1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch Offline Fan Mùa Hạ:

    Thời gian:

    * 20h00 ngày thứ 4 10/6/2009
    Địa điểm:
    * Bến HÀN QUỐC ở HỒ TÂY
    Tập trung:
    * 19h45 tại Nhà Hát Lớn ( sau đó sẽ rồng rắn đi lên Bến Hàn)
    Mục đích:
    * Giao lưu gặp gỡ 19 thành viên Fan Mùa Hạ( đọc tên trên Giang Hồ nhé)
    * Offline với kế hoạch đi biển Tĩnh Gia ngày 27 - 28/6/2009
    Phương tiện:
    * Xe máy( Xế, Ôm tự liên hệ)
    Kinh phí:
    * Share
    PS: Bài post này thay cho giấy mời
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cho bà Lợi tiểu văn hay lên hót mồi chán chê, rồi cuối cùng mới thả ông Đại tiện hàng ém chốt đánh phập 1 cái, thật nà ăn ý. Ra bến giờ đó có nhiều muỗi ko nhỉ? Để mình còn mặc quần hộp đi tất chống vắt?
  3. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, cẩn thận thì bác cứ đeo cả bộ áo giáp, mũ bảo hiểm của bác vào.
    Nhà này ném đá vụ đi tĩnh gia của em kinh lắm. Vỡ đầu như chơi ý.
    Cầu trời cầu trời đêm T4 này ko mưa...............
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ...................
    Thành viên ko chính thức của FANMUAHA có được tham gia ko bác Điêu ơi.........E đang mún tham gia chuyến đi TĨNH GIA của eMaita đây....
  5. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Anh Điêu ơi cho em đu theo vụ Tĩnh Gia với nhé.
  6. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Welcome chị Lan tím nhé :) cả bạn quangoto nữa nhé :)
  7. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ Maita dễ tính quá ha. Ai đặt gạch cũng OK liền. Chị lantim thì biết rùi, còn quangoto là ai dzậy (nam hay nữ, có phải là người quen của bác Điêu ko dzay?) Vụ off tối nay cả nhà đi đông đủ nhé.
    Tuy hơi bị xa và rất ngại đi làm về rồi lôi xe máy ra nhưng em cũng xin đánh đu theo chị Lợi tiểu (ko biết có phải vì lời hứa sẽ mang bánh khảo đi của chị Lợi tiểu ko.....)
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Quang o to là bạn anh.
    HU hu...giờ vẫn phải ở nhà. Chưa đi được. Đến sau không biết còn gì không?
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn sự mến khách của nhà FANMUAHA....
    Tối qua đi làm về muộn quá nên ko thể ra chung vui với nhà FAN được...... Nếu sắp tới off ẹp vụ Tĩnh Gia mà nhà FAN vẫn chào đón nồng nhiệt..thì mình lại xin 1-2 chân nhé.............

  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vụ off tối qua rất chi là vui. Hóng gió này, uống chè sen, ăn bánh khảo chị Lợi Tiểu mang đến (cái này thì chị Lợi Tiểu đã giữ đúng lời hứa, thx chị mặc dù em chẳng ăn cái bánh khảo nào keke .
    Cám ơn mọi người, đặc biệt là bạn Bắc đã giúp đỡ 2 chị em Mouse trong lúc tai nạn hy hữu xảy ra do bà chị của Mouse không biết tâm hồn treo ngưọc cành cây thế nào mà tông xe luôn xuống hố ga không nắp. Hậu quả là chùng càng xe, vỡ tan nát cái mõm xinh đẹp của con Wave đỏ (hix thương quá). Rất may là 2 khổ chủ không bị thương tích gì và con xe tuy vậy nhưng vẫn về nhà an toàn.
    Vụ Tĩnh Gia chưa bóng bàn được gì do hôm qua trưởng đoàn Điêu k đến. Ý kiến của em đây là chuyến đi biển thì nên đi theo kiểu an dưỡng, hưởng thụ, nghĩa là đi ô tô, ở nhà nghỉ (bình dân thui cho rẻ). Đi xe máy tất nhiên là hay rồi nhưng dạo gần đây xảy ra 1 số chuyện, nhất là sau vụ hôm qua, 2 vị phụ huynh nhà em làm căng quá nên hơi khó xin đi. Có gì cả nhà cứ bàn bạc, em xin đánh đu theo

Chia sẻ trang này