1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhà mình đi đâu hết mà vắng vẻ thế nhỉ.
    Hôm nay em nghe mấy bài hát rừng cọ đồi chè, thấy nhớ nhà mình, nhớ rừng núi ghê gớm, nhớ phát điên lên được.
    Mọi người đâu hết rùi, hú hú hú
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mợ Lan nhìu nhìu nhé, nhờ cái này mà tớ up ảnh lên nhanh hơn bao nhiêu, nếu k có chắc tớ phải ngồi up thủ công cả đêm mất.
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Fần 3: Ngày đầu tiên - Ngày tươi đẹp.
    Chúng tôi đến Sapa vào buổi sáng, không còn sớm nữa nhưng trời vẫn đầy sương, mờ mịt và lạnh gần cóng. Vào nhà nghỉ, gói ghém đồ đạc để chuẩn bị rời xa con người, đến với đại ngàn heo hút.
    Xạ Điêu gương mẫu, xếp đồ xong nhanh nhất, xuống tuýt còi inh ỏi giục mọi người (nhưng chả mấy ai nghe, vẫn ai việc nấy đủng đỉnh kệ Điêu). Điêu ta ra dáng trưởng đoàn, khởi động mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ:
    [​IMG]
    Các thành viên hững hờ hưởng ứng:
    [​IMG]
    Anh này thì khỏe khỏi nói rồi, miễn cho vụ khởi động:
    [​IMG]
    Để anh còn vào chia tay đứa con không phải của anh
    [​IMG]
    Thị nở thì đăm chiêu: Không biết Điêu già sắp dẫn anh chị em nhà mình tới đâu đây???
    [​IMG]
    Nhưng thôi, cứ phải vui cái đã, làm đẹp cho nhau một chút:
    [​IMG]
    Thât vui vì ngày khởi đầu thời tiết rất đẹp, cả nhà rất hào hứng phấn khởi:
    [​IMG]
    Chạy nhảy tưng bừng, chẳng hề phải quan tâm tới đoạn đường khó khăn phía trước, chưa cần nghĩ tới việc giữ sức cho đoạn sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ có một kẻ lo lắng cho bọn trẻ này thôi, đó là anh Mực:
    [​IMG]
    Qua cầu Cát cát:
    [​IMG]
    Chị Linh dù đi hay đứng vẫn luôn giữ được những đường cong vênh bẩm sinh của mình, hi hì:
    [​IMG]
    Qua một đoạn đường leo dốc dài khởi động, Mai ta đã vồ được một con ếch ở đoạn trơn đầu tiên, tiếp đến là suối Cát cát, nước trong vắt, mát lạnh. Thị nở hùng hồn chạy băng qua suối mà không cần anh chị nào chăn dắt:
    [​IMG]
    Qua con suối ấy sẽ là rừng vắt, mọi người đề đã trang bị cẩn thận rồi nên không ai lo lắng gì với mấy con vắt cả. Tâm sự ngoài lề chút về cảm xúc của em với mấy con vắt. May mắn sáng hôm đó qua rừng vất thì trời nắng đẹp, đi qua cả rừng vắt em nhìn thấy 2 con, một con đang quẫy dưới đất, còn một con thì mới ngoạm vào chân anh Porter chân sếu đã bị anh phát hiện ra và cho nát bét luôn. Phải công nhận rằng vắt ở đây to. Mình đã từng nhìn thấy vắt 2 lần trước đó, một lần ở trên Đền Hùng, vắt ở đền Hùng dài và đen, nhỏ như cái kim, cứ quẫy quẫy và chổng cái mông (k bít là mông hay mỏ nữa) vào anh em đi đường, nhìn đến khiếp. Còn vắt ở trên rừng Cúc Phương thì to và ngắn hơn, nhưng cũng đen như thế. Vắt ở đây thì lại to, màu hồng hồng gần giống da người, nó to gấp 3 que tăm, dài bằng nửa. Nói chung là cái loại động vật này không thể mê được. Đó là nỗi kinh hoàng muôn đời của em.
    Sau cơn mưa, cây cối lung linh trong ánh nắng vàng tươi:
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc đã đến bãi nghỉ trưa, bãi nghỉ ở độ cao khoảng 1700m, nắng chang chang, bãi rộng và trống, bóng đổ tròn trên đất:
    [​IMG]
    Chị em tranh thủ đi thư giãn, hè hè:
    [​IMG]
    Sau bữa trưa, chúng ta lại tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Trong rừng có nhiều động vật lạ:
    Con này k bít là con gì, thấy có đầy đủ tay chân mỏ mà k có mắt mũi đâu:
    [​IMG]
    Thêm một con nữa sặc sỡ, lòe loẹt nhất rừng:
    [​IMG]
    Nhưng con này thì chắc chắn ai nhìn cũng bít là con gì:
    [​IMG]
    Trời nắng, đi đổ rất nhiều mồ hôi, nhanh mất sức, đường thì cứ dốc lên mãi mãi, chả có mẫy chỗ xuống để mà bước chân được thảnh thơi. Gặp bờ suối mát, ta ngồi nghỉ ngơi, cho với bớt mệt nhọc:
    [​IMG]
    Suối gì mà trông như là suối Karamel, he he:
    [​IMG]
    Bố bạn Ong khỏe lắm mà trông cũng mệt thế này cơ mà:
    [​IMG]
    Dù mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn luôn lạc quan:
    [​IMG].
    Chẳng mấy chốc đã tới điểm nghỉ của ngày đầu tiên, thật bất ngờ vì đoàn đầu tiên đến sớm hơn dự định rất nhiều, dự định là 5h nhưng 3ruỡi đã tới nơi rồi. Về sớm, nghỉ ngơi thật là sướng:
    [​IMG]
    Ở chỗ nghỉ đêm có rất nhiều sâu róm, nó yêu Ngọc nữ nhất và nhảy ngay lên chàng:
    [​IMG]
    Ở đây cũng có rất nhiều khỉ:
    [​IMG]
    Thấy vui quá, có 2 con nữa nhảy ngay vào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đấy còn có cả tiên nữ, he he:
    [​IMG]
    Nhưng không thiếu những kẻ quấy rối nàng:
    [​IMG]
    (hợ hợ, ngoài lề chút, cái khăn vàng vàng đỏ đỏ mà nhân vật tiên nữ kia đeo trên cổ là của em, em dùng đã được 10 năm nay rồi, em yêu nó lắm. Hôm rồi lên rừng có lẫn vào đồ của ai thì cho em xin lại với ạ, híc híc, trước hết em xin lỗi vì cái tính bừa bãi của em, sau là em xin cảm tạ, hứt hứt. Em yêu nó lắm, mất đi coi như em đã mất... một cái khăn .
    Tuy nhiên, động cơ có thể tha thứ được, chỉ vì thầm thương, trộm nhớ mà thôi...
    [​IMG]
    Ở đây có một dòng suối nhỏ nhưng rất mát, mát đến nỗi rửa tay xong tay muốn hóa đá luôn. Porter người kinh vừa bị giãn cơ do phải mang vác nhiều, liền ra tắm suối cho co bớt cơ vào. Bảo là khoe hàng ra, lại còn ngần ngại:
    [​IMG].
    Đêm hôm đó trăng rất đẹp, có 4 anh chị em quây quần bên đống lửa chơi cờ bạc sát phạt nhau, những người còn lại kẻ soi đèn, kẻ hát sẩm, kẻ nướng cá, kẻ làm sư tử giữ đền cho họ. Tiếc là em k có ảnh này, ai có post lên nha.
    Để giữ sức cho quãng đường dài, mọi người rủ nhau đi ngủ sớm. Nhưng trời không thương người lành. 3h sáng đêm đó, trời đổ mưa như trút, nhưng kệ giời, ta vẫn cứ ngủ, kể cả phải mặc áo mưa. Đến lúc ướt gần hết, k ngủ dc nữa rùi thì mới lục đục dậy vào chụp ảnh cho nhau đây:
    [​IMG]
    Khổ gớm thế mà vẫn cười tươi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 12/04/2009
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 12/04/2009
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bạn nên chọn ảnh có chọn lọc. Nhiều ảnh show hàng sẽ làm người đọc phản cảm. Tuy rằng leo Fan là mang tính đồng đội nên số ảnh show hàng của các đội sẽ nhiều hơn các cung Phượt khác. Nhưng không nên sa đá show nhiều và tập trung vào những cảm nhận. Du lịch bụi ưu điểm hơn các loại hình khác là cảm nhận. Cảm nhận bằng ảnh, cảm nhận bằng văn.
    Mình vẫn chưa viết được chuyến leo Fan lần này. Leo Fan lần này rất vui mang tính tập thể nhưng nó vẫn chưa đủ độ ép phê, chưa đủ khó, chưa đủ độ phiêu linh. Văn của mình thì thiên hề cảm hứng , chưa có cảm hứng chưa thể viết được.
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gớm, em đợi mãi mới thấy nhà bác Điêu lên tiếng, mất bao nhiêu công làm ảnh ọt mà bác chả động viên được câu nào, híc híc, tội cái nhà em.
    Có ảnh thì phải post lên cho vui chứ. Mỗi người có một cảm nhận riêng mà, nên phải post lên mới biết được cảm nhận của nhau chứ. Em nghĩ cái này không cần phải cứng nhắc bác ạ.
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nói chung là mỗi người một cảm nhận về chuyến đi, bạn điêu cứ để e Hà, bạn L viết và post đi. Sau đó đến bạn đọc cảm nhận bào viết và ảnh của bạn Điêu cũng ko muộn mà.
    @Điêu: Thế là fê lắm rồi đó ông à, đầy đủ cung bậc cảm xúc đó. Mọi ng vẫn đang đợi ảnh và bài của ông đó nhá.
  7. arinaga

    arinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thấy bạn midorinhi post ảnh và thêm lời bình dí dỏm mà, để bạn ý tiếp tục đê, đung làm tụt cảm xúc của bạn ý, Điêu mới lên mod lên bắt đầu định giáo huấn ace bắt đầu từ nhà leo Fan này ah?
  8. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Điêu cũng biết và hết sức thông cảm cho hầu như toàn bộ nhóm Fan Mùa Hạ này . Đó là những cô bé , cậu bé mới chập chững đi du lịch bụi , chưa biết khái niệm phượt thế nào .
    Thế nên số ảnh hôm nọ ộp ẹp đa số là show hàng cũng là chuyện thường ngày ở huyện .
    Có những em hót trong đoàn còn lanh lảnh , Fan đã là thế thì cực đông tây tứ phía chẳng là j cả . Hớ hớ !!
    Bản thân tôi chỉ đánh giá cao bác Điêu , bác Cường , và 1 vài thành tố ít ỏi khác là còn biết đâu là fượt , đâu là show hàng . Còn lại là 1 thùng nước gạo rỗng !
    Vài lời khó nghe , ban nãy trên bác Điêu cũng nói show hàng vừa fải thôi , còn viết cảm nhận chứ , em viết bài show hàng nạt nộ trở lại đó cũng là cảm nhận , là con đường đó chớ !
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Offline nhóm Fan Mùa Hạ:
    Hồi 18h( 6h chiều) nay tại Bia Hải Xồm - Nguyễn Đình Chiểu.

    Đường Nguyễn Đình Chiểu cạnh Cv Thống Nhất nhé. Offline này vừa mang tính chất Offline, giao lưu, định hướng phát triển nhóm Fan Mùa Hạ và kế hoạch Trekking sắp tới. Rất mong sự có mặt của tất cả các bạn trong nhóm Fan.
  10. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Em đang định viết. Nghe Mod nói thì chắc là về viết blog cho lành.
    Chiều offline, lại gặp mọi người. Vui quá.

Chia sẻ trang này