1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh:
    Thời gian lúc đó khoảng 8h15 mọi người bắt đầu chia nhau thành từng tốp trên đỉnh Rùng Rình. Cùng nhau phân công nhiệm vụ:
    - Dựng lều trại
    - Nhóm đống lửa để sưởi ấm
    - Nướng gà
    - Nướng thịt
    - Châm bếp cồn
    Công việc diễn ra hết sức nhộn nhịp, từng nhóm chụm đầu vào nhau. Không khí như một ngày hội, thời gian trôi qua rất nhanh. Ai cũng thấy đói.
    Tốp nướng thịt:
    [​IMG]
    Bếp thịt nướng nè! Ngon không...ực ực:
    [​IMG]
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm trác táng với rượu Vang, Votka. Say rượu, say trăng, say tình bạn bè. Đêm dần trôi trong lặng lẽ và càng ngày càng lạnh hơn. Một số bạn đã chia dần vào 2 chiếc lều dựng sẵn và 1 chiếc lều của nhóm. Nhóm còn lại tập trung quanh đống lửa và chiếc lều của anh porter. Họ ngồi hát và trò truyện với nhau nghe để quên đi giá lạnh, quên đi cơn đói.
    Đêm đó tôi cũng không biết có say không nữa! Chỉ biết gần sáng nằm dưới đất và cỏ cây, sương đêm càng sáng càng buốt, ướt đẫm cả lều bạt.
    Tất cả dụng cụ làm ấm người, miếng dán được sử dụng cho chị em và một số anh em. Túi ngủ đã không mang đi, chăn cũng không mang.
    Đêm cũng lùi dần và ánh dương bắt đầu ló dạng. Những giáng hồng từ đằng Đông lại dọi lên trên đỉnh núi những tia nắng ấm áp.
    Trời đã sáng. Từ đỉnh 1 nhìn sang 2 đỉnh Núi: Thiên Nhị và Phù Nghĩa.
    [​IMG]
    Những lều bạt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các thành viên chuẩn bị ăn Sáng và thu dọn hành lý:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nồi đun mỳ đã quên mang đi. 24 thành viên + porter không có 1 chiếc nồi, bát sắt, kim loại. Vì vậy trong gian khó, trong khó khăn 1 chiếc Nồi lẩu có 1 không 2 đã cứu sống cả đoàn. Tôi xin tôn Vinh và nhớ ăn chiếc bếp lẩu này. Tên nó
    " Bếp Lẩu Xạ Điêu":
    [​IMG]
    Mọi người quây quần bên bếp Lẩu đợi chờ lượt mình. Đoạn này rất vui và buồn cười. Tuy khốn khố và thiếu thốn mà vui.
    Đoạn này mình cũng xin nhận trách nhiệm thiến sót về mình...à nhầm thiếu sót.

  4. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sau khi bữa sáng thân mật, một số đồng chí vẫn say sưa ngủ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cặp xế ôm đang trò chuyện thân mật:
    [​IMG]
  5. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một số thành viên khác:
    Thèm quá! Bao giờ cho đến lượt mình:
    [​IMG]
    Xếp hàng:
    [​IMG]
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em Mai tây và Đăng già " Hot boy" của đoàn. Đăng già phát này hơi mất điểm, trông rất nhâng nháo:
    [​IMG]
    Đến giờ chuẩn bị hành lý, chia nhau khuân đồ đạc:
    [​IMG]
  7. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ở đỉnh Rùng Rình rất nhiều Hoa Tầm Gửi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người bán Hoa Tầm Gửi:
    [​IMG]
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tình củ:
    [​IMG]
    Người vác cày trên đỉnh núi:
    [​IMG]
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tập thể trên đỉnh Rùng Rình - đỉnh 1:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đã xong buổi sáng tại đỉnh Rùng Rình. Đã bước sang ngày chủ nhật. Chúng tôi tiếp tục đi theo lịch trình từ đỉnh Rùng Rình tiếp tục chinh phục đỉnh 2 - đỉnh Thiên Nhị.
    Từ đỉnh Rùng Rình đi cắm xuống dưới chân đỉnh 2. Qua cánh rừng tre phủ đầy lá vàng. Bắt đầu qua những cánh rừng tre:
    [​IMG]
    Qua rừng tre, qua rừng Đỗ Quyên và phía trước là mây trắng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này