1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó tớ leo Fan với SFG nhà tớ rồi
    [/quote]
    Bác Khoai này hơi bị tối dạ, em cũng trong SFG đó chứ.
    Em hỏi là: "bác còn giữ ý định đi Tây Nguyên ko?" chứ có bảo bác đi ngay đâu.
    Vụ Tây Nguyên cũng máu lâu rồi, em không ngại đi một mình nhưng nếu có thêm porter người Kinh
    to cây đệp trai thì cũng đỡ được ối việc
    Có điều đó mới chỉ là ý định thôi chứ chắc phải vài tháng nữa mới thực hiện được.
    Lúc đó nếu bác vẫn còn ý định thì ờ ờ... lúc đó bàn tiếp
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Các bác khi viết nhớ xóa bớt quote đi cái.
    Để dài loằng ngoằng anh em đọc chả hiểu cái gì cả.
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình tập tành ngày 24/3/09:
    Hôm nay, dù trời mưa gió não nùng nhưng tại công viên Thống nhất vẫn có 3 đồng chí tham gia tập thể lực là:
    1. Trưởng ban thể dục thể thao: luôn chăm chỉ nhất và đến sớm nhất, 5 rưỡi em tới nơi bác í đã làm được 1 vòng roài.
    2. Em, vừa chạy vừ đi bộ lặc lè
    3. Bạn Chen: rất bền bỉ, chạy liền tù tì 2 vòng
    4. Hơi của chị Linh: Hôm nay do nhờ bạn Đạt cầm balô nên iem đã k nghe được chị Linh gọi thế nên chị Linh đã không tới được, tiếc quá ạ!
    Hôm nay, rất cảm ơn bác trưởng ban đã vác balô hộ 2 chị em tớ để bọn tớ có thể thảnh thơi chạy vòng quanh hồ.
    @ Bác Chitát: bác bẩu đi sao hôm nay không thấy tăm hơi bác nhỉ, cái chân của bác đã khỏi đau chưa vậy ạ?
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn tập ở đó mà, nhìn xuống vẫn thấy mọi người dưng mà ko xuống cùng mọi người được.
    Midorinhi chiều nay cứ nhìn lên ngọn cây là sẽ thấy anh đấy.
  5. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    HIx, mình toàn đi học buổi tối, chả có cơ hội tập cùng mọi người.
    em cứ đi bộ từ hồ HK về nhà mỗi buổi tối. Thế có đuợc không nhỉ ?
    * Chú thích là nhà ở Kim Ngưu.
    Còn 1 việc nữa ạ,em không thấy update tình hình mua hàng hóa.
    Cờ em đã mua được rồi. Thuốc sẽ mua vào chủ nhật tuần này để đi off chia luôn. Bao gồm : thuốc giải rượu, sâm 3g (gói), đuờng gluco, 2 salonpas gel.
    Các thực phẩm mang thêm do nhà A C ong Bầu : phomát sợi, chocolate, ruốc.
    Các công việc này sẽ được hoàn thành và giải trình tài chính trong ngày 30/3.
    Bên cạnh đó, do em mua lượng thuốc cũng hơi nhiều, sau vụ trek tam đảo em tính toán là vẫn sẽ dư thừa.
    có 2 phương án giải tán đống thuốc đó như sau ạ:
    _ lobby cho đoàn đi Fan 30/4 hoặc các tour khác cần chuẩn bị thuốc men. (bán lại để ăn lẩu).
    - giữ lại cho những lần phượt sau.
    Các bác cho ý kiến ^_^
    Happy wednesday.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đeo ba lô thật nặng, đeo hai cái 1 trước 1 sau cho cân người nhé.
    Đi bộ thênh thênh ko ăn thua đâu, Mai tiểu thư.
    À cho tớ hỏi, đồ cá nhân thế là phát hết rồi nhỉ. Ko ai còn gì nữa nhỉ?
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hum nọ do anh join muộn nên áo + găng tay + đèn pin của anh sẽ đưa cho anh vào 30.3 nhé :D
    nhưng mờ găng tay thì chỉ có loại dùng rồi hm nọ em nhặt ở Tam Đảo 2 về để giặt <===== poor you
    Do sự weo căm nhiệt tình của các girl dành cho anh.. em kính + thân + yêu đề nghị anh chi tát on chây chiều đến ra tập thể dục làm gương và chụp ảnh cổ vũ tinh thần chị em
    30.3 off chắc sẽ xong sớm do công tác chuẩn bị nhà mình làn tốt kinh khủng =================.>>>>>>>>>>>> de nghi ca nha
    vote for karaoke toi'''''''' 30.3 ]
    thoi gian : 8h ngay 30.3
    dia diem : karaoke BMW Phương Mai
    ( chúng ta sẽ đóng tiền từ 7h - 8h sau đó tập 2 nhé )
    gì chứ quan diểm của em đi chơi la phải có tinh thần ;;)
    Cac bac confirm xem bao nhieu nguoi join dc. nhe'''''''' :D
    Được thino015 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 25/03/2009
    Được thino015 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 25/03/2009
  8. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác Chi-tát gửi đường link ảnh bác chụp hôm đi trekking Tam Đảo 2 đi chứ !!!!!!!!
    Mà bác cho em hỏi một câu cá nhân: nick của bác nghĩa là gì vậy?
    Chi-tát on-chây (em chẳng thấy nó có ý nghĩa gì cả)
    The only thing I know is that I know nothing !
  9. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em làm chứng là hôm nọ bác Chi-tát đã được phát 1 đôi găng tay + 2 đôi tất ni-lon rồi.
    Còn thiếu áo + 1 đôi găng tay + đèn pin + còi.
    Mà nhân tiện nói về vụ đèn pin: không hiểu cái đèn pin của em lạc chốn nào rồi.
    Bác này trót dại thì lên tiếng cho em xin lại với (nếu không chắc em phải mua lại quá).
    @thino: vụ ka-ra-ô-kê được đây, up cái địa chỉ chi tiết lên cho mọi người biết với.
    Nghe đâu vụ trekking Tam Đảo 2 cũng còn thừa một cơ số tiền, lấy tiền đó thanh toán cho vụ này chắc cũng OK nhỉ?
  10. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    @em Maivuquynh: em tập tành cẩn thận nhé, đừng nghe lời bác Chi tát mà quá sức đấy. Trong câu chữ của bác Chitát toát ra ý đồ vờ nhắc nhở nhưng mà thực ra là nhằm mục đích đào tạo quân cho bác í hôm tới này đi Fans đó, em mà nghe bác í tập tành như vậy thì thể nào hôm đó bác í cũng trưng dụng em làm lính đi chốt đoàn cùng bác í. Hi, nhưng kể ra thì đi cùng với bác Chitát cũng thích lém, hóng hớt được khối ảnh đẹp. Ka ka.
    @ em Thino: Nở ơi, sau khi cho anh Chitát em còn đôi găng tay nào hông, cho chị một hai đôi nhé. Hôm đi Tam Đảo về chị đã kỷ niệm đất rừng Tam Đảo đôi của chị mất roài.
    À, vụ karaoke chị xin phép nhé. Chị đầu tư đi Fans hết xèng rồi, đã phải ăn chay đi tập chạy cả tháng nay roài, hic hic. Nên giờ đói lắm, chẳng có sức hát đâu.
    @ Hương, Đạt: Các bạn hôm qua đi chạy có thấy là mỗi lúc mình đi dưới gốc cây là dường như mưa lại nặng hạt hơn không. Giờ tớ mới nghĩ ra có khả năng đó là nước do anh Chitát tạo ra. Không hiểu bác í tập cái môn phái gì ở trên cây mà lại tạo ra lắm nước thế nhỉ, mà k bít là nước gì mới khổ chứ ? Nghĩ lại thấy ghê quá, thôi mai ở nhà, chả đi ra công viên tập nữa.
    @Mousentl: Bạn là ai thế nhỉ?
    Tình hình nhà mình cho ý kiến về 3 đêm ở trên núi đi ạ. Em cứ băn khoăn không biết sẽ làm gì trong 3 đêm đó. Liệu có phải là đêm nào cũng chia 3 nhóm: một nhóm hát hò cho 2 nhóm còn lại bên thì đánh tú bên thì xóc đĩa k ạ?
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 25/03/2009

Chia sẻ trang này