1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người vượt qua thử thách chính mình và trở về an toàn mạnh khoẻ.
    Hôm nay đã tính nghỉ rồi nhưng khi về thấy sức khoẻ vẫn ổn nên lại quyết định đi làm. Hẹn gặp mọi người tối ngày mai
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã về rồi đấy nhỉ?
    Tối qua định ra đón mọi người, nhưng gần 3h mới mò về đến nhà, mệt qúa nên...
    Tối mai lại 8h ở Mộc à?
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dự định sẽ Offline không phải ở Mộc. Vì ở đó ồn quá! Tớ định Offline ở Trà Đá LTT hoặc cà phê Nguyễn Du. Nhưng 2 nơi này vui nhưng với 20 người thì rất ồn ào. Chỗ ngồi chưa chắc đủ. Tớ chọn được 1 quán gần nhà tớ, ở ngõ Cột Cờ. Bạn nào ở quanh đấy chắc biết quán này. Nơi đó cũng gần nhà mọi người, quán rộng, ngồi ghế tre, quán này tớ bao thầu được. Wifi cũng có. Quán này gần nhà tớ nên mọi người sẽ được thưởng thức Chung chè Fanxiphăng sẽ đun từ nhà tớ rồi mang sang.
    Thế nhỉ! Mấy khi Uống chung nhau chè Fanxiphăng do mình tự hái rồi lại tự đun Uống nhỉ!
    @ cây Hoàng Liên:
    Nói nhanh cho nó Vuông balo bắt đầu từ ngày thứ 2 đường Cát Cát của tớ là nặng nhất và nó cứ tăng dần theo cấp số cộng. Hơ hơ...tớ cứ lừa mọi người là nước ướt hết quần áo nên nó nặng. Hơ hơ...thực ra balo tớ nửa balo là "cây Hoàng Liên". Tớ dốc balo ra mà ít nhất cỡ 2 - 4kg Hoàng Liên. Hơ hơ...nhìn choáng luôn. Đấy là tớ đã bố thí ( à quên cho các bạn trong đoàn rồi nhé) mà vẫn còn nhiều thế....quả này tớ bán giầu to.
    @ all: Lần này đoàn mình ai cũng có quả nhỉ: Chè Fan này, cây Hoàng Liên này, có bạn nào lấy Hoa Đỗ Quyên và băng trên đường không?

    Chương trình "Phục Hồi Nhân Phẩm" hậu leo Fan:

    Chương trình này không bắt buộc. Ai thích thì tham gia.
    Do leo Fan về cần phục hồi sức lực nhưng quả thật tắm thuốc ở khách sạn Hoàng Liên chán không thể tả được. Tiếc là khách sạn Công Đoàn lại nghỉ sửa chữa, tắm Công Đoàn phê kinh khủng, thùng tắm to dã man, thuốc thơm phức, lại rộng và lịch sự, các em mát xa lại ngon....chiều nay tớ sẽ đi mát xa tí thư giãn.

    - 18h: cổng Bệnh Viện Châm Cứu - Thái Thịnh chúng ta sẽ mát xa xông hơi thư giãn. 60k
    - 19h30: Phở Thìn 20k
    - 20h: Cà phê Nguyễn Du hàn thuyên tâm sự, ôn lại chặng đường gian nan đã qua. 10k
    - 21h: Kết thúc.
    Thành viên đăng kí Tour này:
    1. Xadieu_2000
    2. Bắc
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    18h đi làm về, đói, mệt, xông hơi dễ bị tụt huyết áp lắm đấy bác điêu ah, lần trước e bị dính trưởng 1 lần. Khuyên là nên ăn rất nhẹ một chút trước khi xông (khoảng 1 tiếng)
    Mà vẫn là của bác Tài Thu đó, nhưng massage ở cơ sở Hương Sen hay hơn là ở viện châm cứu Thái Thịnh, thử ở Hương Sen đó xem
  5. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mình mình có chừng đấy Hoàng Liên là Điêu gian nhầm hơi to đấy Ba lô nặng nhất phải kể đến ba lô của nhà này, đơn giản vì nó chứa quần áo ướt của 2 người, hoàng liên cả nhánh lẫn củ, đồ ăn và cả đá nhặt từ suối. Mai có mang củ Hoàng Liên đi đọ không À, hôm qua trên xe bác bảo tắm thuốc Dao đỏ thấy đổ mồ hôi là phải ra ngay, giờ em mới nghiệm thấy đúng là em bị say thuốc từ lúc ra mồ hôi, lúc đầu lại thắc mắc sao nước tắm lại mặn chứ Đúng là kinh nghiệm nhớ đời.
    @ Chi tát: Không có bác hơi buồn đấy. Off bác cố đi, nhớ vác cả máy ảnh với thẻ nhớ nhá, bọn em mang laptop sẵn sàng vợt hàng
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh phát. Bi h em chưa thể phát biểu được cảm tưởng nào khác ngoài 2 chữ: "Buồn ngủ".
    Em ngủ tiếp đây (em ngủ gật trên cơ quan từ sáng tới h rồi mà vẫn chưa đã).
    Hẹn mai gặp cả nhà.
    Tôi yêu Fan mùa hạ - Fan mùa mưa!
  7. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Cả nhà đã lên xôm thế này rồi cơ à.
    Em về là té thẳng lên công ty. Đi đường không được hít khói củi ẩm mà toàn phải hít cái thứ khói 14.500 VND thải ra. Buồn như chấy.
    Đến công ty mắt nhắm mắt mở. Lão xếp lão lườm lên lườm xuống. Đến nhục. Chẳng qua ko kéo được mắt ra lườm lại thôi nhé.
    Mừng đoàn về thành công tốt đẹp. Chuẩn bị hậu kỳ nào...
  8. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, tớ 6h30 về đến nhà, 7h50 có mặt tại văn phòng (sớm hơn lệ thường )
    Sau vụ họp kéo dài lê thê và căng thẳng thì tớ cũng chuồn được ra ngoài để đi đăng ký lại sim điện thoại, rồi về gặm móng giò, chén bún sườn dọc mùng, tiếp tục tráng miệng bằng món sữa chua nếp cẩm ở phố Thái Phiên
    Hiện giờ thì thảnh thơi vào điểm danh với quân đoàn Fan mùa hạ
    Đánh giá chung: Ngoài 1 vết bầm tím ở móng chân cái và 1 vết chai ở ngón chân út, mọi thứ còn lại cực kỳ ổn, bằng chứng là vẫn lướt net vào giờ nghỉ trưa, ko thấy mệt mỏi buồn ngủ chi cả. Hehe, mình phục mình thật
    P/s: Tớ mất all số contact của các bạn rồi. Bạn nào có danh sách + số điện thoại của Fan mùa hạ pls sent vào địa chỉ mail ltolinh@yahoo.com giúp nhé. Số đt của tớ vẫn giữ nguyên: 0936156886. Tớ xin hậu tạ bằng một bữa trưa có thực đơn đầy đủ như trên, đảm bảo không no không về ^^
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Trở về với cái máng lợn cũ...
    Sáng nay sau bát phở chia tay cả nhà tớ về nhà lúc 6.30, ko có một động tác gì ngoài thay quần áo và lại cafe, đi làm như ngày thường.
    Tối mai rất tiếc là tớ ko có mặt off cùng cả nhà được vì đi công tác, tớ sẽ gửi ảnh lại cho một bạn nào đó để mọi người cùng xem.
    Hẹn gặp lại cả nhà.
  10. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào điểm danh một phát. Hơi muộn vì còn bận ngủ, he he. Báo cáo với các bác là sáng nay em đã quyết định trốn làm ở nhà ngủ. Khổ nỗi cũng không được tha, trưa đã bị gọi lên công ty. Giờ này lại thảnh thơi ngồi điểm danh rồi.
    Chiều nay em rất tiếc là không tham gia chương trình mát xa xông hơi với các bác kia được (mặc dù rất muốn) nhưng cà phê Nguyễn Du thì ok. Có gì các bác gọi em với.
    Thấy nhớ mọi người rồi đấy. Thế này thì tối nào cũng phải cà phê mất
    Tớ thèm xem ảnh lắm rồi. Ngày mai off các bác nhớ đem thẻ nhớ đầy đủ nhé, em sẽ đem laptop đến, không tha cho cái ảnh nào hết.

Chia sẻ trang này