1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1

    Bên mình đặt tour của Vườn quốc gia hoàng liên.
    Nhưng còn tuỳ bạn đặt đi theo cung nào ( cát cát - sín chải- trạm tôn), số lượng người đi. Trung bình bọn mình đi đợt vừa rồi là khoảng 2T. Đi tour giá rẻ hơn thì chất lượng kém hơn. Bạn có thể xem lại một số trang khoảng 40 - 59 để biết chi tiết hợp đồng của bọn mình, gồm vé tàu, lều, túi ngủ, menu bữa ăn, bảo hiểm,các chi phí liên quan...
    Trạm tôn - Trạm tôn: 1-2 ngày
    Sín chải - trạm tôn (hoặc ngược lại): 2- 3 ngày
    Cát cát - sín chải (hoặc ngược lại): 4 ngày 5 đêm. (Nếu thể lực tốt, các bạn có thể có nhiều thời gian chơi ở Sapa hơn)
    Để đảm bảo sức khoẻ:
    Đối với cá nhân: bạn ngày nào cũng phải luyện tập đi bộ khoảng 4 -5 km, luyện sức bền.
    Đối với tập thể: nên có test địa hình từ 1 - 2 lần. Bọn mình trek tam đảo, còn trong đấy có núi bà đen j đó thì phải. Các bạn cân nhắc lựa chọn cho phù hợp.
    Còn nếu bạn đi trek 1 vài cá nhân, không cần bảo hiểm thì có thể thuê trực tiếp porter và họ sẽ dẫn bạn đi. Chi phí có thể sẽ rẻ hơn.
    Chúc bạn thực hiện được kế hoạch của mình.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------
    Mình cắt nghĩa và trả lời bạn như sau:
    Coi như tính bạn ở Hà Nội. Thường thường các nhóm sẽ leo Fan theo 3 đường chính như sau:
    - Trạm Tôn - Trạm Tôn: 1 ngày nếu lấy thành tích và 2 ngày 1 đêm nếu leo bình thường.
    - Trạm Tôn - Sín Chải: 3 ngày 2 đêm
    - Cát Cát - Trạm Tôn: 4 ngày 3 đêm
    - Cát Cát - Sín Chải: 4 ngày 3 đêm
    Cung đường trên tính theo thứ tự khó dần. Số ngày leo trên là tính bạn leo Fan. Chưa tính thời gian đi, về Sapa - Lào Cai - HN.
    Tính tổng thời gian đi từ HN và về HN sẽ như sau. Thường mọi người hay đi bằng Tàu Hoả và xuất phát lên Tàu vào tối SP...sau đó 5-6h sáng tới ga Lào Cai. Bên Tour sẽ đón bằng ô tô từ Lào Cai - Sapa nhận phòng , gửi đồ, nghỉ ngơi chút ít và nhận poster, guide. Sau đó ô tô sẽ chở tất cả tới điểm xuất phát Trạm Tôn, Cát Cát, Sín Chải.
    Tổng thời gian tính từ HN đi và về để thực hiện leo Fan sẽ như sau. Phải cộng thêm 2 đêm nữa cho mỗi cung đường. 2 đêm gồm có 1 đêm trên Tàu đi HN - LC, 1 đêm về Tàu LC -HN:
    - Trạm Tôn - Trạm Tôn: 1 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 3 đêm
    - Trạm Tôn - Sín Chải: 3 ngày 4 đêm
    - Cát Cát - Trạm Tôn: 4 ngày 5 đêm
    - Cát Cát - Sín Chải: 4 ngày 5 đêm
    Chi phí leo Fan gồm:
    - Chi phí công ty dẫn Tour: dao động rất cao , tuỳ thuộc vào cái miệng lưỡi của bạn có xương hay không xương. Nó sẽ từ 1 tr - 2 triệu, tuỳ thuộc vào Cung đường và của trưởng đoàn. Nhóm mình đi cực kỳ rẻ 1.2 tr. Với cung đường Cát Cát - Sín Chải thì thường 1.4 - 1.65 triệu( báo giá của các công ty quen thuộc hay dẫn đoàn box DL)
    - Tàu Hoả khứ hồi:
    - Bữa sáng tới Lào Cai:
    - Bữa tối Đập phá khi leo xong Fan
    - Thưởng cho porter, guide
    - Tắm lá thuốc người Dao
    Tổng chi phí tất cả nhóm mình là 2.2 triệu.
    * Còn về sức khoẻ bạn nên cân nhắc về độ khó mình đã thống kê tâng dần theo thứ tự. Đường Cát Cát rất dài và gần như không có đường, không có lán. Nên luyện tập thường xuyên bằng chạy bộ và đi Trekking thử 1 địa điểm giống Fanxiphăng. Trong khi luyện tập cũng xác định rằng có thể gặp trời mưa, mưa đá vì nhóm mình lần vừa rồi ngủ trong mưa, đi trong mưa đá nhưng nhóm vẫn đi nhẹ tênh.
  3. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @xadieu: em join vụ Thung Nai ngay từ đầu đấy ah.
    @chi-tát: tưởng 30-4 bác đi đâu, hoá ra cũng bon chen đi Cát Cát. Chúc đoàn bác đi thắng lợi trở về !
    26-4 cũng join vụ Thung Nai với nhà Fanha đi bác. Gì chứ bác là được tuyển thẳng, ko cần qua vòng loại
    @thienlt2: có ôm chưa bạn (Trang vitngoc có đi cùng ko dzậy?)
  4. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ tạm thời tổng kết DS các bạn đi Thung Nai lần này. Ai có thay đổi gì thì báo nhé. Ai muốn đi cũng báo ngay để tiện sắp xếp xế-ôm nhé.
    1. Xạ Điêu (nam)
    2. Mousentl (nữ)
    3. Lantim0601 (nữ)
    4. Cuong1102 (nam) (có vẻ dập dòm)
    5. Maiquynhvu (nữ)
    6. Lamlinhtieu (nữ)
    7. Bsv1980 (nam)
    8. MelodyChen (nữ)
    9. Thient2 (nam)
    Đang thiếu xế rồi, các xế đâu giơ tay lên nào, các ôm xinh tươi đang chờ
  5. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quá kết cung Thung Nai của bác Điêu. Nhận hàng luôn.
    @ Xạ Điêu: yêu bác quá cơ, lại trở thành trưởng đoàn lý tưởng rồi (cả nhà mình nhớ nhá, đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh kẻ chạy lại. hãy rộng lòng cho kẻ tội lỗi đó 1 con đường quay lại với ánh sáng, tránh xa bóng tối)
    @ Xạ Điêu: em sẽ kéo thằng Châu Phúc và mấy thằng bạn em đi. Dự kiến có thêm 3 ôm, ko phải suy nghĩ. Hehe
    @ Mai ta: em cứ cắm nốt cái chân đấy vào đi. Chi phí Thung Nai vụ này anh cho vay ko thời hạn. Bao h nhớ thì trả anh cũng được, hehe
    Love all!
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi đợi em về
    Chờ em về đi với...
    Mong ước nhỏ nhỏ này của em chắc chẳng được đáp lại rồi. Vì nếu là em mà ở nhà thì em cũng chả đợi được thằng nào đi xa cả, muốn đi luôn thôi, cung này phê quá.
    Chúc cả nhà chuyến đi an toàn, thật khoẻ, thật vui!
    À, lần trước nhà mình đi Phan bác Đăng đã ra tiễn rất tình cảm. Lần này bác ấy lặn lội thân cò đi có một mình, nhà mình tổ chức đi tiễn bác Đăng đi nha.
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TIẾP PHẦN 7:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày này, ba mươi năm sau
    Có khi nào ta ngồi kể lại.
    Cho con cháu ta nghe.
    Về chuyến đi lịch sử
    Về hành trình Fan Hạ đã trải qua ngày ấy?.
    Con đường này dẫu nhiều thế hệ đã đi qua.
    Ta vẫn tự hào:
    Ta từng in dấu chân lên đó.
    Minh chứng cho sức trẻ.
    Có thể lấy chí dời non
    Có thể lấy sức lấp biển?
    Này nhà Fan Hạ,
    Có còn nhớ hay không ?!
    Trên dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp
    Đường ta đi không được đặt tên.
    Mà được đánh dấu bằng con số.
    Này là ba nghìn mốt
    Này là hai nghìn chín.
    Ai không hiểu, ừ thì nó chỉ là con số
    Ai đã đi qua rồi, biết được nó thấm đẫm mồ hôi
    Nó chứng kiến giây phút ta sức cùng lực kiệt
    Vẫn dũng cảm tiến lên?
    Này nhà Fan Hạ,
    Có còn nhớ hay không?
    Đường ta đi.
    Vượt núi cheo leo.
    Xuôi thác ghập ghềnh.
    Dưới chân là băng đá.
    Trên đầu là đỗ quyên.
    Ở giữa khoảng không là sương bay mù mịt
    Chốn bồng lai tiên cảnh.
    E cũng chỉ đến thế mà thôi?
    Này nhà Fan Hạ,
    Có còn nhớ hay không?
    Đường ta đi.
    Xuyên rừng trúc ken dày đầy bí hiểm
    Lá cây lót đường, êm như tấm thảm nhung
    Sự hoang dã ngập tràn từng milimét.
    Và ta,
    Say mê cũng ngập tràn?
    Nhưng liệu có lúc nào ta thấy băn khoăn
    Vì đã đánh thức núi rừng đang ngủ yên cùng cây cỏ?
    Này ta, ta còn nhớ hay không?
    Ba nghìn mốt
    Gió thổi. Sương vây. Mây cuốn.
    Má buốt. Tay cóng. Chân tê.
    Nhưng lòng ta vẫn ấm.
    Đồng đội vẫn bước cùng ta.
    Khích lệ ta...
    Cổ vũ ta...
    Tiến lên nào ta ơi...
    Này em, em còn nhớ hay không?
    Khi em sắp kiệt sức.
    Làn da xanh tái.
    Đôi mắt nhắm nghiền.
    Có bàn tay ủ ấm tay em.
    Có bờ vai nâng đỡ vai em.
    Tình người đôi lúc chỉ đơn giản thế thôi.
    Nhưng ấm nồng đến lạ.
    Phải không em?
    ?..
    Và ta biết.
    Hai nghìn chín không phải là đích đến.
    Nhưng là dấu mốc khó lòng xóa nổi trong ta !
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 25/04/2009
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 25/04/2009
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại tỷ lệ Xế / Ôm của nhóm mình là: 4/5. Chauphuc và Cuong1102 đang là dập dòm. Thực sự nếu không có Cuong1102 đi cùng cung này thì sẽ rất khó khăn hoàn thành được cung đường này. Có một đoạn phải vác xe lên thuyền và xuống thuyền, kéo xe xuyên đồi. Thực sự cũng hơi vất. Cung này mình lập là do gợi ý của Cuong1102 . Mày không đi coi như "ăn cháo đái bát"...
    Như vậy nhóm mình sẽ tuyển thêm 1 Xế nữa. Tuyển thêm 1 Xế
  9. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thông báo off cho chuyến Thung Nai đây.
    Mời toàn thể các anh chị em Fan Mùa Hạ và các bạn tham gia chuyến Thung Nai lần này đến off lúc 8h tối ngày thứ 7 (25/4) tại quán cà phê Mộc, B7, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa (đối diện cổng sau trường đại học Bách Khoa) (tầng 1).
    Chúng ta sẽ phân công xế ôm cho những người còn đang bơ vơ (tội nghiệp tôi thế, các xế nhà tôi đâu hết rồi...)
    Vẫn đang cần tuyển thêm xế! Gấp gấp!
    Cả nhà mình đến đông đủ nhé!
  10. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết của chuyến Thung Nai - Chủ nhật 26/04 như sau:
    ít mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 54%.
    Nhiệt độ thấp nhất: 22
    Nhiệt độ cao nhất: 30.
    Hẹn tối gặp lại cả nhà.
    @Chị Linh à :) vụ Miss đến đâu rồi? em ngóng chị quá :) hihi.

Chia sẻ trang này