1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác Cheetah :) ^_^
    - Cả nhà vào blog or add blog fan.muaha nhé.
    Các vấn đề thi Miss CCSC sẽ được chuyển vào trong Blog. Dành chỗ cho Chuyến trek khác của Fan Hạ.
    - Bác Điêu ko phải áy náy cứ phải đi nhắc nhở anh em nữa.
  2. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp bài nhỉ, ko các MOD lại bảo mình xì-pam
    Tiếp PHẦN NĂM (CHIỀU BÌNH YÊN & ĐÊM THƠ MỘNG)
    Trời sẩm tối dần. Hơi sương lạnh bắt đầu tràn xuống, bám vào tóc, vào mặt rồi luồn vào cổ áo khiến nó khẽ rung mình. Bếp lửa lớn đã được nhóm lên, những viên than hồng rực, ánh lửa bập bùng tạo thành một khoảng không ấm áp, lôi kéo những kẻ sợ lạnh quay quần xung quanh. Quấn chặt chiếc khăn vào người, nó kiếm một chỗ ngồi hơi xa bếp, vừa đủ ấm và không đến nỗi bị lửa táp vào mặt. Nhìn nó suy tư bên bếp lửa, ai cũng nghĩ chắc nó đang có tâm sự gì chan chứa trong lòng. Thật ra, nó chỉ đang nghĩ một điều duy nhất: Bếp lửa thế này, than hồng thế này mà không có khoai lang để nướng thì phí quá đi mất !! Chao ôi là nó, có nhiều lúc tâm hồn ăn uống đã sổ toẹt vào cái gọi là lãng mạn
    [​IMG]
    Buổi tối hôm đó thật ấm áp. Ấm vì bếp lửa. Ấm vì những bờ vai sát gần bên nhau để không cho sương lạnh chen vào. Ấm vì cốc trà nóng được chuyền tay nhau, từ nước một cho đến nước ba nhạt hoét rồi mà vẫn nóng bỏng môi. Ấm vì sự sẻ chia sở thích âm nhạc Và ấm (thậm chí là nóng) vì sự sẻ chia sở thích? cờ bạc
    Nó cũng như mọi người, vui thú với cái sự ấm áp xung quanh mà suýt nữa bỏ qua một vẻ đẹp khác của đêm trong rừng sâu, cho đến khi một kẻ nào nó ngỡ ngàng thốt lên: Ơ, trăng kìa !
    Trăng non! Mảnh trăng thượng huyền treo lơ lửng trên bầu trời cao vợi, thấp thoáng một vài ánh sao le lói nơi xa. Ngắm trăng ở rừng có lẽ không cảm nhận được sự trải rộng mênh mông và khoáng đạt mà cảm nhận qua chiều sâu thăm thẳm của bầu trời, bởi có những tầng cây cao hạn chế tầm nhìn. Cảnh trăng rừng đẹp như tranh vẽ, tiếc rằng không thể ghi lại được (mặc dù e Hà và Xạ điêu vác máy ảnh ra nhưng đều bó tay đứng nhìn) Mà cũng phải thế mới thấy hết giá trị của những chuyến đi, đi là để cảm nhận khung cảnh qua mắt thấy, tai nghe, tay sờ (chứ nếu không thì thiên hạ ngồi nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ hết àh?)
    Phần đầu của đêm trôi qua trong bình yên. Khi đó, có lẽ không một ai nghĩ rằng núi rừng Hoàng Liên Sơn sau màn chào hỏi thân thiện đầy nắng ấm trong ngày đầu tiên lại quay ngoắt ném xuống đầu tụi nó một cơn mưa kéo dài ròng rã tưởng như không thể dứt?
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 18/04/2009
  3. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lại được đọc bài của chị lamlinhtieu, nhớ cảm xúc đêm đầu tiên trên núi rừng Fan ghê. Đó là đêm đẹp nhất, trước khi bị chuỗi công việc "hong đồ" của những ngày sau chiếm hết cả thời gian. Về màn hong đồ này, em sẽ có bài riêng, vì đó đúng là kỷ niêm nhớ đời của em (cùng vời rất rất nhiều những kỷ niệm nhớ đời khác...)
    Chờ mọi người pót hết bài rồi em sẽ down về tập hợp thành một quyển sách (ý tưởng cũng được đấy nhỉ, các bác cổ vũ em nà...o...o
  4. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 6: VẬT LỘN VỚI MƯA RỪNG​
    Đã quá nửa đêm, bước sang ngày 04/04 rồi mà nó vẫn thấy khó ngủ mặc dù túi ngủ ấm quá sức tưởng tượng. Mở mắt nhìn vào khoảng không tối om ở đỉnh lều, nó bỗng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, thoạt tiên thưa thớt, sau nhanh dần nhanh dần và trở nên nặng hạt.. Với quá ít kinh nghiệm ngủ lều trại trong rừng, lúc đó nó chả nghĩ ngợi gì cả mà rúc đầu sâu vào túi ngủ, cố dỗ mình vào giấc ngủ muộn. Thế mà nó ngủ được thật! Cho đến khi nghe tiếng Tâm, Hạnh, Lan lao xao: trời, đồ ướt hết rồi, nó mới lồm cồm bò dậy và kinh hoảng nhận ra mình đang nằm trong? vũng nước. Nói thế thì cũng hơi quá nhưng quả thật là nước đã bị thấm từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới và đọng thành từng vũng nhỏ trong lều. Túi ngủ ướt. Balô ướt. Đồ đạc để ngoài như mũ, tất, giầy? càng ướt. Loay hoay thò chân ra khỏi túi ngủ, thế là cũng bị ướt nốt. Nước mưa làm chân tay lạnh cóng. Cả mấy đứa đều lúng túng (thì đã bao giờ trải qua tình huống dở khóc dở cười như thế này đâu?!) Sau một hồi thì cũng tìm cách thu xếp được, bọc balo vào túi nilong và mặc áo mưa vào, ngồi bó gối đợi trời sáng. Nhìn những gương mặt tái xanh vì mưa lạnh của các bạn, nó bắt đầu mường tượng sự nghiêm trọng của vấn đề. Óc tưởng tượng còn mang nó đi xa hơn, nó bắt đầu nghĩ tới những dòng suối trở nên hung dữ trong mưa lũ có thể cuốn phăng tụi nó đi. Ô hô! Ai tai! Trước lúc đi nó còn chưa kịp viết di chúc mà
    Người trong lều cứ ngồi chờ. Còn mưa thì cứ việc mưa, đều đặn và rào rạt. Sự lo lắng mỗi lúc một tăng. Gọi với sang lều khác nhưng tiếng mưa làm bạt đi nên không ai nghe thấy. Không đừng được, nó vùng dậy bước ra ngoài lều. Tòan bộ khu vực dựng lều đều đã ngập xăm xắp. Xung quanh nhiều bụi cây ngã rạp xuống trong nước. Vẫn mưa mù trời và không có dấu hiệu là sẽ tạnh.
    Khoảng 6h00 thì nhận được lệnh: Ăn sáng và khởi hành trước, porter sẽ nhổ trại theo sau. Nghĩ mà thấy xót xa. Bình thường gùi đã nặng lắm rồi, giờ lều trại, túi ngủ sũng nước thì thật tội cho các chú porter quá! Nhưng mà cũng không nghĩ ngợi được lâu vì cái thân mình cũng đang lo không nổi. Cả bọn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nai nịt gọn gang. Túi bánh mì lạnh ngắt được truyền tay nhau, không ai bảo ai nhưng đứa nào cũng cố nhồi vào bụng để có sức mà đi, dù vậy, nó cũng bỏ dở nửa cái bánh mì vì không thể nuốt nổi.
    Lên đường. Trời vẫn sầm sì tối. Balô ngấm nước nặng trĩu sau lưng. Nhà FAN MÙA HẠ lúc đó giống như một đoàn quân âm thầm lặng lẽ rẽ mưa mà đi. Ngay từ đoạn đầu tiên đã phải leo dốc. Bàn tay cố bám lấy những gì có thể bám được để leo lên. Những khúc rễ cây đen xì và trơn trượt. Đất rừng và lá khô mục gặp mưa trở nên nhão nhượt và chứa đựng đầy bất trắc cho những bàn chân đang cố bám vào. Đôi găng tay chẳng mấy chốc đã ướt sũng và nhuốm màu đất đen. Đang đi thỉnh thoảng nó phải dừng lại tháo găng ra vắt bớt nước để giảm bớt giá lạnh cho đôi tay? Mưa vẫn mịt mù. Có những đoạn nó bước đi một cách chệch choạc vì gần như không nhìn thấy đường. Đeo kính vào cũng không rõ hơn là mấy vì mắt kính nhòe nhoẹt nước mưa. Hình như lúc đó nó đã đi bằng ý chí sinh tồn, không cho phép mình dừng lại, không cho phép để mất dấu người đi trước?.
    Mưa nhạt dần. Nhóm đi sau lúc đó có nó, cặp Tuấn-Chính và sau đó một đoạn nữa là Lan và HDV đi chốt đoàn vẫn tiến bước mặc dù tốc độ khá chậm. Đến lúc này nó cảm thấy khá hơn một chút vì đường đi không dốc mà men theo sườn núi. Đi hết đường mòn nằm trong lòng con suối cạn thì gặp Miên quay lại đón, cây gậy Miên đưa trợ giúp cho nó được một chút ít khi xuống mấy đoạn dốc đường trơn. Các nhóm khác đã đến được chỗ nghỉ giải lao ở một thung lũng hẹp chờ cả đoàn tập kết.
    Mưa tạnh hẳn. Sau vài phút nghỉ ngơi cả đoàn tiếp tục hành trình. Đường đi lại leo dốc (ôi, kinh hoàng!). Bước chân chuệch choạc. Hơi thở nặng nề. Hương, Nga, Tâm, Hạnh, Lan và nó dường như đều đã đuối sức. Cung đường được ngắt quãng bằng các trạm nghỉ ?otự do?, những miếng sô-cô-la, những sợi fo-mát, chai nước fa đường gluco hoặc sâm được chuyền tay nhau để tiếp thêm sức lực. Mệt là thế nhưng chỉ cần dừng chân lại là không ngớt những tiếng cười (xen lẫn tiếng thở ) Mọi người lại động viên nhau tiếp tục đi. Trận mưa đá tối qua rải trên đường đi những viên băng đá nằm lẫn trong đất và lá ướt, nhiều viên thậm chí to bằng đầu ngón chân cái. Bình thường chắc là nhiều tên cũng phải lao ra nhí nhảnh con cá cảnh, làm duyên chụp ảnh với băng đá lắm. Thế mà lúc này đây cũng chỉ giương mắt nhìn với một câu cảm thán: Kìa, băng đá kìa! và lại tiếp tục bước đi. Thật là: Sức yếu thì xin kiếu nghệ với chả thuật !
    Mà thật ra là cuộc vật lộn với mưa rừng đã làm cả bọn quên tiệt món chụp ảnh. Không một hình ảnh nào được ghi lại kể từ thời điểm nhổ trại xuất phát lúc sáng sớm cho đến điểm dừng chân buổi trưa. Đến lúc này các máy lại được đồng loạt lôi ra chứng kiến cảnh bi hài nhếch nhác của cả bọn:
    [​IMG]
    Hong đồ ? Hong đồ?.
    Đồ em chưa khô làm sao mà đi tiếp ?!
    [​IMG]
    Ơ này cô gái Hơ-mông !
    Hơ xong không biết mông em màu gì ?!
    [​IMG]
    Trông xa cứ tưởng là cờ.
    Lại gần hóa mấy cái quờ (uân quân huyền quần) của em !
    [​IMG]
    Chen chúc dưới đó: tức cười!
    Ta đây cứ việc phơi người lên cây!
  5. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này chịu khó ọp ẹp hoành quá, tiếc là tớ ko tham gia được nhiều.
    Tối qua thấy em Nga alo rủ đi Salsa, cơ mà đang bận với GÁI (theo đúng thuật ngữ chuyên môn của Bùbể), ko ra được, tiếc quá
    @ all: tớ dạo này chuyển công tác sang công ty môi trường đô thi, chuyên đánh bóng mặt đường; nhà mình ai có nhu cầu lấy đĩa thì alo tớ nhé, tiện tớ sẽ chuyển qua tận nơi. Chứ ọp ẹp tớ ko theo nổi, hi`...
    Mobile 0988080307
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Gửi Mindorini và các bạn FMH,
    Có thể cách nói của Xạ Điêu hơi cực đoan, khiến các bạn hiểu nhầm.
    Mình xin đính chính thế này: việc post ảnh chuyến đi và chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm, rủ rê chính là lý do để cái box DL này tồn tại, là cái mọi người trông đợi khi vào các topic để đọc bài. Vì vậy, xin mời các bạn cứ tiếp tục các bài viết, bộc lộc cảm xúc của mình và post ảnh.
    Chỉ xin lưu ý là các thông tin mang tính cá nhân hoặc không liên quan trực tiếp tới topic thì mình nên pm cho nhau, mục đích là để topic của các bạn dễ đọc, dễ tìm thông tin hơn, để topic của các bạn không chỉ của riêng FMH mà của các thành viên của box DL nữa. (Chứ chỉ để tìm một thông tin mà phải lật hàng trăm trang như các topic hiện nay, quả thật là không nên. Nếu một lần bạn phải tìm thông tin, bạn sẽ hiểu).
    Tất nhiên là các bài post vô ý thức như up bài, chỉ có một icon, nói một hai câu vô nghĩa, các thông tin hoàn toàn không liên quan đến box thì cần được xử lý thích hợp. Điều này chắc không ai phản đối.
    Hy vọng các bạn tiếp tục dạo chơi trên box và FMH sẽ phát triển hơn.
    Thân/Kilotu
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    các bạn làm luôn trang 1 thành mục lục của nhóm, các link nhà cũ nếu có, mục lục các chuyến đi post ở trang nào, các bạn khác vào đọc sẽ tìm hiểu mục lục và có thể xem ngay đuợc hành trình mà các bạn đã đi qua.
    Lâu lắm mới có một nhóm đi mà viết đuợc dài thế này, rất mong các bạn tiếp tục
    thanks
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Rất cảm ơn mod cũ và mod mới đã vào động viên nhà fan mùa hạ. Cũng đúng là lâu lắm rồi không được đọc nhưng bài viết hay về các chuyến đi mặc dù các chuyến đi rất rất nhiều.
    Đọc lại những bài viết về các chuyến đi của box mấy năm về trước mà thấy box du lịch bây giờ loãng nhiều so với ngày trước, các chuyến đi thì tăng lên mà chất lượng giảm xuống, nhà fan mùa hạ cố gắng duy trì nhá, lâu lắm rồi tớ với ngồi đọc những bài viết dài thế này.
    @Cả nhà: Tối qua mải mê đi ăn uống quá ko qua chơi với mọi người được, cáo lỗi cáo lỗi.
    Xadieu lên mod bận trăm công nghìn việc không vào đây chăm sóc topic hả???Hạ bệ trưởng nhóm đê.
  9. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ nhà mình: đồng ý là bác Điêu hơi ... bỏ bê topic này, rồi thỉnh thoảng phát biểu những câu rất... Xạ Điêu (nguyên 1 chùm chuối to bự)... Nhưng chính những củ chuối đó mới làm nên Xạ Điêu của Fanmuaha chứ ko phải mod Điêu.
    Ngay cả Mindorini cũng đồng ý với tớ, trong cái tối off ở đỉnh 4300 ấy: nhắc đến tên Điêu ai cũng ghét, cũng muốn chửi, nhưng khi nhìn thấy mặt Điêu, tự nhiên thấy thân thương lạ thường, chẳng ai mắng được câu nào, chỉ thấy zô zô và zô...
    Dù gì thì gì, Điêu vẫn là 1 phần không thể thiếu của nhà Fan hạ, như bất kỳ ai trong 19 thằng Fan hạ chúng ta, hehe
    Tớ cũng như mọi người, cũng như bác Cường, đều rất yêu quý topic này, và rất trân trọng những dòng cảm xúc của bạn Hà Còi, của chị Linh, mợ Lan... và cả của em Mai ta (dù chưa dám công khai).
    Vì vậy, nói 1 cách to tát là vì sự phát triển của ttvn vì box du lịch, nói 1 cách nhỏ nhẹ là vì nhà Fan mùa hạ, nói thẳng tưng ra TAO VIẾT CHO SƯỚNG, CHO THỎA THÍCH ... dù nói kiểu gì đi chăng nữa thì mọi người cứ viết đi. Vẫn đang chờ phần tiếp theo của chị Linh, phần tiếp của Mido, cảm xúc hơ mông của Mouselt và cả những thứ xúc cảm ko tên của em Mai ta.
    Love all.
  10. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @Cúnbụi: Chuẩn MEN !!!
    @FAN HẠ: Trước khi đi tớ đã nhận trách nhiệm viết Nhật ký cho nhà FAN HẠ. Tớ thì cho là tớ đã không hoàn thành nhiệm vụ, vì thực ra tớ chỉ đang viết Nhật ký cho bản thân, để lưu giữ những cảm xúc, kỷ niệm về một hành trình mình đã trải qua, và mạo muội post lên chia sẻ cùng các bạn mà thôi.
    Tớ sẽ hoàn thành nốt 4 phần còn lại trong thời gian sớm nhất !
    Tks cả nhà đã động viên !
    P/S: Tớ đã khởi động lại cuộc thi MISS CÁT CÁT - SÍN CHẢI ở blog FANMUAHA rùi. Cả nhà qua đó bình chọn nhé !
    http://360.yahoo.com/fan.muaha
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 20/04/2009

Chia sẻ trang này