) cả nhà kéo nhau về nhà nghỉ, , ngủ chung thân mật. Không biết mọi người thế nào chứ Vịt em ngủ ngon lắm ý. Các bác đội ảnh bất chấp thời tiết vẫn kéo nhau đi tác nghiệp, tiện thể kiếm xe cho cả nhà về nơi xuất phát ban sang luôn.
    Ngủ nghê chán chê (thật ra thì chẳng chán chê lắm đâu, nếu được thì em làm 1 giấc đến sang mai luôn ý chứ), trong lúc đợi xe xin đến đón, hội cờ bạc đã chiến được mấy ván cùng nhau. Rất tiếc là không kiếm được bát ốc mút nào cho cả nhà, vì tỉ số cuối cùng là hòa nhau (tiếc gì đâu, nếu không đã được ăn ké ốc rùi). Đi xe về mới gọi là hài. 12 con người chen chúc nhau trên chiếc Innova 8 chỗ, dẹp lép một số thứ. Có anh mặt ngắn tũn lại vì sung sướng, chắc là lần đầu tiên được hân hạnh ngồi lên đùi của mấy chàng giai liền
    Chuyến đi kết thúc hết sức tốt đẹp, tổng kết bằng bữa ngô luộc nóng ngon ơi là ngon. Mọi người về nhà chắc ngủ ngon lắm, vì đã có một ngày luyện tập tuy mệt nhưng vui và thân thiết. Hey, hẹn gặp lại ở lần trek sau hứa hẹn là rất khủng nhé.
    Được trang_vitngoc sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 04/03/2009
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết số lượng thành viên FAN MÙA HẠ hiện tại như sau:
    Gồm 19 thành viên, 11 Nữ và 8 Nam. Đúng ra là 21 người nhưng 2 thành viên Nam là Linh và Hà đã tự rút lui do không đáp ứng đủ điều kiện của đoàn.

    Thành viên như sau:
    1. Trang ( G)
    2. Uyên ( G)
    3. Miên ( G)
    4. Đạt ( Boy)
    5. Hương ( G)
    6. Hạnh ( G)
    7. Tâm ( G)
    8. Lan ( G)
    9. Chính ( G)
    10. Tuấn ( B)
    11. Mai ( G)
    12. Khiêm (G)
    13. Phương ( G)
    14. Việt ( B)
    15. Bắc ( B)
    16. Vũ Đức( B)
    17. Thu Hà ( G)
    18. Hà ( B)
    19. Phương (Nam)
    Tớ sẽ đặt Vé 20 người. Một Vé để sơ cua. Tất cả Vé đi và Về đều nằm hết.
    Mình không có thời gian để thiết kế logo trên Áo vì vậy các bác nhanh chóng hoàn thiện nếu không có ý tưởng hay thì chúng ta sẽ mặc áo Cờ đỏ sao vàng.
    Kế hoạch luyện tập các bạn nên chăm chỉ và tự luyện tập thường xuyên cho riêng mình vào mỗi ngày bằng việc đi bộ hoặc chạy, hoặc tự luyện tập ở nhà. Lần Trekking thứ 1 vừa rồi cũng đáng khen cho các bạn nhưng điều đó chưa nói lên điều gì. Lần Trekking 1 chỉ là sự gắn kết và thổi luồng không khí luyện tập chung cho chúng ta. Lần Trekking thứ 2 này mới thực sự thử sức và hết sức khắc nghiệt.
    Chúng ta sẽ ngủ rừng, ngoài đồ của chúng ta tự giác mang 5kg, lần Trekking 1 một số bạn vẫn chưa đạt được 5kg. Ngoài ra chúng ta có thể phải mang một số đồ ăn, lều trại, ....và ăn ngủ rừng, tối nằm sương, có thể có mưa, gió, rét . Vì vậy các bạn phải chịu được sóng gió, nơi đó là rừng thiêng, nước độc....nếu ai không may sức yếu thì...hu hu....không nói nữa!
  4. bsv1980

    bsv1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác Xadieu quên em rồi. Em là Hùng (trang 15) thành viên thứ 21 đây. Đã gửi tin nhắn cho bác. Bác ở đâu em đến đóng xiền với.
  5. tung5917

    tung5917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác tập luyện chăm chỉ, đặng vượt qua thử thách lần 2.
    Gửi tiếp 1 số ảnh của buổi trekking lần 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tung5917

    tung5917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Suối chân cầu hay là Cầu chân suối
    [​IMG]
    Rừng mịt mù trong mây
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Mình đang làm logo đây :D sẽ trình làng vào thứ 6 nhé, để thứ 7 offline ở công viên thì bàn thêm nhé :D
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @ bsv1980: nhanh chóng liên hệ và đóng kinh phí cho mình. Đồng thời trước khi join cùng nhóm hãy đọc những qui định và điều kiện tham gia.
    Mình post một số ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN hết sức cần thiết, những đồ dùng tối giản và cần thiết nhất để mỗi thành viên tự trang bị đồ dùng Cá Nhân cho riêng mình. Phục vụ lần Trekking thứ 2 đồng thời cũng phục vụ cho FANXIPANG:
    [​IMG]
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đây là thống kê ĐỒ DÙNG TẬP THỂ sắp tới chúng ta sẽ mua. Dự định mua cuối tuần này, chiều thứ 7 hoặc ngày chủ nhật. Sẽ phải nhờ vài bạn đi mua cùng. Mình đã lọc ra những đồ cần thiết. Các bạn tham khảo. Bạn nào xung phong đi mua cùng tớ:
    1. Đồ Bảo hộ
    Tất bộ đội ( Yết Kiêu)
    Găng tay có gai ( Yết Kiêu, Lê Duẩn)
    Găng tay nilông ( Yết Kiêu, Fivimart, thị trường)
    Tất nilong ( Yết Kiêu, Fivimart)
    Dây thừng ( Bảo Hộ Lao Động, tớ đang định chế riêng)
    Dây cứu hộ ( Bảo Hộ Lao Động)
    Mũ bộ đội biên phòng có trùm tai ( hiện tại chưa cần)
    2. Đồ ăn nhóm:
    * Trà gừng
    * Ruốc thịt
    * Bánh mỳ
    * Tăm
    * Phomát
    * Chanh
    * Lương khô
    * Đường gluco, lương khô, chocolate
    * Chai nước 1,5 lít
    * Trà gừng, kẹo bạc hà, kẹo cay
    * Nước sâm, nước yến
    * Nước cốt gà, bò húc
    * Đồ ăn khác...
    3. Túi thuốc tập thể:
    * Thuốc lọc nước Aquatabs diệt khuẩn
    * Thuốc kháng sinh
    * Thuốc hạ suốt
    * Thuốc cảm ( cảm xuyên hương)
    * C sủi
    * Thuốc chống sốt rét
    * Thuốc Berbegin
    * Thuốc tiêu chảy
    * Cao dán Salonpas ( túi nhỏ)
    * Cao dán Salonpas ( túi to, 2 miếng, lạnh)
    * Tuýp bôi Salonpas
    * Bông
    * Băng cuộn
    * Băng gạc
    * Kem chống vắt
    * Xịt chống vắt
    * Lọ xát trùng( nước muối loãng)
    * Lọ Bertadin( thuốc đỏ)
    * Ôxi già
    * EFFERAGAN ( giảm đau)
    * Ergo to
    * Ergo nhỏ
    * Viroto
    * Rắn cắn, chó cắt
    * Đau đầu
    * Dầu con hổ, cao Bạch hổ
    * Kéo y tế
    * Vitamin tổng hợp
    * Tấm giữ nhiệt Kairdo
    * Vaselin
    * Muối tinh
    4. Nhu cầu vệ sinh, sinh lý, giải trí:
    * Bộ bài
    * Khăn ướt ( to)
    * Túi nilông
    * Nước rửa tay khô
    * Giấy vệ sinh
    * Dao nhỏ
    5. Đồ định vị:
    * Bản dồ địa hình
    * La bàn
    * Còi
    * Tù và
    * Dây và đồ đánh dấu đường
    * Dao găm
    6. Đồ đi rừng:
    * Dao đa năng
    * Bật lửa
    * Đèn pin cầm tay
    * Đèn pin đeo trán
    7. Đồ ngủ:
    * Tấm trải cá nhân ( tấm nhựa nilông, lót lưng khi ngủ ở lều, chống nước, chống rắn rết...)
    * Túi ngủ ( đang nghiên cứu mua vài cái cho các bạn Nữ hoặc tự cá nhân trang bị thì sẽ không mua)
    HẾT
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đồ cá nhân này ý mà ai cũng phải chuẩn bị cho mình, hay là nhà ta tụ tập đi mua tập thể đi cho vui . Tự nhiên em lôi xe cộ ra đi lang thang lọ mọ một mình cũng chả thú tý nào
    Cho nên ý bác nào mà có ý định đi sắm đồ thì gọi cho em, chúng ta sẽ đi đồng đội nhớ. Có thằng nào nhìn đểu là mình chơi hội đồng với nó luôn kkekeke
    Bao giờ cho đến tháng 4

Chia sẻ trang này