1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    CƯỜNG1102: THIÊN VŨ VÔ SONG CHƯỞNG
    Cái tên này hay quá, cảm ơn bạn Điêu nhá.
    Lần này làm mod đừng nook nick cảu bạn nhá, chơi lại mấy thằng ngày trước là đẹp đấy
    MỌI NGƯỜI CHÚ Ý GIỜ TÀU NHÉ, MỘT NGƯỜI ĐẾN MUỘN SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢ ĐOÀN. ĐẾN SỚM CHÚT GIAO LƯU NHÁ
  2. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết ngày xuất phát của chúng ta:
    ít mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 79%
    Nhiệt độ thấp nhất 25
    Nhiệt độ cao nhất 30
  3. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý là có một số chú ý như sau :
    0. đề nghị mọi người đọc kỹ dòng đen thứ 5
    1. Thời tiết gió mùa đông bắc - mọi người mang quần áo thật ấm - thật ấm - thật ấm
    2. Đồ ăn rất ít - nên mọi người mang thật nhiều đồ ăn - thật nhiều - cực kỳ nhiều
    3. Giờ tàu chạy là 8h 40 - tàu SP7 - tập trung vào 8h ở cổng ga đi phía Bắc - đường Trần Quý Cáp
    4. Đề nghị mọi người đọc kỹ những điều màu đỏ ở trên
  4. musashi84

    musashi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic,tên giang hồ của tớ sao thảm hại thế kia ?Cái gì mà NGỌC NỮ với lại LƯỠNG NGHI hả jời?
    Anyway,tên theo nick thì rất ổn:Mu_Sa_Shi:
    BÁT QUÁI PHỤC MA CÔNG
    Rất kết cái tên này,nghe chưa cần hiểu đã thấy vui tai rồi.
    .Cơ mà bác Điêu cho e hỏi CÔNG là thứ vũ khí gì thế ah?
  5. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao mà sư phụ Điêu nghĩ ra cái trò này để lấp liếm vụ chốt đoàn, cũng hiệu quả phết. Tên em tính ra là Càn khôn....cái khỉ gì đấy. Nhưng mà theo nick thì tên cực hay và dễ nhớ, hớ hớ: NHẬT NGUYỆT TIÊN nhé cả nhà.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình post lại lịch trình leo Fan của nhóm FAN MÙA HẠ:
    Lịch trình FAN MÙA HẠ
    - Cung đường: Cát Cát - Sín Chải.
    - Thời gian leo núi: 4 ngày 3 đêm
    - Tổng thời gian tính từ HN và khi về tới HN là 4 ngày 5 đêm
    XUẤT PHÁT: 20h tại ga Trần Quý Cáp
    Ngày thứ 1: ( thứ 5) ngày 2/4/2009
    - 20h : Tập trung tại ga Trần Quý Cáp
    - 20h40: Lên Tàu SP7 ( HN ?" LC)
    Ngày thứ 2: ( thứ 6) ngày 3/4/2009
    - 06h sáng tới Lào Cai
    - Sau đó lên Sa Pa bằng xe Tour. 7h30 sáng có mặt Sapa. Nhận phòng, nghỉ ngơi, gửi đồ, tắm .
    - 09h sáng ngày thứ 1 xuất phát leo Fanxipan bằng tuyến Cát Cát.
    - Đêm nghỉ tại độ cao 2.100 m
    Ngày thứ 3: ( thứ 7) ngày 4/4/2009 ( 10/3 Âm lịch)
    - 08h Xuất phát lên tới độ cao 2.900m Hạ trại
    Ngày thứ 4: ( Chủ nhật) ngày 5/4/2009
    - 8h sáng đoàn leo núi và Guide sẽ lên đỉnh Fanxipan, Porter gùi đồ đạc về độ cao 2.200 m theo đường Sín Chải để chờ đoàn.....Các thành viên sẽ lên tới Fanxipan khoảng 10h trưa và ăn trưa, chụp ảnh tại đỉnh FAN cao 3140m đến 14h xuống núi?
    - Đêm ngày thứ 4 thành viên về nghỉ tại trạm dừng 2.200 m đường Sín Chải
    Ngày thứ 5: ( Thứ 2) ngày 6/4/2009
    - 08h sáng đoàn sẽ về theo đường Sín Chải ....Tới bản Sín Chải khoảng 13h sẽ có xe 24 chỗ chờ sẵn để đón đoàn về Sa Pa.
    - Nghỉ ngơi đến 17h tối ngày thứ 5 sẽ theo xe Du Lịch về Lào Cai
    - 18h ?" 20h15: Đại tiệc đập phá chúc mừng thành công tại Lào Cai
    - 20h30: Có mặt tại ga Lào Cai
    - 21h lên tàu SP4 ( LC ?" HN)
    - 05h sáng thứ 3 ngày 7/4/2009 có mặt ở HN.
    Kết thúc Cung đường.
    Các thành viên ghi lại số ĐT Nhóm Điều Hành:
    Việt - 0982.589979
    Miên - 0902.538668
    Phương - 01226 250 750
  7. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi đồ của em nặng quá rồi, phải đến 6 cân mất, làm sao bi h, em sợ rét lắm cả nhà ơi!
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 01/04/2009
  8. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, , từ giờ sẽ gọi bạn Chen là "CÀN KHÔN CÁI CON KHỈ GÌ ĐẤY" .
  9. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Đồ của e cũng nhiều quá T_T Chị midorihi cho em gọi là CHỊ DORRY nhé. cho nhanh Chị có nhiều đồ thế rồi thì cầm làm sao được 0.5kg thuốc nữa đây ???
  10. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhà BÁT QUÁI nói ít thôi nhớ, dám xỏ xiên NHẬT NGUYỆT TIÊN hử?
    Mà mang cái quái gì nặng thế, bỏ bớt đi, tớ cũng sợ rét lắm, nhưng vác nặng tớ còn sợ hơn, thôi thì tùy ông trời vậy...

Chia sẻ trang này