1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    @Cúnbụi: Chuẩn MEN !!!
    @FAN HẠ: Trước khi đi tớ đã nhận trách nhiệm viết Nhật ký cho nhà FAN HẠ. Tớ thì cho là tớ đã không hoàn thành nhiệm vụ, vì thực ra tớ chỉ đang viết Nhật ký cho bản thân, để lưu giữ những cảm xúc, kỷ niệm về một hành trình mình đã trải qua, và mạo muội post lên chia sẻ cùng các bạn mà thôi.
    Tớ sẽ hoàn thành nốt 4 phần còn lại trong thời gian sớm nhất !
    Tks cả nhà đã động viên !
  2. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không thấy mọi người bàn về chuyện đi Thung Nai cuối tuần này. Bác Điêu thì bỏ bê topic này rồi, bác Cường thì chẳng biết có phải đang đi công tác ko.
    Vạn bất đắc dĩ 2 bác ấy không đi thì ace ta "tự sướng" với nhau vậy.
    @thino: em pót lại lịch trình và khởi động tour này nhé.
    @lamlinhtieu: chị viết hay thật mà. Tất nhiên không thể tránh khỏi quan điểm và cảm xúc cá nhân nhưng mọi người đều đồng cảm được vì cũng đều trải qua rồi mà. Những người khác không viết có thể vì không có thời gian, vì ngại viết hoặc không biết viết gì, viết ntn (không phải là không có cái để viết nhưng trình bày nó ra như thế nào trên trang giấy là cả một vấn đề). Chị đã nói hộ cảm xúc của nhiều người. Thanks chị lắm lắm
  3. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Vào thấy nhà mình hẻo lánh quá đi mất.
    Tự dưng thấy Fan Mùa Hạ đóng đá trong tiết trời nóng nực thế này. Cũng thú vị nhỉ ? Giá mà có bia ......... thì chắc zô zô........ rồi đấy!
    Kể ra thì cả nhà mình thật là bận rộn, không ai còn cảm hứng để chăm chút cái không gian bé tẹo này nữa hay sao ý nhỉ? ngồi đóng lại máng lợn to hơn, đẹp hơn rồi sao?
    Tình hình Thung Nai và Miss Cát Cát Sín Chải giậm chân tại chỗ. Ông chủ topic lặn mất tăm mất tích - Có phải những điệu nhảy quyến rũ đã đưa anh đi đến vùng đất Latin nóng bỏng?
    @ C. Linh: Cố lên chị ơi, mọi người vẫn đang theo dõi từng bài viết của chị. Nó như là luồng sinh khí để mọi người gắn bó và tiếp tục những hành trình cùng Fan Mùa Hạ.

    @ All: Tớ cũng biết mọi người đều bận. Chỉ 5 phút dòm ngó topic thôi mà, hãy nói lời nào đó để chứng tỏ bạn còn tồn tại chứ ?? Cứ như thế này. Tớ tủi thân, buồn ghê gớm. Hôm đi off ở Hàng Đậu, cả nhà vẫn vui vẻ lắm mà. Đừng bảo là có trận chiến xích bích sau khi tớ xin về sớm nhé !
    Love all.
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Phần 4.1: Ngày thứ 2 - bước vào gian nan.
    Ngày thứ 2 bắt đầu với cơn mưa rừng tầm tã từ 3h sáng, nhưng dường như mưa không thắng nổi cơn thèm ngủ của mọi người, dù lạnh, dù ướt nhưng ai cũng cố nán để chợp mắt thêm được vài phút nữa, bởi vì không ngủ thì sẽ chẳng lấy lại được sức để đi tiếp.
    6h sáng - đúng như lịch trình, Xạ Điêu thổi còi toét toe gọi mọi người dậy. Lúc đó tất cả đều đã dậy rồi, nhưng mưa to quá, lạnh quá, ra ngoài thì ướt hết, nên hầu hết đáp lại Điêu bằng sự im lặng, người vẫn cố nằm thêm, kẻ thì bắt đầu lục đục thay đồ, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
    Khi trời sáng rõ hẳn, mấy trai nhanh nhẹn nhất cũng đã sửa soạn xong và ra khỏi lều, hô hoán mọi người nhanh tay để đi cho sớm, càng nán lại lâu thì càng lạnh. Bữa sáng mỳ tôm trứng đã trở thành mong ước xa vời, thay vào đó là chiếc bánh mì kẹp chả dai ngoách, lạnh ngắt, và có chiêu nước mưa. Nhưng chẳng mấy ai kêu ca, cố mà nhai nhuốt để lấy sức thoai.
    Sau bữa sáng tuyềnh toàng, cả nhà bước hẳn ra khỏi lều, bó buộc lại tư trang cẩn thận. Những chiếc kẹp quần áo có người dự phòng mang đi bây giờ đã phát huy tác dụng. Kẹp cho chặt những mảnh vài mưa, che chắn cho chiếc ba lô. Balô mà ướt hết thì khỏ lắm. Có người đã kể lại lúc đó nản vô cùng, chỉ muốn quay về, bởi mưa rừng giăng kín lối, lạnh lẽo phủ xung quanh, không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng không ai nói ra điều đó. Cả đoàn vẫn tiếp tục lên đường.
    Không cần biết trước mặt điều gì đang đợi mình. Chỉ biết đến một điều đình Fan đang còn rất xa, ta vẫn chưa thể chạm tới ước mơ. Phải đi tiếp, phải đi tiếp....
    Đi trong lặng lẽ...
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình post Lịch trình đi Thung Nai chủ nhật này 26/4/09. Cung đường này mình lập xong thấy nó quá Phiêu. Mình mới đi 1 nửa cung này đã thấy Phê quá rồi. Nếu thuận lợi về thời tiết và nhân hòa đi hết cung này thì không biết phê đến thế nào.
    Xuôi Ngược Sông Đà ?" ngắm Thung Nai ?" tắm suối Thanh Thủy
    Địa điểm:
    - Thung Nai?" Hòa Bình.
    - Hà Tây, Phú Thọ, Hòa Bình: chạy ngược, xuôi Sông Đà
    Quảng đường:
    - HN ?" HB: 73km
    - HB ?" Thung Nai: 15km
    - HN ?" Sơn Tây: 45km
    - Sơn Tây ?" Đá Chông: 10km
    Phương tiện:
    - Xe máy
    Kinh phí:
    - 200k.
    Thời gian:
    - Đi 6h sáng chủ nhật 26/4
    - Về khoảng 8h tối chủ nhật 26/4
    Ẩm thực, Thư giãn:
    - Cá Sông Đà
    - Gà Phú Thọ
    - Tắm suối nóng Thanh Thủy
    - Tắm bùn Thanh Thủy
    - ???
    Lịch trình:
    Hà Nội ?" Láng Hòa Lạc ?" Sơn Tây ?" Đá Chông ?" K9 ?" chạy đường bám dọc Sông Đà - Chẹ - Kỳ Sơn ?" QL6 ?" Hòa Bình - Thung Nai - bến Tiền Phong - Mó Nẻ - Vầy Nưa - Tu Lý - Đà Bắc - Thanh Thuỷ - tắm nước nóng Thanh Thủy - Cầu Trung Hà - Sơn Tây ?" HN.
    Những điều thú vị ở Cung đường này:
    ?o Đây là cung đường ngắm Sông Đà. Suốt cung đường người bạn đi song song với ta là Khúc Sông Đà. Khúc Sông Đà uốn lượn ở mỗi vị trí lại có vẻ đẹp riêng, chỗ gầm gừ hung tợn ở Hòa Bình, lúc hiền hòa ở Thanh Thủy, lúc đẹp man dại ở Thung Nai?.
    - Có câu ?o Tất cả các con đường đều dẫn tới thành Rome? nhưng dân Phượt lại có câu ?othành Rome không quan trọng mà quan trọng bạn đi đường nào để tới đó?. Có rất nhiều con đường để tới Thung Nai nhưng có thể nói con đường này là ?oĐẹp nhất và Phiêu nhất?
    - Cung này có thể nói là quá Phiêu, quá đẹp. Thời gian 1 ngày mà đi được như vậy thì quá tuyệt vời.
    - Phiêu:
    ? Đi dọc Sông Đà từ K9 tới Chẹ, Kỳ Sơn là con đường đất, dân sinh, ít người đi lại, xuyên qua các bản làng người Mường, người Thái. Vừa ngắm bản làng, vừa ngắm Sông Đà.
    ? Vứt xe máy lên Thuyền lênh đênh từ Bến Thung Nai tới bến Tiền Phong. Đây là đoạn đường Thủy dài nhất nếu ai đã đi Thung Nai, đi qua Đền Bờ người Mường, đền Bờ người Dao, động Bờ, chợ Bờ. Trên Thuyền với sóng nước, với cá Sông Đà, với rượu, với gió mát và chúng ta sẽ hát ca . Tưởng như trở về với Lương Sơn Bạc. Bài hát ?oHảo Hán Ca? sẽ được hát lên với trái tim , với khí phách của Fan Mùa Hạ, của Cát Cát Sín Chải, của những bát rượu nồng ấm và rực lửa. Khí thế, sức trẻ, sức nóng sẽ được đốt lên trong tim, trong huyết quản của cả đoàn để chuẩn bị sức lực chinh phục đoạn đường Phiêu linh và Gian khổ phía trước ?o Tiền Phong ?" Mỏ Né ?" Vầy Nữa ?" Tu Lý ?" Đà Bắc?.
    ? Bến Tiền Phong thực ra đã hỏng, chúng ta sẽ phải cắt ngang qua quả đồi, xuyên qua vườn cây toàn xoài xanh, cắt ngang qua nhà dân và bắt đầu con đường thú vị.
    ? Từ bến Tiền phong chúng ta lại đi dọc Sông Đà ngắm dòng Đà Giang, ngắm tiếp bản làng người Thái heo hút và thân thiện xung quanh đuờng. Cung đường từ Tiền Phong ?" Mó Nẻ - Vầy Nưa ?" Tu Lý là con đường Offroad rất thú vị, hoang sơ. Tới Vầy Nưa chúng ta sẽ trẫm mình dưới dòng Suối Mát ngang đường và những màn thi Bikini, áo tắm Nam Nữ sẽ diễn ra. Tuổi thơ trỗi dậy chăng?
    ? Từ Đà Bắc sang Thanh Thủy là con đường xuống dốc với lổm ngổm đá. Phía xa bên phải, xa lắm đó là thực hay là mơ. Tây Bắc sẽ hiển hiện trong mắt các bạn, đó là dãy núi mờ xa, là ruộng lúa chín vàng và hương lúa bay theo gió cuốn ta đi sang Thanh Thủy.
    ? Từ Thanh Thủy chúng ta lại đi ngược Sông Đà . Đây là đường Song song với đường lúc sáng chúng ta đi. Vào Thanh Thủy sẽ có bồn nước nóng hoặc bồn tắm bùn sẽ đợi chúng ta,?sự mệt mỏi và u phiền sẽ rủ bỏ thân ta. Bữa cơm tối với gà, lợn mán ?sẽ được dọn ra?..
    ? Kết thúc là đường về thong dong Thanh Thủy ?" cầu Trung Hà ?" Tây Đằng ?" Sơn Tây ?" Láng Hòa Lạc ?" Hà Nội.
    Lịch trình chi tiết và Thuyết minh sơ lược :
    - 6h Xuất phát ở HN Pico Plaza
    Chạy Hà Nội ?" Láng Hòa Lạc ?" Sơn Tây. Sau đó rẽ trái vào Đá Chông ?" K9. Từ K9 sẽ đi dọc Sông Đà ngắm Đà Giang ?" Chẹ - Kỳ Sơn. Từ Kỳ Sơn sẽ nhập QL6 và tới thành phố Hòa Bình. Hòa Bình đi tiếp Thung Nai, bến Thung Nai. Tới bến Thung Nai sẽ có thuyền đón chúng ta lênh đênh trên Thuyền cùng với xe máy. Trong lúc trên Thuyền chúng ta sẽ rẽ qua nhà nghỉ Cối Xay Gió làm vài kiểu ảnh và mua ít cá. Bữa trưa sẽ được nhậu nhọet và lênh đênh trên Thuyền. Thuyền và xe, người sẽ đến bến Tiền phong. Từ Thuuyền chúng ta sẽ vận chuyển và bỏ xe xuống bến Tiền Phong và cắt ngang quả đồi để vào đường huyện lộ.
    Từ bến Tiền Phong xuyên qua những bản làng heo hút của người Thái, những ruộng lúa chín vàng của vụ Chiêm, của bà con người Thái và đi dọc khúc Sông Đà theo tuyến sau: Mó Nẻ - Vầy Nưa ?" Tu Lý ?" Đà Bắc.
    Từ Vầy Nưa tới Tu Lý sẽ gặp vài con suối mát cắt ngang qua đường. Con suối này sẽ là nơi chúng ta rủ sạch bụi trần, tắm mát để loại bỏ cái nóng oai ức của mùa hè, ở đây sẽ tham gia chấm cuộc thi ?o mặc Bikini và Sịp đẹp nhất??.kết thúc cung đường sẽ đi sang Đà Bắc.
    Đà Bắc sẽ đi tiếp dọc khúc Sông Đà qua Đà Bắc - Thanh Thuỷ. Tới Thanh Thủy những bồn nước khoáng nóng, những bồn tắm bùn sẽ đợi chúng ta gột rửa mệt mỏi. Tắm xong sẽ là màn nhậu nhọet đập phá với: gà đồi, lợn mán?..
    Sau màn đập phá, ăn uống chúng ta tiếp tục tiếp từ Thanh Thủy ?" Cầu Trung Hà ?" Tây Đằng ?" Sơn Tây ?" Láng Hòa Lạc ?" Hà Nội. ( Nếu bụi sẽ thay đường trên = đường 32).
    Kết thúc cung đường và chia tay!
  6. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quả thật không hổ danh Xạ Điêu anh hùng. Thật là ngưỡng mộ ngưỡng mộ . Cung đường này phiêu thật đấy giá như CN này mà có thời gian thì em cũng phải theo chân các bác. Chúc nhà mình đi chơi vui vẻ
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 7: BA NGHÌN MỐT VỚI HAI NGHÌN CHÍN - ĐƯỜNG XA MUÔN DẶM GẬP GHỀNH KHÓ ĐI​
    Sau khi ăn trưa xong, mọi thứ đã được hong khô tương đối, đoàn lại tiếp tục bài ca lên đường. Hóng hớt nghe HDV bảo cung đường chiều nay cũng dễ dàng thôi, thong thả đi khoảng 4-5h chiều là tới. Nó khấp khởi mừng thầm, đến sớm được như chiều hôm qua thì quả đúng là thiên đường. Đi thôi !
    Trời quang mây tạnh, thậm chí đôi lúc còn có nắng đẹp. Tâm trạng mọi người phấn chấn hơn. Đường đi xuyên qua rừng cây có thảm thực vật khá phong phú nằm trên sườn núi. Rừng không quá rậm rạp, phía dưới là các bụi tre trúc mọc lúp xúp, xen lẫn là cây thân gỗ, dây leo cao vượt hẳn lên. Nhiều cây cổ thụ có gốc rễ xù xì, hình dáng cổ quái nằm trong tầm nhìn nên tốc độ cả đoàn chậm hẳn lại vì máy ảnh còn bận lia quét. Thi thoảng có những vách đá đầy rêu chắn ngang bắt mọi người phải hì hụi leo qua, tuy ko quá dốc nhưng cũng đủ để làm kha khá người thở mệt.
    Những hình ảnh như thế này bắt gặp trên đường đi rất nhiều:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân tình cũng rất chịu khó show hàng:
    [​IMG]
    Đích thị dòng giống nhà TÔN NGỘ KHÔNG. Họ và tên: 1. THÂN NHƯ KHỈ 3. THÂN NHƯ VƯỢN (Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng thì cũng đoán được ai tên gì rồi nhỉ, khỏi phải chỉ đích danh, hehe!)
    [​IMG]
    Bốn thầy trò Đường Tăng trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh (Hơ, toàn nam thanh nữ tú cả, ai nhận làm Trư Bát Giới đây nhỉ?!)

    [​IMG]
    Oái, từ từ hẵng chụp, để tớ thu chân khí, hồi phục dung nhan cái đã nào !
    [​IMG]
    Ơi đôi hài vạn dặm
    Cùng ta vượt đèo cao
    Cùng ta xuyên rừng thẳm.
    Cùng ta lội suối nguồn
    Giờ thảnh thơi.
    Soi mình bên băng đá !
    Cổng trời là điểm dừng thư giãn nhất trên cung đường này. Sau khi bò bằng 4 chân lóp ngóp leo lên đến cổng trời, bỗng dưng mở òa ra trước mắt khoảng không gian bao la bát ngát. Gió ***g lộng thổi. Xa xa là những ngọn núi được rừng bao phủ dày như một tấm thảm màu xanh xám, như thế này:
    [​IMG]
    Mặc dù chân tay vẫn còn run lẩy bẩy vì leo dốc, nó vẫn cảm thấy hết sức hài lòng vì những gì đang được chứng kiến. Ngồi lên tảng đá, duỗi thẳng chân, nhắm mắt lại, hít căng ***g ngực thứ không khí trong lành tinh khiết, để cho làn gió mơn nhẹ trên da?Cảm giác giống như là vừa được uống một liều thần dược, giúp nó hồi sức nhanh chóng (Tất nhiên cũng phải kể đến công mấy miếng táo đồng chí C1102 vác từ Sapa lên nữa chứ!)
    Những cảnh đáng nhớ tại Cổng trời:
    [​IMG]
    Anh Chờ - porter cho đoàn, rất nhiệt tình và tốt bụng
    [​IMG]
    Midorinhi - Nữ chiến binh quả cảm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nụ cười rạng rỡ trên cổng trời.
    (To be continued?)
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cung đường " Xuôi Ngược Sông Đà ?" ngắm Thung Nai ?" tắm suối Thanh Thủy " là cung đường dài, có đoạn tương đối khó đi, nữ rất khó lái đoạn này, nó sẽ không đơn giản như đi HN - TĐ. Vì vậy các thành viên trong nhóm phải đăng kí gấp để mình còn cân đối Xế, Ôm. Nếu thiếu Xế thì mình còn tuyển các Xế bên ngoài.
  9. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cho e dang ky di Thung Nai voi nhe
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    28/4 này tôi lên tàu đi Cát 2 đây.
    Ai bỏ quên cái gì trên 3143 thì bảo, tôi lấy về cho nào.

Chia sẻ trang này