1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm một số tranh ảnh cho diễn đàn thêm phần sinh động.
    Thị Nở.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thị Ch.
    [​IMG]
    Thị Ng.
    [​IMG]
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, tối nay đi ngắm trăng 16 ở bãi giữa sông Hồng đi. Vừa ngắm trăng, vừa nhậu nhẹt, vừa share ảnh típ.
    Đây là ý tưởng của Bùbể và em đã hưởng ứng ngay.
    Nghe thấy trăng lại nhớ đêm đầu tiên trong rừng trăng sáng vằng vặc.
    [​IMG]
    Hẹn mọi người 7 rưỡi ở Vườn hoa hàng Đậu nhé.
    Ai đi được thì alô cho em Nga hoặc Midorinhi nha!
    Mong gặp cả nhà!
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ch ơi sao em vừa leo đỉnh Fan vừa leo thác Bản Dốc cùng lúc thế?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Điêu cho bọn em cái lịch off ệp hoành tráng. Môi em khô cong :(
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình vừa đi xem Lễ Hội Diều Bá Giang - Hà Tây cũ. Đến 20h mới kết thúc hội. Vui phết! Nghe chưa đã nên tối qua mình đã ngủ lại ở làng Bá Dương và Uống rượu Bá Dương, ngắm trăng rằm tháng 3 và nghe tiếng Sáo diều thả đêm....vi vu gió thổi, say say tỉnh tỉnh...ôi nhớ quê hương...nhớ vẻ đẹp bình yên.
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 2: CHUYẾN TÀU ĐÊM
    19h55, chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa ga Trần Quý Cáp, nó nhảy fắt xuống, rút xoẹt 2 tờ 10k mới cứng ra đưa cho bác tài. Xốc lại chiếc balo trên vai, nó quả quyết bước vào sân ga. Nhìn quanh quất mãi, không thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Hoang mang, nó tự nhủ, mịa, hay là nhầm ga ?! Rút điện thoại ra gọi, nghe trả lời xong yên tâm vào quán cóc ở sân ga gọi 1 cốc chanh leo nóng, bó gối ngồi đợi?
    Lâu rồi nó ko đi tàu, cũng fải từ dạo đi Huế 30/4 năm kia. Mỗi khi ngồi đợi tàu, nhất là buổi đêm thường làm cho nó có đôi chút cảm giác trống trải và hoang vắng, một phần có lẽ tại nó cứ liên tưởng đến cảnh đợi tàu của hai chị em nơi phố huyện nghèo trong truyện ngắn của Thạch Lam (dào, sến vãi!) Thường thì nó hay có thói quen nhìn vào những gương mặt đang vội vã ngược xuôi của đám hành khách lỉnh kỉnh tay xách nách mang, cố gắng đọc tâm trạng của họ. Lần này nó chú ý tới cả một kẻ nhìn mặt mũi bậm trợn đang lừ lừ đi qua đi lại ở khoảnh sân ga gần quán nước. Óc tưởng tượng của nó bắt đầu hoạt động, trộm cắp chăng? cướp giật chăng? Nó kéo chặt balo vào lòng. Thời buổi này á, cảnh giác đâu có thừa ! Mãi đến khi nghe tiếng bà chủ quán véo von: ?oAnh ơi, vào em nhờ tí?, thấy gã le te chạy vào, nó mới thở fào, tự cười nhạo mình đa nghi Tào Tháo
    8h05, rồi 8h10 cũng chưa thấy ai đâu. Nó thấy hơi bực mình, biết thế này cố ở nhà thêm một tí cũng làm được khối việc chứ chơi à?! Đang lầu bầu thì thấy vợ chồng nhà Ong Bầu hùng dũng băng qua sân. Ối trời, nhìn 2 quả balo to vật vã mà nó muốn khóc thét. Chả bù cho nó, cố gắng làm cho balo càng nhẹ càng tốt (mặc dù thứ gì cũng muốn mang theo, hehee).
    Loáng một chốc nữa, các thành viên tụ tập đông dần: Bắc, Hà, Phương ?" quả này lần đầu nó gặp mặt (trông khá giống diễn viên Tiến Hợi, quả nhiên sau này chết luôn biệt danh Bác Hồ). Rồi tiếp theo là Tâm, Hạnh, Đạt, Hùng, Cường, Hương, Lan ?" có cả chị gái lẫn bác Cheetah hộ tống ra ga ?" hoành tráng còn hơn cả đi nước ngoài!
    Rồi Xạ Điêu xuất hiện lừng lững từ xa, làm cả đoàn xôn xao hẳn. Chuyện, hồ hởi đón chào là đương nhiên, người cầm trịch mà bốc hơi thì có mà ăn cám àh?
    Rồi Thị Nở và Maita bắt đầu fát đồ ăn, giấy ướt cho mọi người. Hix, mấy em này chu đáo quá cơ, túi đồ ăn lèo tèo vài miếng sôcôla, vài xoắn fo-ma sợi và mấy cái kẹo gừng mà được đóng gói kín miệng theo công nghệ dán nilông bằng lửa. Một kẻ giơ túi lên kêu to: Ta sẽ sống sót từ đỉnh FAN trở về bằng túi thức ăn này! (Chứ đùa àh,sau này thực tế chứng minh là nhờ nó mà nhiều kẻ cầm cự được qua những lúc sức cùng, lực kiệt)
    Cả đám đang ồn ào nói cười thì bỗng nhớ ra là còn thiếu em Nga. Cường tức tốc rút điện thoại:
    - Alô, đến đâu rồi?
    - Em đang ăn cơm ở nhà
    - CÁI GÌ? Biết mấy giờ rồi ko?
    - Sao thế, còn sớm mà. Tàu 9pm mới chạy cơ mà. Còn 40?T nữa, em đi kịp chán
    - ỐI GIỜI ƠI! Tàu 8h40 chạy rồi! CÓ ĐI NHANH KHÔNG THÌ BẢO?!
    - ??.
    Hóa ra là nàng ta nhớ nhầm giờ tàu chạy, và đồng hồ lại bị chậm mất 15?T! Hix, đúng là họa vô đơn chí! Tốc độ đua xe trên đường như thế nào chắc chỉ có anh em nhà Nga rõ chứ việc nàng ta chạm chân lên được sàn tàu quả đúng là một điều may mắn ! Và không thể không nhắc đến vị thần hộ mệnh Cheetah, người đã đứng giữ vé chờ Nga, người đã gửi những lời nhắn nhủ, những tình thương mến thương tới cả đoàn và ai đó đặc biệt trong đoàn Mở ngoặc, chúng em vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác Cheetah, đóng ngoặc.
    8h50pm. Tàu chạy. Và tất cả 19 thành viên của FAN MÙA HẠ đã yên vị tại chỗ của mình trên con tàu lao vun vút về hướng Lào Cai?
    Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào, mời độc giả chờ đón xem phần 3 (Hiện giờ chưa nghĩ ra tiêu đề, hehe)
  8. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 2: CHUYẾN TÀU ĐÊM
    19h55, chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa ga Trần Quý Cáp, nó nhảy fắt xuống, rút xoẹt 2 tờ 10k mới cứng ra đưa cho bác tài. Xốc lại chiếc balo trên vai, nó quả quyết bước vào sân ga. Nhìn quanh quất mãi, không thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Hoang mang, nó tự nhủ, mịa, hay là nhầm ga ?! Rút điện thoại ra gọi, nghe trả lời xong yên tâm vào quán cóc ở sân ga gọi 1 cốc chanh leo nóng, bó gối ngồi đợi?
    Lâu rồi nó ko đi tàu, cũng fải từ dạo đi Huế 30/4 năm kia. Mỗi khi ngồi đợi tàu, nhất là buổi đêm thường làm cho nó có đôi chút cảm giác trống trải và hoang vắng, một phần có lẽ tại nó cứ liên tưởng đến cảnh đợi tàu của hai chị em nơi phố huyện nghèo trong truyện ngắn của Thạch Lam (dào, sến vãi!) Thường thì nó hay có thói quen nhìn vào những gương mặt đang vội vã ngược xuôi của đám hành khách lỉnh kỉnh tay xách nách mang, cố gắng đọc tâm trạng của họ. Lần này nó chú ý tới cả một kẻ nhìn mặt mũi bậm trợn đang lừ lừ đi qua đi lại ở khoảnh sân ga gần quán nước. Óc tưởng tượng của nó bắt đầu hoạt động, trộm cắp chăng? cướp giật chăng? Nó kéo chặt balo vào lòng. Thời buổi này á, cảnh giác đâu có thừa ! Mãi đến khi nghe tiếng bà chủ quán véo von: ?oAnh ơi, vào em nhờ tí?, thấy gã le te chạy vào, nó mới thở fào, tự cười nhạo mình đa nghi Tào Tháo
    8h05, rồi 8h10 cũng chưa thấy ai đâu. Nó thấy hơi bực mình, biết thế này cố ở nhà thêm một tí cũng làm được khối việc chứ chơi à?! Đang lầu bầu thì thấy vợ chồng nhà Ong Bầu hùng dũng băng qua sân. Ối trời, nhìn 2 quả balo to vật vã mà nó muốn khóc thét. Chả bù cho nó, cố gắng làm cho balo càng nhẹ càng tốt (mặc dù thứ gì cũng muốn mang theo, hehee).
    Loáng một chốc nữa, các thành viên tụ tập đông dần: Bắc, Hà, Phương ?" quả này lần đầu nó gặp mặt (trông khá giống diễn viên Tiến Hợi, quả nhiên sau này chết luôn biệt danh Bác Hồ). Rồi tiếp theo là Tâm, Hạnh, Đạt, Hùng, Cường, Hương, Lan ?" có cả chị gái lẫn bác Cheetah hộ tống ra ga ?" hoành tráng còn hơn cả đi nước ngoài!
    Rồi Xạ Điêu xuất hiện lừng lững từ xa, làm cả đoàn xôn xao hẳn. Chuyện, hồ hởi đón chào là đương nhiên, người cầm trịch mà bốc hơi thì có mà ăn cám àh?
    Rồi Thị Nở và Maita bắt đầu fát đồ ăn, giấy ướt cho mọi người. Hix, mấy em này chu đáo quá cơ, túi đồ ăn lèo tèo vài miếng sôcôla, vài xoắn fo-ma sợi và mấy cái kẹo gừng mà được đóng gói kín miệng theo công nghệ dán nilông bằng lửa. Một kẻ giơ túi lên kêu to: Ta sẽ sống sót từ đỉnh FAN trở về bằng túi thức ăn này! (Chứ đùa àh,sau này thực tế chứng minh là nhờ nó mà nhiều kẻ cầm cự được qua những lúc sức cùng, lực kiệt)
    Cả đám đang ồn ào nói cười thì bỗng nhớ ra là còn thiếu em Nga. Cường tức tốc rút điện thoại:
    - Alô, đến đâu rồi?
    - Em đang ăn cơm ở nhà
    - CÁI GÌ? Biết mấy giờ rồi ko?
    - Sao thế, còn sớm mà. Tàu 9pm mới chạy cơ mà. Còn 40?T nữa, em đi kịp chán
    - ỐI GIỜI ƠI! Tàu 8h40 chạy rồi! CÓ ĐI NHANH KHÔNG THÌ BẢO?!
    - ??.
    Hóa ra là nàng ta nhớ nhầm giờ tàu chạy, và đồng hồ lại bị chậm mất 15?T! Hix, đúng là họa vô đơn chí! Tốc độ đua xe trên đường như thế nào chắc chỉ có anh em nhà Nga rõ chứ việc nàng ta chạm chân lên được sàn tàu quả đúng là một điều may mắn ! Và không thể không nhắc đến vị thần hộ mệnh Cheetah, người đã đứng giữ vé chờ Nga, người đã gửi những lời nhắn nhủ, những tình thương mến thương tới cả đoàn và ai đó đặc biệt trong đoàn Mở ngoặc, chúng em vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác Cheetah, đóng ngoặc.
    8h50pm. Tàu chạy. Và tất cả 19 thành viên của FAN MÙA HẠ đã yên vị tại chỗ của mình trên con tàu lao vun vút về hướng Lào Cai?
    Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào, mời độc giả chờ đón xem tiếp phần 3 (Hiện giờ chưa nghĩ ra tiêu đề, hehe)
  9. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị lamlinhtieu viết văn hay ghê. Như là phóng sự trinh thám ý.
    Trong chapter "Chuyến tàu đêm", nhân vật "nó" có phải là chị k vậy? (mất những 20k tiền xe ôm, sao ko nhờ xế nào đưa chị ra ga???)
    Đính chính thêm là: bác Chi-tát ra ga tiễn cả đoàn đấy chớ đâu phải chỉ tiễn mình em (chị viết là em được 2 người đưa tiễn, hoành tráng quá, cứ như là đi nước ngoài... ẹ ẹ...). Cứ tưởng cuối tuần bác ý bận k đi được, ai dè lại chơi quả solo đi thác Bản Giốc. Cơ mà em cũng chả giận bác ý. Bác Đăng ơi, em bỏ qua cho bác vụ này rồi đấy.
    chi Linh pót tiếp bài nhé, hồi hộp chờ những chapter sau.
  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác đường link ảnh em chụp.
    http://s686.photobucket.com/albums/vv230/hajime_lan_album/Fanxipang2-7Apr09/?start=all
    Có một cách up ảnh lên photobucket cũng khá nhanh.
    Bác nào quan tâm thì tham khảo nhé.
    http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=101503

Chia sẻ trang này