1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT VỀ TRẬN ĐẤU CỜ TƯỚNG "VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU" CỦA 2 THÀNH VIÊN NHÀ FAN HẠ​
    1. Sơ lược về "KỲ THỦ":
    LLT: Thâm niên chơi cờ tướng cách đây ... 20 năm Nghĩa là hồi còn thò lò mũi xanh hay hóng hớt ngồi cạnh bàn cờ của các bác các chú nên trình đủ để nhận biết quân cờ, vị trí, cách đi và cách ăn .
    BB: Hình như cũng tương tự, nghĩa là cũng hóng hớt Cha, Anh chơi cờ và cũng có tí hứng thú nên tạm gọi là biết cách chơi
    Thật đúng là KỲ PHÙNG KỲ THỦ
    2. Nguyên nhân dẫn đến cuộc thách đấu:
    Vào một ngày mưa gió, sau khi chén nem chua nướng Hàng Bạc thì Chen, BB và LLT rẽ vào cafe Lâm (mục đích là dùng cafe để tiêu hóa nhanh một lượng lớn nem chua, khoai tây chiên, củ đậu vừa tống vào bụng ) Nhìn thấy bàn cờ đang để trên bàn, BB reo lên: Ah, cờ tướng này (ý bảo tớ biết đây là cờ tướng nhé, chứ chả fải cờ vua, cờ vây hay cờ... carô đâu . LLT bèn bảo: Thế thì ta làm một ván (Ra vẻ ta đây chứ fải đến cả dăm năm nay ko động đến bàn cờ, mặt quân cờ chỉ còn nhớ mang máng
    Thế là BB và LLT sắp cờ, bày binh bố trận, tả xung hữu đột dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Chen (thì có biết chơi đâu mà không ngưỡng mộ ). Hai đứa đang vò đầu bứt tai thì C1102 đến. Ối giời ôi, cờ gì thế này ?! Đến lượt LLT à, một đập: ăn xe này! Đến lượt BB à, một đập: chiếu tướng này, hết cờ nhé . Thì ra mấy nước đấy đã nằm sẵn từ lâu rồi nhưng chả đứa nào nhận ra . Cả 4 tên cười lăn lê bò toài, cười như lên đồng làm thiên hạ đang chăm chú cafe cũng phải tò mò, chả hiểu bọn này có fải bị chập mạch không Nhưng rôt cục thì ván đó ko ai tự nhận là mình thua cả
    Thế nên mới dẫn đến quyết định sẽ có một trận "quyết đấu" phân thắng bại mà không có sự can thiệp của kẻ khác
    3. Diến biến trận thư hùng (àh quên, anh thư thôi chứ nhể, làm gì có anh hùng nào )
    - Trưa ngày 22May, LLT gửi thông điệp cho một số thành viên nhà FAN HẠ có trong YM list, mời tham gia cổ vũ và ... cá độ (Sau đấy thấy Maita lập nhà cái nhưng chả biết làm ăn thế nào )
    - 20h ngày 22May, trời đổ mưa sụt sùi, tình hình có vẻ hơi ảm đạm làm nguội lạnh đi chút ít "độ nóng" của sự kiện này. BB và LLT cũng hơi phân vân nhưng nếu bỏ cuộc thì "hèn" quá
    Kế hoạch không thay đổi dù cho không có CĐV nào cả
    - 20h15, LLT dừng xe ở xôi Yến, mua cho BB 1 suất xôi gà (với ý định làm cho đối thủ cảm động mà quên đề phòng ).
    - 20h40: Trận đấu bắt đầu. Hai kỳ thủ đều rất thận trọng, mỗi nước đi cân nhắc đến cả mấy phút . Thế cờ giằng giữ lẫn nhau và nhiều lúc bí rì rì, đến nỗi mà có 2 chú ngồi bàn bên cạnh thấy tình hình nghiêm trọng quá nghển cổ lên định nhắc thì nhận được 4 con mắt chiếu tướng ra ý bảo, để yên đấy đi
    - 21h30: Ngọc Nữ đến, với hi vọng là cả ngày dán mắt vào vi tính, ra chỗ tụ họp sẽ kiếm được người nói chuyện giải khuây. Thế nhưng 2 nữ kỳ thủ đều chăm chú chúi đầu vào ván cờ, bỏ mặc Ngọc Nữ bê đĩa hạt dưa ra ngồi ngoài bancông ngắm dân tình đi lại ngoài đường
    - 21h45: Ván cờ diễn biến nhanh hơn, cả hai bắt đầu đốt quân và ấp ủ các kế hoạch dồn đối thủ vào đường cùng.
    LLT dùng 1 xe và 2 pháo: Xe vây mặt tiền, 2 pháo ***g cánh trái. Chiếu tướng. Hết cờ!
    BB chậm hơn một bước nhưng thế cờ rất cao, dùng cả xe, pháo, mã quây chặt khu tử cấm thành của LLT. Nếu hoãn lại 2 nước cờ cho BB đi lại thì LLT không còn đường thoát
    Kết luận: LLT thắng về kết quả (do nhanh hơn một bước và BB đi sai nước cờ). Còn BB thắng về thế trận với nước cờ hiểm hóc, sau này có triển vọng trở thành kỳ thủ tiềm năng
    Người chứng kiến: Ngọc Nữ (mặc dù cũng chả biết chơi cờ tướng
    P/s: Em Mai báo cáo kết quả của nhà cái đi chứ
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn cứ tưởng Kờ Kờ Kờ & Xờ Đờ Tiện nổi máu... ai ngờ hai mợ gái. Tên Hà còi nhắn tin cho mình, hóa ra cũng ko đi à?
  3. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cả nhà đi xem đánh cờ vui vẻ thế còn em thì phải nằm bẹp ở nhà mấy ngày nay. Đi chơi thì không sao chứ ở nhà lại dở chứng ốm thế này.
    Chị Linh lợi tiểu và Bù Bể nhiều tài lẻ ghê, ngưỡng mộ ngưỡng mộ (đặc biệt là chị Lợi tiểu)
    @chi-tát: Bác liệu liệu cái mồm đi, ăn nói thế thì muôn đời vẫn là lính phòng không thôi (đã xấu trai còn xấu mồm nữa...tội nghiệp... ặc ặc
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tính tôi nó thế, ai chịu được thì chịu ko chịu được thì thôi. Xấu trai cũng ko sao miễn đủ tay đủ chân mắt tinh tai thính là được rồi.
  5. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, 2 anh em nhà này, ko về nhà đóng cửa cãi nhau được hay sao mà lại giận lẫy ở đây à
    Hajime ốm sao thế? Thảo nào chị gửi YM thấy im thin thít chả thấy hồi âm gì cả?! Nghỉ ngơi cho khỏe hôm nào chị mời trà đá nhé
    Bác Chitát thì ảnh ọt, văn vẻ đều súc tích và thâm thúy , dân dã hơn tí thì bảo là "đanh đá" hoặc "đêu đểu" Cơ mà thế mới đỡ nhạt, nhẩy?
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ai dám to tiếng với bác Chitát thế nhỉ, đề nghị xem lại mặt hàng nhé. Đồng chí có thấy cái vòng tròn đỏ trên đầu anh Chitát không vậy nhỉ. Chính vì những cái anh nói như thế mà anh đã tạo nên TTVNOL như ngày nay, để cho đồng chí vào nói đấy.
    Mấy lị, mình còn nhớ là may mắn có anh Chitát mà một người đã không phải ở lại núi rừng Tam Đảo, để có cơ lên Fan, có cơ ngắm Thung Nai, có cơ ngồi đây nói về anh í như thế đấy .
    Mấy lị, mìnhh còn nhớ là may mắn có anh Chitát mà cuộc vui nào cũng đầy ắp tiếng cười đó. Cảm ơn anh Chitát.
    Có ai nhớ giống mình không nhỉ???
    Đề nghị đồng chí nào đó phát ngôn thì cũng phải cẩn thận hơn nhé, k được làm kinh động đến lão tiền bối.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhà Fan hôm nay tụ tập xem bóng đê, cá cược tí cho xôm, hôm trước Ngọc nữ có ý kiến vậy.
    Kế hoạch là sẽ tụ tập ăn uống bù khú, sau đó kiếm chỗ nào hóng hớt đến giờ xem bóng luôn.
    Bufbeer hôm trước máu lắm đấy nhá, cả Lợi tiểu nữa, rủ thêm bsv1980 nữa là oki rồi.
    Ai máu me liên lạc với Ngọc nữ nhé, có j alo lại cho tớ với.
    Thân
  8. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  9. bsv1980

    bsv1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng ko thể hoãn cái vụ XUNG XƯỚNG này lại được. Nhưng mai 6h sáng em thi, nên sẽ tham gia cái dòng đỏ đỏ cùng mọi người thôi ạ.

  10. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Viva Barca!
    Lâu lau iem mới vào topic nhà mình, sozi cả nhà. Cảm ơn nhà Fan hạ mình đã gửi lời mừng thọ tới em...
    Chú BSV và bác Cường hôm nay đi xe gì đấy, đã đổi xe chưa...
    Từ sáng h ra ngoài đường thấy nhiều thằng hôm qua đi SH mà hôm nay đã đi RS roài, hehe...

Chia sẻ trang này