1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thi COUPLE nào, xem ai đẹp đôi hơn nào!
    [​IMG]
    Ấy, cái tay cái tay!
    Đôi ta cùng chốt nào!
    [​IMG]
    Hóa ra porter cõng đồ nhẹ hều à!
    [​IMG]
    Em trốn sau cành cây, anh cũng tìm theo em!
    [​IMG]
    Táo ơi! Quả này chúng mình là Couple đẹp nhất rồi!
    [​IMG]
    Cho em góp mặt với!
    [​IMG]
    Chị em mình ăn đứt chúng nó rồi!
    [​IMG]
    Chúng mình cũng đẹp đôi đấy chứ, Táo 2 nhỉ?
    [​IMG]
    Tim anh một nửa em một nửa, nhà Táo chịu thua chưa?
    [​IMG]
    Em đừng lo, không ai đẹp bằng vợ chồng mình đâu!
    [​IMG]
    Giao kết rồi đấy nhé!
    [​IMG]
    Anh em mình lẽ nào lại chịu thua bọn nó.
    [​IMG]
    Vẫn còn ngày chủ nhật nữa cơ mà, hị hị...
    [​IMG]
    Khó chọn quá, các bác bảo ai đẹp hơn ai nào? Cặp nào phản đối thì cứ chứng minh bằng hình ảnh nhé!
    Được melodychen sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 06/05/2009
    Được melodychen sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 06/05/2009
  2. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, bực mình quá. Sao em up ảnh lên mà hổng được
    Được mousentl sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 06/05/2009
  3. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Làm quả ảnh h''mông nào

    [​IMG]
  4. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp quả ảnh đôi. Mình vote cho đôi này. Trông bác Cường "dễ xương" ghê
    [​IMG]
  5. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gái Kinh hay gái Mông?
    [​IMG]
    Nếu không đề cập đến Cậu Mợ thì quả là một thiếu sót lớn.
    Ấy Mợ ơi, sao bất cẩn thế, giá mà anh được làm cái balo cho Mợ lúc này nhỉ?
    [​IMG]
    Thôi để anh dìu Mợ.
    [​IMG]
    Bớ, kiểm lâm đâu, có vợ chồng nhà kia hái trộm chè kìa!
    [​IMG]
    Chết đến nơi rồi con ơi!
    [​IMG]
    Giao kèo chấm dứt nhá!
    [​IMG]
    Làm thế nào lấy được quả táo kia bây giờ?
    [​IMG]
    Không được rồi, họ có dao!
    [​IMG]
    Ơ kìa làm gì thế?
    [​IMG]
    Đói quá, chết mất!
    [​IMG]
    Đi kiếm đồ ăn mau lên!
    [​IMG]
    Dám không nghe lời à?
    [​IMG]
    Được melodychen sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/05/2009
  6. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN TÁM: ĐỈNH FAN BĂNG GIÁ​
    Nhà FAN HẠ đã trải qua một đêm dài chìm trong giấc ngủ mệt mỏi và nơm nớp lo sợ trời sẽ đổ mưa ở điểm dừng chân 2900. May thay, ông trời cũng không đến nỗi triệt đường ngủ của cả nhóm nên đến tận 6h00 sáng hôm sau, tức là ngày 5/4, sau khi nai nịt gọn gàng và đang túm tụm ăn sáng thì mới lắc rắc mưa. Những ai nhanh chân ăn trước thì còn đỡ, còn những ai ăn sau thì đúng là cám cảnh ?o bưng bát mì chan hòa nước mưa? (Sau chuyến leo FAN này thì khối người biết là mình rất ?otốt bụng?, uống nước mưa, nước suối chả hề hấn gì )
    Hành trình của FAN HẠ lại tiếp tục trong con mưa rừng mù mịt, có điều mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý và siết chặt đội hình nên đều cảm thấy vững tâm hơn. Nó hăm hở theo nhóm đầu tiên, cứ nhìn vào bước chân của người đi trước mà bám theo. Không ngờ vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng hô: Dừng lại, nhầm đường rồi ! Thì ra chú HDV tuy bảo là có kinh nghiệm dẫn đoàn đi FAN mấy chục lần nhưng đi đường CÁT CÁT là lần đầu tiên (Hê hê, PR cho FAN HẠ tí, leo FAN là phải chọn đường CÁT CÁT ?" SÍN CHẢI mới xứng ) Thôi, thôi, đề nghị chú HDV lại xuống đi chốt đoàn cùng với em Lan cho nó lành, ta là ta chỉ tin vào mấy chú porter dẫn đường thui, nhỉ?!
    Đường đi lại theo con suối dốc ngược từ 2900 lên 3100. Nhưng khác với buổi chiều hôm trước, có nhiều người đi rất nhanh vì hai bên suối mọc nhiều trúc nên có thể bám trúc mà lao xuống. Còn lúc này, nước mưa từ rừng đổ dồn về suối làm dòng nước đục ngầu sủi bọt. Những tảng đá to dựng đứng chắn ngang suối. Cả đoàn cứ thế, bám vào đá, vào cây để leo lên. Lại thở hổn hển. Lại hụt hơi. Chân tay dầm nước lạnh buốt. Như thường lệ, đoàn lại nhanh chóng tách thành các tốp. Nhóm dẫn đầu lần này có vợ chồng Ong Bầu, Thino, Bù Bể, Đạt, Bắc, Tâm... Tiếp theo là Hạnh, Hà, Hùng và Lợi tiểu Chen bị đuối sức nên cũng bị tụt lại. Cường1102, Xạđiêu lùi xuống hỗ trợ cho các bạn đi sau. Cứ thế, cứ thế, đoàn cứ gạt nước mưa, gạt cây rừng mà tiến. Có môt việc mà nó cứ nhớ mãi, số là đang mắm môi mắm lợi bám trúc leo lên thì em Hùng đang đi fía sau nó chợt lên tiếng: Em nghe bảo nước trong ống trúc ngọt lắm, chị em mình thử xem sao?! Và thế là cậu chàng dừng lại, dùng tay bẻ trúc tìm nước uống. Ôí giời ơi, đang mệt gần chết mà cũng phải phì cười, đúng là tuổi trẻ ? vô đối
    Leo mãi, leo mãi thì cũng vượt qua được con suối để lên đến 3100. Chỉ còn 43m độ cao nữa thôi mà, nó tự động viên mình thế. Nhưng sao cứ đi, đi hoài mà không tới nơi?! Đường đến đỉnh FAN tưởng gần trước mắt mà sao khó với đến thế! Mưa vẫn mịt mù hòa lẫn với sương và mây bao phủ khắp không gian. Cơ thể nó run lên vì lạnh. Đôi chân dường như không còn nghe theo ý muốn của nó nữa. Bước đi choệch choạc làm nó ngã dúi dụi mấy lần vào đám bụi trúc mọc cao ngang nguời. Nó vượt qua được quãng đường khó khăn đó có lẽ cần phải biết ơn hai người. Một là Cường1102, luôn theo sát nó và gần như là phải liên tục động viên để nó không ngồi bệt xuống đám cây cạnh đường. Hai là em Midorinhi, tiếng hát của em lúc đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị, em biết không
    Và cuối cùng, đỉnh FAN cũng đã hiện ra!. Nóc nhà của Đông Dương đây sao? Nó đã xem ảnh nhiều rồi nhưng chủ yếu là các bức ảnh chụp vào ngày nắng đẹp nên nhìn cực phê. Còn bây giờ, bao phủ xung quanh là mây mưa mịt mù và gió thổi ầm ào, tầm nhìn xa không quá 5m. Không gian xám xịt và có cảm giác là chỉ một chút nữa thôi là tất cả mọi thứ, kể cả những người có mặt ở đó sẽ đóng băng lại vì lạnh giá?. Và gió thì thổi kinh hồn, chỉ cần mon men lên chạm cột mốc, bước chệch ra khỏi sự che chắn của vách đá thì có cảm tưởng sức mạnh của gió có thể đẩy người rơi xuống vực
    Nhưng dù khung cảnh lúc đó có không như mong đợi đến thế nào thì trong lòng nó vẫn vỡ òa nhiều cảm xúc. Nó đã làm được. Nó đã làm được rồi! Nó đã ở đây, trên nóc nhà Đông Dương, giang tay hét lên cùng gió lộng. Giây phút đó có lẽ nó đã quên đi mọi vất vả, cực nhọc của hành trình gian khổ vừa trải qua.
    Có lẽ chỉ có một từ thôi: PHIÊU !
    FAN HẠ tự hào đã chinh phục đỉnh FAN bằng cung đường CÁT CÁT và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến thế !
    Tất cả mọi thành viên của nhà FAN HẠ, từ người khỏe nhất cho đến người yếu nhất, từ vợ chồng Ong Bầu cán đích đầu tiên cho đến em Lan chốt đoàn đều đã chạm tay vào cột mốc lịch sử trên đỉnh FANSIPAN.
    Và thêm một từ nữa: CHIẾN THẮNG !
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN CHÍN: SÍN CHẢI HAY LÀ TRẠM TÔN ?!​
    Sau giây phút PHIÊU trên đỉnh FAN, mọi người đều quay lại với hiện thực rất phũ phàng: trời vẫn mưa, chân tay tê buốt như kim châm và thân nhiệt xuống thấp vì lạnh giá. Hầu hết những ai ở trên FAN vào thời điểm đó chỉ trụ lại khoảng 15?T là vội vã tìm đường xuống ngay. Trên đường xuống, nó gặp rất nhiều đoàn đang đi lên bằng đường Trạm Tôn (chẳng bù cho suốt 2,5 ngày đi đường CÁT CÁT chả nhìn thấy ai ngoài các thành viên trong đoàn). Chặng đường từ đỉnh FAN về điểm nghỉ 2800 có lẽ là lúc tinh thần của mọi người xuống thấp nhất. Thời tiết bất lợi, thể lực cạn kiệt, thêm vào đó là kết quả ?othể hiện? trên đỉnh FAN không như mong đợi nên nhiều người kém vui. Đoàn đi cùng nó lúc đó có Bắc, Hà, Chen, Xạ Điêu, Nga, Tâm và Hạnh. Mưa lạnh nên món kẹo gừng phát huy tối đa tác dụng, sô-cô-la, pho-mát sợi đến lúc này mà còn cũng trở thành của quý. Đến giờ thì nó chỉ còn nhớ loáng thoáng về đường đi, hình như là leo xuống một con suối cạn có những tảng đá rất to, thỉnh thoảng gặp vài cái thang bằng sắt ?" hơ hơ, khá là bất ngờ khi nhìn thấy mấy cái thang này đấy nhé, cứ tưởng leo FAN chỉ có đường rừng rú mà thôi . Về cơ bản là đi xuống, nhưng cũng có những lúc phải leo lên ?" cứ nhìn thấy dốc là mặt lại dài thượt ra, hix, mệt vãi . Nó nhớ là có những đoạn đường cứ giẫm bừa vào vũng nước mà đi, không tránh né gì nữa cả, cơ mà đi kiểu này thấy nhanh và đỡ mệt hơn hẳn. Đau khổ nhất là lúc từ sườn núi bên này nhìn thấy khói bốc lên từ điểm nghỉ 2800 mà lọ mọ mãi vẫn không về đến nơi. Đúng là khi mệt đường gần cũng hóa thành xa
    Điểm dừng chân 2800 trở thành nơi nghỉ dưỡng hồi sức cấp cứu cho những chiến binh quả cảm. Việc làm đầu tiên khi bước vào lán là tháo bỏ đống giày tất ướt sũng ra khỏi chân, ai có đồ khô thì thay mặc vào, ai không còn thì ra biểu diễn màn hơ mông bếp lửa (dám chắc là sau chuyến đi này, ối người về sẽ kinh doanh món thịt mông xông khói ) Ôi, nhìn cái bếp lửa sao mà yêu thế cơ chứ, yêu đến nỗi cứ xán gần sát vào cho lửa nó liếm cháy hết cả tóc lẫn lông mi (nạn nhân hình như là Bù Bể và mẹ Ong nhỉ?!)
    FAN HẠ gặp đoàn của nhà Việt76 cũng ở chốt này. Có một anh beo béo trong đoàn cứ nhìn nó và cười, nó cũng cười đáp lại mà trong lòng thấy rất phân vân vì nhìn cũng hơi quen quen nhưng chẳng nhận ra ai cả. (Cho đến khi gặp lại ở chỗ cắm trại nghỉ qua đêm của nhà Việt76 thì anh ý mới tự giới thiệu là: anh làm cùng cơ quan với em mà?! Hic hic, hóa ra bác ý làm ở phòng khác, lại chốt ở tận NBA nên chả mấy khi gặp. Xấu hổ quá đi, chắc phải đem mo cau úp vào mặt mất thôiiiii!)
    Quay lại 2800, sau khi được sưởi ấm, ăn uống thì tinh thần mọi người dần dần hồi phục. Món mì tôm trứng và bắp cải thái nhỏ bình thường chắc sẽ bĩu môi chê bai còn lúc đó chả khác gì sơn hào hải vị, sì sụp cho đến cọng mì cuối cùng. Lại bắt đầu các màn đùa giỡn cười suýt sặc. Đến như nó còn lên cơn múa chèo thế này cơ mà :
    [​IMG]
    Chơi thì chơi vậy nhưng nghĩ tới hành trình trước mắt thì nhiều người ngán ngẩm. Một câu hỏi được đặt ra là: Về bằng đường SÍN CHẢI như lịch trình ban đầu hay là chuyển hướng về bằng đường TRẠM TÔN ?" con đường được coi là dễ dàng hơn. Một vài người ủng hộ phương án về TRẠM TÔN, một số khác thì vẫn giữ lập trường SÍN CHẢI. Nó ngả theo lý thuyết ?otâm lý đám đông? nhưng mà cũng cảm thấy nếu về đường TRẠM TÔN thì hơi ?omất mặt?, đặc biệt là khi đã nhỡ đeo băng rôn CÁT CÁT ?" SÍN CHẢI nơi cạp quần
    Cuối cùng chốt phương án: SÍN CHẢI !
    Và đây là hành động khẳng định cho quyết tâm lớn lao ấy, băng rôn từ cạp quần lại cho lên đầu :
    [​IMG]
    Ông trời từ đây mới tiếp tục ủng hộ nhà FAN HẠ, nắng lại lên đẹp như chưa từng qua cơn mưa tầm tã dầm dề buổi sáng sớm. Và một số người còn nổi hứng lên, hô hào:Quay lại FAN chụp ảnh đeeee! Ối giời ôi, lạy hồn, hồn định giết con àh
    Con đường từ 2800 xuống 2200 trong buổi chiều ngày 5/4 đối với đa số thành viên FAN HẠ là một cuộc dạo chơi ngắm cảnh đầy thú vị, tìm kiếm sản vật của núi rừng cũng như nhiều màn show hàng trình diễn đầy ngoạn mục:
    Mây ôm núi:
    [​IMG]
    Núi chở che mây:
    [​IMG]
    Núi ở đâu, mây theo đó:
    [​IMG]
    Hò dô ta nào, chả có gì đâu nhưng ta cứ hô lên nào :
    [​IMG]
    Anh ơi, Hoàng Liên ở bên này cơ mà:
    [​IMG]
    Đây này, hoành tráng chưa, giống đầu rồng nhé:
    [​IMG]
    Đường đi không khó, chỉ sợ người say cảnh đẹp mà quên lối về:
    [​IMG]
    Nó thì can tội lúc nghỉ trưa do ướt hết tất nên chỉ đi có nhõn 1 đôi, thế là mỗi lần đổ dốc, cái mũi giày tha hồ hành hạ ngón chân đến mức bầm dập (hậu quả đến bây giờ móng chân cái vẫn còn tím ngắt, hic) Vì thế nên thấy đồng bọn chơi đùa nó vẫn không thể nào cười nổi và lẽ tất nhiên là vẫn bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, vậy mà lại hóa hay, đi một mình trên con đường vắng vẻ, tha hồ mà thả hồn lãng đãng theo mây theo gió, thi thoảng tim lại đập thình thịch vì mấy ngọn cây lay động ở hai bên đường (cứ tưởng là có ma, trông u tịch quá mà ) Trên đường mấy lần gặp hai vợ chồng nhà Táo ngồi tâm sự, theo nguyện vọng của em Thino, nó đành phải tảng lờ coi như không nhìn thấy gì
    Nó về đến 2200 lúc trời vẫn nhìn rõ mặt người. Đoàn được nghỉ trong cái lán làm bằng tre và gỗ nằm oai vệ ngay chính giữa thung lũng. Thế này thì hơn đứt lều vải rồi!
    [​IMG]
    Thu dọn đồ đạc xong, nó lại lần ra suối. Nước trong vắt nhìn thấy cả những hòn đá cuội nhẵn thin nằm dưới đáy. Dùng tay vốc từng vốc nước phả vào mặt, nước mát hay lạnh nó cũng không còn nhớ nữa, chỉ chắc chắn một điều là nước đã làm nó hồi sức. Sau khi dầm nước chán chê, nó rũ sạch mớ giày, tất và quay lên gia nhập hội hong đồ bên bếp lửa.
    [​IMG]
    Kỷ niệm hong đồ với nhiều người chắc rất khó quên. Nó thì lần này là khó quên nhất, đơn giản là vì vừa hong đồ vừa ngắm từng xiên thịt dê đang nướng mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt, kích thích thị giác + khứu giác vô cùng (hơ hơ, bản chất dễ bộc lộ )
    Bữa tiệc tối thịnh soạn với dê bảy món, đèn cầy và hoa lan rừng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc đời vẫn đẹp, cả kẻ say và người tỉnh đều nghĩ thế
  8. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ta lại lên lịch cho chuyến tiếp theo thôi. Ở HN mưa gió tắc đường, chắc lại phải lên đỉnh Fan tránh lụt
    Chị Linh thật chăm chỉ và miệt mài :D :D :D. đề nghị cho thêm 5 nghìn ảnh :))
  9. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @Thino: Keke, tuyệt đối giữ lời hứa nhá! Đã bảo là sẽ có đủ 10 phần, cứ tuần tự mà pọt thôi Ảnh ọt à, có ngay, có ngay! Không những có ảnh mà còn là kể chuyện bằng ảnh
    Đón đọc nhé !
  10. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN MƯỜI: FANSIPAN NGOẠI TRUYỆN​
    Đường SÍN CHẢI nếu đi lên chắc sẽ mệt vì có nhiều đoạn dốc đứng, đường đất trơn, đi trời mưa khá là nguy hiểm. Tuy nhiên, hành trình đi xuống với nhà FAN HẠ có vẻ nhẹ nhàng, vừa đi vừa lê la chụp ảnh và pha trò cười. Một số hình ảnh tập thể:
    [​IMG]
    Ô hay !
    Sao có kẻ ngạo mạn ngông cuồng
    Dám cưỡi lên đầu Thần Điêu Đại Tiễn
    [​IMG]
    Gái FAN HẠ đâu, xếp hàng để mámì chọn nào
    [​IMG]
    Tập kết tại bản SÍN CHẢI, ca khúc khải hoàn
    Đây cũng là lúc phát sinh những giai thoại, tạm đặt tên là:
    FANSIPAN NGOẠI TRUYỆN
    Hehe, phần này bà con vào sáng tác thoải mái đê, tớ xin được mở đầu bằng câu chuyện:
    XÌ-CAN-DAN TÌNH ÁI
    Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, có một đôi KIM ĐỒNG ?" NGỌC NỮ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, họ cùng thề nguyện trên CỔNG TRỜI chứng giám cho "tình riêu" của họ
    [​IMG]
    Nhưng rồi, xuất hiện một bóng hồng mới - biệt danh MEO MEO - để ý đến NGỌC NỮ của chúng ta. Xin độc giả lưu ý là do ngoại hình của NGỌC NỮ cực kỳ nam tính, trông giống như hot-boy nên các cô nương có lầm tưởng cũng là chuyện bình thường. NGỌC NỮ cũng khoái kết thân với MEO MEO vì họ cùng có sở thích là leo cây
    [​IMG]
    MEO MEO vốn là muội muội tốt của KIM ĐỒNG, họ cùng là môn đồ của FAN MÙA HẠ do XẠ ĐIÊU TRƯỞNG LÃO cầm đầu, danh chấn thiên hạ:
    [​IMG]
    Trong lúc vui miệng, MEO MEO đã kể cho KIM ĐỒNG câu chuyện liên quan tới NGỌC NỮ. Thế là KIM ĐỒNG nổi cơn tam bành, đoạn tuyệt tình huynh muội, săn đuổi MEO MEO
    [​IMG]
    Và thuê sát thủ xử lý NGỌC NỮ
    [​IMG]
    Từ đó trở đi, NGỌC NỮ chỉ ẩn nấp trên cây, không dám xuất hiện trên giang hồ nữa
    [​IMG]
    MEO MEO sau khi phát hiện ra NGỌC NỮ vốn thuộc thế hệ hifi, thất vọng não nề, bèn quay lại với người tình trăm năm của mình
    [​IMG]
    KIM ĐỒNG sau biến cố này trở nên lãng đãng mất một thời gian, cứ suốt ngày bẻ cành ngậm lá, nghe bảo cũng tốn kha khá rượu Hoàng Liên mới chữa khỏi
    [​IMG]
    P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, keke

Chia sẻ trang này