1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan ngày mới - Đón hoàng hôn trên đỉnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuthanhminh, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Fan ngày mới - Đón hoàng hôn trên đỉnh

    Fanxipang - Nơi của ý chí, đam mê và nhiệt huyết. Đã có bao nhiêu hành trình, bao nhiêu dấu chân, mồ hôi và cả nước mắt để lại trên những cung đường trekking. Nhưng chưa bao giờ Fanxipang trở nên nhàm chán và hết hấp dẫn.
    Lần này, Minh lại tiếp tục những hành trình trên các con đường dẫn lên Nóc Nhà Đông Dương. Một cuộc dạo chơi và Enjoy thực sự ở nơi chỉ có gió, mây và sương muối ngự trị.
    Minh may mắn được chứng kiến Fanxipang ở nhiều thời gian khác nhau trong năm, nhưng chưa một lần được quan đêm trên đỉnh. Và chắc rằng đây sẽ là chuyến đi rất thú vị.

    Cũng trong lần này, tôi cũng muốn tìm cho mình một con đường mới. Bạn nào có thời gian và muốn đi thì gọi cho Minh nhé. 0973 401 301
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    21h45'', tôi có mặt tại ga đúng lúc tàu chuẩn bị chạy, lóc có đống ba lô còn nguyên tất cả đồ đạc của chuyến Island Peak, ì ạch mãi mới lên được tàu. Lần này mua vé vội nên hơi sang so với các chuyến trước khi tôi có một chỗ đặt lưng đường hoàng cùng 3 người bạn đồng hành. Sắp đồ đạc xong, tranh thủ ngả lưng, bật nhạc thật to cho tê người thì bất giác cảm thấy có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, hoá ra là đồng chí nằm giường bên cạnh. "Ồi, chắc lại tưởng mình là khoai tây!" nghĩ vậy nên tôi cũng không để ý. Tuy nhiên, vài ba lần như vậy cứ lặp đi lặp lại, lần này lại có cả người bạn đường trung tuổi từ giường trên ngó xuống nên tôi tắt nhạc và bỏ tai nghe ra."Bạn có phải trong đội chinh phục Everét không?" - "Dạ, vâng ạ!". Thế là đến sáng hôm nay luôn.
    Ra khỏi ga Lào Cai, tôi phi thẳng tới quán trà đá của ông cụ mà tôi vẫn ngồi hàn huyên cả giờ đồng hồ mỗi lần đón khách lên Sapa khi còn là hướng dẫn, ông cụ vẫn nhận ra, lại còn bảo tôi béo lên vài ký. Quá 7h tôi bắt xe qua nhà ông anh tại Lào Cai để để đồ đạc, tranh thủ chạy qua Hà Khẩu có chút chuyện, cũng là mua thêm mấy thứ linh tinh cho đủ chuyến Fanxipăng dài ngày.
    Chợ 3 tầng, vốn nổi tiếng chả kém gì chặt tu chặt market ở Bangkok, các cô gái ở đây hầu hết từ Việt Nam, đủ loại tỉnh thành, và ngoại hình thì ...đa dạng. Lần trước khi qua đây "thăm quan" tôi đã bị rách cả ...in y (nội y) vì mấy vụ chèo kéo nên lần này chửa nhìn thấy mặt tôi đã lên tiếng trước:"Ko có xiền, không nhu cầu, của nhà trồng được, nhá!" Vậy mà cũng chả thoát. Thôi thì ....
    16h chiều tôi có mặt tại Sapa, từ khi đi leo núi tôi ko gặp em nó. Dạo này sao tàn tạ và rách nát thế? những con dốc thân quen đầy rác, xe ôm, xe bus chạy toán loạn, hỗn độn. Chình ình ở khách sạn Đặng Trung của cụ Thực, được hẹn:"Tối mai thịt chó nhá!". "Dạ vâng!".
    Lần này tôi đi Fan một mình, mà theo quy định thì cần phải có hướng dẫn và Porter. Trong khi tôi là hướng dẫn, porter vác vãi tè 20kg còn balô của tôi vác 40kg. Vậy tính sao?. Gọi cho thằng ku bạn:"Mày xin giấy tao!" - "Sáng mai lấy nhé!" - "Ừ, chiều tao đi!".
    Tranh thủ buổi tối dạo vòng vòng, chụp hình và thăm bạn bè. Đứa tản tác nơi nọ nơi chai nên cũng không được như ý nguyện. Thôi thì lên ttvn, gõ mấy cái này, mai post mấy cái hình. Ai đọc thì đọc

Chia sẻ trang này