1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký của Xế XẠ ĐIÊU khi bị lạc mất Ôm XuXu
    ?o Cô gái đó âm thầm chịu đựng, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng nhưng không thanh thoát, lầm lũi đi trong tuyệt vọng. Cô đi băng qua cánh rừng Phong Lá đỏ, lá vàng rơi rụng dưới con đường cô qua.
    Tiếng gió vi vu xào xạo hay tiếng đại ngàn trỗi dậy khiến cô quay lại nhìn tôi , mắt cô ngơ ngác như Con nai lạc bầy giữa rừng, như lá mùa thu:
    ?oLá thu kêu xào xạc,
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô? ?o
    Mắt cô không khóc, những tia nhìn tuyệt vọng và thù hận óng ánh trong đôi mắt nâu hướng về phía tôi .
    Cô không khóc nhưng tim tôi nhói 1 cái như bị điểm huyệt. Tôi đứng chân chân như si như ngốc.
    Cô vẫn bước đi nhẹ nhàng như làn gió. Xạ Điêu mãi mới đi theo sau, bóng cô gái cứ nhạt nhòa và biến mất sau ngã 3. Trước mặt chàng là ngã 3: một đường rẽ trái là con đường ngoằn nghèo toàn lá vàng phủ đầy con đường - rẽ phải là vực sâu hun hút , bóng một con đường xuyên qua rừng tre nhỏ bé hiểm trở, vực sâu hiện ra, rừng tre phủ bóng cả con đường.
    Xạ Điêu thoảng một nét âu lo, một nét quan hoài nghi ngại: người con gái đã lạc mất dấu. Hổ báo sài lang, hay vực sâu đã nuốt chửng mất nàng rồi.
    Chàng ghìm cương gấp gáp, Hãn Huyết Bảo Mã đang chạy bỗng gầm hý lên vang vọng. Chủ nhân đã nhảy phắt xuống ngựa. Một tiếng gầm như Hổ vang lên, một tiếng gọi nghẹn ngào giữa núi rừng Tây Bắc:
    ?o XuXu tiểu muội, muội đang ở đâu?
    Xạ Điêu đi trong tuyệt vọng, người con gái mà chàng chở che đã bỏ đi không một lời từ biệt. Con đường tuyệt vọng hiện ra dưới bước chân người lãng tử, chàng cắm cúi đi vẫn mong hy vọng người con gái vẫn còn chút lưu tình.
    Trên đuờng tre đọng lại một vài chiếc lông chim trên vai áo đã dẫn bước chân Xạ Điêu.
    Không gian gần như chìm lắng, chàng đi rất lâu, rất lâu tưởng như địa ngục kề cận bên người con gái kia, kề cận bên chàng.
    Chàng lại gọi lên nhiều hồi vang vọng khiến lá tre rơi lả tả:
    ?o XuXu tiểu muội ?o
    Dấu vết lông chim cũng đã hết nhưng Xuxu tiểu muội mãi không thấy đâu. Bỗng như nhạt nhòa cuối con đường, ảo ảnh hay thực tại hiền hiện lên bóng của người con gái đó phía cuối con đường.
    Xu Xu quay lại nghẹn ngào
    ?o Xạ Điêu ca ca! Xạ điêu ca ca! Muội đang ở đây?.
    Bóng người con gái yếu đuối nhỏ bé đang vô vọng lò dò tìm đường, như con nai lạc bầy, như con chim lạc mất tổ, trên khuôn mặt cô những dòng thủy lệ như pha lê tuôn trào trên đôi má ?
    Xạ Điêu tay cầm Phong Tình Đao nhìn như si ngốc, khóe lệ trong mắt chàng in hình người con gái tuyệt vọng lạc đường chân đạp trên xác lá tre, sau lưng tối tăm mịt mù u ám.
    Tích tắc đó...giây phút đó chàng chưa bao giờ thấy một hình ảnh nào đẹp và thương tâm như vậy, chỉ cảm thấy sao chân mềm nhũn ra và 2 dòng lệ như viên ngọc rơi rơi trên má Xạ điêu thấm ướt Phong Tình Đao?
    The End!
    Tác giả Xạ Điêu
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Fan mùa hạ đã đặt đít lên tàu lúc 8h50 phút, qúa 10 phút so với giờ chuẩn do phải đợi Hải Phòng. Chính 10 phút, hay chính xác hơn là 30 giây cuối cùng quý giá này đã cứu nguy cho em Ng - cái đồ con rùa ấy - thành viên cuối cùng hớt ha hớt hải vì tưởng 9h tàu mới chạy... hớ hớ hớ...
    Vài hình ảnh trước khi bọn chúng bỏ đường quang chui hội đồng vào bụi rậm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con người này giờ đã tụt ngủm vào trong lòng núi rừng Hòang Liên.
    [​IMG]

  4. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người có một chuyến đi đầy thú vị và đừng quên ghi lại ký sự chi tiết + thật nhiều ảnh đó nha.Chờ tin mọi người lắm lắm
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh đê:
    1. Xadieu_2000
  6. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi nguời,chúc mừng anh Việt đã chinh phục Fan và chở về an toàn.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các bạn:
    Đoàn Fan Mùa Hạ gồm 19 thành viên leo Fanxiphăng từ ngày 2/4 - 7/4. Cung đường Cát Cát - Sín Chải 4 ngày 3 đêm đã hoàn thành cung đường một cách xuất sắc.
    Xuất sắc gồm có:
    - 19 thành viên trên đường đi Cát Cát - Sín Chải sức khỏe đều ổn. Không ai cảm sốt, ốm đau . Chỉ sốt nhẹ khoảng 1, 2 tiếng.
    - Sau khi chinh phục xong về mọi người sức khỏe đều ổn cả.
    - 4 ngày thì có 2 ngày đi dưới trời mưa, đêm ngủ mưa rừng, mưa đá suốt dọc đường.
    - Balo các thành viên nam và thành viên nữ cũng 8 - 10kg.
    @ đoàn xuống ga khoảng 5h15. 4 bạn về trước có việc còn lại nhóm vẫn thừa sức khỏe nên tiếp tục Trekking từ Ga HN ra Phở Hiền - Đỗ Hành làm bát phở gà HN.
    Không những vậy bạn Hùng và Đạt là 2 bạn trẻ tiêu biểu của nhóm. Sinh viên của Bách Khoa và Xây Dựng( hớ hớ...trường tớ) không thèm đi tắc xi từ Đỗ Hành mà lại Trekking Đỗ Hành về Cầu Khỉ. Khá khen thay.
    @ Giờ tớ mới thấy tất cả sự chắt lọc, trekking Tam Đảo 2, Trekking Tam Đảo 1 và các bài tập ở Công viên là quá hợp lí. Nếu không có những sự thử thách trên thì tớ dám cuộc 50 - 70% các bạn bỏ cuộc không thể đi dưới trời mưa đá như vậy.
    Tớ thấy con đường Cát Cát quá đẹp. Tuy không có ảnh vì quá mưa nhưng chỉ xin vài lời thô thiển như sau
    " Bóng người thấp thoáng, 2 bên là cánh rừng tre bạt ngàn và dòng suối nhỏ chảy róc rách, từng cánh hoa đỏ rực rơi rơi trên tán tre hòa vào dòng suối. Phía trên là tán rừng Đỗ quên đang vào mùa, hoa rơi , nước chảy, tiếng tre rì rào như hát ca. Anh lại tiếp tục đi , phía trước là vô vàn những viên băng tuyết đọng lại sau cơn mưa đá, tiếng lạo xạo của bước chân đạp trên băng. Màu của đỗ quên đỏ rực hòa trộn với màu trắng như Tuyết của viên đá. Tạo ra bản phối màu tuyệt sắc " Đỏ và Trắng " .......
  8. tamvips

    tamvips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Summer Fansipan Group chiến thắng chiến thắng chiến thắng!!! Chỉ có thể thốt lên rằng: "tuyệt vời".
    Cảm giác hạnh phúc này dành tặng cho tất cả các thành viên - khối gắn kết sức mạnh của 19 tâm hồn... Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả các bạn!
  9. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    chuc mung ca nha di ve an toan
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng chúc mừng cả nhà này.
    Tối chủ nhật tiếc là không sang giao lưu với các bác được, tại các bác chiếm chỗ ngủ của tụi em ở 2200, nên tụi em phải hành quân tiếp 30phút nữa để cắm trại bên bờ suối thơ mộng
    Em có vài bức ảnh hơi bị chất, của bác điêu và bác 1102 đầu chít khăn đỏ, ngồi dưới lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió ***g lộng, dưới ánh nắng chan hoà..Để thư thả e post tặng 2 bác

Chia sẻ trang này